$\color{Red}{\fbox{TOPIC HOT}\bigstar\text{Thượng đế cũng phải cười}\bigstar}$

A

arrigato

Nghịch lý học sinh

Học sinh là những người:
- Biết rõ khu phố có bao nhiêu quán net nhưng không thể biết thư viện trường nằm ở đâu;
- Có thể tranh thủ đọc truyện trong giờ với sự tập trung cao độ nhưng cầm sách đọc 5 phút là buồn ngủ;
- Trong giờ học dù buồn ngủ đến đâu nhưng hễ nghe tiếng trống ra chơi là lập tức tỉnh ngủ, cơ thể tràn đầy năng lượng;
- Có thể thức thâu đêm chơi game nhưng không thể dậy sớm 5 phút để đi học;
- Hồi hộp run lên, tiếc ngẩn tiếc ngơ vì trận đấu bóng có quá ít phút bù giờ nhưng cảm thấy bồn chồn khi thầy cô dạy thêm vài phút;
- Sẵn sàng tàn phá bàn tay để copy bài tập của bạn nhưng không thể chịu khó một tối làm bài tập về nhà;
- Hoa quả phụ huynh mua về, để cả tuần có khi không động đến nhưng xoài xanh, ổi chát, bưởi chua, trèo tường lấy được từ hàng quán hay nhà hàng xóm với đám bạn lại ăn ngon lành;
- Có khả năng nói liên tục trong giờ học nhưng khi lên bảng trả bài lại "cầm tinh con hến";
- Thuộc rất nhanh một ca khúc thời thượng nhưng rất khó để học thuộc một bài thơ trong sách.

:)) :))
 
Q

quynhphamdq

1001 lý do học trò đi học trễ


Vì biển chỉ dẫn…

A bước vào lớp rất muộn lúc cô giáo đang giảng bài. Cô rất bực mình, giữ A lại hỏi:

- Tại sao em lại đi học muộn thế?

- Dạ, vì một cái biển chỉ đường mới đặt ở ngã tư ạ.

- Biển chỉ đường thì có liên quan gì cơ chứ?

- Thưa cô, cái biển đó ghi: “Phía trước có trường học, yêu cầu đi thật chậm” ạ.



Vì tiền rơi…

Cô giáo: Sao em lại đi học muộn?

Trò: Tại trên đường đi, có một người đánh rơi 500.000 đồng ạ.

Cô giáo: Thế ra em giúp người ta tìm tờ tiền à?

Trò: Dạ, chân em đang giẫm lên nó.

Cô giáo: ???!!!

**********

Vì mơ ước…

Đã vào tiết học, Tuấn mới bước vào cổng trường. Bác bảo vệ gọi lại và hỏi:

- Tại sao con đi trễ?

- Vì ước mơ của con là làm thầy hiệu trưởng.

- Bác hỏi tại sao lại đi trễ mà?

- Vậy bác có khi nào thấy thầy hiệu trưởng đi sớm không?

**********

Vì tai nạn…

Đã 20 phút kể từ khi trống báo vào tiết, An mới có mặt ở cửa và xin cô giáo vào lớp.

- Tại sao em đi trễ!

- Thưa cô, tại tai nạn giao thông ạ.

- Thế em có bị thương không?

- Dạ… không có ạ. Em đứng coi mà cô.

- Hmm...
 
