[Đăng kí] Chúng ta là Super Junior's Fan

S

sakura1234

hok chịu đâu
e hok mún nàm vợ của oppa bí béo đâu
e gái cũng đc, tốt nhất là 1 ELF iu bí
bắt đền chj ser đó :((
e đã nói rõ oy` ma`
nhưng như thế cũng ổn, cũng tốt :))
ma` vụ kiện của han dai dẳng quá
 
T

thao_won

@vjtkon : Hơ hơ ,ta nhầm ;))

Tha lỗi cho ta nhá em iêu :-*

ta sửa ngay đêy ;;)

@sak : Út nè ,làm vợ nó sướng hơn chứ lị ;;)

Mà em tìm coi có ELF nào rảnh ,vận động tư tưởng để bạn í quản lí mấy cái fam trong thời gia nnày :(

Chị bận quá ,ít onl dc :((
 
G

giotledang

em là thành viên mới mong mọi người giúp đỡ nha
tên : ngân
tuổi : em sn 99
y!h : cophuthuynhidethuong_1997
thành viên iu nhất : littlepea
danh phận : zi` cũng đc
cam kết : chết vẫn là ELF
 
V

vjtkon1998

Chị thao_won ơi, em tên là vjtkon1998 chứ đâu phải vjtkon sao trong gia phả chị lại ghi em là vjtkon thôi. Bắt đền chị đấy, chị ghi thiếu tên em òy
 
T

thjenthantrongdem_bg

Chị thao_won ơi, em tên là vjtkon1998 chứ đâu phải vjtkon sao trong gia phả chị lại ghi em là vjtkon thôi. Bắt đền chị đấy, chị ghi thiếu tên em òy

đấy là viết tắt bạn ơi :)):)):))

E.L.F đông vui quá nhỉ? hok biết mình dc vào hok :|
 
S

sakura1234

i don't know!
phải cần xem xét lại vấn đề của chj đã, sẽ cho giấy thông hành sau
ma` chẳng phải chj đã vào oy` sao? chịu
@ ser : chj ít onl oy` sao? tiếc quá! thôi thế này, cứ giao cho e, e sẽ cùng các ELF khác quản lý. tuy các ELF khác hok onl thường xuyên nhưng e sẽ cố onl bù thời gian đó của họ!
ma` vjtkon cũng đc, cái kia chi cho dài dòng
 
V

vjtkon1998

Dạo này em ít online lắm bởi vì vào đầu năm học rồi em còn phải đi học thêm ở nhiều nơi:D. Nhưng hok sao em thể sắp xếp thời gian để vào diễn đàn thường xuyên.
Hay là cho chị hoaithuong.
 
Last edited by a moderator:
V

vjtkon1998

em là thành viên mới mong mọi người giúp đỡ nha
tên : ngân
tuổi : em sn 99
y!h : cophuthuynhidethuong_1997
thành viên iu nhất : littlepea
danh phận : zi` cũng đc
cam kết : chết vẫn là ELF

Em phải nói muốn danh phận j` để chị còn bjt đường mà cho chứ.
Nếu thich danh phận nào thj` em
cứ nói, hok phải ngại đâu:)
 
S

sakura1234

chả có liên quan j cả bạn a`!
13 vẫn mãi là 13 thui
với ELF chúng tôi sẽ mãi như thế
@all: h sak sẽ tạm thời onl nh` để ổn định pic lại
sak sẽ đưa truyện về các oppa lên nhé!
 
V

vjtkon1998

Mình nghĩ cậu phải cho thống nhất lại cách xưng hô theo quan hệ gia đình trong dòng họ ELF. Nên gửi tin nhắn khách cho từng thành viên ở trong gia đình và nhắc nhở họ rằng: Nếu họ là fan của SUJU thj` phải vào trang web 1 cách thường xuyên nhất có thể.
Có gắng lên sakura1234, chắc chắn bạn sẽ làm được nếu có j` cần giúp đỡ hãy gửi tin nhắn khách cho mình nhé:)
 
H

hoaithuong0602

hình như ELFs nhà mình chuyển nhà ùi thỳ phải nên mới ít ng onl thế? 8-|
 
S

sakura1234

nhà thì công nhận có chuyển
pic SJ ở hocmai đã nh` quá nên phải chuyển nhà khác oy` :D
còn ít onl thì chắc là do mn bận chắc?
h "út sak" sẽ post truyện về kyumin cho mn xem nhé!
khuyến cáo , với câu chuyện này thì các fan của SNSD đừng nên xem ( chắc là vợ thienthanbongdem phải nhắm mắt lại thui)
____________________________________
lời cầu hôn của thái tử
chap 1
sungmin là hoàng tử cũng là đứa con duy nhất của vua nước ELF...vì thái tử phi mà người yêu quí đã chết,cậu đã thề trước lăng của thái tử phi rằng từ nay trong trái tim cậu sẽ không có thêm bất kì người đàn bà nào nữa,cậu yếu đuối,thýck màu hồng

Và câu truyện bắt đầu từ đây.....

