$ \color{Purple}{\fbox{Góc Thư Giãn}\bigstar\text{Mật Ngữ 12 cung hoàng đạo}\bigstar}$

C

cherrynguyen_298

ĐIỂM HẤP DẪN KHÔNG THỂ CHỐI BỎ CỦA KIM NGƯU


1. Chung thủy: Chắc chắn không ai còn nghi ngờ gì về sự chung thủy của một Kim Ngưu nữa… Bởi vậy nên khi yêu 1 Kim Ngưu bạn sẽ có 1 cảm giác yên tâm vô cùng mà ko phải cung nào cũng có thể mang lại…​

2. Lúc trẻ con, lúc người lớn: Kim Ngưu có lúc thật trẻ con vì những thắc mắc của mình, những lúc giận dỗi vu vơ, nhưng lại có lúc thật người lớn với những suy nghĩ và những lời khuyên vô cùng hữu ích… Yêu Kim Ngưu bạn sẽ bị quay như chong chóng vì tính cách của họ nhưng điều này ngọt ngào đến nỗi bạn sẽ chẳng bao giờ thấy chán đâu… ​

3. Có năng khiếu về nghệ thuật: Đây là điều dễ thấy… Có thể người ấy ko nấu ăn giỏi nhưng lại hát hay… Có thể hát ko hay nhưng lại vẽ rất giỏi… Kiểu gì thì người ấy cũng sẽ có 1 năng khiếu nghệ thuật nào đó nếu họ là Kim Ngưu… Yêu 1 Kim Ngưu bạn sẽ đc người ấy nấu cho những món ăn ngon thiệt ngon, hoặc vẽ tặng bạn những bức tranh thật đẹp đầy ý nghĩa, hoặc khi bạn buồn Kim Ngưu sẽ hát bạn nghe… Đó là hạnh phúc giản dị mà Kim Ngưu mang đến cho bạn đó… ​
8diem-hap-dan-khong-the-choi-bo-cua-kim-nguu

4. Biết quan tâm, chăm sóc: Kim Ngưu vốn hay bị nói là vô tâm và lười biếng… Nhưng 1 khi cậu ấy yêu ai thì chỉ cần hú 1 cái là bằng mọi giá họ sẽ cố gắng có mặt ngay và luôn… Khi bạn bị ốm, kể cả nhà 2 người cách xa nhau như “anh ở đầu sông, em cuối sông”; kể cả là đường phố đang kẹt xe ầm ầm thì Kim Ngưu vẫn sẵn sàng vượt qa tất cả để đến bên cạnh bạn, dù chỉ là để nhìn thấy bạn 1 cái cho yên tâm… ​

5. Lãng mạn vừa đủ: Kim Ngưu ko lãng mạn tới mức lãng xẹt kiểu như rủ bạn ra bờ sông ngồi ngắm sao… mà Kim Ngưu lãng mạn vừa đủ để bạn cảm thấy cảm động, cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy bạn quan trọng thế nào đối với Kim Ngưu và bạn sẽ có đc những kỷ niệm khó quên bằng những món quà bất ngờ, hay những cử chỉ, lời nói đầy yêu thương… Đơn giản thôi, nhưng vô cùng ý nghĩa… ​

6. Heo đất di động: Kim Ngưu luôn có kế hoạch kiếm tiền và xài tiền vô cùng hợp lý, cẩn thận và chu đáo… Vì vậy khi đi chơi với Kim Ngưu, họ sẽ giúp bạn kiểm soát chuyện tiền bạc, tránh rơi vào tình trạng ăn chơi quá đà; còn khi yêu Kim Ngưu thì họ sẽ giúp bạn trong việc nên chi tiêu như thế nào để có thể tiết kiệm được 1 khoản tiền cho bạn sau này… ​

7. Dễ thương, hài hước: Ko ai phủ nhận là nếu chỉ mới gặp Kim Ngưu lần đầu người ta sẽ gán ghép đủ tính từ cho Kim Ngưu nào là lạnh lùng, khó gần, ít nói… Nhưng khi thấy Kim Ngưu trò chuyện với bạn bè, họ sẽ thấy ngạc nhiên vì trời ơi sao họ lại hài hước đến thế… Nhìn đáng yêu vô cùng mỗi khi họ cười hay đỏ mặt, cắn môi vì bị chọc tức; hay nghiêng nghiêng cái đầu, nhăn mặt vì ko hiểu… Thế nên yêu Kim Ngưu là bạn đã có được 1 nguồn “mua vui” ko giới hạn và có thể ngắm thoải mái ko chán rồi đấy… ​

8. Chậm mà chắc: Kim Ngưu là người chậm chạp nhưng lại vô cùng chắc chắn… Vì vậy khi yêu 1 Kim Ngưu, nếu bạn ko may vấp ngã thì cứ yên tâm vì Kim Ngưu chậm chạp luôn đi đằng sau sẽ giang tay đỡ lấy bạn trong vòng tay chắc chắn của mình rồi nhé… ​




Mật ngữ 12 Cung hoàng đao​
.
 
C

cherrynguyen_298

BẢO BÌNH THÔNG MINH NHƯNG LƯỜI BIẾNG



Thực ra Bảo Bình tham vọng lắm, nó cũng có những ước mơ lớn lao, những mục tiêu cao cả như bao người đấy chứ . Kiểu như nó mơ ước thành phi hành gia để tận mắt thấy vũ trụ là cái gì.



Hay mong muốn làm ngôi sao nổi tiếng để người người biết đến. Hoặc trở thành nhà khoa học vĩ đại để ghi vào lịch sử chẳng hạn. Hay thiết thực hơn là trở thành một trong những gương mặt nổi tiếng toàn trường được dân chúng xôn xao ngưỡng mộ, học một môn nghệ thuật nào đấy thật giỏi, hay cố gắng dật một suất học bổng du học. Hoặc chỉ là kiếm con 10 môn nó yêu thích. Vì có óc sáng tạo lớn lao hay tính mơ mộng thành thần cũng không chừng, nhưng chính vì thế giấc mơ của Bảo Bình rất đa dạng và phức tạp. Chúng có thể muốn vô vàn thứ mà ta không thể nghĩ ra để đề cập đến bây giờ.



Và điều cần nhấn mạnh ở đây là: “chúng có khả năng”, chúng thực sự có năng lực, không phải tự nhiên người ta lại nói cung Bảo Bình là cung thông minh nhất, có nhiều thiên tài nhất trong tất cả các cung hoàng đạo. Chúng có thể có những ý tưởng rất hay ho, và chúng có thể nghĩ ra những kế hoạch rất tỷ mỉ.


NHƯNG CHÚNG LẠI LƯỜI LÀM. Có thể lúc đầu chúng thực hiện kế hoạch rất nhiệt tình, nhưng dần dần mọi chuyện lại đi theo lối cũ: chán -> lười -> bỏ dở giữa chừng lúc nào không hay. Chả hiểu lí do…Đã thế chúng lại thích ăn và ngủ. Và cái sở thích đấy chiếm gần chọn thời gian của chúng. ….Thế là chúng luôn rơi vào trạng thái nước đến cổ mới nhảy, nhưng đa phần chúng lại nhảy qua an-toàn. Chắc đấy cũng là lý do tại sao chúng lại tiếp tục lười.

Nếu không lười quá, chắc giờ Bảo Bình có không ít sự nghiệp đồ sộ rồi cũng nên.

Mật ngữ 12 Cung hoàng đạo.​
 
C

cherrynguyen_298

NHÂN MÃ ĐA NGHI HƠN CẢ "TÀO THÁO"?


Bản tính Nhân Mã là ham tìm hiểu, đôi khi dẫn đến đa nghi, khó tin người khác, cho dù người đó bố mẹ, họ hàng, bạn thân hay là ai đi chăng nữa…

Khi tính đa nghi trỗi dậy(thường là lúc tâm trạng không vui vẻ), những điều người khác kể cho Nhân Mã, họ thường chỉ tin 7 phần, còn 3 phần họ dùng não để phân tích và tự mình kiểm chứng độ chân thực của điều đó. Trong đầu họ luôn đặt ra câu hỏi, điều đó là thế nào, đúng hay sai, có thể có cách suy nghĩ khác không?

Có người nói rằng, Nhân Mã rất tin người và dễ bị người khác lừa. Điều đó cũng đúng. Tuy nhiên từ những kinh nghiệm đau thương mà Nhân Mã đã được nếm trải trong quá khứ, càng trưởng thành họ càng biến sự đa nghi thành một thói quen. Sống rất chân thành nhưng đã như vậy càng phải đề phòng người khác.

Ví dụ khi yêu, người ta hay nói là : “Nếu yêu ai đó, bạn sẽ yêu cả điểm tốt và điểm xấu của người ta, như thế mới là tình yêu đích thực”….Nhân Mã bảo rằng : “Tôi không tin!”
Khả năng quan sát thực tế và sự triết lý sẵn có trong con người Nhân Mã hoàn toàn phát huy thế mạnh trong trường hợp này. Đã gọi là khuyết điểm, điểm xấu tức là khó có thể chấp nhận được. Tìm được một người có thể yêu cả khuyết điểm của bản thân mình, cứ như mò kim đáy bể, mà nếu có tìm được, chắc gì mình đã yêu người đó.

Đa nghi là một tính rất xấu đối với Nhân Mã, họ giỏi phân tích và ham tìm hiểu, nên họ hay tìm thấy những khuyết điểm màngười khác cố che giấu. Chỉ cần khuyết điểm ấy, chạm đến những nguyên tắc cá nhân của Nhân Mã, họ nhất quyết từ chối. Có nhiều người bảo Nhân Mã có mới nới cũ, có lẽ cũng từ cá tính này.
Nhân Mã nói nói cười cười với đời, nhưng bộ não luôn sẵn sàng phân tích, và đôi lúc, có cái nhìn hoàn toàn bi quan.
Có thể đời trong mắt họ chỉ là đen và trắng, nhưng miệng họ lại nói đời muôn màu muôn vẻ…




Mật ngữ 12 Cung hoàng đạo.​
 
C

cherrynguyen_298

ĐIỂM YẾU CHẾT NGƯỜI CỦA XỬ NỮ



Này Xử Nữ có biết điểm yếu hư hỏng nhất của mình là gì không ?