Q

quang7a1

Giờ hẹn sắp đến rồi. Nhắn tin cho gái cái xem tình hình thế nào.
- Em ơi, đang làm gì đấy? Có nhớ buổi hẹn với chàng hoàng tử bật mã ôn của em ko nhỉ?
- Dạ, em đang ngồi ị. Ị xong em sẽ đi ngay. Mà mình gặp nhau ở đâu anh?
- Quán nước mía quay tay cạnh ngay nhà xác bệnh viện huyện nhé. Bàn số 7, bàn VIP đấy, anh đặt chỗ trước rồi.
Nói xong mình cũng vội vàng lấy ngay con xe đạp phân khối lớn phóng vụt đi. Tiếng nẹt bô, à nhầm, tiếng chắn bùn, chắn xích và gác ba ga lỏng lẻo kêu inh ỏi cả xóm làng.
Mình đến trước và ngồi đợi gái.Hồi hộp quá. Dù đã khoác lên người bộ trang phục sành điệu cùng kiểu tóc đang hót nhưng sao tim mình vẫn nhảy nhót, không chịu nằm im mà tí tí lại giật mình thon thót.
Gái đến rồi. Nàng đi LX, khoác túi LV, dùng điện thoại LG nhưng mỗi tội trông mặt thì hơi Lờ đờ.
- Em chào anh, anh đợi em lâu chưa?
- Từ lúc em ị là anh chuẩn bị đi luôn đấy.
- Hi, anh đi bằng gì mà nhanh thế?
- Anh đi bằng xe riêng
- Anh tự lái à, hay có lái xe đi cùng?
- À, tự lái thôi. xe của anh không chở được 2 người vì không có gác ba ga. Mà em uống gì?
- Ở đây có những đồ uống gì hảanh?
- Có nước mía cốc và nước mía đóng lon
- Vậy cho em đóng lon đi cho nó ngon.
Tôi và nàng ngồi nhìn nhau mà chẳng biết nói gì, cứ tu nước mía ừng ực. Căng thẳng rồi đây,chả lẽ vừa ngồi mà đã phải lôi truyện “Rau dền” ra mà kể rồi sao? Không được. Phải để dành, giờ bắt chuyện khác đi.
- À, lúc trước anh gọi là e đang ịthật đấy à?
- Dạ vâng ạ. Sao anh lại hỏi thế?
- Tại anh vẫn nghe thấy tiếng xe cộ đi lại, tiếng ồn ào, chẳng lẽ em lại ị ngoài đường?
- Dạ không, nhà vệ sinh nhà emgần đường nên vẫn nghe thấy tiếng xe bên ngoài.
- Thế một ngày em thường đi ị mấy lần?
- Dạ cũng tùy anh ạ, ăn nhiều đinhiều, ăn ít đi ít. Mà sao anh cứ hỏi chuyện đi ị vậy? kì quá à. Đổi chủ đề đi anh.
- Ừ, vậy mình chuyển sang chủ đề ăn uống nhé! Em ăn khỏe không?
- Dạ, cũng bình thường ạ, bữa được khoảng 3 bát thôi.
- Ôi, ăn nhiều thế thì chắc ngày nào cũng phải đi ị nhỉ?
- Đấy, anh lại quay lại cái chủ đềmất lịch sự đó rồi, anh mà còn nhắc đến cái chủ đề ấy nữa là em về luôn đấy.
- Ôi, thôi chết, anh nhỡ mồm, em bớt giận. Vậy mình sang chủ đề ăn uống nhé. Em thích ăn gì? Lát anh mời em đi ăn?
- Thật ạ? em thích ăn hải sản, đặc biệt là tôm hùm, mà tôm hùm phải loại to cơ, từ 2 cân trở lên. Em thích ăn cả rùa biển,cua, ghẹ nữa… Thế anh có thíchăn hải sản không?
- Ăn hải sản dễ bị gút lắm em ạ, dễ béo phì, *** đường, không tốt cho sức khỏe tim mạch. Ở đầu phố có quán bún đậu mắmtôm mới khai trương, ăn một tặng một, mắm tôm gọi thoải mái, lát anh đưa em qua đó ăn nhé. Ăn bún đậu vừa dễ ăn lại lành, tốt cho sức khỏe, chống táo bón em ạ.
Không thấy gái nói gì nữa, chắclà gái đồng ý rồi, và cũng đang cảm động lắm đây vì gặp được một người đàn ông tâm lý, biết lo lắng cho sức khỏe của gái. Rồi bất chợt gái hỏi:
- Anh ăn uống lành mạnh vậy chắc là anh khỏe lắm, chả bệnh tật gì đâu nhỉ?
- Có đấy em ạ, anh bị cái bệnh đi tiểu đúng giờ em ạ.
- Là sao hả anh?
- Tức là hôm nào cũng vậy, cứ 6giờ sáng là anh đi tiểu.
- À, thế thì đâu phải là bệnh, đi tiểu đúng giờ thế cũng tốt mà.
- Nhưng mà hôm nào anh cũngphải 7 giờ mới ngủ dậy. Lúc tỉnh dậy thì đã đi tiểu mất rồi.
- Ôi, thế là *** dầm à?
- Ừ, cũng đại khái là thế.
Mịa, nhắc đến *** dầm lại bắt đầu thấy buồn *** rồi. Nhưng chả lẽ lại bảo là anh đi *** cái, gái sẽ bảo mình là mất lịch sự, lại phải nói tránh đi:
- Em cứ ngồi đây nhé, anh phải ra có chút việc với anh bạn nhỏcủa anh tí, anh quay lại ngay.
- Sao anh không mời bạn anh vào đây uống nước rồi giới thiệu cho em gặp luôn.
- Cứ bình tĩnh em ạ, rồi em sẽ được gặp sớm thôi. Thế nhé, đợi anh tí, anh phải ra ngay kẻobạn anh chờ lâu nó lại khóc.
Ôi, đúng là không gì thoải mái bằng ỉa *** kịp thời. Giải quyết xong phát ra ngồi với gái mình cảm giác tự tin hơn hẳn. Nhẹ nhõm. Nhưng còn gái thì ngược lại, mặt cứ đỏ ửng lên rồi ấp a ấp úng. Mình hỏi gái sao thế? Thì gái bảo là mệt, muốn về trước. Rồi thế là vù một cái nhảy lên xe về luôn. Saothế nhỉ? Con gái đúng là khó hiểu mà. Gái đi rồi mà mình vẫnngồi ngẩn tò te ở đó với vẻ mặtngỡ ngàng, không hiểu chuyệngì đã xảy ra.
Bỗng có tin nhắn của gái đến:
- “Lần sau anh đi *** nhớ kéo khóa quần lên anh nhé! Mà nếucó lỡ quên kéo khóa thì ít ra cũng phải kéo cái quần sịp lên. Cứ để cả đống lòa xòa ra như thế khiếp lắm!”
 