Một ngày nọ đất nước sapphire junior đang đứng trước nguy cơ bị đất nước sone lăm le nhòm ngó ,không sớm thỳ muộn cũng sẽ đem quân sang xâm lấn,cách duy nhất là liên minh với đất nước ELF,bằng cách liên minh truyền thống đó là cho hoàng tử nước này cưới công chúa nước kia ... chỉ tội các cô công chúa ở nước ELF đều đã có chồng hết rồi,chỉ còn lại mỗi 1 vị hoàng tử vẫn còn gọi là trong trắng ,nhưng thôi vì lợi ích của nước nhà ,hoàng đế yesung,hoàng đế của sapphire quyết định để cho hoàng tử kyuhyun cưới hoàng tử nước ELF.

...........

_HOÀNG THÁI TỬ kyuhyun ĐẾN!!!!!!- giọng ông thái giám già ẻo lả hét to

_Cho vào đi - vua yesung và hoàng hậu ryeowook đồng thanh

_Có chuyện gì vậy phụ vương ? Trông hôm nay hai người lạ quá - kyu hỏi

_Con àk.. thái tử phi eunhae cũng đã qua đời được gần 5 năm rồi phải không con- hoàng hậu ryeowook giọng hơi buồn ......

Kyu chỷ im lặng ,đầu hơi cúi ,mắt anh đã rưng rưng...

_Đã đến lúc lập thái tử phi mới rồi con à..

_ Hả ? Mẫu hậu nói gì ạ ? Lập thái tử phi mới là sao? Con chưa có ý trung nhân mà. Vả lại con cũng đã lập lời thề với thái tử phi cũ rồi ,nếu con lấy thêm vợ ,thỳ sẽ phạm lời thề với thái tử phi.....

_Ta biết ,nhưng lần này chuyện lập thái tử phi không chỉ đơn giản chỉ là cưới vợ cho con,mà là vì chuyện quốc gia đại sự ,con là thái tử phải hiểu rõ hơn hết,mà hôn thê lần này của con cũng không phải là một cô gái nên con cũng không sợ vi phạm lời thề năm xưa ...

_không phải công chúa thỳ là j hả phụ vương????

_Đúng không fải là 1 công chúa ,mà là một hoàng tử!!!!!!đây là ảnh của cậu ta ,vì một số lý do nên lần này con không thể từ chối

_Nếu có lợi cho đất nước thỳ con cũng không phản đối...

_còn việc các con có thực sự yêu nhau hay không thỳ cũng không quan trọng,phụ vương đã tính rồi ,sẽ cho các con nhập phòng ngay sau lễ cưới ,các con sẽ sống trong cung KYUMIN sống như vợ chồng trong 6 tháng để tìm hiểu nhau, từ từ rồi cũng sẽ yêu thôi, cậu ta nhìn cũng được lắm chứ .

_Vậy là vẫn đề đã giải quyết xong con xin cáo từ trước -kyu đánh bài chuồn,trên tay cậu vẫn cầm tấm ảnh đó ,cậu ta cũng đẹp trai đấy chứ -kyu nghĩ

...........

Hôm nay cả hoàng gia vui mừng,hân hoan chào đón một sự kiện trọng đại đó là đám cưới của thái tử jo kyuhyun

Lễ rước thái tử phi được cử hành từ sáng sớm tinh mơ. Hoàng tử nước ELF ,lee sungmin ,bị bắt mặc bộ lễ phục con gái nên anh ta không chịu,nhưng cuối cùng cũng phải đồng ý ,tất cả vì đại nghiệp mà ..

Khi tất cả các lễ nghi nhập cung đã hoàn thành xog ,sẽ đến nghi lễ nhập phòng của thái tử và thái tử phi...

KYU chán nản cầm cây đũa hỉ uể oải kéo chiếc khăn chùm đầu cô dâu ra ,

_OMG.... thái tử phi sung min hiện ra trước mặt thái tử kyu tuyệt đẹp như một áng mây hồng nhẹ nhàng đáp xuống giữa mặt hồ yên ả..tim anh lỡ 1 nhịp..

