$ \color{Purple}{\fbox{Góc Thư Giãn}\bigstar\text{Mật Ngữ 12 cung hoàng đạo}\bigstar}$

C

cherrynguyen_298

ĐÔI ĐIỀU TÂM SỰ CỦA THIÊN BÌNH


Thiên Bình không bao giờ hỏi vì sao mình lại yêu ai đó, với họ điều ấy không bao giờ quan trọng. Chỉ cần họ được yêu như vậy là đủ rồi. Tình yêu của Thiên Bình rất lãng mạn và nhiều cảm xúc nên rất dễ hấp dẫn người khác. Tuy nhiên thì không phải ai cũng chịu đựng được tính cách hay thổi phồng và đỏng đảnh của họ.


Thiên Bình sợ bị tổn thương, ai chẳng biết nhỉ! Nên cậu ấy hầu như không tin ai, và vì không tin ai nên cũng không bày tỏ với ai. Với Thiên Bình, thà bị tổn thương một mình như thế còn hơn.



Có chăng là trong bóng gió, lời nói hay gương mặt đôi khi ánh lên một chút cô đơn trống trải, đặc biệt là đôi mắt. Nhưng nhanh lắm, người không tinh ý sẽ không biết đâu.



Nên bạn thấy đấy, vì thế Thiên Bình là người cô đơn. Sự cô đơn rất kín đáo nhé, cũng chỉ mình cậu ấy biết cậu ấy cô đơn. Vốn con đường cũng chỉ có mình cậu ấy độc hành, dù người đi qua đời nhiều vô số.



Thiên Bình à, tốt nhất đừng để ai biết bạn cô đơn. Cũng đừng để ai biết bạn một mình, giữ bí mật ấy cho bạn nếu thực sự là như thế nhé!


Thiên Bình nên cố gắng giữ cân bằng trong doanh thu và chi tiêu, chỉ mua những thứ thật cần thiết để có thể dành dụm ít tiền còn lại. Thay vì chỉ suy nghĩ ngắn hạn, tốt nhất bạn nên nhìn xa cho tương lai nữa.

Mật ngữ 12 cung hoàng đạo​
 
C

cherrynguyen_298

NIỀM VUI ĐƠN GIẢN CỦA XỬ NỮ

Niềm vui của xử nữ đơn giản lắm,
Chỉ là những lúc được ở bên gia đình với bữa cơm đạm bạc. Hạnh phúc thật sự nhỏ nhoi khi thấy người thân của mình được bình an, vô sự.
Đôi khi niềm vui sẽ nhân đôi khi tìm thấy tri kỷ, một người hiểu và biết lắng nghe những khi xử nữ buồn.
Lạc hồn mình vào những khoảng không, suy nghĩ mông lung những điều xa vời để rồi vương muộn phiền.
Xử nữ cô đơn lắm nhưng nỗi cô đơn giấu vào sâu ánh mắt, che bằng nụ cười...
Xử nữ lạnh lùng ư? không đâu... chỉ là xử nữ không muốn người khác bước vào rồi lại bước ra khỏi cuộc đời mình thôi.
Gần gũi hay xa lạ? bạn hãy thử 1 lần đến bên và cảm nhận xem xử nữ sống tình cảm hay là máu lạnh nhé!
Sự phán xét đúng, sai đừng nói khi bạn chưa từng nhìn thấy cuộc sống hiện thực mà xử nữ có.
Nỗi buồn giấu kín, chỉ là xử nữ giấu đi thôi...
Giấu đi vì không muốn ai biết để lo lắng và xử nữ biết sẽ không ai hiểu để chia sẻ. Thà 1 mình bước qua tất cả chứ không cần sự thương hại của người khác.....
Một con người mạnh mẽ... nhưng chẳng ai có thể sống và mạnh mẽ được mãi cả. Chỉ là xử nữ chọn cách sống tự lập mà thôi.
Ngã xuống thì tự đứng dậy, đó là phương châm sống của xử nữ.


Mật ngữ 12 cung hoàng đạo​
 
Last edited by a moderator:
K

kobato_2509

Cái gì cx đc, mà tại sao ở nhân vật lịch sử TB lại thảm thế hả chị, đểu dễ sợ luôn
 
C

cherrynguyen_298

KHI SONG TỬ YÊU THẬT LÒNG


Song tử dễ thích,khó yêu(gặp 1 người chỉ yêu 1 người),mau chán nhưng lại không thể nào quên được. Để làm cho Song tử yêu 1 ai đó là rất khó,bạn không thể theo đuổi hay cố gắng chiếm đoạt tình cảm của họ. Vì trái tim song tử là gió,không báo giờ nắm bắt được,chỉ có thể là cơn gió tự nhiên đến với bạn theo cách nó muốn. Và 1 song tử đang yêu thì ai cũng có thể nhận thấy...