Đó là dù có tự mình làm sai, vì mình mà làm ảnh hưởng đến công việc của những người xung quanh mà không bao giờ thừa nhận lỗi của mình ngay lúc đó , mà thay vào đó là chỉ biết cãi bướng là giỏi để phủ lấp lỗi lầm do mình gây nên.


Nếu Xử Nữ không thể ngẩng cao đầu và thừa nhận lỗi lầm của mình một cách thẳng thắn và chân thành thì lỗi lầm ấy sẽ khống chế chính bản thân Xử Nữ đấy. Việc tự nhận lỗi lầm không chỉ làm cho người khác tôn trọng Xử Nữ hơn mà thêm vào đó, nó còn phát triển sự tự trọng của bản thân mình mà đúng không ?



Nên khắc phục nhược điểm này nhé các Xử Nữ, không tốt đâu ! Nó chính là điểm yếu chết người của Xử Nữ đấy!

Mật ngữ 12 Cung hoàng đạo​
.
 
C

cherrynguyen_298

ĐIỂM MẶT 5 CHÒM SAO LÀ "CÂY SI TÌNH YÊU"



1. Thiên Yết

Thiên Yết là chòm sao bí ẩn nhất trong 12 chòm sao. Họ không dễ dàng để người khác biết được suy nghĩ của mình, luôn thích giấu kín tâm trạng và che đậy cảm xúc. Với họ, “bí mật là điều không thể nói ra”, tuyệt đối không để ai thấy được nội tâm của họ. Dù là với những người mà Thiên Yết yêu thương, họ cũng khó có thể bộc bạch. Nếu đối phương cứ ép buộc trả lời, Thiên Yết cũng sẽ không hé răng dù là một chữ và thậm chí sẽ càng ghét người đó hơn.

Có lẽ vì điều đó đã khiến cho Thiên Yết một khi đã yêu thì yêu rất nhiều, và nếu chuyện tình trở nên dang dở, trong sâu thẳm tâm hồn, họ cũng vẫn sẽ im lặng âm thầm chờ đợi người ấy quay về.
2. Xử Nữ

Xữ Nữ có quan niệm cực kì truyền thống trong tình yêu, họ rất bảo thủ, nhưng rất tinh tế và sẵn sàng làm mọi thứ vì người mình yêu. Khi họ chưa xác định chắc chắn tình cảm của đối phương sẽ không bao giờ nói ra tình yêu của mình. Xử Nữ rất cứng nhắc nhưng họ vẫn thích có người yêu bên cạnh quan tâm, giúp đỡ. Họ sống hết mình vì tình yêu nhưng lại không muốn đối phương biết suy nghĩ thật sự trong lòng mình.

3. Kim Ngưu

Kim Ngưu là người thụ động, luôn chờ đợi nửa kia của mình. Trong tình yêu, họ thường không nói rõ trước, mặc kệ là đối phương suy đoán thế nào cũng không đoán ra họ đang nghĩ gì. Kim Ngưu cũng rất cố chấp, không dễ gì nói ra lòng mình, luôn giấu mọi thứ sâu thẳm trong tim mà người khác không dễ dàng tìm ra được.
4. Bảo Bình

Bảo Bình là người trọng tình trọng nghĩa, bạn bè với họ là những người quan trọng nhất trong cuộc đời. Dù họ có thích người nào đi nữa, nhưng nếu bạn mình cũng thích người đó, họ sẵn sàng che giấu đi tình cảm và chôn nó thật sâu vào trong tim. Bởi Bảo Bình là một người coi trọng nghĩa khí, họ quan niệm nếu không thể làm người yêu thì làm bạn vẫn rất tốt mà.
5. Cự Giải

Trong tình yêu, Cự Giải thường khó có thể nói ra nội tâm của mình, họ hay xấu hổ và ngượng ngùng nên không dám để đối phương biết. Họ luôn âm thầm ở bên cạnh bạn, hết lòng quan tâm chăm sóc, nhưng vẫn tuyệt nhiên không ngỏ lời. Vì vậy, với bản tính này, đôi khi hai người chỉ có thể lướt qua trong đời nhau hay trở thành bạn bè thân thiết.

Mật ngữ 12 Cung hoàng đạo.​
 
C

cherrynguyen_298

ĐỪNG BAO GIỜ LÀM THIÊN YẾT GHEN



Với cá tính của mình thì việc ghen với Thiên Yết là một điều vô cùng khủng khiếp. Khi đem lòng yêu một Thiên Yết, không chỉ phản bội là điều cấm kị mà ghen sẽ là điều tuyệt-đối-không-được-xảy-ra.

Kì lạ là, Thiên Yết rất thích làm cho người ta ghen rồi khoái trá mà nhìn. Cơ mà nếu người ta có lỡ làm nó ghen quá thì mọi chuyện sẽ vượt ngoài tầm kiểm soát.

Cơn ghen có thể khiến Thiên Yết mất lí trí. Nó có thể làm bất cứ điều điên rồ nào để giải tỏa cơn giận, kể cả đặt một dấu chấm hết cho mối quan hệ của 2 người ngay lập tức.

Nhưng phải hiểu là, Thiên Yết làm bạn ghen chỉ vì nó muốn xác nhận là bạn có thực sự thương nó hay không…?
Và nếu nhỡ không may bạn phải hứng chịu cơn ghen khủng khiếp của Thiên Yết, nó có ném ra toàn lời cay độc làm tổn thương bạn hay đuổi bạn đi chăng nữa, thì sau khi cơn giận qua đi, thâm tâm Thiên Yết hối hận và muốn bạn quay về.
Nhưng vì cái tôi quá lớn, Thiên Yết không cho phép bản thân lên tiếng trước. Nó buộc mình phải im lặng trong đau khổ mà chờ đợi người ta tự… vác xác về!

Có lẽ vì thế mà Thiên Yết ngốc nghếch tự đánh mất bao nhiêu người chỉ vì ghen tuông (nhiều lúc còn vì ghen mấy chuyện rất vớ vẩn và “lãng xẹt” nữa!).

Vậy nên, nếu thực sự thương Thiên Yết thì đừng bắt nó chờ. Hãy tự quay về, Thiên Yết sẽ chẳng ngần ngại chạy tới, ôm chặt bạn trong vòng tay. Hay tốt hơn hết là đừng bao giờ chọc Thiên Yết ghen, bạn nhé!


Mật ngữ 12 Cung hoàng đạo.​
 
C

cherrynguyen_298

NHỮNG ĐẶC TRƯNG CHỈ CÓ THỂ LÀ CỦA THIÊN BÌNH


Thiên Bình là chòm sao duy nhất có biểu tượng đại diện không phải người hay con vậ. Điểm cực mạnh của Thiên Bình: khách quan và công bằng… Và còn vô vàn điều khác mà chỉ Thiên Bình mới có.

Thiên Bình dễ thương, đáng yêu: lúc nào Thiên Bình thích (chòm sao TB kiểm soát được vụ này)

Bất khả chiến bại trong lĩnh vực: tán tỉnh

Điểm yếu của Thiên Bình: khó dứt khoát (nhất là phải rũ bỏ em/anh nào đó)

Chòm sao Thiên Bình để lại ấn tượng khá giống như một mẫu quý ông/quí cô cổ điện lịch sự và thanh nhã

Thiên Bình thích: được yêu
Các sao khác ghi hận chỉ vì 2 chữ: “lăng nhăng” Nhưng sự thật thì không phải ai cũng là lăng nhăng… các Thiên Bình đều rất cởi mở, thân thiện nên họ muốn làm bạn với tất cả mọi người.

Thiên Bình dễ gần, Mang lại cảm giác đã thân thiết từ kiếp trước
Thiên Bình rất cẩn thận với vẻ ngoài nhưng cũng chú trọng tài năng

Thiên Bình thường cân nhắc quá lâu dẫn đến bỏ lỡ cơ hội

Thiên Bình vui vẻ giao tiếp lúc mới quen, nhưng khi có sự phụ thuộc hoặc thân thiết lại có thể trở nên khá lạnh lùng

Câu Các Thiên Bình hay nói: sao bảo đào hoa mà đang ế nè (lắm mối tối nằm không chăng)

Tại sao Thiên Bình hấp dẫn đến vậy? Họ tinh tế, khéo léo, ngọt ngào vừa đủ, biết cách khiến người ta nhớ nhung và nhất là biết hờ hững đủ để người ta biết mình có giá

Tình cảm hay lí trí: suy nghĩ thì nghiêng về lí trí lúc hành động thì nghiêng về tình cảm

Thiên bình giữ tâm sự của mình, ít nói ra…

Tình cảm của Thiên Bình rất khó khống chế (bạn hòa vào thì được đừng tìm cách kiểm soát Thiên Bình, đừng quá ghen)

Nam Thiên Bình: có nét nữ tính, dịu dàng, điềm đạm

Nữ Thiên Bình: có nét nam tính, cá tính, dứt khoát hơn nam TB

Thiên Bình có nhiều người vây quanh nhưng sâu trong tâm hồn… họ lẻ loi



Mật ngữ 12 cung hoàng đạo.​
 
C

cherrynguyen_298

ƯU ĐIỂM NHẠY BÉN CỦA BẢO BÌNH



Những ý tưởng do cảm hứng gợi nên cần được cân nhắc kỹ lưỡng. Bảo Bình thường có trực giác đáng kể giúp họ có những nhận thức bén nhậy về những dự tưởng của người khác. Bảo Bình thường là những kẻ theo cá nhân chủ nghĩa và không ai có thể giúp họ thay đổi trừ phi chính họ muốn thay đổi mình.



Bảo Bình có những khả năng quan sát rất bén nhậy. Họ có thể nhận thức được rất nhiều chi tiết mà không cần chú ý nhiều. Khả năng phân tích tổng hợp và phân loại của họ cũng tỏ ra mau lẹ. Họ có thể hành động ngay khi người khác chưa đủ thì giờ suy nghĩ. Hành động mau lẹ này thường đúng, trừ trường hợp có tình cảm xen vào làm họ phán đoán sai lầm.



Khi họ sử dụng trí tưởng tượng, họ có thể nghĩ ra bất cứ một trường hợp lập dị nào, và cũng có thể dùng trí tưởng tượng trong thực tế một khi họ muốn vậy. Trí tưởng tượng là khả năng duy nhất giúp người ta tiên đoán được những điều mới mẻ, tiến bộ. Trí tưởng tượng giúp người này nhìn về quá khứ một cách rõ ràng và dựng lên những ý định cho tương lai. Họ có trí nhớ rất khá, có thể học hỏi mọi thứ rất mau chóng và có thể họ chỉ muốn biết để mà biết rồi bỏ đi. Họ có thể quên tên kẻ vừa giới thiệu, nhưng có thể nhớ vài chi tiết về người đó cho tới vài năm. Họ thường hay xếp đặt thứ tự ngay những gì thu lượm được ở bên ngoài. Họ cũng nên làm như vậy với những ý tưởng của chính mình để thẩm định giá trị xác thực trước khi có hành động.



Mật ngữ 12 Cung hoàng đạo.​
 
C

cherrynguyen_298

BẢO BÌNH VÀ TÌNH BẠN


Bảo bình rất quý trọng tình bạn...Vì họ biết tìm được một người bạn thật sự đúng nghĩa với chữ " bạn " là đều không dễ dàng. Nhưng phải làm sao khi mâu thuẫn phát sinh và sắp tan vỡ...



+ Nếu lỗi là từ Bảo bình thì chắc chắn họ rất hối hận và buồn...Đa số bảo bình chọn cách chuộc lỗi âm thầm bằng hành động chứ không chịu nói ra miệng đâu vì tính họ rất sĩ diện...Trong lòng thừa biết mình sai nhưng ngoài mặt vẫn sẽ cố lờ rồi sửa sai. Nhưng lỡ như tình hình không khả quan hơn thì có lẽ phải chọn cách trực tiếp xin lỗi thôi... Nhớ là chỉ có thể làm điều này một lần duy nhất...bạn vẫn không bỏ qua thì có thể là bơ luôn đấy..



+ Nếu lỗi là do bạn: Bảo bình ít khi tính toán vặt, vì thế những chuyện không đáng họ sẽ không bao giờ để trong lòng. Còn nếu vấn đề nghiêm trọng hơn và mới sảy ra một vài lần thì họ sẽ chọn cách nói thẳng, phân tích rõ ràng và sau đó bỏ qua không nhắc tới nữa. Nhưng điều đó mà lập lại thì tình bạn này sẽ chấm dứt.



Tóm lại, một khi đã xem là bạn thân thì Bảo bình sẽ không dễ dàng muốn đánh mất... sẽ tìm cách níu kéo & hàn gắn đến khi còn có thể. Và sau khi tình bạn đó tan vỡ thì trong lòng bảo bình đã tồn tại một vết nứt khó hàn gắn. Thời gian có qua đi thì kỷ niệm về bạn vẫn còn đọng lại mặc dù chẳng bao giờ muốn nhắc đến.


Mật ngữ 12 cung hoàng đạo.​
 
C

cherrynguyen_298

NHỮNG KHOẢNG LẶNG TRONG BẢO BÌNH



” Thả nước mắt vào gió, thả nỗi buồn vào nụ cười, thả quá khứ vào ký ức!
Một cuộc tình tan vỡ, một người đi, một người ở lại, có khi nào gặp lại nhau không?

Chẳng phải có ai đó nói, để gặp nhau ở kiếp này kiếp trước chúng ta phải chạm mặt nhau 1000 lần, hóa ra những cố gắng ở kiếp trước đổi lại chỉ một chữ “duyên” mà thôi. Cứ nói kiếp trước kiếp sau, nhưng mấy ai biết liệu nó có tồn tại. Yêu nhau chẳng hề đơn giản, nhưng chia tay sao lại quá dễ dàng, cảm giác phủi tay nhẹ nhàng là chấm dứt tất cả. Có lẽ nào chỉ là giấc mộng đêm đông mà thôi, khi bạn tỉnh mộng thì tất cả cũng đã tan theo gió..

Chắc tại chẳng ai hiểu nổi Bảo Bình mà thôi, chẳng ai đủ kiên nhẫn để đem đến ấm áp cho cậu ấy. Để rồi khi chia tay, họ chỉ biết trách móc Bảo Bình vô tình, chỉ biết so đo Bảo Bình lạnh lùng, dường như họ chưa bao giờ nhìn lại những gì cậu ấy từng làm cho họ. Hay do Bảo Bình quá tận tâm để rồi thành vô tâm, quá quan tâm để rồi thành vô tình, quá bao dung để rồi thành lạnh lùng…

Chia tay bạn quay mặt đi quá nhanh, làm sao bạn thấy nước mắt Bảo Bình lặng lẽ rơi chứ ?! Trước mặt bạn, cậu ấy chỉ mỉm cười mà thôi, nụ cười giả tạo đầy chua chát, khóc không lên tiếng, vì sao ư? Vì cậu ấy đã quen đi hứng nước mắt cho người khác rồi, để đến khi chính mình rơi lệ lại chẳng thể hứng nổi, cứ để nó rơi, không lau, không nức nở, rồi sẽ tự khô thôi.
Chẳng phải Bảo Bình không để tâm tới tình yêu này khi chia tay, chỉ là Bảo Bình thấy cần làm gì đó giúp bạn quên đi cậu ấy mà thôi. Cậu ấy hạ sự tổn thương xuống ở mức thấp nhất, nên Bảo Bình sẽ chẳng trách móc hay níu kéo bạn. Bảo Bình hiểu rằng đã nứt sẽ chẳng lành lặn, đã qua đi hãy cứ để qua đi, không phải của mình có giữ cũng không nổi.
Bảo Bình chỉ có thể đeo lên chiếc mặt nạ tỏ ra bình thường, cậu ấy sẽ xóa sạch mọi thứ, biến mất để bạn quên cậu ấy đi. Mọi tổn thương Bảo Bình sẽ ôm trọn vào lòng và gặm nhấm.

Bảo Bình luôn tin rằng cậu ấy đủ mạnh mẽ để vượt qua tất cả. Bảo Bình luôn đứng dậy được dù đau đớn đến đâu. Thời gian là điều Bảo Bình có, nên cậu ấy vẫn bình tĩnh mà đối diện với bạn cùng nụ cười khắc trên môi.

Thả nước mắt vào gió để nó tự khô
Thả nỗi buồn vào nụ cười để nó thấy mình mạnh mẽ
Thả quá khứ vào ký ức để nó tiến bước về tương lai…
Bảo Bình là gió, là nụ cười, là ký ức, là tất cả….!



Mật ngữ 12 Cung hoàng đạo.​
 
C

cherrynguyen_298

TẤM LÒNG NHÂN MÃ CÓ AI HIỂU?​



Dù Nhân Mã có quan tâm, chu đáo thế nào thì cũng chẳng có mấy ai hiểu cho tấm lòng đẹp đẽ ấy của các Nhân Mã…



Nhân Mã có tệ đến nỗi trong mắt bạn bè nó chỉ là một kẻ thừa thãi? Nhân Mã có tệ đến nỗi trong mắt bạn bè nó chỉ là một kẻ lạnh lẽo vô tâm? Nhân Mã mạnh mẽ đến nỗi trong mọi hoàn cảnh nó không bao giờ biết buồn? Nhân Mã vô tâm đến nỗi, không biết quan tâm đến sự đời, sự người? Lòng Nhân Mã, ai hiểu?


Sự quan tâm của Nhân Mã, ai biết? Tại sao,.. lại đối xử với tôi như thế? Dành hết tình cảm, dành hết sự quan tâm, mà cái nhận về, là như vậy sao?Mắng mỏ, nhưng là quan tâm đấy! Lạnh lùng, cũng là quan tâm đấy! Cứ phải nói ra, cứ phải phơi bày lột hết lên, thì mới là quan tâm? Thế thì người ta vẫn thường bảo Nhân Mã vô tâm là đúng rồi…!

Mật ngữ 12 Cung hoàng đạo.​
 
C

cherrynguyen_298

BẢO BÌNH: TRÒ ĐÙA CỦA ĐỊNH MỆNH

Gấu Lớn Bảo Bình gửi Gấu Nhỏ Bạch Dương: Chuyện của chúng ta vẫn chỉ là một trò đùa của định mệnh!

Dành cho em - Con Cừu dễ thương (từng là) của chị...


Đã lâu mình không liên lạc rồi nhỉ? Cũng chỉ mới đây thôi. Mọi thứ diễn ra quá nhanh đúng không em? Khoảng thời gian này em còn nhớ đến chị không? Chị hỏi vậy thôi... Chắc em nghĩ chị đang lãng quên em? Ừ thì chị đang lãng quên em, nhưng em có bao giờ nghe rằng, đôi khi lãng quên là nhớ đến tận cùng hay chưa?



Không phủ nhận cả chị và em đều bắt đầu từ một trò đùa. Mà thật ra ngay từ lúc đầu, chị không có ý định tham gia trò đùa ấy. Nhưng không hiểu sao, lần đầu tiên chị lại đưa số điện thoại của mình cho một người lạ. Lần đầu tiên, chị cảm thấy thú vị với một tên nhóc đáng yêu như em, với những khi chúng ta chém gió xuyên lục địa. Bắt đầu từ những điều đơn giản, chị nhận ra chị dần thích em lúc nào không hay. Thích vậy thôi, và chị cũng chẳng nghĩ ngợi điều gì sâu xa. Bởi khi đó, trong suy nghĩ của chị, em chỉ là một đứa con nít không hơn không kém. Nhưng giá như em đừng bày tỏ tình cảm với chị hết lần này đến lần khác... Giá như em đừng để chị thích em nhiều hơn... Giá như chúng ta đừng thích nhau, đừng để cái thích ấy lớn dần thành tình yêu thì đâu đến nỗi... Kể từ khi chị tham gia "trò đùa" cùng em, tình cảm của chị đã hóa thành sự thật hết rồi em ạ. Em có giống như chị không?



Buồn thay! Bản chất vẫn cứ là trò đùa mà thôi. Dẫu biết chúng ta cách biệt về tuổi tác quá lớn (ừ thì khi quen nhau, em còn chưa đủ 18 tuổi nữa), đã vậy còn bị ngăn cách bởi địa lý (trung - nam) nên chưa bao giờ gặp mặt được nhau. Thế mà mình vẫn cứ bất chấp yêu nhau, yêu xa như thế, với những cuộc gọi hàng giờ đồng hồ, những tin nhắn quan tâm về nhau.


Ở tuổi 23, chị chẳng bao giờ mơ mộng đến những chuyện lãng mạn xa vời, dù chị bước ra đời sớm hơn em và đã từng được yêu. Bởi vì chị xem nhẹ chuyện yêu và chỉ chú trọng cho các mối quan hệ xã hội khác của mình. Vậy mà bây giờ, chị mong có một lần được nắm tay nhau, được trao một cái ôm thật chặt, được đi dạo cùng một ai đó cùng trao những cái hôn thật khẽ... Đâu phải chị chưa từng trải qua nhưng điều như thế, nhưng người đầu tiên làm chị có những suy nghĩ đó lại chính là em. Là em đó.



Chị trưởng thành nên luôn lường trước những điều thực tế đang và sắp xảy ra. Em hồn nhiên ở lứa tuổi yêu đời nên luôn nhìn cuộc sống bằng lăng kính màu hồng. Sự lạc quan của em khiến chị như trẻ hóa lại. Em đưa chị vào thế giói truyện tranh đầy màu sắc, với những điều đẹp đẽ và lãng mạn mà chị còn không dám tin mình đang tận hưởng thật sự. Dù không nhận được sự ủng hộ từ bạn bè, nhưng chúng ta vẫn hay động viên nhau. Chị hạnh phúc lắm em ạ, hạnh phúc đến nỗi dù biết trước những chuyện tồi tệ sắp xảy ra, nhưng chị vẫn cứ tự dối lòng mình.



Em hay nói với chị rằng sau này em sẽ thi Đại học ở Sài gòn, đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ gặp nhau ngoài đời thực. Em nói hãy đợi em, đợi em lớn thêm chút nữa, để có thể yêu chị mà không bị cho là con nít. Chị hay bật cười mỗi khi nghe em tuyên bố như thế, vì sự đáng yêu của em. Chị cứ nghĩ chúng ta chỉ yêu xa một mùa thôi. Và chẳng bao lâu nữa, cả em và chị sẽ chứng minh cho mọi người thấy rằng, chuyện của chúng ta không phải trò đùa. Vậy mà... Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra...


Em thay đổi. Từ một cậu nhóc ấm áp luôn quan tâm đến chị dần trở nên lạnh nhạt. Mọi phương tiện liên lạc đều vơi dần. Lúc đó chị chỉ cười nhạt thôi. Em là Bạch Dương mà, một Bạch Dương còn chưa trưởng thành. Cảm xúc lúc nóng lúc lạnh của em chị cũng phần nào hiểu rõ. Nhưng khi quen em, chị đã chấp nhận hết mọi rủi ro rồi. Chị không ngạc nhiên, không giận dỗi, không dò xét gì em cả. Chị vờ im lặng cốt chỉ muốn níu kéo khỏi sự tan vỡ, nhưng sức chịu đựng của chị không đủ em à... Với bản tính không thích ràng buộc và cũng chẳng muốn ràng buộc ai, chị đã chủ động dừng lại. Đến lúc này em mới chịu nói rõ lý do của mình.



Em nói rằng em không được thi ở Sài Gòn vì sự ràng buộc từ gia đình. Chị hiểu, đó không phải là lý do duy nhất. Chị biết em đã chịu rất nhiều áp lực khi phải đưa ra lựa chọn tương lai trong đó có chị hay không. Và cuối cùng em đã chọn bước đi an toàn cho mình. Em chọn đúng rồi đấy, chị chẳng trách đâu. Có chăng chỉ muốn trách em tại sao lại bán rẻ niềm tin của chị như vậy? Niềm tin của chị không phải ai cũng có thể nắm giữ. Đến khi vào được tay em, em lại quẳng đi không thương tiếc. Buồn nhỉ... Em thừa biết không có kết quả gì... Sao còn nói dối đến thật thà như thế? Dẫu sao thì nó quá mơ hồ để chúng ta có thể giữ lấy nhau. Ừ thì yêu xa chỉ một mùa thôi, mùa tiếp theo sẽ là mùa của cô đơn và lạc lõng, từ những ký ức đẹp nhưng khá buồn của ngày hôm nay...

Đến phút cuối, chuyện của chúng ta vẫn chỉ là một "trò đùa". Trò đùa của định mệnh...



Gấu nhỏ à, đừng buồn nữa em nhé, chị không ghét em như em nghĩ đâu. Hãy cứ lạc quan như lúc em gặp chị, vì mọi thứ chỉ mới bắt đầu với em thôi. Còn nhớ trước đây chị đã từng nói gì với em không? Quyền buông tay hay không buông tay chị trao lại cho em. Giờ thì em đã chọn cách buông tay chị và chị tôn trọng quyết định ấy. Bản thân chị không bao giờ tồn tại khái niệm níu kéo em ạ. Thế thì sau này, kể từ bây giờ, quyền xem nhau như người dưng hay sẽ giữ một mối quan hệ tốt chị cũng sẽ trao lại cho em. Hãy chọn theo suy nghĩ của em và hãy dứt khoác một chút, dù em đã chọn cách nào chăng nữa. Chị sợ những lúc em nóng lạnh thất thường lắm. Dù chị có yêu bằng cái đầu đi nữa thì tim chị cũng biết đau chứ.



Điều cuối cùng, chị mong một điều (đơn giản thôi), nếu em biết được tâm sự này chị dành cho em thì em hãy nhớ, nhớ những ý chính thôi là chị vui rồi. Đừng vì muốn che lấp sự cô đơn mà vội vả lao vào một tình yêu khác. Vì có thể em sẽ làm tổn thương họ hoặc người bị tổn thương lại chính là em thôi.



Lần đầu tiên trong đời, chị cảm thấy mình thật ngốc khi muốn biến một trò đùa thành kỳ tích. Làm sao mà có thể chứ? Đúng không? Có lẽ chị chỉ là những rung động đầu đời của em, thứ cảm xúc dễ yêu - dễ quên. Vài năm sau, nhất định em sẽ tìm được tình yêu thật sự cho mình thôi, khi đó em sẽ không dễ dàng từ bỏ. Chúc em gặp nhiều may mắn và thành công trong kỳ thi Đại học sắp tới nhé. Tạm biệt em.

Mật ngữ 12 cung hoàng đạo​
 
C

cherrynguyen_298


VẪN LÀ THIÊN BÌNH DỊU DÀNG



Thiên Bình lúc nào cũng là kẻ tinh tế, biết quan tâm. Đã yêu ai rồi là quan tâm họ mãi, còn hơn cả bản thân mình, lúc nào cũng nghĩ đến họ, thậm chí, nhìn thấy cái gì cũng nghĩ là sẽ mua cho người ấy.

Thiên Bình lúc nào cũng yên lặng quan sát. Nếu người khác có làm điều gì đó không hợp lý cho lắm, Thiên Bình cũng chỉ nhẹ nhàng bỏ qua, hoặc dịu dàng nhắc khéo. Bởi Thiên Bình sợ họ sẽ cảm thấy ngại mà thôi.

Thiên Bình lúc nào cũng thích người kia được cười. Vậy nên bao giờ cũng làm đủ trò cho người khác vui. Thậm chí, Thiên Bình cũng chẳng giận ai được lâu. Trí nhớ cá vàng mà, chỉ cần đừng lặp lại lỗi ấy thì Thiên Bình sẽ chẳng bao giờ để bụng.

Tất cả những điều ấy, tất cả là vì một Thiên Bình thì thường là "dịu dàng" tinh tế thôi. :">


Mật ngữ 12 cung hoàng đạo.​
 
B

bangnguyetnhu


VẪN LÀ THIÊN BÌNH DỊU DÀNG



Thiên Bình lúc nào cũng là kẻ tinh tế, biết quan tâm. Đã yêu ai rồi là quan tâm họ mãi, còn hơn cả bản thân mình, lúc nào cũng nghĩ đến họ, thậm chí, nhìn thấy cái gì cũng nghĩ là sẽ mua cho người ấy.

Thiên Bình lúc nào cũng yên lặng quan sát. Nếu người khác có làm điều gì đó không hợp lý cho lắm, Thiên Bình cũng chỉ nhẹ nhàng bỏ qua, hoặc dịu dàng nhắc khéo. Bởi Thiên Bình sợ họ sẽ cảm thấy ngại mà thôi.

Thiên Bình lúc nào cũng thích người kia được cười. Vậy nên bao giờ cũng làm đủ trò cho người khác vui. Thậm chí, Thiên Bình cũng chẳng giận ai được lâu. Trí nhớ cá vàng mà, chỉ cần đừng lặp lại lỗi ấy thì Thiên Bình sẽ chẳng bao giờ để bụng.

Tất cả những điều ấy, tất cả là vì một Thiên Bình thì thường là "dịu dàng" tinh tế thôi. :">


Mật ngữ 12 cung hoàng đạo.​

ôi trời
đúng tất tần tật từ đầu đến cuối
trừ vụi dịu dàng
mà sao phải ngoặc kép hả c :))
 
C

cherrynguyen_298

PHÚT YẾU LÒNG CỦA BẠCH DƯƠNG



Có đôi lúc Bạch Dươg cảm giác như cả thế giới này đang quay lưng lại với mình. Vì sao thế Bạch Dương???
Ừ! Thì bởi vì Ai kia đã không còn là của cừu nữa…quay lưng tìm một hạnh phúc mới….bỏ Cừu đứng đó… Lạnh. Cười.
Ừ! Thì bởi vì gia đình yêu qúy của Cừu dường như đã hiểu lầm Cừu một chuyện gì đó… Đau. Khóc.
Ừ! Thì bởi vì bạn bè mà nó coi trọng cũng làm ngơ khi nó cần một lời an ủi…! Buồn. Cười.
Nhưng…!
Cừu rất cần một vòng tay..một hơi ấm của ai kia..Hãy ở lại
Đối với Cừu nó hỡ hững với miệng lưỡi thiên hạ…nhưng xin bố mẹ hãy tin tưởng nó…
Nó không phải lúc nào cũg vui vẻ nên làm ơn bạn hãy để ý đến ánh mắt của nó…và vỗ vai nó…chỉ thế thôi.
Bạch Dương không mạnh mẽ đâu nên xin đừng làm tổn thương nó…và nó cũng chẳng lạnh lùng nổi với những người nó đặt trong trái tim rượu này. Thế nên xin đừng rời xa nó…! Sẽ chẳng còn gi nếu điều đó xảy ra… phải không Cừu?

Mật ngữ 12 Cung hoàng đạo​
.
 
Top Bottom