Tâm sự Con nhà người ta

Thiên Y Na

Học sinh mới
Thành viên
21 Tháng tám 2020
29
13
16
15
Hà Giang
Đoán xem
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Halo mọi người hôm nay minh viết bài này muốn nhờ mọi người giúp đỡ.
Mình thấy sự rất thương bạn thân mình khi nó luôn bị mấy đứa khác ghét bỏ ,nói xấu ,thậm chí là bắt nạn bằng những hành động ác độc .Bạn mình là người cực kì xinh , giỏi cũng hiền lành và dễ tính chuẩn theo mẫu con nhà người ta chính vì thế bạn ý bị ghét vô cùng.Có lẽ mấy đứa kia ghen tị với bạn thân mình tất cả đều bị bố mẹ so sánh với bạn ý nên mới nảy sinh những ý đồ ác độc.Mình đã nói rồi nhưng các bạn ý chỉ toàn bơ mình ra để chửi bạn thân mình tiếp.Mình cũng đã bảo bạn mình tránh xa bọn đấy ra nhưng không được.Thầy cô cũng không biết gì nên không bảo sao.Mình cũng bảo bạn mk méc cô xem nhưng bạn ý nhất quyết không cho tại sợ các bạn kia lại càng thù thêm.Giờ bạn ý tuyệt vọng và buồn lắm.
Mình nên giúp bạn thân mình như thế nào giờ ?
Mong các bạn giúp đỡ
 
Last edited by a moderator:

Diệp Hạ Bạch

Cựu TMod Anh
HV CLB Địa lí
Thành viên
28 Tháng sáu 2020
732
2,508
306
Thái Bình
Muốn biết hãy hỏi :D
Mình thấy bạn vẫn nên bảo bạn thân bạn rằng đừng có hiền lành nữa đôi khi cũng phải mạnh mẽ ,vùng dậy không thể cứ để bị bắt nạn mãi thế được đôi lúc bạn ý phải chửi lại , thậm chí phải dùng bạo lực , nói ra những lời đáng nói phải học cách dũng cảm , học cách mạnh mẽ.Bạn ý càng yếu đuối ,thất vọng ,càng hiền lành thì đám người kia sẽ càng được đà lấn tới.Đây là một câu nói khá hay trong 1 cuốn sách mình đang đọc ,hãy để bạn ấy biết được câu này mà cố gắng "Phản đòn tốt nhất dành cho người ghét bạn chính là giữ trọn nụ cười trên môi và ánh hào quang quanh mình , bởi đó là thứ mà họ không hy vọng nhìn thấy nhất ở bạn"
 
Last edited by a moderator:

wyn.mai

Cựu Mod Văn
HV CLB Địa lí
Thành viên
9 Tháng năm 2020
2,043
8,868
726
Lâm Đồng
Lý Tự Trọng
Halo mọi người hôm nay minh viết bài này muốn nhờ mọi người giúp đỡ.
Mình thấy sự rất thương bạn thân mình khi nó luôn bị mấy đứa khác ghét bỏ ,nói xấu ,thậm chí là bắt nạn bằng những hành động ác độc .Bạn mình là người cực kì xinh , giỏi cũng hiền lành và dễ tính chuẩn theo mẫu con nhà người ta chính vì thế bạn ý bị ghét vô cùng.Có lẽ mấy đứa kia ghen tị với bạn thân mình tất cả đều bị bố mẹ so sánh với bạn ý nên mới nảy sinh những ý đồ ác độc.Mình đã nói rồi nhưng các bạn ý chỉ toàn bơ mình ra để chửi bạn thân mình tiếp.Mình cũng đã bảo bạn mình tránh xa bọn đấy ra nhưng không được.Thầy cô cũng không biết gì nên không bảo sao.Mình cũng bảo bạn mk méc cô xem nhưng bạn ý nhất quyết không cho tại sợ các bạn kia lại càng thù thêm.Giờ bạn ý tuyệt vọng và buồn lắm.
Mk nên giúp bạn thân mk như thế nào giờ ?
Mong các bạn giúp đỡ
Công nhận mấy người kia chắc ghen ăn, tức ở với bạn thân của ban. Mà với tính khí hiền lành như thế thì mik nghĩ bạn chỉ có thể đứng sau bảo vệ bạn thân thôi và bảo bạn thân bạn cứ lờ đi những điều ác độc ấy, thể nào mấy người ấy chán nản quá rồi cũng thôi mà nếu trong trường hợp quá đáng quá thì nên nhờ thầy cô, người lớn can thiệp.
 