Khi yêu bạn,song tử sẽ 24/24 ở bên bạn,sẽ "chung thủy"và đơn giản trong tim họ chỉ có mình bạn. Rơi vào tình yêu,họ như 1 đứa trẻ,tự nhiên đón nhận nó,tò mò thắc mắc đủ thứ chuyện xa vời. Nhưng ban đầu họ sẽ chẳng phát hiện ra mình đang yêu đâu,khi nhìn thấy người ấy,họ luôn cảm thấy sự bối rối chợt xuất hiện. Cảm giác lâng lâng đến khó tả,đôi khi nghĩ đến người đó và cười vu vơ,họ chưa nhận ra mình đã lọt vào lưới tình,nhưng người nào đó bên ngoài đều có thể thấy. Và đến giai đoạn tình cảm phát triển hơn,1 khi họ đã xác định thật sự yêu bạn thì lúc đấy bạn có thể yên tâm rồi "cá đã vào rọ" không còn bay nhảy hay lăng nhăng nữa. Bạn đã bao giờ có đủ 1 ngày 4 mùa chưa? nếu chưa thì hãy mau yêu Song tử đi nhé,chắc chắn bạn sẽ có điều đó. Họ thất thường và thay đổi liên tục,sáng ấm,trưa nắng chiều mưa và có thể đêm là 1 cơn bão cấp 3 mà không bao giờ có dự báo trước.


Ừm thì đôi khi yêu Song tử mệt mỏi thật nhưng họ cũng cảm cảm thấy giận bản thân mình rồi. nhưng bạn hãy cố gắng nhé,thành quả tình yêu của bạn sẽ đem lại cho bạn nhiều bất ngờ đấy. Khi đã chiếm được trái tim của Song tử,mong bạn hãy trân trọng,đó là món quà từ những vị thần,khó khăn để có được nhưng đánh mất mới dễ dàng làm sao.bạn có thể cảm nhận được tình cảm mà Song tử giành cho bạn không?,mỗi khi nào bạn thấy buồn họ sẽ là người đầu tiên đến bên bạn,họ luôn lắng nghe và mỉm cười với bạn. Họ rất giỏi thấu hiểu và lắng nghe người khác nên bạn đừng ngại chia sẻ những câu chuyện không vui nhé. Có thể họ là 1 người sợ ma,nhưng nếu yêu bạn- là 1 người cũng sợ ma không kém,chắc chắn họ sẽ mạnh mẽ gấp đôi để bảo vệ bạn.


Tình yêu của Song tử nhu socola nguyên chất,ban đầu sẽ rất đắng,nhưng khi bạn đã quen rồi thì sẽ nhận ra vị ngọt sâu trong vị đắng. sẽ rất khó để nhận ra điều đó,nhưng nếu bạn là 1 người tinh tế,cố gắng để cảm nhận được điều đóthì nó sẽ là 1 chất gây nghiện< điều này không đùa đâu

Mật ngữ 12 cung hoàng đạo​
.
 
B

bigtbang

bạn viết thêm song ngư đi
________________________________________________________________________
 
C

cherrynguyen_298

ĐIỂM YẾU CUNG SONG NGƯ



Một Song Ngư có thể tự ôn hòa bản thân mình, tự bảo vệ che chở mình. Nhưng có những điều có thể phá vỡ sự bảo vệ đó đưa Song Ngư trở nên yếu đuối nhất hoặc dữ tợn nhất.
Trái tim Song Ngư – Ngăn chứa vô tận của cảm xúc.
Song Ngư sở hữu trái tim 4 ngăn :
-Ngăn thứ nhất : Yêu thương.
-Ngăn thứ hai : Đồng cảm.
-Ngăn thứ ba : Vị tha.
-Ngăn thứ tư : Thương người.
Vì sở hữu một trái tim của Cảm xúc vì thế Song Ngư dễ dàng bị đánh bại bởi chính cảm xúc. Họ rất dễ động lòng trắc ẩn nên Song Ngư thường hành động theo cảm xúc. Song Ngư dễ tha thứ cho lỗi lầm của người khác, thấu hiểu tâm can của họ, và rất hay cho đi chỉ để thỏa mãn họ. Những điều đó khiến Song Ngư hạnh phúc vì thế bề ngoài Song Ngư thường trẻ hơn nhiều so với tuổi của mình. Nhưng bên trong họ là những suy nghĩ sâu sắc trước tuổi về nhân tâm. (Nhiều người bảo điểm yếu của Song Ngư là chân, nhưng thật sự là ở Tim cơ…)
Nếu một Song Ngư đứng trước sự phản bội, mất lòng tin…họ sẽ suy nghĩ rất nhiều về điều đó. Họ sẽ mất lòng tin ở chính bản thân mình. Trong tất cả những điều đó, nổi trội nhất là tình yêu. Khi chia tay, cho dù là người kia phản bội, nhưng Song Ngư sẽ là người cảm thấy lỗi là tại họ không giữ được mình yêu. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là họ sẽ chấp nhận quên đi để bắt đầu tình yêu mới.
(Song Ngư là vậy…bảo là quên nhưng sẽ nhớ rất nhiều. Nhưng nếu họ nói nhớ thì họ sẽ quên mất chỉ trong tíc tắc.) Nhưng hãy nhớ…đây là lúc bạn sẽ thấy một con cá “mềm nhũn” mỏng manh dễ vỡ vì tổn thương.
Nhưng khi Song Ngư đứng trước sự xúc phạm, họ sẽ phản kháng rất mạnh mẽ. Vì Song Ngư sống trong sự tự trọng. Họ có đủ mọi mưu mô thâm độc để trả thù kẻ đã xúc phạm mình



