Nhật ký Be yourself...

  • Thread starter congchuaanhsang
  • Ngày gửi
  • Replies 59
  • Views 2,459

C

congchuaanhsang

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Kết thúc 1 ngày...

Hôm nay vui thật. Ừ, hôm nào học Hóa mà chẳng vui...

Chỉ có điều ... mỗi giờ Hóa, mình ... không thể không nhớ ...

Chỉ còn là quá khứ thôi. Ừ, giống như lông vũ của Sakura ấy, mặc dù mình biết mình không phải Sakura...

Ngày mai lại bắt đầu 1 chuyến xe bus mới...
 
C

congchuaanhsang

00:04

Tội nghiệp con bé Chi. Cũng tại mình vô tâm quá. Mai kiểm tra rồi mà vẫn bảo mình đi ngủ để nó làm cho...

Chúc em kiểm tra tốt ._.

Ôi mai chạm mặt giờ Lý... Không dám nghĩ đến luôn @@

Hôm nay mình sẽ không ngủ để giải bất với Lan. nghe có vẻ hơi điên, nhưng chỉ có vậy mới giải tỏa được tâm trạng mình bây giờ.

Cảm giác bị xúc phạm nặng nề!

...
 
C

congchuaanhsang

Hic. Anh chị mà biết mình thức khuya chắc chết luôn :"<

Logarit hay thật. Bắt đầu hứng thú rồi đó. Công thức cũng dễ nhớ hơn. Nhất là phần áp dụng vào bất đẳng thức. Tuyệt kinh luôn >"<

Cơ mà phiền anh Linh quá :"<

...

Nhiều rồi

Cảm giác bị làm cho tổn thương ... mình trải qua nhiều rồi chứ ... năm lớp 9 đó. Có điều bị làm cho tổn thương không có nghĩa là mình có quyền làm người khác bị tổn thương giống mình...
 
C

congchuaanhsang

Chuyện của ngày hôm qua...

Tình cờ thấy quyển "Một lít nước mắt" khi lục cặp của P lấy cái đề.

Ước mơ hồi đó bỗng quay lại, hiện lên rất rõ...

Minh mong rằng mình đủ khả năng

Chiều, học quốc phòng xong, mình với P kéo nhau ra bến xe. 2 đứa cùng 1 tâm trạng: buồn vì hồi sáng không làm được câu hình trong đề thầy Nhiệm và chán vì tập hô hoán mãi mà thầy Quang không kiểm tra. Mình kéo P vào quán đối diện trường và lôi theo 2 bịch ô mai. Hết biết buồn là gì luôn!

Chiều vui quá. Lớp mình thật sự rất đoàn kết, rất tốt. Mình có được niềm vui thực sự khi học ở đây, khi được là chính mình...

9A hình như lại có chuyện gì rồi. Mình ... dù đã cố quên, nhưng như vậy nó càng hiện rõ ... những ngày tháng đầy nước mắt...

Đáp lại tất cả những tin nhắn kể lể dài dòng của mình, chị chỉ nhắn "Everything will be allright". Mình biết, chị không muốn mình nhớ nữa, chị muốn mình thoát khỏi ràng buộc của quá khứ. Chị muốn mình nhớ rằng những người đó không đáng để mình phải khóc, Em sẽ cố gắng...

Vẫn còn 1 câu logarit chưa làm được.

Chuyện của ngày hôm nay...

Thật ra cũng chẳng có gì ngoài việc trong lúc học thêm Anh mình đã chứng minh được định lí Brocard, làm ra câu hình của thầy Ái và câu bất của thầy Nhiệm...

Chị sẽ gửi đề thi thử của chị cho mình xem....

Không biết trường anh thi thử chưa nhỉ
 
C

congchuaanhsang

Khu phố tổ chức Tất niên. Hôm nay mình mới biết mẹ hát hay phết >"< Sao mình không được thừa hưởng giọng hát của mẹ chứ :'(

7h30 đi học Hóa và mình vẫn chưa làm xong bài tập -_-

Nhạc ầm ĩ không nhét vào đầu nổi 1 chữ nào -_-
 
C

congchuaanhsang

Hú hú

Chị Duyên giải Nhì, anh Thái giải Ba, anh Đạt giải Ba

Thiệu Hóa mình tài ghê ^_^

Đủ Toán Hóa Sinh luôn nè

Phục anh Thái nhất. Anh mới lớp 11 thôi mà ^_^
 
C

congchuaanhsang

-_-

Giờ ra chơi.....

"Ê cái mật thư hôm qua cậu giải được chưa?"

"Chưa"

"Đây này. Tớ đoán là nó dùng Version. Cậu coi bảng mật mã này, tớ lấy ví dụ, từ khóa là Lemon, mật mã là Attack, từ chữ L kéo sang trái, sang phải lên trên xuống dưới blablabla........." -_-

"..."

"Đó. Cuối cùng ra cái này"

"..."

"Nãy giờ tớ nói cậu hiểu gì không?"

"Không" -_-

Giờ Tin......

"Con nhảm"

"Hả? Cái gì?"

"Function chứ sao mi viết ra Product?"

"Hả á à ờ"

"Làm ra chưa"

"Ra được 1 điều là không làm ra gì cả"

"Ngu. Coi này, chỗ này dùng thủ tục .... blablablabla ...." -_-

"..."

"Đó. Đơn giản thế thôi. Hiểu chưa?"

"Chưa. Không hiểu gì hết" @@

-_-

Tin chưa bao giờ là môn mình thích. Cơ mà tệ quá rồi

Kiểm tra Lí...

"Where is giấy kiểm tra????"

"Thùy Anhhhh"

"What????"

"Thùy Anh tớ yêu cậu. Giấy kiểm tra nào"

"Con kia nộp giấy kiểm tra đây cho trẫm"

"..."

"..."

"Cả lớp trật tự cô phát đề"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Này $F_{ms}$ là cái nào?"

"Chiếu lên Ox thì phải là sin chứ"

"Phương trình hợp lực bài 4 là gì???"

"Làm câu 3b chưa?"

"Dùng cân bằng của vật có dạng chân đế. Để nó bị lật đổ thì tia chứa trọng lực không đi qua chân đế, tức là OP trùng OC, hay $\alpha$ trùng $\widehat{COH}$, tức là $tan\alpha=\dfrac{1}{2}$. Hiểu không?"

"Khôngggggggggg"

"Tau mất kiên nhẫn với mi rồi!!! Chép luôn đi cho tau, khỏi hỏi han gì nữa"

Blalablabla.................... -_-

Tin và Lý @@

Vui thì vui mà tức cũng nhiều -_-

Chắc chắn kì 2 này sẽ phải thi Lý. Liệu mà học đi nhé :'(

Tại sao anh chị đều giỏi Lí mà mình thì thế này :'(

Mà cũng nhận ra được 1 điều là lớp mình rất đoàn kết trong các chiến dịch thi cử :"<
 
C

congchuaanhsang

Tuyệt vời -_- Thành quả sau 1 tiếng nhìn cái đề 10 câu thầy Ái giao là làm ra mỗi câu hệ và câu bất -_-

2 câu tổ hợp tuyệt nhiên không có ý tưởng cho câu nào cả @@

Cố mà làm ra câu lim với câu hình nữa -_- Mai học rồi........

Còn câu hình của thầy Nhiệm nữa @@ "Thách đố thiên hạ" ._.
 
C

congchuaanhsang

Lan lại buồn chuyện gì rồi ... Tối nay không có ai cùng thức ... Chắc nó ngủ từ lúc đi học về ._.

Tuyệt vời -_- Thầy giao về 100 câu trắc nghiệm Hóa làm bài tập Tết, còn Hóa thầy Tung, Hóa thầy San, Toán thầy Ái, Văn cô Trang, Lí cô Quy, Anh cô Tuyết, Anh cô Loan. Tết này sẽ vui lắm đây... :)

Mai có giờ Lí. Một sự ngại không hề nhẹ >"<
 
T

thuyanh_tls1417

Thật vui vẻ khi làm mất pass nick kia :((

:( :(

Ứ biết :(( Trường mẹ tổ chức tất niên mà mẹ không cho mình đi :((

Vì lí do "Lớn rồi" :((
 
T

thuyanh_tls1417

Làm được câu số học!!!!!!! Yeah ^_^

Cảm xúc .................... :((

Lâu lắm rồi mới làm được 1 câu số ^_^

Còn câu bất nữa :"<
 
T

thuyanh_tls1417

Trời mưa...........

"Ê"

"?"

"Tớ có 1 cái áo mưa này. Mượn không?"

"..."

