Nhật ký $\color{white}{\fbox{ Mệt MỎI với cuộc sống Hiện TẠI}} $

Lee Hy

Học sinh chăm học
Thành viên
20 Tháng tám 2019
438
671
96
Quảng Nam
cấp3
dạo này sao cứ nhiều chuyện ập lên đầu mình thế nhỉ ( t cổ máy giải bày tâm sự của bọn bây hả)
VẬY TÂM SỰ CỦA T NÊN NÓI CHO AI ,NÊN NHỜ AI GIẢI KHUÂY GIÚP BÂY GIỜ
images1313203_9.jpg
(trả lời vậy cho chắc)
chia-se-tam-su-16.jpg

bao giờ mới tới mình đây
nguồn;sưu tầm
 

Takudo

Học sinh tiến bộ
Thành viên
3 Tháng tám 2019
518
1,688
181
Hà Nội
Thất học :(
Nhật kí m hay ghê !!!

Chính tả còn sai được
dạo này sao cứ nhiều chuyện ập lên đầu mình thế nhỉ ( t cổ máy giải bày tâm sự của bọn bây hả)
VẬY TÂM SỰ CỦA T NÊN NÓI CHO AI ,NÊN NHỜ AI GIẢI KHUÂY GIÚP BÂY GIỜ

Mà thôi, dẹp qua chuyện đấy đi.

Nhật kí là nơi nói về cuộc sống của m hay là share mấy ảnh mặn mặn trên mạng thế ?
 
  • Like
Reactions: piyenn

Lee Hy

Học sinh chăm học
Thành viên
20 Tháng tám 2019
438
671
96
Quảng Nam
cấp3
Nhật kí m hay ghê !!!

Chính tả còn sai được


Mà thôi, dẹp qua chuyện đấy đi.

Nhật kí là nơi nói về cuộc sống của m hay là share mấy ảnh mặn mặn trên mạng thế ?
a hihi ,chữ "khuây " m viết sao hả <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
tùy tâm trạng thôi, toàn buồn đời ,vừa bị chửi cho một trận nè
"MẶN "mà hợp tâm trạng là ok rồi ,quan tâm chi mấy cái đó (ko lẽ t phải tự tạo ra hả)
 

Takudo

Học sinh tiến bộ
Thành viên
3 Tháng tám 2019
518
1,688
181
Hà Nội
Thất học :(
a hihi ,chữ "khuây " m viết sao hả <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
tùy tâm trạng thôi, toàn buồn đời ,vừa bị chửi cho một trận nè
"MẶN "mà hợp tâm trạng là ok rồi ,quan tâm chi mấy cái đó (ko lẽ t phải tự tạo ra hả)
"T là cổ máy"
 

Lee Hy

Học sinh chăm học
Thành viên
20 Tháng tám 2019
438
671
96
Quảng Nam
cấp3
và một lần nữa tôi vẫn cho rằng mình rất là ngu ,
thứ ngay trước mắt nhưng tôi vẫn cứ đi tìm
tôi không xác định đc mình muốn tìm thấy đáp án hay không
bởi lẽ tôi sợ khi hiểu ra thì tôi sẽ mất tất cả
nhưng TÔI VẪN LUÔN TÌM KIẾM
 

Lee Hy

Học sinh chăm học
Thành viên
20 Tháng tám 2019
438
671
96
Quảng Nam
cấp3
thật mệt , tôi ko thể hiểu nổi , tại sao cô lại bảo tôi mới vào mà làm sao quen đc nhiều bạn
=>sao em bik hả cô , có lẽ là do hợp thôi ạ
-cô gội cho mẹ =>mẹ ko cho đi trộn với lớp :"đi rồi tụm lại cho cô điện nữa hả"
=>ko đc đi
[/SPOILER
]
653801280eea422cd24840f914826d2d.jpg

nguồn ;mạng
 

ihattl

Học sinh gương mẫu
Thành viên
21 Tháng chín 2019
1,962
3,052
371
Bình Định
Trường Trung học cơ sở Nhơn Hòa
Mình nghĩ là nếu bạn sống trong cuộc sống với quá nhiều việc không hay, xui xẻo, hay những áp lực tràn trề giữa học tập và công việc đến với bạn thì mình có 1 biện pháp sau:
- Bạn nên dành 1 hoặc 2 ngày mỗi tuần để đi dạo, thư giãn, chơi game, gặp crush hay thậm chí là ngủ. Bạn hãy để điện thoại chế độ máy bay và cấm ko cho ai làm phiền bạn.
- Bạn hãy cố gắng yêu cuộc sống hơn, vui vẻ và tích cực hơn. Đừng chán nảm với cuộc sống nhé! :D
 
  • Like
Reactions: Lee Hy

Lee Hy

Học sinh chăm học
Thành viên
20 Tháng tám 2019
438
671
96
Quảng Nam
cấp3
Mình nghĩ là nếu bạn sống trong cuộc sống với quá nhiều việc không hay, xui xẻo, hay những áp lực tràn trề giữa học tập và công việc đến với bạn thì mình có 1 biện pháp sau:
- Bạn nên dành 1 hoặc 2 ngày mỗi tuần để đi dạo, thư giãn, chơi game, gặp crush hay thậm chí là ngủ. Bạn hãy để điện thoại chế độ máy bay và cấm ko cho ai làm phiền bạn.
- Bạn hãy cố gắng yêu cuộc sống hơn, vui vẻ và tích cực hơn. Đừng chán nảm với cuộc sống nhé! :D
cám ơn vì lời khuyên của bạn
nhưng mà ..... có một số thứ bạn ...dù ...cố ....gắng ....bao nhiêu ...cũng không thể ..... đợi được .... (dù rằng nhiều người nói đợi chờ là hạnh phúc )
-mình không thể đi dạo được (ba mẹ ko cho , còn đi học thêm nx),càng không thích chơi game ,not crush ,and ngủ ít ( vì mình đa số là phải đi học nên giấc ngủ nó rất thiếu). không có điện thoại
mình chả biết làm sao để sống tích cực hơn nữa , có lúc mình tự hỏi :"mình sống để đạt được mục đích gì ??"
 

Lee Hy

Học sinh chăm học
Thành viên
20 Tháng tám 2019
438
671
96
Quảng Nam
cấp3
hey , mình phải trở lại là mình của ngày xưa thôi, mệt mỏi quá rồi
 

Lee Hy

Học sinh chăm học
Thành viên
20 Tháng tám 2019
438
671
96
Quảng Nam
cấp3
ĐAZ LÂU R NHỈ
DẠO NÀY MÌNH CÓ HẠI AI ĐÂU MÀ NGHIỆP TỤ ĐẦY NGƯỜI THẾ :rongcon4:rongcon11
TỨC QUÁ ĐI Á , CÁI ĐỨA CHI MÀ TOÀN BIK PHÁ HOẠI:rongcon4:Chuothong7
 

Lee Hy

Học sinh chăm học
Thành viên
20 Tháng tám 2019
438
671
96
Quảng Nam
cấp3
anh có hiêu đâu
cùng hoàn cånh nhưng cåm xúc không giống nhau:(:)
đúng vậy , nhưng có lẽ ngay cả hoàn cảnh và cảm xúc đều khác nhau

26-11-2019
LẠI MỘT NGÀY ẢM ĐẠM ĐẾN VỚI TÔI , ĐẾN RỒI LẠI ĐI NHƯ NHƯ GIÓ THỔI , CHẲNG KỊP ĐỂ LẠI THỨ GÌ , CUỐN TRÔI ĐI MỌI THỨ ĐÃ TỪNG TỒN TẠI _ GIỜ CHỈ CÒN LẠI LÀ KHOẢNG KHÔNG VÔ TẬN MÀ THÔI
 
  • Like
Reactions: Awet nina

Lee Hy

Học sinh chăm học
Thành viên
20 Tháng tám 2019
438
671
96
Quảng Nam
cấp3
THẬT MỆT vì mỗi ngày cứ sống giả tạo làm sao ,
Làm gì khi lòng không muốn cười nhưng vẫn phải cườiJFBQ00153070129A
Làm gì khi muốn bỏ nhưng lại cố
Mỗi ngày cứ đem một khuôn mặt mà mình thực sự muốn hận

Muốn khóc nhưng lòng tự tôn không cho _ vì cứ luốn nghĩ :"TẠI SAO PHẢI KHÓC, MÌNH KHÓCĐỂ LÀM GÌ , LÝ DO GÌ ĐỂ MÌNH KHÓC, TRÊN ĐỜI NÀY CHẲNG CÓ GÌ ĐÁNG ĐỂ CHO MÌNH BUỒN HẾT " :Chuothong15
Rồi lại tự thầm nhủ :" MÌNH MỆT VỚI CUỘC SỐNG QUÁ R , MAI MÌNH SẼ TRỞ LẠI CON NGƯỜI MÀ MÌNH MUỐN " :rongcon13
vÀ ... ngày mai .... tiếp tục ... sống như trước , ...._giả cười và .... cho đến sau này ....:rongcon42

 
Top Bottom