Nhật ký Be yourself...

  • Thread starter congchuaanhsang
  • Ngày gửi
  • Replies 59
  • Views 2,459

T

thuyanh_tls1417

Trong vài tiếng nữa mình sẽ tạm biệt TH và TP Vinh thẳng tiênnnnnnnnnn :))

Tạm biệt Lam Sơn, tạm biệt lớp học T1417 hẹn 10 ngày sau tái ngộ :x

Tạm biệt ba mẹ con gái lên đường :3

Tạm biệt nhà thân yêu, tạm biệt phòng xinh xắn :*

Trại hè thẳng tiếnnnn =))




Nói vậy thôi chứ thi Olympic 2 buổi nghĩ thấy sợ :| Lại còn học số đầu tiên nữa :| Oi -_-
 
T

thuyanh_tls1417

Đã về. An đã trở lại :')

Vẫn có chút tiếc.. giá như mình viết ý tưởng vào bài thi, giá như mình lúc đó mình còn đủ thời gian.. nhưng thôi! Dù gì mình nghĩ mình có quyền tự hào về kết quả này, vì đó là khả năng thực của mình. Nhất định, mình sẽ cố gắng hơn nữa, bù lại những sai lầm trước đây.

10 ngày trường hè trôi qua nhanh như một giấc mơ. Những bài giảng, những trải nghiệm tuyệt vời.. bắt đầu một năm lớp 11

10672416_1032934233393123_6051764045089121220_n.jpg
 
T

thuyanh_tls1417

Nhưng tiếc nuối lớn nhất đó là không kịp chụp ảnh với thầy Cẩn, thầy Trình, thầy Luật, thầy Hùng, thầy Vinh, thầy Khoái :(( Rõ ràng cũng đi dã ngoại cùng thầy Luật thế mà :((

Biết có còn cơ hội gặp lại các thầy? :(
 
T

thuyanh_tls1417

Tìm được cái ảnh team Lam Sơn lên hát :) Không ngờ mình đã cố chui ra sau mà vẫn có thể lộ mặt trong ảnh =))

11863226_460421174138899_8654097458241702943_n.jpg


Hy vọng năm sau trường hè vẫn có thể tổ chức và mình vẫn có thể đi :D

Ảnh đầu tiên được chụp cùng 2 thầy, chụp cùng team đội tuyển toán :x
 
T

thuyanh_tls1417

Ngại tạo album quá :)) Thôi thì đăng hết lên đây vậy :)) Cơ mà vẫn không thể vào lại nick kia -_- Đời sao mà buồn

Lũ bạn cũng rõ khéo dìm -_-

11895975_531536583662203_530825059244890526_n.jpg


Nhìn giống con dở thật -_-

11863320_531330387016156_2104237941219267463_n.jpg


Được mỗi mấy cái này là bình thường =))

11904006_531330673682794_8681877716874125830_n.jpg


11902344_531330420349486_6577468856064683475_n.jpg


11902339_460720877442262_6316166539999619135_n.jpg


11863432_460720904108926_1454594464660131248_n.jpg


Thầy kìa :3

11899798_460721157442234_4142619906616450600_n.jpg
 
T

thuyanh_tls1417

15/9 sẽ thi. Sớm hơn năm ngoái 4 ngày. Ầy...

*muốn bùng cháy*

Nếu lựa chọn giữa học đội tuyển và lao động mình đương nhiên sẽ chọn học đội tuyển =)) Đó chính xác là cái chiều nay mình đã làm và trốn lao động :3

Hơn nữa làm sao mà trốn học!! =_=

Ầy, càng học càng ngu, càng học càng cảm thấy bất khả thi, nhưng vẫn không thấy nản :)) Có lẽ cái tính cố chấp đã ăn sâu vào mình rồi. Nếu bây giờ 3 đứa vẫn học cùng, có lẽ mình sẽ còn cố chấp hơn nữa.

Tóm lại, bây giờ và sau này, nếu cố mãi mà vẫn không được. mình cảm thấy đó là một lỗi rất nặng.
 
T

thuyanh_tls1417

Nhẫn nhẫn nhẫn nhẫn nhẫn phải nhẫn

Họ có tư cách để mà kiêu ngạo

Không nên hoảng loạn

-----------------------

"Các em không nên hoảng loạn" =)))))))

Ôi nhớ Vinhhhhhhhhhh
 
T

thuyanh_tls1417

Thầy nói sẽ mời thầy Cẩn dạy giải tích cho lớp trước tuần thi chọn đội tuyển trường. Không cần biết có qua được hay không chỉ cần biết sẽ được học với thầy Cẩn một lần nữa là tốt quá rồi :33333


Lần này quyết không bỏ lỡ cơ hội chụp ảnh :|

----------------------------------

Thôi nhảm quá đi -_-

-----------------------------------

"Các em không nên hoảng loạn..." :)))))

Không hiểu sao hồi ở Vinh thầy thời gian trôi qua cực kì nhanh, cảm giác như mình đã lãng phí 10 ngày đó vậy...
 
