

Halo mọi người hôm nay minh viết bài này muốn nhờ mọi người giúp đỡ.
Mình thấy sự rất thương bạn thân mình khi nó luôn bị mấy đứa khác ghét bỏ ,nói xấu ,thậm chí là bắt nạn bằng những hành động ác độc .Bạn mình là người cực kì xinh , giỏi cũng hiền lành và dễ tính chuẩn theo mẫu con nhà người ta chính vì thế bạn ý bị ghét vô cùng.Có lẽ mấy đứa kia ghen tị với bạn thân mình tất cả đều bị bố mẹ so sánh với bạn ý nên mới nảy sinh những ý đồ ác độc.Mình đã nói rồi nhưng các bạn ý chỉ toàn bơ mình ra để chửi bạn thân mình tiếp.Mình cũng đã bảo bạn mình tránh xa bọn đấy ra nhưng không được.Thầy cô cũng không biết gì nên không bảo sao.Mình cũng bảo bạn mk méc cô xem nhưng bạn ý nhất quyết không cho tại sợ các bạn kia lại càng thù thêm.Giờ bạn ý tuyệt vọng và buồn lắm.
Mình nên giúp bạn thân mình như thế nào giờ ?
Mong các bạn giúp đỡ
Mình thấy sự rất thương bạn thân mình khi nó luôn bị mấy đứa khác ghét bỏ ,nói xấu ,thậm chí là bắt nạn bằng những hành động ác độc .Bạn mình là người cực kì xinh , giỏi cũng hiền lành và dễ tính chuẩn theo mẫu con nhà người ta chính vì thế bạn ý bị ghét vô cùng.Có lẽ mấy đứa kia ghen tị với bạn thân mình tất cả đều bị bố mẹ so sánh với bạn ý nên mới nảy sinh những ý đồ ác độc.Mình đã nói rồi nhưng các bạn ý chỉ toàn bơ mình ra để chửi bạn thân mình tiếp.Mình cũng đã bảo bạn mình tránh xa bọn đấy ra nhưng không được.Thầy cô cũng không biết gì nên không bảo sao.Mình cũng bảo bạn mk méc cô xem nhưng bạn ý nhất quyết không cho tại sợ các bạn kia lại càng thù thêm.Giờ bạn ý tuyệt vọng và buồn lắm.
Mình nên giúp bạn thân mình như thế nào giờ ?
Mong các bạn giúp đỡ
Last edited by a moderator: