cuộc thi sáng tác truyện online.

M

mungaaa

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

cuộc thi sáng tác truyện online.:khi (192)::khi (192)::khi (192)::Mhi::Mhi::Mhi:
>>>Ý tưởng: :M012:Một tác phẩm do chính mình tạo ra mà được các bạn đọc qua, bình luận, rồi bình chọc thì tuyệt quá còn gì??? Tình cờ thấy chuyên mục “tự sáng tác”, mình bỗng này ra ý tưởng này đấy!!! Tất cả các bạn, không phân biệt Trai-Gái, Lớn-Bé,Già Trẻ, Người nước ngoài-Người nước trong, Đã lập gia đình-Chưa lập gia đình (chết! hơi lạc đề) đều có quyền tham gia cuộc thi…….:):):):Mjogging::Mjogging::Mjogging:
>>>Thể lệ: đơn giản thôi!
- Sáng tác truyện, truyện phải:
+ Thuộc dạng truyện ngắn, dài hơn 15 dòng.
+ Do chính các bạn nghĩ ra, sáng tạo ra.
+Chuyện đặc biệt, thú vị trong lớp mà mình đã chứng kiến hoặc trực tiếp tham gia. Nghĩa là có quyền thuật lại nhưng vẫn trên 15 dòng…..:khi (14)::khi (14)::khi (14):
- Nội dung:
+ Tâm-sinh-lí tuổi Teen, everything.
+ Chuyện trong lớp, ở nhà, ở ngoài, everywhere.
+ Với bạn bè, thầy cô, ba mẹ, người lớn, everyone.
- Không hạn chế số bài gửi, càng nhiều càng tốt.
- Tả cành nhiều thì luyện được cách làm văn miêu tả.
- Bài viết có ý nghĩa, sâu sắc thì tất nhiên là càng được chú ý…:)>-:)>-:)>-

>>>Đoạt giải: Đoạt giải ngay sau khi gửi bài lên và được các bạn “Thanks” vì bài viết hay.. nếu bài viết nào hơi tệ đến nỗi không có cái “Thanks” nào thì vẫn được chính mình (mungaaa) “Thanks” vì đã có ý ủng hộ pic!!!;););)
>>>Cơ cấu giải thưởng:
- Một giải đặc biệt…….
- Một giả nhất…..
- Hai giải nhì…...
- Ba giải ba……
- Năm giải khuyến khích…….:D:D:D
>>>Lưu ý:
- Tất nhiên là càng nhiều sự việc gay cấn thì càng được ủng hộ và đón đọc nhiều..
- Tuyệt đối không được viết truyện ma, kiếm hiệp, giết người, tình dục,…( đồi trụy phản cảm). nhưng nếu trong truyện cần có chi tiết nhỏ về chúng thì vẫn có quyền viết…..
- Bài viết phải trong sáng nên cũng có thể viết về “teen love”.
>>>Các bạn biết không???
- Người được nhiều “Thanks” nhất là người đoạt giải đặc biệt(tất nhiên là phải có công nhận, tổng kết của mọi người) có quyền ép chữ kí “giải đặc biệt cuộc thi viết truyện online”…. giải nhất,giải nhì, giải ba , giải khuyến khích cũng tương tự.. ..
- Viết truyện cũng là cách làm văn tự sự, miêu tả và biểu cảm đấy các bạn “kém văn” ạ!!!
- Vào thời gian rảnh có thể lên đọc những câu chuyện của bạn mình- những điều gần gũi nhất đấy!!!!/:)/:)/:)
>>>Ưu tiên: ưu tiên truyện tự sáng tác hơn truyện thuật lại đấy.....:M064::M064::M064:
>>>Thời gian từ bây giờ tới 10-3-2012....:p:p:p
>>>GOOD LUCK ON YOUR WAY!!<<<
p/s: hạn chế spam...
có quyền comment truyện

 
Last edited by a moderator:
S

strikeeagles

Viết vào đây ạ? E hèm em thử :D

Cái này xảy ra từ lâu, lâu lắm rồi, từ năm 2011 cơ..... Như một câu truyện cổ tích về chàng hoàng tử trong cung điện với mụ phù thủy và cô công chúa xinh đẹp đi cứu chàng...... :D
Chúng ta đều biết, con người , 15, 16 tuổi đã biết yêu?
Và này con tin nó đang rung động vì hắn?
Hắn sao?
ồ. Nghe nó kể nhé....
" Tôi đang đi trên con đường bên bờ hồ Tây, con đường đến trường, tay ôm cuốn SGK Sinh dây cộp ôn lại chút ít về NST thì bỗng chợt một chiếc lá vàng rơi xuống cuốn sách... Ồ, gì vậy? Thu đến rồi... - tôi thốt lên
Đưa mắt dọc con đường, tôi thấy thật thư giãn. Những làn gió nhẹ, mát lành, thoang thoảng thổi qua, mặt hồ lung linh trong cái nắng thu hoe vàng, từng chiếc xe đi qua, những giọt nắng chảy đầy trên vai những con người vội vã - không như tôi...."
Ô kê đó là đoạn mở đầu. Chúng ta biết rồi đấy -à đâu, tôi là tác giả nên biết còn các bạn thì không...
Kiều là một cô gái lặng lẽ, ít nói, nội tâm. Cô nàng này cũng xinh đấy. Không = Thúy Kiều thôi chứ cũng phải hơn Vân, vì đã xinh rồi mà đầu óc cũng không phải loại vừa, dù gì thì năm ngoái cũng học sinh xuất sắc nhì lớp rồi còn đâu, đòi hỏi gì nữa...:| Vậy mà không. Ồ, nghe kể tiếp nhé.
" Và bỗng, đôi mắt tôi trượt phải hắn, con tim như thót lại.
Hắn, ưm, cũng phải gọi là đẹp trai. Ồ, kênh kiệu thế thôi, chứ phải nói là CỰC KÌ HOT đi ý chứ
Trông kìa, mái tóc bồng bềnh đúng kiểu Edward nhá, đôi mắt sâu, như tỏa ra một sự bí ẩn thôi thúc tò mò của nó, chiếc áo sơ mi ngay ngắn vậy mà lại đẹp hơn của những thằng khác trong trường, làn môi mỏng, cong lên như giễu cợt thiên hạ vậy, bước đi thật thong thả... Và hơn hết, khi tôi đụng hắn ở trước cổng trường, tôi hít một hơi..........
- Ồ, hôm nay mày làm sao vậy? Đầu óc để đi đâu đấy??? - Ánh- con bạn nó hỏi
- Hơ, chả biết đâu con ngu này hôm nào chả thế - Dung đi qua táng một câu rõ ghét.
Hừ ghét vậy... TÔI CÓ PHẢI CON NGU ĐÂU CƠ CHỨ MÀ NÓ DÁM NÓI THẾ? Ờm thì cũng nhất lớp vài mặt đi, nhưng trông cái mặt kìa, rõ ghét, tính thì kiêu, giỏi thì giỏi nhưng kiêu vừa vừa thôi chứ, trông nó cũng đâu xinh = mình.... Vậy mà, eo ơi, bọn con trai trong cái trường này cứ ************AAAAA DUNG ƠI ANH YÊU EM... Sặc, điên à???.......... Cái gì chứ chắc chắn nếu tôi có người yêu thì nó cũng không được quyền như thế.... Như cái chàng sáng nay là tuyệt nhất... À không. Không như thế... Không được như thế. Không bao h có chuyện đó

Oái. Cô vào lớp rồi...

Cả lớp hôm nay đón bạn mới, sặc, mới gì cơ chứ, cái tên MÌNH GẶP HỒI SÁNG ************AA vào ngồi gần mình.... :|

Ồ. Bạn nghe thế là đủ rồi nhé, bây h đến lượt câu chuyện của tôi....

Và thế là nó với ưm. Cái quái gì ý quên rồi. À Khoa... Tên nay học cũng giỏi, thông minh, đẹp zai, thơm kinh dị, hoàn toàn khác nhân vật chính của chúng ta.... ngày qua ngày, họ ngồi với nhau, không bao h chung ý kiến một lần, Khoa rất hay trêu Kiều... Nhiều, có mấy lần Kiều cũng buồn, nhưng Khoa luôn biết cách làm cho Kiều vui trở lại :D..... Để đến một ngày, Dung đi qua và hét vào mặt Kiều:
- MÀY BIÊT MÀY ĐÃ LÀM CÁI GÌ KHÔNG????/
- Không - nv chính đơn giản đáp
- À CÁI CON NGU NÀY MÀY THÔNG MINH NHỈ. GIẢI TIN HỌC NĂM NAY PHẢI LÀ CỦA TAO MÀY HIỂU CHƯA????
- Hơ. Why :S ?
- KHÔNG BIẾT HẢ, THẾ RỒI MÀY SẼ BIẾT
Cúng phải nói là Kiều hơi sợ đi, cái con này mà nó gọi hội gọi đảng ra thì cũng kinh lắm. Dung còn đang hét thì Khoa đến đằng sau Dung, nói một câu:
- Sao bạn không đi ra chỗ khác hả Dung. Tôi thấy hết rồi, bạn CAY CÚ với Kiều vì cô ấy có nhiều điểm hơn bạn chứ gì? Bạn gọi cô ấy thế này thế nọ :)) Bạn xem lại bạn chưa :S
- DUng, phải nói quả này thì hơi bị bất ngờ thật - Hở, Khoa, mình luôn tốt với bạn mà :D
- Ồ. Bạn tốt với tôi mà bạn xúc phạm Kiều của tôi á????
Quay lại với góc nhìn người thứ nhất :D
" Quả này thì sợ thật, cái tên hay chành chọe kia gọi mình là của hắn hở, thông minh đấy. Cách này để đẩy Dung ra chỗ khác cũng hay. Đúng là IQ 147 Einstein có khác :)) Và tôi thích ứng luôn. À ừ Khoa nhỉ - tôi phụng phịu- anh bảo nó đi chỗ khác đi toàn trêu em :))"
Góc nhìn người thứ 3:

Nói thật với các bạn chứ viết cái truyện này mình cũng hơi bị buồn ngủ vì tình tiết chán quá nếu viết tiếp nó phải dài chục trang không thì chả biết viết teen love thế nào.... Thôi để lúc khác mình viết tiếp các bạn cứ comment chỗ này đi mà đoán phần sau... Chắc hẳn ai cũng đoán đc :)
 
R

ranmorishinichi

:D:D
cư đăng kí trước, cơ mà 1 thời gian nữa mới post nhé vì giờ chưa xong :D:D
hôm nọ ngồi chơi, tự nhiên lại nghĩ ra cơ mà tryện hơi dài đấy( tự sáng tác nha B-) ) :D:D
khi post tớ sẽ lập nick khác ;))
 
T

thuy2525

mình cũng nghĩ ra 1 câu chuyện nhưng lười viết quá
hay để hôm nào có hứng
có thật là chỉ cần viết là được thanks không ?
 
L

lolemtinhnghich_116

uk. viết cho hay thì thank nhìu lắm đó. chở cả xe tải đến đựng chữa "thank" cũng sợ k đủ mà chở nữa chứ
 
P

poro_poro

Nếu bạn có ý tưởng thì tốt nhưng cuộc thi sẽ không nhận được tài trợ vì tổ chức chưa qua sự đồng ý của BQT!

Cảm ơn vì ý tưởng!
 
Last edited by a moderator:
P

phanhoanggood

không hình như đây chir là cuộc thi để chia sẻ những mẫu truyện hay do mình sáng tác thoi
 
S

smallsound

sao cuộc thi không xin tài trợ của BQT nhỉ?
1_phần thưởng sẽ hấp dẫn hơn
2_cuộc thi sẽ có quy mô toàn diễn đàn
3_tạo cơ hội để các thành viên giao lưu
4_đây là một ý tưởng rất hay cho box tự sáng tác, bởi vì hình như chưa có cuộc thi nào ở box này!

Nếu Admin đã lượn lờ qua topic này thì mong anh xem xét để duyệt tài trợ cho cuộc thi!
 
P

phanhoanggood

bạn ạ!vì ở box đang chuẩn bị một cuộc thi quy mô lớn !có sự tài trợ của ad!nên tạm thời cái này chưa tính tới!ban tỏ chức đang chuẩn bị,!cảm ơn bạn đã góp ý!>>>>>>>>>>>>>>
 
T

tunkute123

Nếu đã thi thì bạn cộng tác với Mod mà làm. Với lại nên có pic riêng để gửi bài. Chứ theo cái kiểu này tán gẫu lẫn gửi bài ---> Không được hay ho + Loãng pic + Khó lần , mất công bạn ạ.
Thân.
 
Top Bottom