Q

quang7a1

Giới thiệu về Nokia 1202:
Camera bằng mắt
Thẻ nhớ bằng đầu
Đen trắng 2 màu
Không lo bị mất
Nếu rơi xuống đất
Ráp lại được ngay
Pin xài 3 ngày
Vẫn còn dư điện
Hình thức rất chiến
Giống tựa củ khoai
Phong cách cực oai
Thuộc hàng các cụ
Tiện ích đầy đủ
Nghe .Gọi.Nhắn tin
Có cả đèn pin
Không lo bị vấp
Công việc quá gấp
Thả thùng nước chơi
Hôm nào đẹp trời
Đem ra phơi nắng
Màn hình đen trắng
Lúc tỏ lúc mờ
Trông cực nên thơ
Tính ra cũng VIP !!!! =))))
 
Q

quang7a1

Chàng trai gặp người bạn học trên phố cùng với một cô gái, anh ta hỏi với giọng nghiêm nghị :
- AI ĐÂY ?
Bạn học đáp :
- Bạn gái tao =))
Chàng trai tức giận quát :
- Tao không hỏi mày , tao đang hỏi vợ tao :)))))
 
Q

quang7a1

A hỏi B
-A: Nếu cho mày chạy đua với một con
cầm thú mày sẽ thắng hay thua?
-B: Tao sẽ thắng!
-A: Trời! Mày hơn cả loài cầm thú.
-B: Vậy thì tao thua!
-A: Eo! Mày không bằng loài cầm thú.
-B: Thế thì tao hòa
-A: Hehe! Mày đúng là
loài cầm thú!!
 
Q

quang7a1

Ba anh Việt Nam , Mỹ , Nhật cùng đi với nhau trên một chuyến máy bay , khi đang đi qua Thái Bình Dương bỗng thần chết từ đâu hiên lên và nói :
- 3 người sẽ phải chết , bây giờ ta cho các người một cơ hội, nếu ai ném một vật gì xuống dưới biển mà ta không tìm thấy sẽ tha chết cho người đó .
Người Mỹ ném một cây kim nhỏ xuống , 1 phút sau thần chết đã tìm thấy và người Mỹ chết .
Người Nhật ném một sợi tóc xuống cho chìm xuống đáy biển, 5 phút sau thần chết đã tìm thấy , người Nhật chết
Người Việt Nam sợ toát mồ hôi vội ném mạnh vật gì đó trong tay xuống đáy biển . Sau hơn 1 giờ tìm kiếm thần chết hiên lên với dáng vẻ mệt mỏi ,
- Ngươi được sống , nhưng ngươi có thể nói cho ta biết ngươi ném cái gì xuống đc không ?
.
.
.
.
.
.
.
..
- Dạ con ném xuống viên C sủi ạ..!
 