khahhyen_ybms1

Học sinh tiến bộ
HV CLB Địa lí
Thành viên
16 Tháng bảy 2020
709
2,319
231
Hà Tĩnh
THCS Lê Bình
Halo mọi người hôm nay minh viết bài này muốn nhờ mọi người giúp đỡ.
Mình thấy sự rất thương bạn thân mình khi nó luôn bị mấy đứa khác ghét bỏ ,nói xấu ,thậm chí là bắt nạn bằng những hành động ác độc .Bạn mình là người cực kì xinh , giỏi cũng hiền lành và dễ tính chuẩn theo mẫu con nhà người ta chính vì thế bạn ý bị ghét vô cùng.Có lẽ mấy đứa kia ghen tị với bạn thân mình tất cả đều bị bố mẹ so sánh với bạn ý nên mới nảy sinh những ý đồ ác độc.Mình đã nói rồi nhưng các bạn ý chỉ toàn bơ mình ra để chửi bạn thân mình tiếp.Mình cũng đã bảo bạn mình tránh xa bọn đấy ra nhưng không được.Thầy cô cũng không biết gì nên không bảo sao.Mình cũng bảo bạn mk méc cô xem nhưng bạn ý nhất quyết không cho tại sợ các bạn kia lại càng thù thêm.Giờ bạn ý tuyệt vọng và buồn lắm.
Mk nên giúp bạn thân mk như thế nào giờ ?
Mong các bạn giúp đỡ
Thực ra mình cũng có con bạn thân cũng học trung trung vậy ngoại hình thì chấm theo nấc 7/10 .Nhưng bố mẹ mình đâu có biết nó học bằng mình chr có mấy cái môn toán cao hơn mình thui. Về nhà cũng bảo con nhà người ta thì học giỏi làm hết việc nhà bố mẹ có làm gì đâu mà nó còn là học sinh giỏi nữa còn con nhà mình thì...Đấy thế mình cũng ghen ăn tức ở với nó trước mặt thì bạn bè thân thiết sau lưng thì rủ bạn nói xấu (mình thâm độc dã man). Nhiều hành động đối xử với bạn thân mình vô cùng không có phép tắc. Nhưng một điều nữa mình phát hiện ra nó rất rất không hiền (trước đây nó hiền lắm) .Mà mình đoán trong lòng nó biết mình nhiều mưu với nó thế là nó cũng chơi lại cũng kiểu như là nói xấu sau lưng nó bảo mình hai mặt *cũng có phần đúng đúng*. Những lúc bọn bạn mình lại bắt nạt nó là nó trương gân trương cổ lên chửi *ôi nó khác ngày xưa quá*. Nhưng mà đời nó hài ghê á. Nó bị bố mẹ nói y chang như bố mẹ mình nói lại kiểu là con nhà người ta thế này mà vẫn thế kia *khổ mấy người bố mẹ này quá đi.
=>hai đứa mình zận nhau lun òi giờ nhìn nhau như kiểu tia sét tia qua ấy
Mà mình đã rút ra kinh nghiệm để khỏi bị người khác bắt nạt thì ta lại làm lại (làm cho nó một vố đâu hơn thì thế mới chừa) .
Bạn thân của cậu nên mạnh mẽ hơn nha. Cứ kiểu ấy từ giờ cho tới trưởng thành thì ai cũng ghét. Cuộc sống mà không mạnh mẽ thì cũng chết .Thế nên nếu bạn đọc hết đoạn mình mới viết thì mình có một lời muốn nói rằng :đừng để ý những kẻ làm tổn thương mình và hãy trả thù khi mình giỏi hơn nó
 

Nguyễn Thị Quỳnh Lan

Cựu TMod Sử
Thành viên
31 Tháng ba 2020
1,498
6,408
511
Bắc Ninh
HocMai Forum
Halo mọi người hôm nay minh viết bài này muốn nhờ mọi người giúp đỡ.
Mình thấy sự rất thương bạn thân mình khi nó luôn bị mấy đứa khác ghét bỏ ,nói xấu ,thậm chí là bắt nạn bằng những hành động ác độc .Bạn mình là người cực kì xinh , giỏi cũng hiền lành và dễ tính chuẩn theo mẫu con nhà người ta chính vì thế bạn ý bị ghét vô cùng.Có lẽ mấy đứa kia ghen tị với bạn thân mình tất cả đều bị bố mẹ so sánh với bạn ý nên mới nảy sinh những ý đồ ác độc.Mình đã nói rồi nhưng các bạn ý chỉ toàn bơ mình ra để chửi bạn thân mình tiếp.Mình cũng đã bảo bạn mình tránh xa bọn đấy ra nhưng không được.Thầy cô cũng không biết gì nên không bảo sao.Mình cũng bảo bạn mk méc cô xem nhưng bạn ý nhất quyết không cho tại sợ các bạn kia lại càng thù thêm.Giờ bạn ý tuyệt vọng và buồn lắm.
Mk nên giúp bạn thân mk như thế nào giờ ?
Mong các bạn giúp đỡ
Mấy người kia ghen ăn tức ở quá rồi đó! Chị nên bảo bạn thân chị là đừng có hiền lành như vậy nữa, hãy mạnh mẽ lên và báo cáo với thầy cô về những chuyện đã xảy ra trong thời gian qua, và nếu bạn chị ko nói thì chị nói đi ạ
P/s: đó chỉ là ý kiến riêng thôi ạ
 

ihattl

Học sinh gương mẫu
Thành viên
21 Tháng chín 2019
1,962
3,052
371
Bình Định
Trường Trung học cơ sở Nhơn Hòa
Halo mọi người hôm nay minh viết bài này muốn nhờ mọi người giúp đỡ.
Mình thấy sự rất thương bạn thân mình khi nó luôn bị mấy đứa khác ghét bỏ ,nói xấu ,thậm chí là bắt nạn bằng những hành động ác độc .Bạn mình là người cực kì xinh , giỏi cũng hiền lành và dễ tính chuẩn theo mẫu con nhà người ta chính vì thế bạn ý bị ghét vô cùng.Có lẽ mấy đứa kia ghen tị với bạn thân mình tất cả đều bị bố mẹ so sánh với bạn ý nên mới nảy sinh những ý đồ ác độc.Mình đã nói rồi nhưng các bạn ý chỉ toàn bơ mình ra để chửi bạn thân mình tiếp.Mình cũng đã bảo bạn mình tránh xa bọn đấy ra nhưng không được.Thầy cô cũng không biết gì nên không bảo sao.Mình cũng bảo bạn mk méc cô xem nhưng bạn ý nhất quyết không cho tại sợ các bạn kia lại càng thù thêm.Giờ bạn ý tuyệt vọng và buồn lắm.
Mk nên giúp bạn thân mk như thế nào giờ ?
Mong các bạn giúp đỡ
Tớ cũng hiểu sương sương tình huống này. Kiểu tệ quá thì bị người ta khinh mà tốt quá cũng bị người ta ghét ấy :w
Một khi bọn kia đã đem bạn của cậu ra làm tâm điểm để nói xấu rồi thì tính cách tốt nào cũng bạn cậu đều phai nhoà hết. Có nhiều người khuyên bạn của cậu nên mạnh mẽ lên, nhưng tớ biết điều đấy rất khó. Một người vốn yếu đuối rồi thì sao ngày một ngày hai có thể trở nên mạnh mẽ được :w Vả lại nếu cứ yếu đuối thế cũng bị người ta nói ra nói vô nhiều lắm, chẳng hạn như "hai mặt", "thảo mai", "giả nai yếu đuối để người ta thương" ấy.
Cách tốt nhất là phớt lờ bọn đấy thôi. Lí do bọn kia ghét bạn cậu chỉ là do ghen ăn tức ở, thấy bạn ấy hoàn hảo quá nên sinh lòng ghanh tị :"> Loại người thế nhiều. Vì thế nên đừng bận lòng vì những kẻ không đáng, vì sao? Vì bạn cậu hoàn hảo quá rồi, cái nên bận tâm là vươn lên 1 tầm cao mới, 1 thành tích mới kia kìa. Để ý bọn đó làm chi cho mệt :">
"Không nên rơi nước mắt vì một kẻ không xứng đáng!"
Lấy danh nghĩa là bạn thân, cậu phải là 1 lá chắn để bảo vệ, là 1 người đồng hành để giúp bạn ấy vươn xa hơn trong học tập/cuộc sống. Cậu hãy tiếp sức cho bạn ấy vượt qua nỗi lo lắng, sợ hãi; làm cho bạn ấy tập trung vào học tập để đạt được kết quả cao ngút ngàn, đến khi bọn kia nói mỏi miệng thì sẽ tự động im bặt thôi :">
Bởi vì... BỌN HỌ KHÔNG ĐỦ TRÌNH :">
À còn nếu bọn họ làm những chuyện quá đáng quá thì nên báo cha mẹ, nếu cần thì báo chính quyền luôn đi :"> Tớ nói thật đấy nhá, chuyện này là quấy rối đời tư người khác hay là có hành vi bạo lực gì gì đấy. Cha mẹ, người thân hoặc các chú police sẽ triển hộ cho :D
 

