Văn 10 Cảm nhận về triết lý sống nhàn

_haphuong36_

Cựu TMod Sử
Thành viên
15 Tháng mười 2019
995
2
1,484
151
17
Thái Bình
THPT Bắc Duyên Hà
  • Like
Reactions: Bùi Nhi

Bùi Nhi

Cựu TMod Văn
Thành viên
17 Tháng tám 2021
466
508
86
18
Cà Mau
Trung học phổ thông Nguyễn Văn Nguyễn
Cảm nhận của em về triết lý sống nhàn được thể hiện trong bài thơ Nhàn của Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Mình cần dàn bài thôi ạ.
Mình sẽ tiếp nhận bài này nhé !
1- Mở bài : giới thiệu đôi nét cơ bản về tác giả tác phẩm.
2 - Thân bài
Triết lý sống Nhàn của Nguyễn Bỉnh Khiêm
.
* Nhàn của Nguyễn Bỉnh Khiêm là yêu cuộc sống lao động, là thiên về sự giản dị, tự do và ưu tiên cho lối sống hòa nhập, hòa hợp với quy luật vốn có của thiên nhiên .
Một mai một cuốc một cần câu
Thơ thẩn dầu ai vui thú nào.

-Bằng việc liệt kê hàng loạt các công cụ chuyên dụng để làm nông như, mai, cuốc , cần câu đã vẽ lên trước mắt người đọc một khung cảnh bình dị, đơn sơ nơi quê nghèo, dù một mình nhưng không hề đơn độc. Hai câu thơ đã phần nào toát lên khí chất sống đơn thuần nhưng thư thái, giản dị, giản đơn nhưng lại có được sự thanh tịnh trong tâm hồn.. Hình ảnh của Nguyễn Bỉnh Khiêm lúc này hiện lên chẳng khác nào một lão nông dân thực thụn với lối sống an nhàn, thảnh thơi với thú vui tao nhã là câu cá và làm vườn. Động từ “thơ thẩn” ở câu thơ thứ hai đã trực tiếp bọc lộ tâm trạng của nhà đó là tâm trạng vô lo, vô tư, vô nghĩ ...hoàn toàn mãn nguyện với cuộc sông hiện tại của mình. Dù cho ngoài kia :ai nấy đều hưởng lạc bao thú vui tiêu du, đều chạy theo những tranh giành, tiền tài và quyền lợi thì Nguyễn Bỉnh Khiêm vẫn mặc kệ. Vẫn kiên định với cuộc sống của mình hiện tạ của mình.
Thu ăn măng trúc, đông ân giá
Xuân tắm hồ sen, hạ tấm ao"
- Măng trúc và giá đỗ : những món ăn đạm bạc, giản đơn và quen thuộc. Mùa nào thức đấy không đòi hỏi hay mưu cầu gì hơn . => Thể hiện lối sống giản dị, mộc mạc và hòa hợp với thiên nhiên.
- Xuân tắm hồ sen hạ tắm ao: chẳng những việc ăn uống mà việc tấm táp cũng thuận theo quy luật của tự nhiên.
=> Lối sống của Nguyễn Bỉnh Khiêm là lối sống gần gủi với thiên nhiên, thuận theo tự nhiên.
=> Ông chỉ cần được đáp ứng các nhu cầu tối giản nhất của con con người đó là ăn và tắm, ngoài ra ông hoàn toàn mãn nguyện với cuộc sống hiện tại không đòi hỏi hay mong muốn gì hơn.
=> Tuy cuộc sống có phần nghèo nàn về vật chất nhưng lại cực kì thoải mái và giàu có về mặt tinh thần.
*Nhàn của Nguyễn Bỉnh Khiêm là tránh xa những cuộc tranh đấu, bon chen. Là xem thường những vinh hoa phú quý, là lối sống dưỡng sinh dùng để tu dưỡng tinh thân thể, tâm hồn và nhân cách.
Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ
Người khôn người đến chốn lao xao"
- Biện pháp nói ngược nhầm mỉa mai châm biếng những kẻ hám danh quyền, chạy đua theo những hư danh thực vụng, tưởng mình khôn nhưng đấy lại là cái dại lớn nhất đời người, nó làm ta sông một cuộc đời đấu tranh mệt mỏi, làm tâm hồn ta bị bôi đen , bị vấy bẩn bởi sự thực vụng và nhơ nhuốt của đồng tiền, quyền danh và thủ đoạn.
-=>Thể hiện lối sống bình dị, không tranh đua lợi danh hay thế quyền địa vị . Ông muốn rời xa chốn quan trường, rời xa những công danh phú quý để giữ cho mình một tâm hồn thanh tịnh, trong sạch và thiên lương. Đấy là điều mà không phải ai cũng làm được. Một lối sống sông và suy nghĩ vừa thanh tao mà lại gần gủi và giản dị, vừa tưởng chừng như khờ dại hóa ra lại lỗi lạc thông suốt hơn người..
" Rượu đến cội cây ta sẽ uống
Nhìn xem phú quý tự chiêm bao"
- Sử dụng điện tích Thuần Vu Phần để chứng minh lối sống ấy là thú vui tiêu giao của bạch thức giả
- Tác giả khẳng định: Bao nhiêu tiền tài, danh lợi chỉ là một giấc mơ ảo diệu khiến con ngườu ta đấm chìm vào đấy. Còn tài năng , nhân cách và phẩm hạnh của chúng ta mới là điều tồn tại vĩnh cửu với thời gian, mới là thứ giúp ta khẳng định được giá trị của chính con người mình.
=> Cái khôn của người thanh cao là quay lưng lại với thế sự, với lợi danh. Từ bỏ chốn lao xao để tu dưỡng tinh thần.
* Nhận xét :Quan điểm sống nhàn của Nguyễn Bĩnh Khiêm là quan điểm vô cùng tích cực và sáng suốt. Thể hiện cái nhìn xa trong rộng, thấu hiểu thời thế của một con người lỗi lạc. Bởi lẽ với một vị quan thanh liêm chính trực như ông thì việc chứng kiến triều đình mà ông tôn sùng đi vào đà suy tàn, mục nát vì những tên tham quan, xua nịnh, vì bè lũ bất tài nhưng suốt ngày cứ tranh đấu, ranh đua chạy theo những danh lợi xa hoa và những thứ tiền tài phù phiếm thật đáng kinh bỉ và chán ghét.Và giữa dòng sống xô bồ đó việc ở ẩn và chọn cho mình một cuộc sống yên bình, giữ cho mình một tâm hồn trong sạch, mang lại cho mình sự thanh thản bình yên và thoải mái...là điều mà không phải ai cũng làm và có được.
3 - Kết bài
- Nêu cảm nhận chung về lối sống nhàn của tác gia.
Bạn tham khảo bài làm nhé
Còn gì thắc mắc cứ hỏi nè
Chúc bạn học tốt
 
Top Bottom