_trời đất ,đẹp quá- kyu khẽ thốt lên - vì tôi hơn anh hai tuổi nên anh phải gọi tôi là chồng nghe không...???

_Không ...tôi không muốn vậy....

_Sao lại không ,giờ cậu đã là người của tôi rồi,nếu không muốn những tháng ngày về sau khó sống thỳ hãy biết nghe lời một chút đi- kyu dọa nạt

_Anh đừng tưởng bắt nạt được tôi,dù gì tôi cũng là hoàng tử nước ELF,nếu anh bắt nạt tôi tôi sẽ mail cho phụ vương kang in mẫu hậu teuk đón tôi về ngay đó...

_Được rồi ,được rồi làm j mà nóng thế hả ??? tôi chỉ đùa thôi mà

_muộn rồi tôi muốn ngủ- sungmin gắt

_nhưng chỉ có mỗi 1 chiếc giường ta ngủ chung hả?????

_không tôi nằm giường còn anh,trải nệm dưới đất mà ngủ..

_nhưng trời lạnh- kyu ngần ngại

_nếu không đồng ý thỳ để tôi về nước..

_đừng đừng tôi đùa mà ,ngủ đất thỳ ngủ đất- kyu ngậm ngùi

~~~~~~~~

Sáng ngày hôm sau,khi mặt trời đã lên cao,khi những con chim đang líu lo gọi nhau đi ăn sáng ,tỳ lúc đó thái tử và thái tử phi cũng lồm cồm bò dậy..chả là hôm nay phải đến vẫn an các bậc bề trên...

KYU mò dậy,,ngâm mình trong bồn nước nóng hàng sáng là thói quen của anh rồi...nhưng hôm nay anh không được ngâm vì có người chiếm cứ cái phòng tắm lâu quá ,nếu còn ngâm mình chắc muộn giờ vấn an mất thôi...

Và đến lúc anh bước vào phòng tắm anh cũng vô cùng ngạc nhiên tất cả đồ màu xanh chuối của anh giờ đã bị thay thành màu hồng,định ra chửi mấy bà cung nữ nhưg lại thôi,vì đã biết thủ phạm là ai.....

Buổi vấn an diễn ra cũng khá suôn sẻ với sungmin ,cả hoàng thượng và hoàng hậu đều có vẻ cưng cậu... Cậu cũng giả bộ suốt buổi cái bộ dạng yêu thương chồng trước mặt hoàng hậu ,hoàng thượng làm cho thái tử kyu của chúng ta phổng hết cả mũi....
 
V

vjtkon1998

Đọc cũng được đó nhưng tại sao các fan của SNSD lại hok nên xem và mọi người chuyển nhà đi đâu vậy Chả hiểu cái j` cả:confused:
 
S

sakura1234

tiếp nữa, đó là chap 2, đáng lẽ ra chưa hết nhưng fic đã bị khóa :))
CHap2

Ngày lại ngày trôi qua ,hoàng cung chìm trong những chuỗi ngày êm ả

Tuy buổi sáng ,trưa ,chiều ,tối và thỉnh thoảng là đêm khuya ở cung Kyumin thường có tiếng cãi vã ,tiếng đồ đạc bị đập ,và cộng vào đó là tiếng hét ,tiếng can ngăn của các bà cung nữ ,thái giám .....

Nhưng nói chung là hoàng cung thời điểm đó cũng tương đối êm ả.....cho đến một hôm

Min đang dạo chơi ở vườn thượng uyển (tên chuối củ) ,bỗng thái tử phi min ,đã tăm tia được từ đằng xa ,ẩn hiển sau tán cây xanh là một bóng dáng của một ai đó,lấp ló chập chờn ..Ôi giống quá , giống vị thái tử phi đã quá cố của cậu quá ...

Chân Min như bị hút theo cái bóng hình kia....chạy chạy chjy ,,,, đuổi đuổi đuổi.....cuối cùng cũng tóm được
_jessica,là em phải không ,sao em chết thê thảm quá ,em bị phanh thây ra làm mấy nghìn mảnh anh đi nhặt mãi cũng không đủ để cho vô quan tài ,thấy con heo na ná giống em anh đi bơm silicon cho nó rồi cho vào quan tài coi như em,em hiện hồn về để trách anh sao ,vợ hiền - Sungmin khóc lóc thảm thiết và ôm lấy con người kia
_Cái j vậy ,anh nói cái j vậy- người đó ngạc nhiên

_đừng che giấu anh nữa mà ,là em phải không jesss

_không tôi là eunhyuk cháu họ của vua saju, nhỳn anh ăn mặc chắc cũng là người có vai vế ,nhưng sao lại là đồ phụ nữ

