Cuộc thi viết thư - Những bức thư tình không được gửi!

M

meobongbecon

Có một tình yêu như thế !
Khi chưa yêu, em nghĩ tình yêu là một thứ gì đó thật thiêng liêng và thật lãng mạn ! Khi chưa yêu em không nghĩ nó phải trải qua đầy những khó khăn thử thách. Khi chưa yêu em nghĩ tình yêu thật đẹp !Khi chưa yêu em nghĩ tình yêu không có nước mắt mà chỉ có nụ cười hạnh phúc !
Và anh đã đến ! Anh không cho em thứ tình yêu lãng mạn như em từng mơ mộng,anh không chỉ cho em nụ cười hạnh phúc mà còn cho em những giọt nước mắt cay đắng. Nhưng đó lại là một tình yêu! đó không phải những gì như em từng tưởng tượng nhưng em biết mình đang yêu và đang được yêu. Anh đến với em nhẹ nhàng như tình yêu của anh dành cho em. Anh đến và mang đến cho em những giây phút hạnh phúc mà lần đầu tiên em được cảm nhận. Tình yêu của anh chân thành nhiều khi cũng thật ngây ngô. Em dành cho anh một tình yêu đầu tiên đẹp nhất của một cô bé từng mơ mộng về một tình yêu. Em dành cho anh tiếng yêu đầu tiên của một cô bé không dám nghĩ mình đã yêu anh từ khi nào.
Nhưng tình yêu không phải dễ như em từng nghĩ, nó không phải chỉ có nụ cười hạnh phúc mà còn những giọt nước mắt vì yêu anh. Em khóc vì nhớ anh mà anh lại ở xa em quá, em khóc vì anh đang ốm mà mình không làm được gì cho anh, khóc vì thấy mình thật bất lực,khóc vì cả những lúc giận anh đã vô tâm với em mà không biết, khóc cả những lúc anh giận em mà em không biết làm gì cả...và em cứ khóc, khóc...như thế vì em sợ, em sợ phải mất anh. Anh hay trêu em cô bé mít ướt nhưng em lại thấy mình hạnh phúc vì được làm những điều đó vì anh.
Khi đã yêu anh rồi em mới biết những điều em tưởng tượng trước đây chỉ là những thứ lãng mạn như trong chuyện cổ tích. Gìơ em đã hiểu tất cả, em không cần những thứ ấy, em chỉ cần một người thật sự chân thành với em. Em chỉ cần một hành động quan tâm,em chỉ cần một ánh mắt ấm áp nhìn em thật lâu,em chỉ cần anh cho em được chia sẽ mọi vui buồn của anh...Đứng trước anh đôi khi em cứ ấp úng rồi lại không biết nói gì, chỉ biết cứ nhìn anh mãi như thế, cứ nhìn anh rồi lại nói vu vơ như một cô bé ngốc nghếch. Em muốn đứng trước anh, em muốn nói với anh rằng "Anh à,em cần anh, anh không phải là chàng hoàng tử trong giấc mơ của em nhưng anh là chàng hoàng tử của cuộc đời em". Có một ai đó chỉ là một phần của thế gian này nhưng với một ai đó thì người ấy lại là cả thế gian !!!
 
Last edited by a moderator:
T

thuhientob

Gửi Một nGười Đã đi xa...!

...Một người đã quên em...!
Hotboy ak`...hình như là lâu rồi nhóc chưa có tâm sự với anh phải không ? uhm! lâu quá rồi còn gì nữa. Anh có biết là Nhóc nhớ Anh thế nào không ? chắc là... anh không biết...bởi lẽ Anh quên NHóc rồi mà ! quên con bé ngóc nghếch hậu đậu này rồi phải không Anh...?

Nhóc thực sự thắc mắc tai sao Anh lại lạnh lùng đến vậy ? Anh có biết cảm giác của một kẻ phai xa người mình yêu nó thế nào không Anh ? Anh có biết t*** tim Nhóc đau thế nào không ...? sao mà Anh vô tâm đến thế sao mà ANh lại ra đi để lại Nhóc có một mình thế này ? sao Anh không trả lời Nhóc ? Anh đã hứa sẽ cầm tay Nhóc đi đến cuối con đường cơ mà...? sao...sao anh lại bỏ rơi Nhóc thế này? sao A phải đi tìm kiếm thiên đường xa xôi ? sao ANh ích kỉ vậy? để giò đây Anh có biết cuộc sống với Nhóc là địa ngục không Anh...? Nhóc không đủ lí trí để nghĩ mọi thứ được tốt đẹp hơn...Nhóc không làm được ! Anh biết mà...biết là Nhóc cần ANh thế nào mà...Vay mà...! Anh vẫn tàn nhẫn ra đi...ra đi mà không nói lời nào với Nhóc hết...Anh bảo Nhóc phải sống làm sao đây? buóc tiếp thế nào đây khi mà cuộc đời đã vắng bóng anh...!

Nhanh thật ANh nhỉ...? Vậy là đã tròn một năm ngày Anh đi tìm kiếm thiên đường cùng chúa ! Anh đừng đi quá nhanh nha ! Anh đã hứa sẽ cầm tay Nhóc cùng đi cơ mà...!​
 
S

sin_angel

Những điều nhỏ nhất....
Em đang đắm chìm trong cảm xúc , trong tiếng nhạc trầm lắng và tình cảm em dành cho anh. Có lẽ nó vẫn còn, nhìêu, rất nhiều, nhưng có lẽ cũng không, bởi vì em biết ta chẳng thế thuộc về nhau được nữa.
Anh là người xấu, đúng ! Nếu anh không xấu, em đã chẳng yêu anh nhiều đến vậy. Nếu không yêu anh, em không học được cách trân trọng những hạnh phúc ngắn ngủi mà chúng mình đã dành cho nhau...

Những điều nhỏ nhất
Đó là khi anh kéo lấy em, ôm em thật chặt, chặt đến em không thở được. Anh hôn em, anh thì thầm và bảo rằng:” Nếu có cơ hội, hãy cho anh thuộc về em một lần nữa”
Đó là những ngày anh chạy hàng chục cây số trên chiếc xe đạp cỏn con của mình, đèo em về nhà, đèo em đi chơi, đơn giản chỉ vì em muốn thế
Đó là lúc em được dựa vào vai anh, cảm nhận hơn thở của anh, nghe tiếng nhịp đập nơi con tim anh để biết rằng anh vẫn, vẫn yêu em rất nhiều
Và đó là khoảnh khắc anh, với tấm thân mập mạp của mình, chạy theo chiếc xe buýt , dúi vào tay em 1 gói bánh dày, bởi vì bánh dày là món em rất thích.

Những điều nhỏ nhất ....
Đối với anh, nó đâu to lớn đâu anh nhỉ, mà đối với em nó đã là tất cả. Đối với anh, nó chỉ là 1 chút lòng thương hại cho một đứa con gái yêu anh đến điên dại, mà đối với em, nó là sợi dây ràng buộc mãnh liệt đến lạ kì. Đó là ảo tưởng của em sao anh? Bên cạnh anh, niềm vui, nụ cười , đau khổ, nước mắt, xảy ra mà không ai báo trước, không ai ngờ.... Lần đầu tiên, có người làm em khóc nhiều đến vậy. Lần đầu tiên, có người làm em muốn sỡ hữu đến vậy. Và lần đầu tiên, có người làm em cần đến vậy. Chính em đã tự làm em yêu anh quá nhiều, cần anh quá nhiều, chính em là người đã mong đợi tình cảm chúng ta quá nhiều. Và khi anh thay đổi, khi tình cảm của anh hướng về người khác thì em là người đau khổ nhất. Em đã thất bại, trong tình yêu, trong cuộc sống, trong cách suy nghĩ...
Em đã yêu anh, chẳng gì có thể thay đổi điều đó.
Em đã ước anh quay trở lại. Nhưng quay trở lại thì sao chứ? Liệu rằng sẽ có lại những kỉ niệm ngày nào, hay tất cả lại chỉ là những hờn ghen, đau đớn, khinh bỉ mà chúng ta dành cho nhau ?
Vậy thôi, em sẽ để anh ra đi, cũng như tâm hồn em, tình cảm em. Em sẽ để em hướng đến một ngày mai tốt đẹp hơn.

Những điều nhỏ nhất...
Đối với anh, em chỉ là 1 đứa con gái tầm thường. Còn đối với em, anh đã từng là tất cả.
Nhưng em biết em không dừng lại ở đó, em không để anh vùi dập em thêm bất cứ giây phút nào nữa đâu, anh ạ! Em rất mạnh mẽ, em đã từng, và em sẽ mãi mãi mạnh mẽ... Em tin rồi một ngày đây em sẽ vững vàng hơn, tự bước trên đôi chân của mình, và có thể nhìn anh với ánh mắt bình thản nhất.
Tình yêu không có lỗi
Người có lỗi là người không quý trọng tình yêu

Những điều nhỏ nhất ....
Tạm biệt anh, mối tình đầu tiên của em
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom