Văn Cách làm bài đọc hiểu?

ledoanphuonguyen

Học sinh tiến bộ
Thành viên
5 Tháng năm 2017
1,986
1,515
294
Rồi em nát câu đó rồi
Câu thứ 2 là nêu biện pháp nghệ thuật nổi bật và tác dụng?
Em nêu là điệp cấu trúc.
 

Starter2k

Học sinh tiến bộ
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
16 Tháng tám 2017
504
831
164
TP Hồ Chí Minh
Em thi xong rồi, chán quá chị.

Đề:
Hãy nhìn đời bằng đôi mắt xanh non.
Hãy để trẻ con nói cái ngon của kẹo.
Hãy để cho bà nói má thơm của cháu.
Hãy nghe tuổi trẻ ca ngợi tình yêu.

Hãy nhìn đời bằng đôi mắt xanh non.
Mẹ bế đứa con như ôm tròn trái đất.
Suối chạy tìm sông trăm vòng tươi mát,
Con chim sổ lồng bát ngát xa bay.

Xác định thể thơ và phương thức biểu đạt của đoạn trích trên

Thể thơ tự do với phương thức biểu đạt là biểu cảm xen với nghị luận đúng không chị?
Rồi em nát câu đó rồi
Câu thứ 2 là nêu biện pháp nghệ thuật nổi bật và tác dụng?
Em nêu là điệp cấu trúc.
Uk, đúng rồi là phép điệp. Còn tác dụng là nhấn mạnh thôi ^^
 

Starter2k

Học sinh tiến bộ
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
16 Tháng tám 2017
504
831
164
TP Hồ Chí Minh
Chị tưởng em biết @@
Nhấn mạnh:
- Tình yêu cuộc sống, hãy thưởng thức cuộc sống như một đứa trẻ (hãy nhìn...)
- Tình yêu thương giữa người và người (hãy để...)
- Nhấn mạnh những hành động, công việc mà chúng ta phải làm để tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn (Hãy)
 
  • Like
Reactions: Ye Ye

ledoanphuonguyen

Học sinh tiến bộ
Thành viên
5 Tháng năm 2017
1,986
1,515
294
Chị tưởng em biết @@
Nhấn mạnh:
- Tình yêu cuộc sống, hãy thưởng thức cuộc sống như một đứa trẻ (hãy nhìn...)
- Tình yêu thương giữa người và người (hãy để...)
- Nhấn mạnh những hành động, công việc mà chúng ta phải làm để tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn (Hãy)
Uầy, xong rồi. Em nát rồi. :< Em thiếu tình yêu giữa người với người.

Còn câu này nữa: Anh chị hiểu như thế nào về "đôi mắt xanh non"? :<
 

Starter2k

Học sinh tiến bộ
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
16 Tháng tám 2017
504
831
164
TP Hồ Chí Minh
Uầy, xong rồi. Em nát rồi. :< Em thiếu tình yêu giữa người với người.

Còn câu này nữa: Anh chị hiểu như thế nào về "đôi mắt xanh non"? :<
Là đôi mắt ngây thơ, tò mò, thích thú, muốn khám phá thế giới giống như đứa trẻ vậy ấy em.
 

ledoanphuonguyen

Học sinh tiến bộ
Thành viên
5 Tháng năm 2017
1,986
1,515
294
Là đôi mắt ngây thơ, tò mò, thích thú, muốn khám phá thế giới giống như đứa trẻ vậy ấy em.
Vậy thôi hả chị? Ngắn gọn, súc tích vậy..
Vậy còn câu suy nghĩ của em về tình yêu cuộc sống thì c làm sao/
Sao nghe chị nói xong em thấy đời em tăm tối quá vậy
 

Starter2k

Học sinh tiến bộ
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
16 Tháng tám 2017
504
831
164
TP Hồ Chí Minh
Vậy thôi hả chị? Ngắn gọn, súc tích vậy..
Vậy còn câu suy nghĩ của em về tình yêu cuộc sống thì c làm sao/
Sao nghe chị nói xong em thấy đời em tăm tối quá vậy
Cái này là bài thơ của Xuân Diệu, nên hãy lấy ý của Xuân Diệu cảm nhận về tình yêu cuộc sống ấy:
+ Nhận ra và khát khao níu giữ, trân trọng những vẻ đẹp của cuộc sống, cảm nhận ý nghĩa cuộc sống ngay trong những điều nhỏ bé nhất.
+ Tình yêu cuộc sống ở XD là tình yêu đối với cuộc sống hiện tại, với những gì hiện hữu xung quanh cuộc sống của mình. Trong cuộc sống đó, cái mà nhà thơ cảm thấy quý giá, đáng trân trọng, đáng yêu nhất chính là tuổi trẻ và tình yêu.
+ Tình yêu còn được thể hiện qua sự hoảng hốt lo sợ thời gian một đi không trở lại, những gì tốt đẹp nhất của cuộc đời là tuổi trẻ và tình yêu sẽ đi mất.
+ Khát vọng tận hưởng cuộc sống, sống vội vã, vồ vập, cuống quýt để cảm nhận hết mọi vẻ đẹp của cuộc sống.
P/s: Ngắn gọn vậy thôi là đủ điểm rồi em. Ko sao đâu, đề này là đề mở nên cô sẽ chấm thoáng thôi ^^
 