Mật ngữ 12 cung hoàng đạo​
 
C

cherrynguyen_298

KHÁM PHÁ ƯU ĐIỂM CỦA SONG NGƯ

Song ngư rất mơ mộng , cá mà. Nó bơi trong đại dương mênh mông. Cũng như ta bươn chải giữa cuộc sống đa diện . Ngư nghĩ rất nhiều , nghĩ về mọi thứ, nghĩ về cuộc sống , cuôc đời. Những ngư thành đạt luôn đi tìm vị trí của mình trong cuộc sống này. Ngư dễ bày tỏ với ai lắm , nhưng bày tỏ xong thì ngư lại bị người ta bảo là vớ vẩn . Nhưng thực sự con người ngư là vậy , chỉ những ngư mới hiểu nhau thôi , cũng như cá cũng bị say sóng mà có ai tin đâu.


Ngư được sinh ra dường như là để lắng nghe. Thật vậy, ngư đặt cả bản thân mình vào câu chuyện của người đối diện.Vì thế những cuộc trò chuyện vs ngư luôn có sự đồng cảm rõ rệch. Bạn có cảm thấy mình như vậy không. Ngư lãng mạn nhưng không theo kiểu ướt át, ngư có cả một lớp ngụy trang bên ngoài ( thực ra là lớp vảy, bạn nào cá da trơn thì mình chịu ) để cưỡng lại cái cảm giác đó. Chính cái vỏ ấy tạo chơ ngư một tiềm năng trở thành nghệ sĩ đấy.


Song Ngư thường ngồi nghe những bài hát, bất kì bài hát nào. Sau đó cố gắng tìm hiểu hết ý nghĩa của bài hát đó bằng mọi cách (nghe lại chục lần, tìm thông tin để đọc,...) Song cố nhớ lại những câu chuyện trong cuộc sống của Cá Ngố, so sánh với bài hát vừa biết nghĩ! :))) Nếu giống thì gật gù gật gù :))) Cho rằng đó là bài hát yêu thích mới của mình.


Trong mắt mọi người, Song Ngư thường quên đi và tha thứ rất nhanh! Vì vậy ai cũng lầm tưởng là những vết thương trong lòng họ có dày đến đâu thì cũng mau chóng lành lại. Không! Song ngư không phải như vậy....Họ luôn quên đi và tha thứ nhanh chóng như vậy là để họ có thể giúp vết thương lành lại chí ít thôi! chứ thật ra họ giữ những vết thương rất lâu nhưng không ai biết vì họ ít khi kể ra hoặc không bao giờ kể ra mà chỉ ôm giấu một mình! một khi đã bị thương, vết thương đó từ 1 người độc ác nào đó ban cho Ngư thì bọn họ cũng không bao giờ thù hận, mà chỉ biết thứ tha rồi mang vết thương trốn chạy đi.

Mật ngữ 12 cung hoàng đạo​
 
C

cherrynguyen_298

CÓ NỖI NHỚ MANG TÊN BẢO BÌNH.


Đó là một cảm giác man mác, có gì đó thôi thúc họ bước và đi đâu đó, thậm chí đến phát cuồng.



Nếu đó là nỗi nhớ không mục tiêu, Bảo Bình sẽ bị lạc trong đó, tự nhủ quên được, nhưng không thoát được, không rõ ràng, không gọi tên và không thoát được. Ứ đọng lại và chờ lúc trực trào.



Nếu đó là nỗi nhớ rất rõ ràng cả về nhân vật và mức độ nhớ, Bảo Bình sẽ vô thức hướng tới điều đó, chỉ là cần được gần một chút, thấy nụ cười đó một chút, không cần nói nhiều, không cần phải quá rõ lý do – bởi đó là nỗi nhớ không rõ, và chính Bảo Bình cũng sợ nỗi nhớ đó khiến người khác lo.



