A
as


Bạn không cần thiết phải học thuộc lòng với môn văn . Bạn chỉ cần hiểu , nắm chắc kiến thức bạn đã biết và nhớ đọc sách văn học nhiều vào ! Đó là nguồn tư liệu quý với học sinh muốn học tốt văn đó
mimina said:hì ....mình nghĩ là hok nên bỏ , vì biết đâu nó sẽ vào , mình hok đồng tình với cách học tủ ( dù đôi khi mình cũng ...^_^ )
mình nghĩ bạn nên mua cuốn hướng dẫn ôn thi môn văn , sẽ giúp rất nhìu đóa ^_^
ban muon cam thu duoc van hoc thi truoc tien ban phai co mot niem say me va su tap trung cao do khi doc tac pham(tot nhat la nen doc that ki)Sau do phai tim ra duoc noi dung ma tac pham de cap den va luyen viet voi nhieu dang de khac nhau.missu99 said:bạn ơi cho mình hỏi làm cách nào để cảm thụ tốt được văn học đây ,mình lo lắm ..học thêm mãi cũng thế thôi chảng vào đầu được tẹo nào ,đến đó cô chỉ đọc cách làm cho mà chép nhưng mình chỉ mún cô dạy mình thế nào để cho mình có được cách cảm thụ văn học sâu sắc thôi .
Bạn giúp mình nhé!^^
tramngan said:Về nhà mua mấy cuốn Văn mẫu! Khi nào rảnh thì đọc hết mấy cuốn đó. Bảo đảm không giỏi mới là lạ!missu99 said:bạn ơi cho mình hỏi làm cách nào để cảm thụ tốt được văn học đây ,mình lo lắm ..học thêm mãi cũng thế thôi chảng vào đầu được tẹo nào ,đến đó cô chỉ đọc cách làm cho mà chép nhưng mình chỉ mún cô dạy mình thế nào để cho mình có được cách cảm thụ văn học sâu sắc thôi .
Bạn giúp mình nhé!^^
Bạn muốn mua sách về đọc thì cũng nên chọn loại mà mua nhé. Mình thấy quyển " 217 đề và bài văn " của Nguyễn Đăng Mạnh hay quyển "125 bài văn" của Nguyễn Xuân Lạc khá hay đấy.tramngan said:Về nhà mua mấy cuốn Văn mẫu! Khi nào rảnh thì đọc hết mấy cuốn đó. Bảo đảm không giỏi mới là lạ!missu99 said:bạn ơi cho mình hỏi làm cách nào để cảm thụ tốt được văn học đây ,mình lo lắm ..học thêm mãi cũng thế thôi chảng vào đầu được tẹo nào ,đến đó cô chỉ đọc cách làm cho mà chép nhưng mình chỉ mún cô dạy mình thế nào để cho mình có được cách cảm thụ văn học sâu sắc thôi .
Bạn giúp mình nhé!^^
kentaro said:Cách học văn của mình :
1. Ngồi trong lớp nói chuyện
2. Về nhà học môn khác, ngoài môn Văn
3. Đi ngủ mang Văn ra đọc + Học lúc sáng sớm (5 đến 6h)
4. Đến lớp lại nói chuyện..và lặp lại...!
Mình ko hiểu sao khi ngồi nhà mình ko có hứng thú học Văn, và trên lớp năm mình đi học cũng thế (Mình là SV năm 2 rồi, năm nay thi thêm 1 trường nữa). Vậy mà đi thi thì cứ nhớ ra mới chết chứ...Càng đi thi, mình càng có hứng viết. Năm đó mình đc 7.5 Văn (Năm 2005), ko cao lắm, nhưng năm nay sẽ cố gắng....lovelydoll said:kentaro said:Cách học văn của mình :
1. Ngồi trong lớp nói chuyện
2. Về nhà học môn khác, ngoài môn Văn
3. Đi ngủ mang Văn ra đọc + Học lúc sáng sớm (5 đến 6h)
4. Đến lớp lại nói chuyện..và lặp lại...!
Hiệu quả không vậy bạn?(bạn này có vẻ CÁ TÍNH nhỉ)
kentaro said:Mình ko hiểu sao khi ngồi nhà mình ko có hứng thú học Văn, và trên lớp năm mình đi học cũng thế (Mình là SV năm 2 rồi, năm nay thi thêm 1 trường nữa). Vậy mà đi thi thì cứ nhớ ra mới chết chứ...Càng đi thi, mình càng có hứng viết. Năm đó mình đc 7.5 Văn (Năm 2005), ko cao lắm, nhưng năm nay sẽ cố gắng....lovelydoll said:kentaro said:Cách học văn của mình :
1. Ngồi trong lớp nói chuyện
2. Về nhà học môn khác, ngoài môn Văn
3. Đi ngủ mang Văn ra đọc + Học lúc sáng sớm (5 đến 6h)
4. Đến lớp lại nói chuyện..và lặp lại...!
Hiệu quả không vậy bạn?(bạn này có vẻ CÁ TÍNH nhỉ)