C
cherrynguyen_298
TIỂU MÃ MÃ ĐÁNG YÊU
1. Tiểu Mã khi còn bé đã là những trẻ nghịch ngợm, thích tìm tòi, khám phá. Bé Mã từ bé thấy cái gì lạ là phá tan ra để xem trong đó có gì không và mọi thứ sẽ bị tháo tung tơi bời, và rồi sau đó Mã ta lại hì hục lắp lại ^^, sau khi khám phá nó tn . VD : đồng hồ chạy, bé Mã sẽ tháo tung chúng ta, để xem chúng chạy thế nào
2. Mã từ bé đã thích ...bám càng cha mẹ, ngồi sau lưng và reo hò ầm ĩ, nhảy tưng tưng khi bố phóng nhanh.
3. Khi Mã còn bé, Mã đã rất hay hỏi, hỏi về mọi thứ xung quanh mình và chạy loanh quanh khắp nơi -> và Mã vì thế đã rất hay lạc vì cái tội nhìn thấy cái gì đẹp đẹp hay hay là chạy biến ^^.
4. Tiểu Mã rất hay cười, và nụ cười đó rất ngây thơ, phảng phát trên khuôn mặt ngây thơ đó.
5. Mã cũng giống như những đứa trẻ : mau giận nhưng cũng mau quên
6. Sống hồn nhiên, vô tư, trong trẻo như nắng – đó là những gì về Mã.
7. Dù không thích bị gọi là trẻ con nhưng Mã vẫn luôn đứng no.1 về độ trẻ con vô tư trong cung hoàng đạo . Mình trẻ con, mình sống lâu hơn các cung khác các Mã nhỉ :”> ?
8. Mã rất thích ngồi lâu trong phòng tắm và nghịch nước, bắn nước , súng bắn phun nước là thứ không thể thiếu trong tuổi thơ của Mã.
9. Trẻ con thường ngủ ngày và thức đêm. Các Mã nhà ta y xì phóc như vậy. Thức thì thức rõ khuya rồi sáng thì nướng khét lẹt
10. Từ bé, các Mã nhà ta đã bị thu hút bởi cái đẹp rồi. Nhìn thấy đồ đẹp hay cái gì đẹp là Mã đòi mua kì được, không thì sẽ ăn vạ cả ngày, nước mắt ngắn nước mắt dài chớp chớp lừa phụ huynh mua đồ cho
11. Và dù lớn rồi bé Mã cũng vẫn thích nhận được quà -> quà !!! quà !!! Ai tặng quà cho bé Mã này đi
Mật ngữ 12 Cung hoàng đạo