- 29 Tháng mười 2018
- 3,304
- 4,365
- 561
- TP Hồ Chí Minh
- THCS Nguyễn Hiền


(Lá thư của thanh niên Nguyễn Tất Thành gửi từ NewYork, Mỹ về cho Khâm sứ Trung Kỳ (người Pháp) nhờ tìm địa chỉ của cụ Nguyễn Sinh Huy và cho ông Huy một việc làm để nuôi bản thân)
NewYork 15-12-1912
Gửi ông Khâm sứ Trung Kỳ.
Tôi rất hân hạnh kính cận xin ông ân huệ sau:
Tôi rời xứ sở tháng 7 năm ngoái (1911) để lại người bố già không nơi nương tựa. Tôi thường viết thư cho ông ta nhưng chỉ nhận được hai thư trả lời.
Tôi đã gửi cho ông ta ba ngân phiếu nhưng ông ta trả lời tôi chỉ có một lần – Vì lần ấy ngân phiếu được giao cho ông và ông đã trao tận tay cho ông ta. Bây giờ tôi không biết ông ta như thế nào và ở đâu.
Tôi gửi cho ông ta một số tiền hàng tháng nhưng không biết làm thế nào, bây giờ tôi hoàn toàn không biết địa chỉ ông ta. Còn tôi, theo nghề thuỷ thủ luôn thay đổi địa chỉ, chỉ biết nhờ ông giúp đỡ - người bảo vệ ân cần của đất nước. Ôi, tình cảm của tôi nóng bỏng, sống xa cha mẹ, hiếm khi nhận được tin tức, muốn giúp đỡ họ mà không được. Do tình thương của đứa con, tôi mạnh dạn mong muốn ông cho bố tôi một việc làm như thừa biện các bộ hoặc huấn đạo giáo thụ để ông ta có thể sống với sự nhân từ của các ông.
Ông Khâm sứ. Tôi yêu cầu ông thương hại tôi, cho tôi biết hiện tình của bố tôi và cho phép tôi gửi đến toà Khâm sứ những gì mà tôi muốn gửi cho bố tôi.
Paul Tất Thành.
P/s: Hiện bức thư này đang được lưu giữ tại Bảo tàng Hồ Chí Minh ở bến Cảng nhà Rồng
Nguồn: Trang thông tin điện tử Trường Chính trị Nghệ An.
NewYork 15-12-1912
Gửi ông Khâm sứ Trung Kỳ.
Tôi rất hân hạnh kính cận xin ông ân huệ sau:
Tôi rời xứ sở tháng 7 năm ngoái (1911) để lại người bố già không nơi nương tựa. Tôi thường viết thư cho ông ta nhưng chỉ nhận được hai thư trả lời.
Tôi đã gửi cho ông ta ba ngân phiếu nhưng ông ta trả lời tôi chỉ có một lần – Vì lần ấy ngân phiếu được giao cho ông và ông đã trao tận tay cho ông ta. Bây giờ tôi không biết ông ta như thế nào và ở đâu.
Tôi gửi cho ông ta một số tiền hàng tháng nhưng không biết làm thế nào, bây giờ tôi hoàn toàn không biết địa chỉ ông ta. Còn tôi, theo nghề thuỷ thủ luôn thay đổi địa chỉ, chỉ biết nhờ ông giúp đỡ - người bảo vệ ân cần của đất nước. Ôi, tình cảm của tôi nóng bỏng, sống xa cha mẹ, hiếm khi nhận được tin tức, muốn giúp đỡ họ mà không được. Do tình thương của đứa con, tôi mạnh dạn mong muốn ông cho bố tôi một việc làm như thừa biện các bộ hoặc huấn đạo giáo thụ để ông ta có thể sống với sự nhân từ của các ông.
Ông Khâm sứ. Tôi yêu cầu ông thương hại tôi, cho tôi biết hiện tình của bố tôi và cho phép tôi gửi đến toà Khâm sứ những gì mà tôi muốn gửi cho bố tôi.
Paul Tất Thành.
P/s: Hiện bức thư này đang được lưu giữ tại Bảo tàng Hồ Chí Minh ở bến Cảng nhà Rồng
Nguồn: Trang thông tin điện tử Trường Chính trị Nghệ An.