Đó sẽ chỉ còn là một thứ cảm giác ngòn ngọt và như một điều thật khờ khạo cho quá khứ – là một điều đáng trân trọng dẫu buồn hay vui.



Nỗi nhớ đó mang dáng hình cô đơn và lẻ loi, khi Bảo Bảo nhận ra sự cô độc quanh mình, khi cảm giác khao khát được thấu hiểu xuất hiện, và họ lại vùng dậy tìm kiếm hơi ấm họ từng cảm nhận được.

Mật ngữ 12 Cung hoàng đạo​
 
C

cherrynguyen_298

THẬT RA... THIÊN BÌNH

Thật ra, mùa nào cũng là mùa điên của Thiên Bình, chẳng qua là dấu vào tiềm thức, tự bảo rằng mùa thu mới là mùa của mày, cái mùa mà có nắng vàng lẫn gió trời lồng lộng đấy. Cái mùa mà con người ta khi ra đường đều giấu mình trong len ấm, trong khi Thiên Bình nó lại thả mình vào gió, giương mặt ra để gió thổi phà phà cho sướng rồi lại run lẩy bẩy ngóng chờ một bờ vai, đôi tay để ấp vào...



Thật ra, ngày nào cũng là ngày điên của Thiên Bình, ngày nào cũng cười như điên, cười như thể chuyện gì cũng có thể cười, mà Thiên Bình lại đẹp nhất ở nụ cười đấy .! Nhưng, lại chẳng ai biết chẳng ai hay rằng đêm đến lại tháo ra bộ mặt tươi ngày mới xuống, thở dài, suy nghĩ rồi khóc, có những đêm trốn mình vào góc tối nào đó, khóc vì điều gì cũng không hiểu rõ nữa, cứ thế mà khóc...



Thật ra, bản thân Thiên Bình còn không hiểu rõ chính nó, cứ ngốc nghếch chờ mong một người nào đó hiểu rằng nó thực sự muốn gì và cần gì...
Thật ra, Bình Nhi chỉ cần có bờ vai để nương tựa, chỉ cần người nào đó ôm khẽ vào lòng, và nói: "Everything will be fine, I'm here .!".



Sài Gòn mùa này, là mùa mưa, là mùa Thiên Bình điên nhất trong năm, ngắm nhìn mưa, rồi lại mê hoặc bản thân mình là gió, mưa tới đâu, bám theo tới đấy, nhưng mưa thì mưa, cũng tới lúc tạnh, chỉ còn gió, lướt qua mãnh liệt như tìm kiếm mưa, đôi lúc lại nhẹ nhàng như hụt hẫng, cũng như Bình Nhi lướt qua hàng vạn con người đang hối hả trên đường chỉ mong được nhìn thấy bóng hình của người-nào-đó một lần nữa, dù chỉ là lướt qua… Sài Gòn mùa này, nóng cũng lắm, lạnh thì lạnh đến bật khóc. Thiên Bình cũng tựa như Sài Gòn mùa này, ban ngày tươi như hoa sớm, đêm đến lại bó gối ngồi đấy, chỉ một mình..

Mật ngữ 12 Cung hoàng đạo​
 
C

cherrynguyen_298

LEONA - CÔ GÁI KIÊU KÌ THÍCH MỘNG MƠ


Là cô gái quyến rũ về nhiều mặt. Cô ấy có thể dễ dàng gieo nắng vào lòng anh. Chỉ với nụ cười rạng rỡ, ánh mắt thờ ơ hay những hành động ngộ nghĩnh cũng đủ làm anh ngẩn ngơ.



Là cô gái của 《Nắng》, nhưng vẫn có chút 《Mưa》. Cô gái nồng nhiệt, năng động đầy trẻ trung ấy ấp ủ trong tim 1 căn phòng nhỏ bé. Nơi cô cất giữ những đám mây buồn, nơi ủ dột lạnh lẽo mà chỉ dành cho riêng cô.



Là 1 cô gái mà có thể lẫn trong hàng ngàn cô gái, nhưng lại là cô gái để lại ấn tượng khó phai. Với sự dễ hòa đồng và tính cách cởi mở, chẳng khó để làm quen với cô gái dễ thương ấy. Nhưng còn lâu mới vào được tới tim cô ấy, vì trái tim đầy sẹo ấy vốn đã được bao bọc bởi lớp băng cứ dày từng ngày. Anh đủ kiên trì để làm băng tan chứ?



Leona - Cô gái kiêu kì thích mộng mơ. Cô gái mạnh mẽ với nụ cười tươi và ánh mắt luôn ẩn chứa nỗi buồn. Là cô gái pha tạp đủ loại cảm xúc trên đời để tạo ra cô ấy - Cô Mèo Rừng đặc biệt!

Mật ngữ 12 Cung hoàng đạo​
 
Top Bottom