T

thuyanh_tls1417

Tại sao phải di chuyển?? Bao nhiêu thế hệ học sinh đến rồi đi dưới mái trường này, để lại bao nhiêu kỉ niệm đẹp... Năm sau kỉ niệm 85 năm sẽ tổ chức ở đâu? Mai này về thăm trường cũ phải đến chốn nào...?
Các anh chị từ khóa 12/15 về trước muốn thăm trường, đương nhiên là muốn về lại nơi đã trải qua 3 năm THPT, là Lam Sơn cơ sở cũ, chứ không phải một tòa nhà, tuy cũng gắn biển Lam Sơn, nhưng hoàn toàn xa lạ với kí ức. Nhìn thấy ngôi trường mình gắn bó giờ đây mang tên khác, không phải Lam Sơn, sao không buồn, sao không mất mát...
 
T

thuyanh_tls1417

Nghĩ mà thấy muốn khóc. Hơi lạ nhỉ, vì thực ra mình mới học ở đây tròn 1 năm, chưa phải nhiều nhặn gì... Nhưng không hiểu sao, cảm giác này... Có lẽ vì từ khi mới bước vào cấp 2 Lam Sơn đã len lỏi vào tâm trí mình, Lam Sơn trong trái tim tôi, là nơi đó...

images
 
T

thuyanh_tls1417

Chiếc đồng hồ mới được khởi động lại, 1 năm sau, đã phải chia tay rồi ư....

Sân bóng rổ lộng gió đầy ắp tiếng cười...
 
T

thuyanh_tls1417

Tại sao phải học chung? Tại sao học sinh Lam Sơn học nơi đó, nhưng tòa nhà không được hoàn toàn treo biển Lam Sơn?

Không chấp nhận được...

Mà thôi, đây vốn không phải chuyện mình có thể nói

-------------------------------------------------------------

"Ngày cả nước nghỉ chúng ta sẽ đi học" :)))))

@#$%&#!$%%$&#&#%*&&**@$%$%#%$#%@&

Bình tĩnh nào ==

Không nên hoảng loạn =))) Chắc thầy nói vui == Mà thật ra học thì cũng vuiiiiiiiiii ==

---------------------------------------------------------------

Mình chính thức chịu thua 2 bạn có tên Tổ Hợp và Số Học rồi :)) Chắc đầu mình vẫn chưa đủ trình độ...
 
T

thuyanh_tls1417

Mệt rồi. Giờ ngay cả Hóa cũng không còn thấy hứng thú nữa....
Tuy rằng bên ngoài vẫn chỉ trích nhiều, nhưng thật lòng mà nói thì vẫn rất ngưỡng mộ con trai lớp mình. Mình nghĩ bọn nó thật sự yêu Toán, đam mê Toán, và làm Toán chỉ để thỏa mãn cái đam mê ấy. Bởi vậy nên làm phần nào, chắc phần đó.
Chỉ có điều.. ờm.. đúng là có thấy tủi thân một chút.. so với con gái những lớp chuyên Toán các trường khác..
 
T

thuyanh_tls1417

Không bao giờ hối hận vì lựa chọn của mình! Dù kết quả thế nào mình cũng tuyệt đối không hối hận! Theo đuổi đam mê, có gì sai?
 
T

thuyanh_tls1417

Chuyện thật như bịa :)) Mai thi, đến hôm qua mình mới biết tên mình có trong danh sách dự thi :)) Hơn nữa nếu lần này thi không ổn, dự là không xong rồi... Đã thế hôm nay lại còn ốm phải nghỉ, số báo danh, phòng thi cũng phải nhờ bạn coi giùm. Ờm, mặc dù mình rõ hơn ai hết là nếu không phải tình cờ cả 10 đứa đều ngồi cùng phòng, dự là sẽ không ai nhớ đến việc coi số báo danh hộ mình :)))
Đùa. Lượng giác, không gian, hệ phương trình chứa tham số, đều là thứ mình ghét. Đã ghét thì không học -_- !! Nhưng mà cũng không thể không thi, tưởng rằng đỡ áp lực hơn trước đây, nhưng mà...
Thôi, thành phần học hành không ra gì trượt đội tuyển quốc gia làm gì có quyền lên tiếng :))
Có trời mới biết đề thi của trường mình kinh khủng cỡ nào. Thật sự mà nói, có giải tỉnh dễ hơn so với qua được vòng trường.
 
T

thuyanh_tls1417

Một ngày nào đó... !
Hic một ngày mà không bao giờ tới -_-
Dù sao cũng có chút bất ngờ khi gửi 3 bài được nêu tên cả 3 :)) Rõ ràng một điều, nếu cứ nghĩ bản thân không làm được, thì sẽ thật sự không làm được:)
Nhớ lại, hôm đó cũng được gọi là đầy biến động :)) Giờ thể dục bắt đầu hơn 5p thì ngất xỉu (?!), có lẽ do chạy không nghỉ từ bến xe vào trường (!) và đến trưa thì biết tên mình có trên báo =)) Nghe đứa bạn nói, sát chỗ mình ngã xuống có một vũng nước, hú vía -_-
 
Top Bottom