Q

quang7a1

Một người đàn ông mù vào một quán ăn Tàu kêu:
-Cho một con Vịt quay Bắc kinh. Nữ bồi bàn bưng vịt quay ra, người mù sờ và nói:
-Không phải, đây là vịt quay Thượng Hải. Nữ bồi bàn mang vào và nhà bếp làm con khác mang ra đều bị ông cho là không phải vịt quay Bắc Kinh. Đến con thứ tư ông mới nói đúng và nhà bếp rất
khâm phục ông, cô bồi bàn hỏi:
-Thưa Chú vì sao chú mù mà lại rất giỏi biết rõ con vịt nào là vịt Băc Kinh.
Ông trả lời:
-Đơn giản, chỉ cần sờ phao câu của nó là biết nó ở đâu.
Cô gái bồi bàn lại bên người mù và tỏ ra rất xúc động, vừa khóc vừa nói:
-Chú ơi! cháu là trẻ mồi côi, bao nhiêu năm rồi không biết quê quán ở đâu, mong chú ăn xong ở lại sờ giùm con để con có thể tìm về quê quán, con thực sự đội ơn chú !!!!!!!
 
Q

quang7a1

10 cách làm bạn hết buồn khi c.t
người yêu :
.
1) Tập nhảy lầu tiếp đất bằng
mặt
2) Cầm dao nhét vào bụng
3) Đu xà bằng cổ
4) Phá ô tô tải đang chạy bằng
cách húc vàođầu nó
5) Ôm can xăng lao vào dập lửa
khi xảy ra hỏa hoạn
6) Buộc đá vào chân nhảy sông
tập hít thở bằng mũi
7) giải khát bằng sinh tố thuốc
chuột đánh đá
8)Làm nghiêng xe lửa bằng cách
trèo lên đường ray quay lưng lại
tàu hỏa
9) Bê bình gas vào phòng kín mở
van tập hít thở
10) Đào cái hố 3 mét nằm xuống
phủ đất lên tập nhịn thở 10 phút
Chúc bạn thành công
 
Q

quang7a1

• Khi ai đó làm bạn buồn ...
- Bạn đừng khóc hay tức giận ....
• Bởi vì .....
- Bạn mất 42 cơ để khóc và mất nhiều nước mắt ...
~> Trong khi đó .... bạn chỉ mất 6 cơ để tát cho cái đứa làm bạn buồn :))
P/s: Hãy tiết kiệm năng lượng theo cách của bạn :))
 
Q

quang7a1

- 1000 năm trước. . .
Vợ được gọi là Nương Tử
- 500 năm trước. . .
Vợ được gọi là Thê Tử
- Hiện tại thì. . .
Vợ được gọi là Sư Tử ^^!
- Tương lai thì. . .
Vợ sẽ là Bom Cảm Tử =))))
 
Q

quang7a1

- 1000 năm trước. . .
Vợ được gọi là Nương Tử
- 500 năm trước. . .
Vợ được gọi là Thê Tử
- Hiện tại thì. . .
Vợ được gọi là Sư Tử ^^!
- Tương lai thì. . .
Vợ sẽ là Bom Cảm Tử =))))
 
Q

quynhphamdq



Yêu bạo lực

Hai ông bà già cô đơn sống trong viện dưỡng lão đã lâu quyết định đi ăn tối và xem phim cùng nhau.

Lúc trở về thấy bạn có vẻ buồn bã, cụ bà cùng phòng hỏi:

- Có chuyện gì khiến bà buồn thế?

- Phải đi chơi với một ông già khờ, tôi đã phải tát ông ấy đến 3 lần!

- Thế thì khủng khiếp quá! Ở tuổi ấy, đáng nhẽ ông ấy phải biết xấu hổ lúc sàm sỡ bà chứ!

- Ông ấy đâu có sàm sỡ. Tôi phải tát 3 lần để xem ông ấy ngủ hay đã chết.

- !!!
 
Q

quang7a1

p/s: coi chừng bị troll nhá mấy mem

Trên trái đất có một nước, trên nước đó có 1 thành phố, trên thảnh phố có 1 ngôi nhà, trong ngôi nhà có 1 cái tủ, trong cái tủ có một cuốn vở, trong cuốn vở có chữ, trong chữ có câu:" thằng nào rảnh lắm mới đọc hết cái này"
 
A

arrigato

NHỮNG VIỆC TỐT ĐÁNG GHÉT


- Ngày mai được nghỉ và tớ đã lên lịch đi chơi kín cả ngày. Bỗng nhiên thằng bạn nhắn tin bảo mai học bù. Cái tin làm mình buồn, bức bối cả ngày. Giá kể thằng bạn không làm việc tốt ấy.
- Cô dạy đến nửa tiết vẫn chưa nhắc tới việc kiểm tra 15 phút. Cả lớp im re, nín thở cầu nguyện thoát nạn. Ai dè cô bạn lớp phó học tập giơ tay hỏi một câu xanh rờn: "Cô ơi hôm nay có kiểm tra không ạ?". Cô sực nhớ, đáp lại một câu xanh rờn không kém: "May mà em nhắc, cô suýt quên. Cả lớp chuẩn bị lấy giấy làm bài kiểm tra nào!".
- Thằng em nghịch ngợm trong vườn và vô tình khám phá ra một bí mật. Nó lon ton chạy vào, reo lên như bắt được quà: "Mẹ ơi, anh B. ơi, bài kiểm tra của anh bị rơi xuống hố trong vườn ạ". Mẹ cầm bài kiểm tra, ánh mắt giận dữ đổ về phía mình. Trời ơi, "con ngỗng" ấy mình đã cố gắng chôn vùi nó, vậy mà...
- Để tối có thời gian nhâm nhi Conan, mình đã cố tình để cuốn vở ghi bài tập về nhà ở lớp để mẹ không thể bắt ép ngồi vào bàn học. Nào ngờ, lúc cả nhà đang ăn cơm tối, thằng H. í ới ngoài cổng: "B. ơi, cậu để quên cuốn vở ở lớp này". Tớ cắn môi ra nhận vở, cục tức cứ nghèn nghẹn ở cổ.

:( :((
 
Q

quynhphamdq

Sinh viên... quỷ
Trong giờ sử, giảng viên hỏi Jack:

- Em hãy cho biết trận Waterlo, người Pháp hay người Anh thắng trận?

- Thưa cô, em có xem trận này trên tivi… nhưng lúc có kết quả cuối cùng của trận đấu thì điện cúp đột xuất ạ!


o O o


Giờ vật lý, giảng viên nói với Ted:

- Em hãy nhắc lại cho toàn lớp nhớ về tốc độ của âm thanh?

- Thưa thầy, em không chắc lắm, vì thính giác của em đang có vấn đề ạ.


o O o


Giáo sư hỏi một sinh viên:

- Phản ứng dây chuyền là gì?

- Thưa giáo sư, giống như khi ta bơi theo để bắt một con cá chép thì phía sau có một con cá sấu đang đuổi theo ta...


o O o


Một giáo sư nói với một sinh viên ngủ gật trong lớp:

- Anh không thấy bất tiện khi tôi đang giảng bài mà anh ngủ gật sao?

- Thưa giáo sư, không có gì, xin giáo sư cứ giảng tự nhiên ạ!


o O o


Thầy giáo điểm danh: A, có không?

Dưới lớp: Dạ...

Thầy tiếp: B, có không?

Dưới lớp: Vâng...

Thầy tiếp: C, có không?

Dưới lớp: Thưa có!

Thầy nhấc kiếng: Ủa, lớp này thưa mỗi em một kiểu ha!

Dưới lớp: Dạ, để thầy hổng phát hiện ra cùng một đứa thưa đó thầy!
 
Q

quynhphamdq

Năng khiếu bẩm sinh


Cô giáo hỏi một học sinh:

- Em học được ở đâu mà viết lắm lỗi chính tả thế này?

- Thưa cô, cái đó không thể học được vì đó là do năng khiếu ạ.


o O o


Cô giáo hỏi một học sinh lớp 1:

- Em có biết sau chữ "A" là chữ gì không?

