Bạch Dương sẽ không nói cho bạn biết họ đang nghĩ gì, nhưng họ sẽ làm bằng hành động để bạn hiểu.
1. Khi Buồn.
Tâm trạng của Bạch Dương rất dễ xáo động. Lúc ấy họ không thể tập trung vào bất cứ việc gì. Dễ nhận ra khi bạn nhờ họ một việc, ví dụ như cầm hộ đồ đạc, họ sẽ luống cuống rồi đánh rơi hoặc làm mất. Cảm xúc lúc buồn là: Hoàn toàn thẫn thờ. Dù bên ngoài tỏ ra bình thường lắm.
2. Khi đang vui hoặc được khen.
Khi đang vui, mức độ tập trung của Bạch Dương là cao nhất. Sự sáng tạo và tìm tòi cũng vì thế mà được khơi gợi ra nhiều. Lúc đó Bạch Dương sẽ không giữ kin kít niềm vui cho riêng mình mà sẽ truyền ra bên ngoài, để mọi người vui chung niềm vui với họ. Bên cạnh Bạch Dương lúc này là thích nhất, bạn sẽ bị họ chọc cười muốn chết luôn.
Khi được khen, họ sẽ có hai dạng biểu hiện. Một là cười toe toét cả ngày, hai là cười mỉm rồi giữ cảm xúc thăng hoa trong lòng. Nhưng dù thế nào, lời khen chính là động lực tốt nhất cho Bạch Bạch, họ sẽ làm tốt công việc bằng hết sưc mình để xứng đáng với lời khen của bạn.
Năng xuất hoạt động trong lúc này của Bạch bạch cao nhất.
3. Khi gặp chuyện vô lý.
Họ sẽ tỏ ra bất bình, và đứng lên đòi lại công bằng ngay lập tức. bạn hiểu con người của Bạch Dương mà.
4. Giận dữ.
Mức độ 1 |Khi bạn chôm thứ gì của họ| Đơn giản là bắt bạn trả lại hoặc bồ thường. Họ sẽ không làm to chuyện đâu. Sau đó là tình cảm giữa họ và bạn sẽ nguội lạnh dần. Mặc dù họ vẫn nói chuyện với bạn, nhưng nên biết đó chỉ là giao tiếp thôi. Sự hứng thú trong những lần gặp bạn đã tan biến mất rồi.
Mức độ 2 |Khi bạn trêu nó không đúng chỗ| Mỗi Bạch Dương đều có một cái tôi rất lớn, đều có một chiếc hộp chứa đựng những thứ cấm cản không được khơi ra. Ví dụ như Bạch Dương ghét nói về chuyện tình yêu, bạn lại cứ tò tò nhắc đến, nó sẽ không ngại ngần quát cho bạn một cái, ít nhất là hai cái dọa bạn sợ chết khiếp. Xong lại im lặng cười cười, bảo bạn thôi nói đi. Mặc dù như thế nhưng cảm giác hưng phấn trong nó bị suy sụp khá nhiều, nó sẽ chẳng còn tâm trí nói chuyện với bạn đâu, có nói cũng chỉ là cảm giác gượng gạo. Sau khoảng thời gian sượng sùng đó, mối quan hệ giữa nó với bạn sẽ trở lại bình thường. Đừng lo, nó không giận lâu được đâu.
Mức độ 3 |Khi bạn phản bội nó| Chính xác là Bạch Dương sẽ chẳng còn sức lực khi biết người nó yêu thương nhất ngoảnh mặt rời bỏ nó. Nó không đủ sức để la, để hét, để quát bạn đâu. Nó chỉ đứng yên một chỗ, cười với bạn rằng cứ đi đi, nó chẳng bạn tâm gì cả, rồi lẳng lặng bỏ đi đến chỗ chẳng còn bóng người. Giận đến mức không còn khả năng làm gì trong lúc này, bạn có biết, bạn quan trọng với nó thế nào?
Cự Giải đặt niềm tin tuyệt đối vào người thân nhưng đôi khi lại dễ bị tổn thương vì điều đó. Chòm sao này dễ tin người nhưng số lượng người để tin thì không nhiều. Cự Giải không quá kén chọn bạn bè nhưng người để cậu ấy tin thì không quá 5 đầu ngón tay.
Cự Giải những lúc này sẽ trở nên đáng sợ. Càng tổn thương, cậu ấy càng tỏ mạnh mẽ bên ngoài để phủ nhận cái nỗi đau cắt tim bên trong. Cự Giải cần thời gian rất lâu để quên đi tổn thương này, thậm chí còn khép mình tưởng chừng không thể yêu lần nữa.
Để nói ra được lời quan trọng thì Cự Giải đã chuẩn bị rất kỷ càng…các lô cốt như “phụ huynh, bạn thân” của đối tượng sẽ được Cự Giải lên kế hoạch “oánh chiếm” tỉ mỉ … sau khi có được những hậu thuẫn tuyệt vời đó thì Cự Giải cứ ung dung tấn công tiếp.
Làm tổn thương một Cự Giải là một tội ác không thể nào tha thứ được, nhưng không may là điều đó lại rất dễ xảy ra vì tất cả Cự Giải đều rất nhạy cảm. Họ có thể bỏ qua những điều nhỏ nhặt như không khen bộ cánh mới của họ nhưng đừng bao giờ phớt lờ họ hoặc quên ngày sinh nhật của họ. Cự Giải rất rất cần sự quan tâm, vỗ về. Nếu bạn chân thành với họ, bạn sẽ nhận được điều tương tự. Đừng khiến họ bị tổn thương bởi bạn, vì một khi như vậy, họ sẽ chẳng bao giờ có thể tin tưởng bạn lại lần nữa.
Khi trái tim cự giải bị tổn thương, lời nói của họ không giống mọi ngày, chẳng còn sự dịu dàng, ân cần quan tâm, mà nó giống như những mũi giáo, cứ muốn lao thẳng về phía đối phương ( dù trong lòng cự giải lúc đó rất đau nhưng dường như điều đó đã trở thành bản năng để cự giải bảo vệ trái tim của mình
“Người ta vẫn thường hay nói rằng Thiên Bình kì thực đúng là một chòm sao lẻ loi. Thiên Bình trước ánh đèn điện thì mĩm cười tỏa sáng lung linh, trước ngọn đèn sắp tàn thì cô đơn tịch mịch.”
Sự cô đơn dường như là một nét riêng của Thiên Bình, nó tồn tại trong sâu thẳm tâm hồn mỗi người Thiên Bình, cho dù đó là lúc họ vui nhất, hạnh phúc nhất thì cái cô đơn vẫn len lỏi vào những khoảng trống của tâm hồn họ.
Rất sợ cô đơn nhưng Thiên Bình lại có cách để dung hòa nó vào trong tâm hồn mình, vào cuộc sống của mình, biến nó thành một tri kỉ của Thiên Bình. Chính nhờ điều này vô tình đã tạo nên sự lãng mạn mang một nét rất riêng mang tên: Thiên Bình!
Thiên bình thích ngồi cafe một mình, nhâm nhi tách cafe đậm đà, nhìn dòng người vội vã trên phố, thả hồn mình bay tự do… lúc này Thiên Bình không muốn ngồi tâm sự với bất cứ ai đâu nhé kể cả là đứa bạn rất thân của Thiên Bình bởi vì ngay bây giờ Thiên Bình đang trò chuyện với con người thứ hai trong Thiên Bình.
Thiên Bình thích hòa mình vào trong một không gian mộc mạc, yên tĩnh với những bản nhạc nhẹ nhàng sâu lắng. Nó khiến cảm xúc Thiên Bình dâng trào mãnh liệt nhất, lúc ấy Thiên Bình cứ ngỡ mình là một thi sĩ vậy.
Thiên Bình thích đạp xe một mình (xe đạp) dạo quanh khắp các con đường vào buổi tối ngắm nhìn mọi thứ, suy nghĩ vu vơ cho đến khi chán mới về! Chỉ vì Thiên Bình thích như thế.
Thiên Bình rất thích khi cả nhà đi xa mấy ngày chỉ có mình Thiên Bình ở nhà, cảm giác làm chủ ngôi nhà rất là khoái. Thiên Bình sẽ hưng phấn lên một loạt kế hoạch cho mấy ngày sống tự do tự tại của mình.
Thiên Bình rất yêu mưa, có thể ngồi hàng giờ để nhìn cơn mưa qua cửa sổ. Đơn giản vì mưa khiến Thiên Bình có cảm giác ấm áp, phảng phất chút gì đó buồn buồn. Giấc ngủ sẽ ngon hơn nếu có tiếng mưa rơi lộp độp trên mái nhà.
Thiên Bình thích ứng rất tốt với cuộc sống ban ngày ở thành phố: ồn ào, tấp nập, vội vã… càng khiến Thiên Bình thấy năng động hơn, là nơi mà những tố chất của Thiên Bình được bộc lộ. Nhưng Thiên Bình vẫn thích dành riêng cho mình một khoảng trời yên tĩnh ở miền quê mộc mạc về đêm. Chỉ cần một tách trà, một ly sữa nóng kèm với chiếc máy nghe nhạc Thiên Bình có thể ngồi cả đêm trên sân thượng để tận hưởng sự yên tĩnh đến lạ kì, cái khí trời se se lạnh của miền quê, để nghe đủ loại âm thanh côn trùng trong đêm, để được ngắm sao, để tâm hồn bay bổng trong gió…
Đây cũng chính là lúc mà cán cân tâm hồn trong Thiên Bình cân bằng nhất, thanh thản nhất và thực sự Thiên Bình đang sống với chính con người thật của mình.
“Người ta vẫn thường hay nói rằng Thiên Bình kì thực đúng là một chòm sao lẻ loi. Thiên Bình trước ánh đèn điện thì mĩm cười tỏa sáng lung linh, trước ngọn đèn sắp tàn thì cô đơn tịch mịch.”
Sự cô đơn dường như là một nét riêng của Thiên Bình, nó tồn tại trong sâu thẳm tâm hồn mỗi người Thiên Bình, cho dù đó là lúc họ vui nhất, hạnh phúc nhất thì cái cô đơn vẫn len lỏi vào những khoảng trống của tâm hồn họ.
Rất sợ cô đơn nhưng Thiên Bình lại có cách để dung hòa nó vào trong tâm hồn mình, vào cuộc sống của mình, biến nó thành một tri kỉ của Thiên Bình. Chính nhờ điều này vô tình đã tạo nên sự lãng mạn mang một nét rất riêng mang tên: Thiên Bình!
Thiên bình thích ngồi cafe một mình, nhâm nhi tách cafe đậm đà, nhìn dòng người vội vã trên phố, thả hồn mình bay tự do… lúc này Thiên Bình không muốn ngồi tâm sự với bất cứ ai đâu nhé kể cả là đứa bạn rất thân của Thiên Bình bởi vì ngay bây giờ Thiên Bình đang trò chuyện với con người thứ hai trong Thiên Bình.
Thiên Bình thích hòa mình vào trong một không gian mộc mạc, yên tĩnh với những bản nhạc nhẹ nhàng sâu lắng. Nó khiến cảm xúc Thiên Bình dâng trào mãnh liệt nhất, lúc ấy Thiên Bình cứ ngỡ mình là một thi sĩ vậy.
Thiên Bình thích đạp xe một mình (xe đạp) dạo quanh khắp các con đường vào buổi tối ngắm nhìn mọi thứ, suy nghĩ vu vơ cho đến khi chán mới về! Chỉ vì Thiên Bình thích như thế.
Thiên Bình rất thích khi cả nhà đi xa mấy ngày chỉ có mình Thiên Bình ở nhà, cảm giác làm chủ ngôi nhà rất là khoái. Thiên Bình sẽ hưng phấn lên một loạt kế hoạch cho mấy ngày sống tự do tự tại của mình.
Thiên Bình rất yêu mưa, có thể ngồi hàng giờ để nhìn cơn mưa qua cửa sổ. Đơn giản vì mưa khiến Thiên Bình có cảm giác ấm áp, phảng phất chút gì đó buồn buồn. Giấc ngủ sẽ ngon hơn nếu có tiếng mưa rơi lộp độp trên mái nhà.
Thiên Bình thích ứng rất tốt với cuộc sống ban ngày ở thành phố: ồn ào, tấp nập, vội vã… càng khiến Thiên Bình thấy năng động hơn, là nơi mà những tố chất của Thiên Bình được bộc lộ. Nhưng Thiên Bình vẫn thích dành riêng cho mình một khoảng trời yên tĩnh ở miền quê mộc mạc về đêm. Chỉ cần một tách trà, một ly sữa nóng kèm với chiếc máy nghe nhạc Thiên Bình có thể ngồi cả đêm trên sân thượng để tận hưởng sự yên tĩnh đến lạ kì, cái khí trời se se lạnh của miền quê, để nghe đủ loại âm thanh côn trùng trong đêm, để được ngắm sao, để tâm hồn bay bổng trong gió…
Đây cũng chính là lúc mà cán cân tâm hồn trong Thiên Bình cân bằng nhất, thanh thản nhất và thực sự Thiên Bình đang sống với chính con người thật của mình.
” Mối tình đầu của các Xử Nữ thế nào? Có còn gì lưu luyến vấn vương không?….
Nó – một Xử Nữ “đa tình” và luôn nhớ về quá khứ dù quá khứ ấy có đau thương thế nào. Trong mắt Xử Nữ, tất cả đều là một quá khứ đẹp mà mỗi khi nhớ lại chỉ cảm thấy tiếc nuối và trách bản thân mình….
Đối với một Xử Nữ, mối tình đầu là một trang sách đã cũ nhưng hằng ngày nó vẫn muốn đọc lại và hồi tưởng những kỉ niệm trong từng tranh sách…
Là một Xử Nữ, nó rất ngại đám đông và không thích thể hiện tình cảm của mình ở chốn đông người… Xử Nữ có tình cảm với bạn nhưng cứ thích rồi giấu tình cảm của mình. Đến một ngày bạn cũng đáp trả tình cảm đó một cách tự nhiên… Xử Nữ vui lắm, đó là mối tình đầu của nó.
Xử Nữ đi đâu cũng chỉ muốn về thật nhanh để được nói chuyện, nhắn tin cùng người mình yêu thương. Trong mắt nó, dường như cả thế giớ này chỉ tồn tại mỗi một mình bạn mà thôi! Xử Nữ đắm chìm trong tình cảm mà bạn dành cho nó.
Vì là Xử Nữ nên nó rất ngại thổ lộ tình cảm, dù đang quen nhau nhưng ngồi gần nhau chỉ biết ngại ngùng, đỏ mặt, im lặng, không biết nói gì nữa… Vậy mà Xử Nữ cảm thấy vui và hạnh phúc biết mấy!
hưng rồi cái gì đến cũng đến, vì hoàn cảnh và nhiều yếu tố nên Xử Nữ và bạn chia tay trong im lặng. Xử Nữ giải thích bạn cũng không nghe…Lúc đó Xử Nữ như mất tất cả.
Đêm nào Xử Nữ cũng khóc, cũng nhớ, và tự trách bản thân mình. Đầu óc và tâm tư Xử Nữ luôn nhớ về người đó – mối tình đầu của Xử Nữ.
Những cơn mưa đầu mùa làm Xử Nữ nhớ, nhớ lắm…cũng cơn mưa này nó và người đó hẹn hò nhau, gặp nhau và rồi có một kỉ niệm thật đẹp. Nhưng giờ? Nỗi lòng vẫn còn đó, nơi hẹn vẫn y nguyên đấy nhưng bóng hình người xưa đâu rồi? Xử Nữ nhớ lắm, trời mưa làm lòng nó xao xuyến, mối tình đầu…
Sau mối tình đó Xử Nữ không thể yêu thêm một ai sâu đậm như thế nữa…. Vì sao? Vì Xử Nữ đã quá đau rồi.
Xử Nữ trách ông trời sao trớ trêu với nó thế, cho Xử Nữ gặp làm gì, thích làm gì, quen làm gì? Nước mắt rơi vì cái gì? Vì quá khứ đẹp? Vì mối tình đầu? Vì những kỉ niệm..Hay vì chính lòng nó?
Ừ thì là mối tình đầu, là những kỉ niệm, là những cái nhìn ngọt ngào. Xử Nữ tự nhủ rằng trong đời nó còn nhiều những chặng đường khác nhau nên không phải ngoảnh mặt lại nữa. Nhưng Xử Nữ vẫn sẽ nhớ, vẫn sẽ cất quá khứ ấy vào trong tim.
Nó chỉ là một Xử Nữ nhỏ bé chỉ muốn ở bên và nhìn bạn thôi – mối tình đầu của Xử Nữ… “
Cùng đọc và khám phá xem, liệu hậu chia tay của các Sư Tử kiêu căng, mạnh mẽ thì sẽ như thế nào nhé!
Nếu Sư Tử tự bản thân muốn kết thúc mối quan hệ, thì sự kiêu ngạo và lòng tự hào sẽ khiến họ khó mở lời trực tiếp với đối phương, mà nó chỉ có thể từ từ rút lui và giữ khoảng cách xa dần đối phương, im lặng, hoặc sử dụng phương thức cố tình tạo ra những hành động, hành vi đáng ghét khiến đối phương cảm thấy phản cảm mà từ bỏ. Nếu đối phương bất chấp tất cả, tình nguyện đối mặt với hiện thực, Sư Tử sẽ cương quyết rũ áo ra đi.
Nếu bị phản bội, nội tâm yếu mềm của chú Sư Tử kiêu ngạo sẽ chịu tổn thương to lớn và sâu sắc, nhưng trong lòng tự trọng không cho phép họ thỏa hiệp, cũng như thừa nhận thất bại trong tình cảm. Thông thường, họ sẽ nhanh chóng vượt qua giai đoạn này và tiến vào một mối quan hệ khác để che đậy vết thương lòng đang rỉ máu. Nhưng cho dù vậy thì nỗi đau trong sâu thẳm tâm hồn họ cũng phải mất một thời gian tương đối dài mới có thể trở lại như trạng thái thăng bằng và bình phục.
Những người thuộc cung Thiên Bình giàu sức hấp dẫn, ôn hòa nho nhã, tính cách bình tĩnh, cái nhìn mẫn cảm, có tinh thần hợp tác, nhưng khuyết điểm chính là do dự không quyết đoán, không thẳng thắn, khó có thể hiểu được, và theo đuổi một cách quá mức cuộc sống phong lưu, lề mề, bảo thủ, chủ nghĩa cơ hội, coi trọng việc vặt, không chuyên tâm, thiếu tính kiên định.
Đời sống tình yêu của họ luôn tràn đầy hạnh phúc. Sức hấp dẫn kỳ lạ vốn có sẽ đem lại tất cả lợi ích mà họ đang kỳ vọng. Đối diện với sự cô độc, những người thuộc cung Thiên Bình bị rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan (đặc biệt là khi Sao Thổ, Sao Kim hoặc Mặt trăng ở vị trí không tốt) cho nên những người thuộc cung Thiên Bình không thể sống trong tình trạng cô đơn quá lâu. Họ cần phải duy trì mối quan hệ hòa hảo với mọi người, cần được người khác khâm phục và tán dương. Chỉ khi cảm thấy thoải mái, họ mới có thể sống vô ưu vô lo được.
Những người thuộc cung Thiên Bình thích đi mua sắm để giết thời gian, coi đó là thú vui. Họ thích ngắm nhìn những quà tặng nhỏ, và mua tặng chúng cho những người bạn tri kỷ của mình. Họ muốn có cơ hội thể hiện phong độ sự phóng khoáng, nho nhã của bản thân, có được sự tán dương của mọi người. Họ khao khát được sống ở một nơi đẹp đẽ, tràn đầy mộng tưởng, nên khi quay lại, đối diện với cuộc sống thực tế đầy mâu thuẫn, khó khăn, họ thấy vô cùng hoảng sợ. Trải qua sự cường bạo sẽ khiến tâm hồn họ bị tổn thương. Chỉ có những người thuộc cung Thiên Bình khi sinh ra đã chịu ảnh hưởng lớn của Sao Hỏa và Sao Thiên Vương mới có thể làm cho khuynh hướng này thay đổi. Cung Thiên Bình luôn luôn tìm kiếm sự ổn định và cân bằng trong nội tâm. Nếu không có sự cân bằng đó, họ sẽ không thể sống một cách thoải mái được.
Bạn bè của Cự Giải: Ít nhưng chất
Cự giải dù là trong tình bạn hay tình yêu, vẫn luôn coi trọng chất lượng hơn số lượng.
Có một sự thật là, mặc dù với tính cách sôi nổi, thu hút của mình, nhưng Cự Giải không phải là người nhiều bạn bè. Không phải là do họ không thích kết bạn với những người khác mà có lẽ chỉ vì họ muốn tìm kiếm những người thực sự hợp với mình, những người mà họ hoàn toàn có thể tin tưởng và dựa vào.
Lần đầu tiên gặp Cự Giải có thể họ sẽ để lại cho bạn ấn tượng về một con người rất rụt rè, ít nói, thậm chí là “nhạt nhẽo”, “vô vị” ..bởi thực chất đấy là họ không muốn bộc lộ bản chất của mình trước mặt người lạ mà thôi. Nhưng một khi đã trở thành những người bạn của Cự Giải thì ngay lập tức bạn sẽ thấy họ là một người rất rất thú vị với vô vàn điểm thu hút đấy nhé!
Hẳn trong đời ai cũng đã, đang hay sẽ thích một người và sẽ có không ít người có tình cảm đó xuất phát từ một phía. Nhưng yêu, thích một người như nào thì không phải ai cũng giống nhau (mở bài sến súa).
Bạn đang ở đây và bạn là một Bạch Dương… hẳn sẽ có cách thể hiện tình cảm riêng theo cách của một con Cừu. Trong tình yêu Cừu không hề cao ngạo như tính cách của nó mà ngược lại có chút trẻ con, ngốc nghếch và khiến nó luôn chịu thiệt . Cừu để tâm khá nhiều về chuyện tình cảm nên khi dính với cuộc tình 1 bên thì nó hẳn là người “khổ nhất quả đất”. Không quá nhiều lời, cũng k quá khoa trương đơn giản là âm thầm theo dõi người đó từ phía sau.
bach-duong-ngu-ngoc-den-kho-hieu
Có nhiều người nói:” Bạch Dương là đứa cả thèm chóng chán hẳn sẽ nay đứa này mai đứa nọ”…. Sai bét nhé. Một khi đã là yêu đơn phương thì làm gì đã đủ thèm mà chán…Vậy nên Cừu cứ ngu ngốc theo đuổi tới khi nó có được …nên chuyện con Cừu theo đuổi 1 người tính bằng năm là chuyện quá bình thường.
Cừu là thế…ngu ngốc đến khó hiểu…
Đa phần các Song Tử đều rất hiền lành, tốt bụng. Nhưng một khi ai đó làm nó tổn thương, nó sẽ im lặng và cố gắng chịu đựng. Nó thật lòng mà nói rất tức giận, nhưng chẳng nói ra, vẫn cứ bình thường, không một chút oán trách, giận hờn….
Nhưng người ta đâu biết với cái vẻ bình thường ấy, Song Tử lại đau đớn chừng nào. Phần lớn thì Song Tử chỉ khóc thầm, những ai thấy được những giọt nước mắt của Song Tử thì người đó rất quan trọng với cuộc sống của Song Tử rồi..
Song tử khi bị tổn thương lại bị giằng xé nội tâm, cuộc chiến đấu giữu thiên thần và ác qủy càng ác liệt hơn, khiến Song Tử trở nên mệt mỏi, lo lắng và cảm thấy trống rỗng..Ác quỷ thì muốn mắng nhiết, hành hạ người đã gây ra tổn thương, còn thiên thần lại kiếm chế, xoa dịu nỗi đau, nước mắt chảy ngược vào tim…
Nhưng chỉ cần người ta hiểu, và xin lỗi, Song Tử sẵn sàng bỏ qua lỗi lầm ấy, còn nếu người ta cứ tiếp tục làm Song Tử tổn thương, nó sẵn sàng từ bỏ, thà một lần đau chứ không để nỗi đau cứ âm ỉ chảy mãi vậy đâu…
Nhưng cũng sẽ có những Song tử khi ác quỷ nhiều hơn, nó sẽ chẳng để yên cho bạn đâu, nó sẽ âm thầm gây ra nỗi đau cho bạn gấp trăm ngàn lần nỗi đau mà nó đã chịu đựng… Đến lúc bạn nhận ra, bạn cần đến nó, nó sẽ rời đi không một chút nuối tiếc hay hối hận..
Hãy nhớ đừng bao giờ làm tổn thương Song Tử. Khi đó, bạn sẽ mất đi một người bạn, một người yêu thương bạn hết mình, rồi bạn lại sẽ phải hối hận khi bạn làm trái tim Song Tử bị tổn thương.
Em là một cô Ma Kết đáng yêu và chu toàn , có lẽ em không xinh đẹp và hay tự ti và luôn toát ra một vẻ trẻ con , tinh nghịch đầy ngây thơ và bướng bỉnh . Có lẽ vì vậy , tôi luôn thích gọi em là ” Cún ” – Cún con dễ thương của tôi .
Và cuộc đời em dường như chỉ là một chuỗi yên bình … Đến 1 ngày em gặp tôi , một chàng trai Nhân mã ham chơi , hòa đồng , và cũng không mấy đáng yêu nhỉ ? Tôi gặp em khi đang cố giúp em vượt qua một nỗi đau tình cảm , em tìm đến bên tôi như 1 chỗ dựa tinh thần vừng chắc , và ngay từ lần gặp đầu tiên , chàng trai Nhân Mã như tôi đã luôn muốn bảo vệ em khỏi những vết thương em đang gặp phải , giữ cho em thật vui vẻ . Tôi rất dở về việc với con gái , là một con người hơi tiêu cực và không bình thường cho lắm Nhưng khi ở bên em , dường như tôi mới thật sự cảm thấy mình được sống với chính mình . Nhưng em khờ quá , có bao giờ em nhận ra những gì tôi đang cố giành cho em ?
Cún con ngốc nghếch như em , sau ngày hồi phục lại yêu thầm 1 chàng trai khác , rồi sau đó lại nói là cảm nắng thêm 1 chàng trai khác nữa trước mặt tôi … Và … tôi đã biết mình yêu . Tôi thật sự thấy ghen , tôi thật sự buồn và nghĩ đến em nhiều hơn dù giữa chúng ta mỗi tối vẫn nhắn tin nhau nhiều nhiều và vẫn giành cho nhau gần hết mọi thời gian như cái ngày mới bắt đầu , rồi cái trò “hát nhắn tin ” em nhớ chứ? Tôi đã cố chọn ra những bài hát mà tôi có thể gửi đến trong em 1 thông điệp : “Tôi đã thích em rồi đấy”, mà dường như em chẳng hiểu gì cả Và rồi thích thành yêu … Tôi ngày càng yêu em nhiều hơn … Hằng ngày tôi mày mò vs cái video về em , mà chỉ gợi ý đợi 1 thời điểm thích hợp , buổi tối chắc em còn nhớ chúng ta hay nhắn với nhau là giữ tay nhau ngủ , hay em cứ nghĩ mình là cô cún nhỏ thật và ngồi vào lòng tôi , dựa đầu vào vai tôi , tôi cũng muốn nói :” Tôi muốn ôm em thật chặt đấy, em biết không?”
Rồi có 1 lần 1 người bạn của chúng ta lỡ nói cho em sự thật là tôi thích em , hình như e có hiểu tí gì đó nhưng e vẫn nói với tôi rằng em không bao giờ tin chuyện đó đâu rồi cười yếu ớt rồi mọi thứ trôi qua , Ngày qua ngày em vẫn nói với tôi về việc buồn ng` con trai ấy , muốn ng` con trai ấy thích mình . Còn ngày qua ngày tôi vẫn tìm cách giúp em vì tôi sợ em sẽ cảm thấy cô đơn . Tôi nói chuyện với người con trai ấy , người con trai ấy vẫn có suy nghĩ là em thích tôi , tôi đau lắm , em biết không? Bởi lẽ đã phải giúp cho người mình thích , vừa cố gắng yêu thương em , vừa nghĩ mình là gánh nặng của em trong cuộc đời của mình , Nó dày vò tôi mỗi ngày ,,, Có thể nhân mã đào hoa nhưng tình cảm tôi giành cho em chưa bao giờ là một trò đùa hay là một thứ có thể dễ nhận thấy Và tôi quyết định , để em ra đi , để người đó không hiểu lầm em nữa , để tôi không phải gánh nặng , tôi vẫn có thể dõi theo em trên từng bước chân em đi , và vẫn có thể đỡ em sau lưng . Và em có nói rằng tại sao tôi làm vậy? Tôi kiếm đủ vô vàn lí do nhảm nhí chỉ để che đậy cái tổn thương trog lòng tôi , em biết không? Tôi sẽ rất đau khi làm vậy , và tôi càng đau hơn nếu 1 ngày nhìn thấy em khóc vì chàng trai ấy mà chính tôi là thứ chia cắt 2 người ….
Nhưng đời lúc nào cũng trớ trêu với người, thời gian sau, dù mọi chuyện kết thúc , em và người đó vẫn không quen nhau thậm chí còn ít nói chuyện lại vs nhau , và đúng như 1 Ma Kết sẽ làm , người đó hết hiểu lầm nhưng em cũng chỉ nói thích chứ chẳng động gì . Rồi một thời gian sau , em lại ghét tôi , ghét tôi như 1 thứ gì đáng kinh tởm trog cuộc sống này . Tôi không biết dù thế nào tại sao em phải làm vậy ? Và một người bạn của em đã nói vs tôi rằng ….
Dù lúc đó lí do của tôi là bảo vệ cảm xúc và tình cảm của em , nhưng thực sự lúc đó người em thích là tôi , em chỉ cố làm tôi ghen mà thôi , trong laptop của em đầy hình ảnh của tôi và em đã nói điều đó với người bạn đó . Và vì lúc đó chính tôi là người đã làm em tổn thương chứ ko phải bảo vệ tình cảm của em gì cả …. Đôi mắt tôi hoen đi vì khóc , bao nhiêu nước mắt , hy vọng vỡ òa trong cảm xúc …. Mọi thứ dường như quá nhanh , như mới ngày hôm qua . Bây giờ e coi tôi như 1 thứ kì dị , căm ghét ,… Tôi không giận em , ngược lại tôi yêu thương em vô hạn Thứ gì cũng có thể đem kỷ niệm của em về bên tôi …. những nơi đầu ta từng đi , Những bức hình ta chụp , video em quay đang cười để cho tôi đỡ buồn Tôi trách bản thân vì quá nhu nhược đã không tin vào chính mình , tôi trách tôi đã yêu nhưng lại mù quáng … Ngày qua ngày , tôi vẽ tranh , viết những bản nhạc mà tôi không biết vì lí do gì hay tại sao tôi có thể vẽ đc . Tất cả quá đau đớn , tôi chỉ muốn biến mất vì tôi sợ đối diện với vết thuong lòng của tôi , sợ đối diện vs sự lạnh lùng và căm ghét của em và sợ đối diện với nghịch cảnh của cuộc sống này … Tôi không biết làm sao để em quay về . Tôi không biết em còn nghe những gì tôi cố giải thích với em không hay tgian qua vs em h` chỉ còn là đống đổ nát , hoang tàn , tôi mỉm cười lặng im nhưng mỗi khi nhìn em mỗi ngày , không biết cảm xúc giấu đâu cho hết , nước mắt khóc bn cho đủ , tôi hoàn toàn suy sụp vì hoàn cảnh của mình …. Tôi là 1 nhân mã – đáng lẽ phải lạc quan và vượt qua dễ dàng , nhưng không , từ lúc đẩy e đi , mỗi ngày tôi đều nằm mơ thấy em quay về …. Mỗi ngày tôi đều lặng im ngắm nhìn em và lại nghe những lời nói thật sự đau lòng mà em nói về tôi vs mng … Là tôi sai , không biết làm gì tiếp , không thể làm em tin , sự thật với tôi quá phũ phàng, chỉ biết hét lên trong cô đơn rằng : ” Tôi rất yêu em , cô cún nhỏ của tôi ” . Mong em hiểu cho chàng trai Nhân Mã không biết chút gì về con gái này
Có phải là trong bất cứ chuyện gì, việc gì thì cá cũng tính toán thiệt hơn rồi mới hành động. Dù cho có là cảm tính, có trái tim dẫn lối thì vẫn cứ là bản thân nên trên hết? Song ngư có thật phải quá gian trá, xảo quyệt?
Lắm khi nghĩ, mình có phải là người tốt thật sự không? Chỉ bản thân ta mới thấu hiểu ta, mới biết ta làm vì gì, vì ai, mục đích gì. Rồi thì suy cho cùng, vẫn là lợi ích bản thân lên hàng đầu, yêu bản thân quá nhiều, vì thế mà ích kỉ, vì thế mà dè dặt, đề phòng. . .
Có gì sai sao khi mà đặt bản thân nên trên mọi thứ? Tham, sân, si chẳng phải cũng là do bản thân ta sao? Chẳng phải là vì ta muốn, muốn và muốn. Ta muốn lấp cho đầy, cho kín hết các lỗ kín trong tâm hồn ta hay sao?
Sai không, xấu xa không? Nếu sai, đâu chỉ mình cá sai, nếu thế tất cả chúng ta đều sai.
Vốn dĩ song ngư vẫn yếu đuối, nhạy cảm . . . Bỗng một ngày trở thành xấu xa trong mắt kẻ khác, biến thành câu chuyện vỉa hè của người đời.
Người này đi qua ném cho một câu, người khác đi qua liếc nhìn. . . không một ai quan tâm, hỏi han xem chuyện gì đang diễn ra, hay bênh vực. Đôi khi mặt mình cũng chẳng đủ dày như mình vẫn tưởng.
Nhưng thôi, suy cho cùng thì sao cũng được. Biểu hiện bên ngoài của song ngư luôn khiến người khác hiểu nhầm. Cố giải thích càng chẳng ra đâu vào đâu đâu mà.
Đã xấu thì cho xấu luôn đi . . .
Có nhiều chuyện xảy ra với Bảo Bình mà không phải ai cũng có thể hiểu được.
1. Đang đi…ngồi…đứng…nói chuyện tự dưng đơ ra, im lặng, không nói gì hoặc nhìn người đối diện ẩn ý cười (như dở – hay nguy hiểm) – và lại cười nữa vì cái mình cười hình như chẳng liên quan tí nào.
2. Bảo Bình chuyên gia để ý những thứ không ai để ý, hỏi những thứ chẳng ai nghĩ là phải hỏi hoặc “éo hiểu vì sao nó hỏi câu ngu vậy” mắt liếc trái, chân đưa phải, nhưng người đi thẳng.
3. Chuyên gia tự hành mình đặc biệt là tinh thần, hay nghĩ ngợi và không kiềm chế được chuyện nghĩ ngợi, dễ vơ việc vào thân nếu không tự nhắc nhở mình.
4. Bảo Bảo nhà ta thường xuyên đưa ra các quyết định không giống ai, vô cùng tùy hứng, ví dụ như đã thích cái gì mà quyết là phải mò theo cho bằng được, hay tiết kiệm cả năm để mua một thứ chẳng ai quan tâm nhưng với cá nhân lại ý nghĩa.
5. Tình cảm thăng hoa là những đứa bạn thân chết đầu tiên, phản ứng – ăn nói – hành động loạn mòng mòng, sáng nắng chiều mưa tối lưa thưa đêm bão, rất muốn hiểu nhưng không thể hiểu nổi.
Nhân Mã có trí nhớ khá tốt và “thất thường”. Những việc Mã không cần nhớ thì lại nhớ rất lâu và rất rõ. Còn những việc Mã cần phải nhớ là y như rằng sẽ quên trong phút chốc.
Trí nhớ của Nhân Mã phát triển mạnh cũng nhờ vào tính lười biếng, thích phiêu lưu và khả năng làm việc cường độ cao của Mã. Mọi thứ Nhân Mã nhớ tưởng chừng như không liên quan và không đáng giá nhưng vào những lúc bạn không ngờ nhất thì sự giúp đỡ của Mã lại rất hữu ích.
Trí nhớ cũng giúp Mã rất nhiều, giúp Mã nhớ lại những sai lầm trong quá khứ để làm bài học cho hiện tại. Bạn sẽ thấy ở Nhân Mã một thái độ kính trọng và thích trò chuyện với người lớn tuổi, vì Nhân Mã rất thích và muốn nghe những chuyện từ quá khứ, để Mã làm kim chỉ nam và bài học cuộc đời cho chính mình.
Khả năng nhớ của Nhân Mã đôi khi lại làm tổn thương chính Mã. Có những việc đã dặn lòng là phải quên, nhưng mỗi khi càng cố quên lại càng nhớ. Có lẽ, trí nhớ không phải là thứ Nhân Mã có thể điều khiển được. Khi ở một mình, Nhân Mã sẽ lôi, lục ra những khoảnh khắc rất lâu và thẳm sâu trong lòng, đã khiến Nhân Mã bắt đầu trở thành kẻ đa cảm.
Trí nhớ có thể giúp Nhân Mã rất nhiều và cũng có thể tổn thương rất nhiều.
Dù thế nào đi nữa, Mã vẫn có thể nhớ
Những khoảnh khắc
Ngọt ngào và đắng cay.
Tìm thấy Ý nghĩa của cuộc đời
Khoảnh khắc ý nghĩa cuộc sống.
Nói về sự lười trong 12 chòm sao thì các Thiên Bình là “vô đối” vì nó vốn là “phẩm chất bẩm sinh” của Thiên Bình rồi …
Thiên Bình lười lắm cơ nhưng mà đôi khi có thể chăm một cách đột xuất. Và khi các Thiên Bình chăm đột xuất thì y như rằng ngày đó có biến, kiểu như đang nắng thì mưa to, ngập lụt hoặc lạnh ghê gớm ý =))
Cái lười nhất của Thiên Bình nhà ta là sáng thì chỉ muốn ngủ nướng, không muốn học muộn hay lỡ hẹn với người khác nhưng vẫn cứ cố níu từng phút để được ngủ thêm được chút nào hay chút ấy.
Đến giờ làm bài tập buổi tối thì cứ suy nghĩ ” từ từ rồi làm nhưng mà đến lúc bắt tay vào làm quay ra nhìn đồng hồ thì cuống cuồng vì đã khuya và thế là lại quyết định đi ngủ :v.
Bởi vậy mà các Thiên Bình cứ nước đến chân mới nhảy. Tuy vậy nnhưng mà thiên bình là người rất có trách nhiệmỞ nhà thì mang tiếng lười biếng bố mẹ lúc nào cũng chê nhưng mà cứ ra ngoài là siêng thấy sợ, lâu lâu quen quen rồi mới lộ bản chất.
Để có được sự “chăm chỉ” của thiên bình cũng phải ” có hứng ” mới làm được không thì mặc kệ. Nhưng đôi khi Thiên Bình cũng muốn chăm chỉ lắm đấy nhưng mà cứ đổ tại bản chất như vậy rồi không thay đổi được, và cứ như thế Thiên Bình nhà ta lại tiếp tục lười trường kì.
Cự Giải đặt niềm tin tuyệt đối vào người thân nhưng đôi khi lại dễ bị tổn thương vì điều đó. Chòm sao này dễ tin người nhưng số lượng người để tin thì không nhiều. Cự Giải không quá kén chọn bạn bè nhưng người để cậu ấy tin thì không quá 5 đầu ngón tay.
Cự Giải những lúc này sẽ trở nên đáng sợ. Càng tổn thương, cậu ấy càng tỏ mạnh mẽ bên ngoài để phủ nhận cái nỗi đau cắt tim bên trong. Cự Giải cần thời gian rất lâu để quên đi tổn thương này, thậm chí còn khép mình tưởng chừng không thể yêu lần nữa.
Để nói ra được lời quan trọng thì Cự Giải đã chuẩn bị rất kỷ càng…các lô cốt như “phụ huynh, bạn thân” của đối tượng sẽ được Cự Giải lên kế hoạch “oánh chiếm” tỉ mỉ … sau khi có được những hậu thuẫn tuyệt vời đó thì Cự Giải cứ ung dung tấn công tiếp.
Làm tổn thương một Cự Giải là một tội ác không thể nào tha thứ được, nhưng không may là điều đó lại rất dễ xảy ra vì tất cả Cự Giải đều rất nhạy cảm. Họ có thể bỏ qua những điều nhỏ nhặt như không khen bộ cánh mới của họ nhưng đừng bao giờ phớt lờ họ hoặc quên ngày sinh nhật của họ. Cự Giải rất rất cần sự quan tâm, vỗ về. Nếu bạn chân thành với họ, bạn sẽ nhận được điều tương tự. Đừng khiến họ bị tổn thương bởi bạn, vì một khi như vậy, họ sẽ chẳng bao giờ có thể tin tưởng bạn lại lần nữa.
Khi trái tim cự giải bị tổn thương, lời nói của họ không giống mọi ngày, chẳng còn sự dịu dàng, ân cần quan tâm, mà nó giống như những mũi giáo, cứ muốn lao thẳng về phía đối phương ( dù trong lòng cự giải lúc đó rất đau nhưng dường như điều đó đã trở thành bản năng để cự giải bảo vệ trái tim của mình
Tội 1: Tội quá lạnh lùng, người ta quan tâm cũng lạnh lùng, người ta ghét cũng giả ngơ, để khi người ra đi rồi thì …
Tội 2: Tội luôn cố gắng thuyết phục bản thân phải tỏ ra mạnh mẽ, để rồi khi muốn khóc, tìm người trút hết tâm sự cũng không được..
Tội 3: Tội quá tốt bụng nhiều lúc cũng khiến nhiều Cự Giải lận đận, lao đao vì bị lừa gạt.
Tội 4: Là người rất thông minh,luôn có những sáng kiến hay và có ích nhưng hay bị chê là bảo thủ vì tội không biết cách thuyết phục người khác.
Tội 5: Tội lười. Ai cũng tưởng bở rằng Cự Giải chăm chỉ, có tham vọng lắm đấy, nhưng không đâu. Sau một mối tình thất bại hay nỗi đau, họ càng chăm chỉ làm việc hơn. Cự Giải làm để quên hết tất cả thôi.
Tội 6: Tội háo sắc. Cự Giải thật ra háo sắc lắm đấy, khi thấy trai đẹp gái xinh là tim đập liên hồi, đấu tranh tâm lý dữ dội. Nhưng mặt thì không tỏ vẻ gì cả nên ít ai phát hiện được tội này. Như kiểu dễ bị rung động trước cái đẹp, dễ bị say nắng.
Tội 7: Cẩn thận nha các Cự Giải, tội quá tin người cũng có thể khiến nhiều Giải phải thất vọng, đau khổ đấy!.
Tội 8: Tội ít nói, không bắt chuyện làm cho nhiều người nghĩ Cự Giải khó gần, khó ưa. Không phải vậy đâu nha,Cự Giải thân thiện lắm đó.
Tội 9: Đôi lúc quá nóng tính khiến Giải dễ đánh mất mình, ăn nói ngoa ngoắt có thể đánh mất đi nhiều mối quan hệ. Nên nhớ phải bình tĩnh nha Giải, có bình tĩnh mới làm nên chuyện lớn.
Tội 10: Ghi nhớ quá nhiều những sự việc không vui từ trong quá khứ, xong ôm luôn nó vào cuộc sống ở hiện tại và cả tương lai. Cái gì không tốt thì nên vứt đi là hơn.
Nói về sự lười trong 12 chòm sao thì các Thiên Bình là “vô đối” vì nó vốn là “phẩm chất bẩm sinh” của Thiên Bình rồi …
Thiên Bình lười lắm cơ nhưng mà đôi khi có thể chăm một cách đột xuất. Và khi các Thiên Bình chăm đột xuất thì y như rằng ngày đó có biến, kiểu như đang nắng thì mưa to, ngập lụt hoặc lạnh ghê gớm ý =))
Cái lười nhất của Thiên Bình nhà ta là sáng thì chỉ muốn ngủ nướng, không muốn học muộn hay lỡ hẹn với người khác nhưng vẫn cứ cố níu từng phút để được ngủ thêm được chút nào hay chút ấy.
Đến giờ làm bài tập buổi tối thì cứ suy nghĩ ” từ từ rồi làm nhưng mà đến lúc bắt tay vào làm quay ra nhìn đồng hồ thì cuống cuồng vì đã khuya và thế là lại quyết định đi ngủ :v.
Bởi vậy mà các Thiên Bình cứ nước đến chân mới nhảy. Tuy vậy nnhưng mà thiên bình là người rất có trách nhiệmỞ nhà thì mang tiếng lười biếng bố mẹ lúc nào cũng chê nhưng mà cứ ra ngoài là siêng thấy sợ, lâu lâu quen quen rồi mới lộ bản chất.
Để có được sự “chăm chỉ” của thiên bình cũng phải ” có hứng ” mới làm được không thì mặc kệ. Nhưng đôi khi Thiên Bình cũng muốn chăm chỉ lắm đấy nhưng mà cứ đổ tại bản chất như vậy rồi không thay đổi được, và cứ như thế Thiên Bình nhà ta lại tiếp tục lười trường kì.
Vì 1 chú Cừu luôn là kẻ sải bước nhanh và kiêu hãnh nhất.Hiếm khi lòe loẹt, và những màu đơn sắc luôn là sự lựa chọn hàng đầu…
- Ít khi nói nhiều, nhưng nói câu nào là cười “đau ruột” câu đó, ấy là Bạch Dương.
- Khi đứng trong 1 tập thể, vô hình chung, cuối cùng mọi người lại đi theo ý kiến của con Cừu.
- Khi bạn thân của bạn là Bạch Dương, hãy hạnh phúc đi, vì:
– Nó sẽ không bao giờ bỏ rơi bạn mà chạy theo đứa khác. Bạch Dương ít bạn, hay chính xác hơn là ít bạn thân, nhưng tình bạn của nó khắng khít vô cùng.
– Bạn sẽ tập được 1 thần kinh vững chải vô cùng trước búa rìu dư luận bằng cách lắng nghe và chấp nhận những bình luận thẳng thắn đến nỗi “như tát nước vào mặt” của nó.
– Khi bạn buồn phiền, những người khác có thể an ủi bạn “Đừng buồn”, “Rồi sẽ qua”, nhưng Bạch Dương thì khác, câu đầu tiên nó sẽ hỏi chính là “Tao có thể giúp mày không?”.
– Bạch Dương không ưa màu mè sến súa, nó đi thẳng vào vấn đề, và vì thế đừng bao giờ hỏi nó kiểu như “Có nên làm việc này… việc kia…v.. v.. hay không?”. Nó ghét cực kiểu chưa đánh đã bàn lùi. Vì vậy hãy cứ làm đi rồi tự rút bài học cho mình.
Khi yêu 1 Bạch Dương, đừng vội chê trách những lỗi lầm cỏn con cũng như cái sự trẻ con của nó, bởi vì:
– Bạch Dương không hay thừa nhận “mình đã yêu”, nó bay nhảy trong cái thế giới tự do của nó. Một khi bạn đã là 1 phần trong thế giới đó, bạn trở thành tất cả.
– Bạch Dương sĩ diện chẳng kém Sư Tử, 3 chữ nguy hiểm nhất nó hay nói là “Tôi không sao”, “Tôi ổn”, “Tôi hạnh phúc khi 1 mình”. Có 1 sự thực là chưa bao giờ nó như vậy cả.
– Khi 1 Bạch Dương đang tuyệt vọng, đừng bao giờ bỏ đi, đừng bao giờ lọt ra khỏi tầm mắt nó. Vì dù bạn chỉ muốn “hù dọa” nó 1 tẹo, trong cái não bé tí của nó chỉ biết là “Mình sẽ đoạn tuyệt tất cả với người này” thôi.
Đứng thứ 2 về độ tự kỉ, dù hay cười hay nói, nhiều khi Bạch Dương luôn cảm thấy mình trơ trọi giữa thế giới bao la…
Có nhiều chuyện xảy ra với Bảo Bình mà không phải ai cũng có thể hiểu được.
1. Đang đi…ngồi…đứng…nói chuyện tự dưng đơ ra, im lặng, không nói gì hoặc nhìn người đối diện ẩn ý cười (như dở – hay nguy hiểm) – và lại cười nữa vì cái mình cười hình như chẳng liên quan tí nào.
2. Bảo Bình chuyên gia để ý những thứ không ai để ý, hỏi những thứ chẳng ai nghĩ là phải hỏi hoặc “éo hiểu vì sao nó hỏi câu ngu vậy” mắt liếc trái, chân đưa phải, nhưng người đi thẳng.
3. Chuyên gia tự hành mình đặc biệt là tinh thần, hay nghĩ ngợi và không kiềm chế được chuyện nghĩ ngợi, dễ vơ việc vào thân nếu không tự nhắc nhở mình.
4. Bảo Bảo nhà ta thường xuyên đưa ra các quyết định không giống ai, vô cùng tùy hứng, ví dụ như đã thích cái gì mà quyết là phải mò theo cho bằng được, hay tiết kiệm cả năm để mua một thứ chẳng ai quan tâm nhưng với cá nhân lại ý nghĩa.
5. Tình cảm thăng hoa là những đứa bạn thân chết đầu tiên, phản ứng – ăn nói – hành động loạn mòng mòng, sáng nắng chiều mưa tối lưa thưa đêm bão, rất muốn hiểu nhưng không thể hiểu nổi.