_Kệ tui tại tui bị bắt ép chứ bộ(hóa ra không phải jess ,thay đổi cách đối sử luôn)

_ừm, nhưng nhỳn anh xinh lắm ý ...

_j` vậy

_thật mà ,rất xinh

à thui chết lại quên

hiện lúc đó bên cạnh hoàng thân eunhyuk có một cận vệ trung thành với vị hoàng thân đẹp trai và được cho rằng giống jess đó chính là cận vệ lee donghae..

Chả hiểu vì cái lý do gì mà lúc hyuk khen min , mặt cậu ta cứ tím bầm lại ,như tức giận chuyện gì đó

......


_Nhỳn tôi xinh thật hả - Min hớn hở

_ừm xinh thật đó .....

Min nhảy cẫng lên ,chắc là nhớ về thời xa xưa được em jess khen...rồi min ôm lấy hyuk

_Làm gì vậy - hae gắt rồi gạt min ra tát cho Min một cái ù cả tai

Đúng lúc đó kyu vừa đi qua vườn thượng uyển ,thấy vợ bị ăn hiếp anh liền nhảy vào định bụp hae nhưng khi....

sau đây là chương trình tường thuật trực tiếp cuộc đánh nhau ở vườn thượng uyển hồi 1h ngày xyz tháng abc ..MC của chương trình là ....aUUUUUUUU

_Vâg!!!!!! điều kiện thời tiết hôm nay ở vườn thượng uyển hôm nay khá thuận lợi

không nắng ,không mưa ,gió mát hiu hiu thổi ,trời nhiều mây mát mẻ nhiệt độ vào khoảng 20-- 39"c

Do hae không biết vì một số lý do gì đó đã tự dưng dám tát vào mặt sungmin (chắc chưa biết thân phận của cậu) ....làm sungmin bị ù tai

Đúng lúc đó thái tử jokyuhyun đi ngang qua ,thấy vợ bị hiếp đáp anh liền nhảy vào ,diễn màn anh hùng cứu mỹ nhân

kyu phi tới với một tốc độ nhanh hơn cả tên lửa ,cùng với một cú đấm trên tay chỉ chực vung ra..

Vâg ..đây có thể là một cú đấm mạnh ,vơí những đường nét suất sắc,khi theo dõi anh lao tới ,au có thể dễ dàng nhận thấy sợ tức giận ,vội vàng của anh ,chắc chắn đây sẽ là đòn dứt điểm ,và có thể khiến dong hae bị nốc ao và có nguy cơ vào viện răng hàm mặt

(Donghae đang tái xanh mặt)

Nhưng nằm ngoài dự đóan của au và có thể là tất cả các bạn,kyu còn cách hae tầm 30cm thỳ từ đâu sungmin nhảy lên tung cú đấm cũng mãnh liệt không kém j của kyu,miệng sungmin lầm bầm:" ở trong cung đánh nhau với kyu quen rồi, một tát nhằm nhò gì"

và quả thật hae đã get au khỏi trận đấu ,và được nằm trên cáng để chuyển về ngự y phòng khoa hồi sức cấp cứu ,phẫu thuật chỉnh hình răng hàm mặt
 
S

sakura1234

Đọc cũng được đó nhưng tại sao các fan của SNSD lại hok nên xem và mọi người chuyển nhà đi đâu vậy Chả hiểu cái j` cả:confused:

nó ở phần chap 2 ấy! ;))
vjt hok hỉu là phải! giải thích thế này nhé:
ở trong hocmai SJ có tới 2 nhà, 1 là ở đây: nhằm trao đổi các thắc mắc, cũng như các vấn đề ngoài lề. còn cái nhà 2 kia mới là cái chính , nó nằm trong music fanclub ấy!^^
 
S

superjunior_13_elf

[COLOR="RoyalBlue"]tớ tham gia vs ..tớ là fan suju :x
iêu kyu nhất(cho tớ là vợ béKyu :D
13 tuổi^^
yahoo:beheobong2809
[/COLOR]
 
Last edited by a moderator:
V

vjtkon1998

nó ở phần chap 2 ấy! ;))
vjt hok hỉu là phải! giải thích thế này nhé:
ở trong hocmai SJ có tới 2 nhà, 1 là ở đây: nhằm trao đổi các thắc mắc, cũng như các vấn đề ngoài lề. còn cái nhà 2 kia mới là cái chính , nó nằm trong music fanclub ấy!^^

sặc, sao hok nói sớm. Hoá ra còn 1 ngôi nhà nữa, thế mà mình cứ tưởng có 1 cái thôi chứ
 
Top Bottom