- Thưa cô, là tất cả những chữ còn lại ạ.


o O o


Cô giáo vật lý đang nói về Niuton:

- Các em có biết là lực hút của trái đất được phát minh ra như thế nào không? Một hôm, nhà bác học Niuton đang ngồi dưới gốc cây táo thì bị một quả táo rơi trúng vào đầu, và ông đã phát hiện ra lực hút của trái đất.

- Thưa cô, vậy thì chúng em không nên ngồi lâu trong lớp mà phải ra ngoài thật nhiều mới mong phát hiện được điều gì đó ạ.


o O o


Giáo viên môn vật lý hỏi một học sinh:

- Em có biết vận tốc âm thanh là bao nhiêu không?

- Thưa thầy không biết ạ, vì em chưa bao giờ chạy theo âm thanh cả.
 
Q

quynhphamdq

Hy sinh vì khoa học
Cô giáo dặn mỗi học sinh mang theo một số đồ dùng hiện đại trong gia đình đến lớp để minh họa cho buổi học sắp tới mang chủ đề: "Cuộc sống hiện đại". Hôm sau, cô giáo đề nghị từng em giới thiệu vật dụng mà mình mang theo.

Wendy mang đến máy Sony Walkman.

Kendy mang theo cái mở đồ hộp chạy điện và biểu diễn với một hộp thịt.

- Còn Jonny, em mang gì đến vậy? - cô giáo hỏi.

- Em mang máy trợ tim của ông nội ạ!

- Thôi chết, thế ông có mắng em không?

- Không ạ! Ông chỉ "ặc... ặc" hai tiếng thôi mà.


o O o

Chuyện trong lớp học:
Trong giờ học, giáo sư giảng cho sinh viên về hộp sọ:

- Đây là một mẫu sọ khỉ đặc biệt. Trong thành phố của chúng ta chỉ có hai chiếc. Một chiếc trong viện bảo tàng và một chiếc của tôi.


o O o


- Học nãy giờ, các em có cảm thấy đói bụng không?

- Có ạ, đói quá thầy ơi!

- Thầy cho phép các em nghĩ đến món ăn thích nhất. Một phút thôi đấy nhé!
 
A

arrigato

HỒN NHIÊN
HLV: Sao cậu có thể mặc quần thủng ra sân bóng cơ chứ!
VĐV: Thì cả hai cái rổ ngoài sân bóng đều... thủng đấy thôi! :p

MẤT GIÁ
An: Bao nhiêu giấy thế này mà bà trả cháu có bấy nhiêu tiền?
Bà đồng nát: Chữ xấu, vở bẩn... lôi thôi... bà không thèm mua nữa bây giờ! :mad:
 
P

pesaubuon98

Điều ước khó khăn

Một gia đình đang lái xe trên đường thì con cóc nhảy ngang qua. Ông chồng thắng xe kip thời, bước xuống, mang con cóc đặt qua vệ đường.

Con cóc bỗng nói:

- Cám ơn ông đã cứu mạng. Tôi sẽ cho gia đình ông một điều ước!

Người đàn ông nói:

- Vậy hãy làm cho con chó của tôi thắng cuộc đua hôm nay?

Ông ta gọi con chó ra, và khi thấy nó chỉ có ba chân, con cóc nói:

- Khó quá... Hay ông xin điều khác đi!

Lúc đó bà vợ trong xe bước ra và nói:

- Vậy hãy làm cho tôi thắng cuộc thi hoa hậu năm nay được không?

Cóc nhìn bà vợ rồi quay lại nói với ông chồng:

- Ông... cho tôi xem lại con chó, tôi sẽ cố gắng.



Đồng cảm

Gia đình nọ có bà mẹ ghê gớm, áp đặt lên cậu con trai từ chuyện học hành tới tình cảm riêng tư. Con giun xéo lắm cũng oằn, một hôm giữa bữa ăn, cậu buông đũa đứng dậy:

- Con không thể chịu nổi mẹ nữa, con sẽ ra đi.

Ông bố thấy thế vội lớn tiếng:

- Thằng kia....

- Bố đừng cản con!

- Không. Cho tao theo với.
 
Top Bottom