  • Like
Reactions: ledoanphuonguyen

ledoanphuonguyen

Học sinh tiến bộ
Thành viên
5 Tháng năm 2017
1,986
1,515
294
Cái này là bài thơ của Xuân Diệu, nên hãy lấy ý của Xuân Diệu cảm nhận về tình yêu cuộc sống ấy:
+ Nhận ra và khát khao níu giữ, trân trọng những vẻ đẹp của cuộc sống, cảm nhận ý nghĩa cuộc sống ngay trong những điều nhỏ bé nhất.
+ Tình yêu cuộc sống ở XD là tình yêu đối với cuộc sống hiện tại, với những gì hiện hữu xung quanh cuộc sống của mình. Trong cuộc sống đó, cái mà nhà thơ cảm thấy quý giá, đáng trân trọng, đáng yêu nhất chính là tuổi trẻ và tình yêu.
+ Tình yêu còn được thể hiện qua sự hoảng hốt lo sợ thời gian một đi không trở lại, những gì tốt đẹp nhất của cuộc đời là tuổi trẻ và tình yêu sẽ đi mất.
+ Khát vọng tận hưởng cuộc sống, sống vội vã, vồ vập, cuống quýt để cảm nhận hết mọi vẻ đẹp của cuộc sống.
P/s: Ngắn gọn vậy thôi là đủ điểm rồi em. Ko sao đâu, đề này là đề mở nên cô sẽ chấm thoáng thôi ^^
Em cũng hi vọng được vậy...
Mà ngoài văn ra chị còn môn nào ổn nữa không? Hoá, Toán, Anh...? Để em hỏi bài luôn, hihi :3
Em cũng sắp ktra Văn HK rồi, có gì em nhờ c nữa nha
 

Starter2k

Học sinh tiến bộ
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
16 Tháng tám 2017
504
831
164
TP Hồ Chí Minh
Em cũng hi vọng được vậy...
Mà ngoài văn ra chị còn môn nào ổn nữa không? Hoá, Toán, Anh...? Để em hỏi bài luôn, hihi :3
Em cũng sắp ktra Văn HK rồi, có gì em nhờ c nữa nha
Em tag thẳng @baochau1112 đi em. Dạo tới, chị sẽ online nick chính ấy để hỗ trợ nhiều thành viên hơn ^^
Toán (ít ít đi) Văn, Anh thôi :D Còn mấy môn kia chị ko thạo lắm. Vì chị đã học lệch rồi ^^
 

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,549
13,982
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
@baochau1112
Vậy em hỏi chị Anh nha, em cũng dốt Anh lắm. C còn nhớ kiến thức Anh 11 không c?
Được em. Nhưng em hãy đăng ra một topic mới và nhớ hãy đăng trong khu vực của box anh nhé. Nếu có thể hãy tag chị vào. Chứ chị ít đi dạo như xưa để có thể hỗ trợ ngay lập tức nữa ^^
P/s: Gần thi học kì rồi, cố gắng học tốt đi. Giúp đc gì, chị nhất định sẽ giúp ^^
 
  • Like
Reactions: ledoanphuonguyen

Hongkhanh22

Học sinh mới
Thành viên
4 Tháng ba 2018
1
0
1
23
Quảng Ninh
Trung học phổ thông hải đảo
@baochau1112
Hãy nhìn đời bằng đôi mắt xanh non
Hãy để trẻ con nói cái ngon của kẹo
Hãy để cho bà nói má thơm của cháu
Hãy để tuổi trẻ ca ngợi tình yêu
Hãy nhìn đời bằng đôi mắt xanh non
Mẹ bế đứa con như ôm tròn trái đất
Suối chảy thành sông trăm vòng tươi mát
Con chim sổ lồng bát ngát xa bay
_C ơi ,câu này có đề cập đến tình yêu theo anh chị tình yêu đối với điều gì ? Nêu suy nghĩ về tình yêu ấy khoảng 10 câu
Chị cho e xin câu tl với ạ. Và ý của đoạn đc k ạ
 
Top Bottom