Cầu vồng sau mưa

Học sinh
Thành viên
8 Tháng tám 2019
55
40
36
16
Hà Nội
Trường Trung học Cơ sở Xuân Mai A
Mình cũng bị bắt nạt như vậy. Năm lớp 7 ,sau khi thi học kì 1 xong thì mình có được điểm cao hơn 1 vài môn so với mấy bạn gái kiểu chị đại trong lớp ,vậy là mình bị các bạn ý nói xấu này nọ,chửi thầm sau lưng và cố ý làm nhục . Đã thế sau đó mình còn bị cô chuyển chỗ ngồi cạnh 1 bạn trong nhóm đó.Bn ý luôn coi không như con hầu vì biết mình nể các bạn ý.Rồi đến 1 hôm mình không chịu được cảnh suốt ngày bị bắt nạt vô cớ như thế nên đã báo cô xin đổi chỗ.Cô bảo mình hơi làm quá lên mọi chuyện.Cô khuyên mk nên bình tâm lại và suy nghĩ . Lúc ấy mình đã thấy rất tuyệt vọng và cũng không muốn đến lớp nữa.Nhưng may mắn thay , mình còn những ng bn rất thân an ủi ,động viên và bảo vệ.Đó cũng là thời gian mình thấy tình bạn đáng quý như thế nào .Vượt qua nước mắt và những lời dè bỉu từ nhỏ bạn kia các bạn ý vẫn luôn ở bên mình. Cuối cùng , sau t.gian nghỉ dịch nhóm bạn kia dù không còn nói xấu mk nhưng mk vẫn thấy các bn có ác cảm vs mình . Cuối năm , 4/7 người trong nhóm đó đã làm hòa với mình dù mình có cảm giác như cá bạn ý bị ép buộc ý. Quả là 1 năm học rắc rối nhỉ:(
 
Last edited by a moderator:

Thu Phương 195

Học sinh chăm học
Thành viên
11 Tháng sáu 2020
583
1
1,026
146
Hà Nam
Tư vấn cộng đồng
Halo mọi người hôm nay minh viết bài này muốn nhờ mọi người giúp đỡ.
Mình thấy sự rất thương bạn thân mình khi nó luôn bị mấy đứa khác ghét bỏ ,nói xấu ,thậm chí là bắt nạn bằng những hành động ác độc .Bạn mình là người cực kì xinh , giỏi cũng hiền lành và dễ tính chuẩn theo mẫu con nhà người ta chính vì thế bạn ý bị ghét vô cùng.Có lẽ mấy đứa kia ghen tị với bạn thân mình tất cả đều bị bố mẹ so sánh với bạn ý nên mới nảy sinh những ý đồ ác độc.Mình đã nói rồi nhưng các bạn ý chỉ toàn bơ mình ra để chửi bạn thân mình tiếp.Mình cũng đã bảo bạn mình tránh xa bọn đấy ra nhưng không được.Thầy cô cũng không biết gì nên không bảo sao.Mình cũng bảo bạn mk méc cô xem nhưng bạn ý nhất quyết không cho tại sợ các bạn kia lại càng thù thêm.Giờ bạn ý tuyệt vọng và buồn lắm.
Mk nên giúp bạn thân mk như thế nào giờ ?
Mong các bạn giúp đỡ

