BG: có ai ở BG không

S

socolaily

có gì mà phải đau hả cậu?tớ là ngườiBG mà:kiên cường,bất khuất cho nên............tớ đau lắm nhưng mà ko kêu :((
 
S

socolaily

DƯƠNG nè,tớ với cậu ko những đồng hương mà còn đồng trường nhưng sao lại nói chuyện với nhau cứ như quân ta và quân nguyên mông ý,thôi làm hòa nhé
 
S

socolaily

ôi,ai mà xinh chế....từ bé tới giờ chị hổng thấy ai xinh như vậy .hôm nào cho chị gặp mặt nha
 
D

duongbg

Được thôi ! nhưng bạn bè cùng trường gì mà thứ nhất là chả biết mặt lại chả biết lớp ... tóm lại là chả biết gì ---> chịu thôi
 
N

nguyenhuong

duongbg said:
socolaily said:
té ra bây giờ mới biết là cùng trường à?mà ai bảo tớ ngại hồi nào? một người sống ko thẹn với lòng như tớ thì chẳng có gì ma phải ngại cả.cậu mới là người đáng ngại thì đúng hơn :p :p :p
Sao tớ lại phải ngại ?? sao cậu lại không ngại ???
Cậu mà học lớp Văn thì tớ chịu không quen ai lớp Văn cả !!!
thế à? không quen ai lớp văn thật à?
thế bạn LOAN là bạn nào í nhỉ?
cái bạn mà ấy ấy í!
:x :(|)
 
S

socolaily

DƯƠNG ơi,té ra bạn loan lớp văn là người ấy của cậu.TỚ mừng cho cậu đấy,bạn ý xinh chế còn gì :p
 
V

vuonglinhbee

i34413_CIMG4705copy.jpg

i34412_CIMG4718copy.jpg

đây là bánh mì cay+sữa chua dầm BG
ngôn đáo để
hợp túi tiền học sinh
keke
 
Top Bottom