Yêu ngàn lần chẳng thể nói thành lời
Thương ngàn lần lệ khóe mắt tuôn rơi
Viết bài thơ cùng muôn vàn nỗi nhớ
Mai xa rồi, anh biết phải làm sao ?
Tình yêu ta vừa mới chớm nụ hồng
Nhưng say nồng tình ngọt vị đôi môi
Nghĩ về anh, chỉ một chút mà thôi
Dù xa cách vẫn cùng chung một hướng...
Gửi đến em, nàng công chúa của anh
Nhớ về anh dù chỉ một ít thôi...
Anh sẽ nhớ... nhớ mãi... Thùy Anh ạ
Chỉ 1 năm, 1 năm thôi người nhé ^^!
Nếu còn yêu chắc chắn sẽ thành đôi
Bắt đầu từ tin nhắn của chị Hiền:
"Chị phải nói sao vs Kha đây, nói là em cũng mến nó và coi nó như em trai nhé, thấy nó cứ mong quá chị không nỡ"
Mình đã nhắn lại:
"Chị nói là nếu Kha dám bày tỏ với em trước toàn học mãi thì em đồng ý"
Tin nhắn đó chỉ mang tính đùa giỡn và thách đố. Từ lúc đó đến nay, mình vẫn chỉ coi đây chỉ là đùa, kiểu như "Thách thì làm". Nhưng mà có lẽ, chỉ mình mới nghĩ như vậy.
Kha ạ, cho tớ xin lỗi, tớ chưa thể yêu bây giờ được. Tớ còn rất nhiều chuyện phải làm. Và đối với tớ, giữa chúng ta, chỉ là bạn bè.
Nếu cậu cũng coi đây là đùa, vậy thì stop nhé, đừng để chuyện này ảnh hưởng đến chuyện học của cậu.
Nếu cậu coi đây là thật, thì tớ thật sự xin lỗi cậu. Tớ chưa thể yêu bây giờ. Và tất cả những điều tớ đã nói, vì tớ coi đây chỉ là một trò đùa. Tớ hoàn toàn không có ý đùa giỡn với tình cảm của cậu. Tớ rất tôn trọng và cảm ơn tình cảm của cậu, nhưng cả hai chúng ta đều đang còn đi học, và còn nhiều điều phải thực hiện. Nên cậu hãy quên chuyện này đi. Tớ nghĩ đây chỉ là cảm nắng, sau này cậu sẽ gặp nhiều cô gái khiến cậu thực sự thích, chứ không phải như vậy. Hãy cố gắng học nhé, nếu bây giờ cậu mà bỏ cuộc là tớ thắng cậu đấy. Cho nên, hãy cố lên nhé. Tớ luôn ủng hộ cậu cơ mà
Tớ hy vọng chuyện này không phải là kết thúc cho tình bạn của bọn mình. Hãy bỏ qua cho tớ, được không? đâu sau này khi chúng ta gặp nhau ở cổng trường đại học, chuyện này sẽ được lặp lại