Con trai trong tim con gái...

V

vietnam_pro_princess

Mẫu con trai của tớ

Vui quá, mình cũng vô nói lên chút ý kiến:)
Để là bạn trai của mình rất đơn giản:
+ Hok cần đẹp trai lắm(vì iu mình sẽ luông cho người ấy là đẹp trai nhất:)) )
+ Thông minh đủ để hiểu cái tính ẩm ương của mình( mình ghét mấy người quá ngốc)
+ Biết quan tâm(mình dễ tủi thân, hic)
+ Trầm lặng, ít nói mà ấm áp(mình nói nhiều lắm, hic)
+ Hơi lãng mạn một chút(mình là đứa lãng mạn bẩm sinh)
+ Biết chia sẻ(điều này rất quan trọng)
QUAN TRỌNG NHẤT LÀ NGƯỜI ĐÓ LÀ NGƯỜI YÊU MÌNH NHẤT VÀ MÌNH YÊU NGƯỜI ĐÓ NHẤT
(MÌNH là người thích cái chữ "nhất" ;) )
==> Vậy rất dễ, nhỉ?! Mọi người vừa biết tiêu chí của mình và biết luôn con người mình, nếu ai muốn làm bạn hay sao đó thì liên hệ mình nha:)
Mình sẽ rất vui đấy ;)
 
Last edited by a moderator:
C

caheosua

gớm quá. tưởng bộ con gái mấy người ngon lắm sao . hahaha. tám đống

dù con gái hok ngon cũng hơn khối con trai:p
ỷ mình khoẻ mạnh bắt nạt con gái, :D
lười biếng đến việc quét nhà cũng phải đến tay mẹ,
vụng về làm đâu hỏng đó.
đa số con trai bây giờ là như vậy (10 người thì có đến 9)b-(
với lại bây h con trai tám còn nhiều hơn con gái hix
 
S

sergeant

Tiêu chuẩn của tui nè :
1 . Học giỏi ,thông minh nhất là về lí hoặc toán (để kon` chỉ bảo cho người iu chớ )
2.Yêu tui thật lòng và biết quan tâm đến tui. :rolleyes::rolleyes:
3. Phải lãng mạn ,hiểu tình cảm của tui và biết nịnh người iu một chút :D:D
4. Handsome nữa và còn phải cao hơn tui (tui chỉ có 1m52 thui ,dễ vượt hem)
Chừng đó đủ rùi :D:D
____________________
Thông báo là tui đg cố gắng cưa một anh chàng như trên nè :cool::cool::cool:
Mong là chàng sẽ đổ /:)/:)
 
Y

yo_ko_khoc_nhe_9x

ui !
nói thật nhaz! có girl nào chịu tui hok?
+ Hậu đậu như Nobita :)
+ Có tính kiên nhẫn khi người yêu ghét mình :p
+ Thân hình thì tạm ổn :cool:

Nhiu đoá thui ! ko tốt cho lắm ^^:rolleyes:
 
L

letrang3003

Mình thi ko cần đẹp trai lắm chỉ cần dễ nhìn dăc biệt de shuong , yeu mink nè dièu nay cũng quan trọng hém ,chung thủy, học giỏi. thế là được ùi
 
T

thienthannho_nt30

mik` cảm thấy càng bik hay nói chuyện zới mấy kon trai càng nhju` thì minh` càng cảm thấy chán lắm zới lại hok hợp với mik` >"<
kon` ngùi mà mik` hok hề bik rõ chỉ nghe nói thì hay để ý ngùi đó lém ^^
 
T

truongtrang12

Cái này á, tui chỉ có 4 câu thơ sau : :D
Tôi chỉ yêu người giản dị nhất
Tôi chỉ yêu người thật sự yêu tôi
Tôi chỉ yêu người hiểu được lẽ đời
Và chia sẻ với tôi trong cuộc sống.
 
T

teatrinh

chỉ cần quan tâm và hiếu mình là được rồi
không cần gì nhiều đâu!...................
 
C

changbg

mình thì mãu người là đẹp trai hay ko ko quan trọng , quan trọng là mình iêu và iêu mình , biết khi nào mình cần họ nhất và luôn quan tâm chia sẻ , lắng nghe , luôn ở bên cạnh động viên an ủi để tiếp thêm sức mạnh cho mình và ko bao giờ mình cảm thấy cô đơn , chung thủy ah , cái này cũng được
nhưng có bao giờ được hoàn hảo đâu . giờ mình thik 1 người gọi là handsome , chung thủy hay ko thì ko biết nhưng mà có thể là đã từng , còn bây giờ thì ko , mình iêu và chưa chắc đã iêu mình , biết khi nào mình cần nhất nhưng thường là mặc kệ , quan tâm mình nhưng chỉ là đứng nhìn mà ko gì cả , luôn luôn lắng nghe nhưng là do bắt buộc hoặc là nghe nhưng ko phản ứng gì , luôn làm mình phải khóc , luôn khiến mình chờ và hay dỗi , nếu là mình dỗi thì chỉ dỗ 1 lần , còn xong thì là mình phải làm hòa trước .......... toàn là mình ko chịu yên lặng mà toàn nói trước và thường thì ko nhận dc câu trả lời .......nhưng quan trọng nhất là làm mình vui ....chỉ có ngưòi đó mới khiến mình vui vẻ trở lại ....tuy nhiên thì nước mắt cũng ko phải ít .., thời gian người đó cần chia sẻ nhất , mình ko thể ở bên cạnh nhưng luôn chờ để có thể nói chuyện , chia sẻ , còn lúc mình cần chia sẻ . lúc cần ngưòi đó nhất thì lại mất tăm .... mình hay trách móc nhưng mà tóm lại là trăm phần nghìn là ko đi dến đâu cả , tuy nhiên thì mình koh quên dc
mình đã thử im lặng , lúc mình muốn chia sẻ nhất , mình tự hào về mình nhất, muốn khoe , nhưng thường là ko phản ứng gì , mà có gặp đâu ,
mấy hôm nay mình chờ mãi , vì vừa thi xong , có kq , mình muốn khoe nhưng mà ko được
chán lắm
 
Last edited by a moderator:
P

phoebe_131

bình thường các bạn cứ đặt ra tiêu chuẩn thế thôi chứ nếu 2 người có duyên , họ đến vs nhau rồi thik nhau lúc nào chẳng hay đến lúc nhìn lại có khi anh ấy chẳng giống chút nào như ngày xưa mình đã nghĩ.
 
N

nh0xxuls

Còn em chỉ cần chung thủy và yêu em, biết quan tâm đến em là được. Mà chị gì ơi trên đời này đâu có ai hoàn hảo đâu chị.
 
H

happy_1809

mình thì thấy con trai thật kì lạ và cũng thật kì bí, hết sức khó hiểu! Nói chung, họ giống như 1 chiếc hộp mà con gái chúng ta chưa khám phá hết...
 
M

mai_s2a3_93

úi giời ui!!!!!!!!!! con trai ak' thật hết chỗ nói tui chưa từng quen một tên nào khiến cho ng` ta mến ngay lần đầu!:-SS :-SS :-SS
mà giống lũ con trai lop tui thì thà chết chứ k lấy chồng!!! vô duyên lắm mồm nói nhiếu trêu dai tức chết đi đc ( đc mỗi cái dep zai xí :)| :)| :)| )
tiêu chuẩn làm j chứ? nói tc bước k qua
mà hình như t sắp có BF ùi (nói điêu tí) tóm lại con trai k có j tốt đẹp cả theo t bi h là như vậy còn tg lai tính sau:khi (122)::khi (143):
 
Top Bottom