Đó là bạo lực học đường rồi. Khi bị trêu ghẹo như vậy thì em nên khuyên bạn của mình:
- Bình tĩnh, tránh đi nơi khác không nên phản ứng quá gay gắt sẽ khiến các đối tượng kia càng thích trêu. Hoặc dùng lời lẽ nhẹ nhàng yêu cầu đối phương không trêu ghẹo nữa.
- Nếu không ổn hãy chuyển sang dùng lời lẽ dứt khoát, thể hiện rõ quan điểm: " tôi không thích những hành động của các bạn, nếu không dừng lại tôi sẽ báo cáo lên nhà trường, thậm chí là công an để xử lý..."
- Nhờ bố mẹ, người thân là người lớn đưa đón đi học, giờ ra chơi nên chơi với 1 nhóm bạn, khi bị trêu ghẹo hoặc cảm thấy sẽ bị đánh hãy thật bình tĩnh quan sát hướng chạy và chạy nhanh đến chỗ đông người/phòng bảo vệ... kêu gọi những người thực sự có thể giúp mình.
- Biết cách bảo vệ bản thân( cuộn tròn người, tựa lưng vào tường để tránh bị đánh tứ phía vào những chỗ gây nguy hiểm), tập võ thêm và bản thân phải mạnh mẽ lên nếu không sẽ mãi là đối tượng để chúng trêu đùa.
- Dùng sự tử tế của bản thân và sử dụng các nội quy, quy định của nhà trường, quy định của pháp luật để đánh vào tâm lý đối phương chứ không nên trả thù hay gây gổ đánh nhau. Vì tất cả những hành động đó khi được nhà trường phát hiện đều sẽ bị xử lý, nhẹ thì phạt cảnh cáo, ghi học bạ, hơn nữa thì là đuổi học... (Nếu không phải là những đối tượng quá cá biệt thì chị nghĩ học bạ vẫn còn quan trọng với những đối tượng đó)
- Phải tâm sự với bố mẹ, thầy cô, bạn bè mình thực sự tin tưởng để người lớn nhanh chóng có biện pháp xử lý kịp thời, tránh những hậu quả nghiệm trọng ảnh hưởng đến tương lai của tất cả các em.
Cuối cùng, sau khi kết thúc những chuyện đó thì em cùng với mọi người nên thường xuyên tâm sự với bạn ấy, kể những câu chuyện cười, khuyên bạn ấy tập hít thở sâu để kiềm chế cảm xúc, học vẽ hay bất cứ thứ gì đó khiến bạn ấy thoải mái. Nếu không để ý bạn ấy sẽ rất dễ có những cảm xúc tiêu cực, thậm chí là trầm cảm.
Hi vọng rằng mọi người sẽ quan tâm tới học sinh, con em của mình nhiều hơn nữa; các em cũng nên tự chủ động kết nối bạn bè, những người xung quanh, học tập, nuôi dưỡng đạo đức tốt đẹp để tránh những trường hợp như trên xảy ra.
 

Lê Linh433

Học sinh
Thành viên
8 Tháng một 2020
170
160
21
18
Đồng Nai
thcs lê thánh tông
Halo mọi người hôm nay minh viết bài này muốn nhờ mọi người giúp đỡ.
Mình thấy sự rất thương bạn thân mình khi nó luôn bị mấy đứa khác ghét bỏ ,nói xấu ,thậm chí là bắt nạn bằng những hành động ác độc .Bạn mình là người cực kì xinh , giỏi cũng hiền lành và dễ tính chuẩn theo mẫu con nhà người ta chính vì thế bạn ý bị ghét vô cùng.Có lẽ mấy đứa kia ghen tị với bạn thân mình tất cả đều bị bố mẹ so sánh với bạn ý nên mới nảy sinh những ý đồ ác độc.Mình đã nói rồi nhưng các bạn ý chỉ toàn bơ mình ra để chửi bạn thân mình tiếp.Mình cũng đã bảo bạn mình tránh xa bọn đấy ra nhưng không được.Thầy cô cũng không biết gì nên không bảo sao.Mình cũng bảo bạn mk méc cô xem nhưng bạn ý nhất quyết không cho tại sợ các bạn kia lại càng thù thêm.Giờ bạn ý tuyệt vọng và buồn lắm.
Mk nên giúp bạn thân mk như thế nào giờ ?
Mong các bạn giúp đỡ
việc em bảo bạn nói chuyện với thầy cô thì giống con dao 2 lưỡi
chị đã từng trải qua chị hiểu
nếu em nói thấy cô thì các bạn kia sẽ bảo các bạn còn lại trong lớp cô lập bạn của em, và trước mặt thầy cô các bạn vẫn bình thường nhưng sau lưng như thế nào thì em tự hiểu
Và em nên an ủi (lý thuyết) nhưng đồng thời giúp bạn ấy hành động
Em nhất định phải giúp!!! nếu bạn em là con người tình cảm thì những tác động này sẽ làm cho bạn em bị áp lực, trầm cảm và tạo 1 bức tường trong giao tiếp với gia đình và các mối quan hệ
em cứ liên hệ chị sẽ giúp bạn em thoát nỗi buồn ví chị đã từng bị cô lập chị hiểu
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom