-loại đề này bạn cần tách ra hai vế và di vao phân tích từng vế rôi tổng hợp lại
Đại ý là phải hiểu ý tổng quát trứoc :Văn hóa thì ai cũng có nó là một phần trong ý thức con ngừoi ! Nhưng không bao giờ có chuẩn mực đủ cả , ai cũng có mà không ai có thề gọi là có ..đủ .Nhiều hay ít mà thôi
- Bạn cần phải hiểu đây là 1 câu nói đúng chứ không hề mâu thuẫn ,nó giúp cho người ta hiểu được sự quan trọng cũng như tác dụng của văn hóa đem lại.
-Văn hóa là những tri thức chúng ta tiếp thu hàng ngày, ở bất cứ đâu trong xã hội này . Khi ta say mê với công việc học tập của mình, lúc đó ta sẽ quên hết những thứ xung quanh, và trong những giờ phút ấy, Văn hóa - kiến thức là những gì còn lại với chúng ta.
-Có rất nhiều sự kiện diễn ra trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, có thể ta sẽ quên đi, ko thể nhớ được hết, nhưng những gì là tinh hoa của nhân loại, là tri thức, là cái đẹp tinh túy sẽ còn đọng lại mãi, nó sẽ khắc sâu trong đầu ta, để lại cho ta những ký ức ko thể nào phai nhạt, đấy chính là ý nghĩa của từ "còn lại".
-Nhưng, cho dù như vậy, chúng ta cũng không bao giờ được phép thỏa mãn với chính mình, ko bao giờ được tự cho là mình đã đầy đủ về vốn văn hóa rồi mà ngừng học tập, bồi đắp.
-Văn hóa là cái ta phải luôn cảm thấy thiếu, ko ngừng chuyên tâm gọt giũa, bồi dưỡng và lĩnh hội. Đấy cũng là ý nghĩa trong vế thứ hai của câu nói trên mà Edouald Herriot muốn nhắc nhở tới mỗi chúng ta. Những cái khắc sâu, tồn tại bền bỉ nhất trong trí óc và suy nghĩ của con người chính là Văn hóa-tri thức, và văn hóa luôn cần được bồi đắp ko ngừng dù ta có đang đứng đâu trên con đường học hành của mìn