"Nhà tớ gần trường nên không cần lắm đâu. Này"

"Cám ơn"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Con trai lớp mình trông hâm hâm điên điên vậy mà ga lăng dữ ^_^
 
T

thuyanh_tls1417

Mình sẽ cố gắng .... Mình ghét sự giả tạo ...... Sẽ cố ..............

_______________________________________________________________

Tay trái của thầy vẫn chưa khỏi. Hôm nay thầy gọi lên giúp thầy thu dọn laptop với đồ dùng, rồi giúp thầy đeo ba lô, tự nhiên thấy thương thầy nôn nao .....

Thầy thì cứ cười vui vẻ, còn mặt mình thì ..............

Mình là đứa dễ cảm xúc. Một lần, từ lâu lắm rồi, mẹ đã nói như vậy...........

Nhớ lại những lần lớp xếp hạng thấp, những lần nói chuyện, không làm bài tập, khiến thầy buồn, thầy giận ............ Rồi Tết cũng không đến thăm thầy được................. Thấy mình đáng trách quá
 
T

thuyanh_tls1417

Xe buýt li kì chuyện

Hồn nhiên khoe với anh Hiệu: "Em tổng kết Hóa cao nhất lớp" !!!!! Không để ý là anh Thái đang đứng bên cạnh ._.

__________________________________________________

10T li kì chuyện

Bị giật vé xe buýt -_- Lần thứ n trong năm học -_- Rượt nhau từ tầng 3 xuống nhà xe -_-
 
C

congchuaanhsang

Thực hành Hóa

Mình rất hóa hức, vì đây là lần thực hành đầu tiên ở trường. Mùi hóa chất trong phòng nồng nặc!! @@

___________________________________________

"Ê đừng có đụng vào"

"Tau nghịch tí không được à"

"Coi chừng đổ"

"Đổ cái này ra bàn được không"

"Thằng điên! Axit sunfuric háo nước mạnh lắm không biết à"

"Háo nước là sao?"

"Trộn cái này với HCl được không"

"Bỏ ra ngay. Hỏng hết hóa chất bây giờ"

"Thí nghiệm rồi kìa. NaBr với AgNO3"

"Thằng kia lấy cái kẹp gỗ mà kẹp ống nghiệm rồi dùng ống hút hút từng hóa chất cho vào chứ sao lại đổ từ lọ này sang lọ kia thế hả"

"Hả?"

"Đưa đây tau làm cho. Tau không tin tưởng mi được"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Al với HCl"

"Cái này phải đun rồi"

............................................

"Thằng kia sao tắt đèn cồn mi lại thổi thế"

djgnjkrnedhmxk;lrtmjk;lf,uykplg,o[;

Đằng lòng lớp Toán thực hành Hóa =.=
 
T

thuyanh_tls1417

picture.php


Mong rằng anh sẽ thi tốt :)
 
T

thuyanh_tls1417

Một câu chuyện mới, một ký ức mới về Sakura ...

Đây sẽ là sợi lông vũ đẹp nhất ...
 
T

thuyanh_tls1417

Bàn thiết kế áo lớp ^^!! Mới đầu hứng thú lắm .......... -_-

"Thế tóm lại là tụi bay thích màu gì?"

"Vàng"

"Đỏ cho nổi"

"Xám"

"Xám đầu mi"

"Trắng đi"

"Dễ bẩn lắm"

"Trắng sọc xanh"

"Mi cút"

"Trật tự hết!! Đa số lớp vote màu vàng nên sẽ chọn màu vàng không lôi thôi gì nữa"

"Thế còn slogan?"

"Hình nữa"

"In tên tau được rồi"

"Áo miễn phí à"

"Lắp não vào"

"Im! Tau có 1 ý tưởng ..."

"Gì?"

"In ảnh thầy Ái lên!"

"._."

:)) =)) :)) :)) :)) =))

"In hình Fermat vào"

"Puskin"

"Bay có im hết đi không"

"Oggy"

"Perry đi"

"In 3 con gián vào"

"Lấy "Một lũ dịch bệnh" làm slogan đi"

:)) :)) :))

"Câu nói bất hủ"

bla bla bla -_-

Không biết lúc nào mới có áo -_-
 
C

congchuaanhsang

Đó là những trải nghiệm mình sẽ không bao giờ quên!! ..

Quãng thời gian được học trong tập thể 10T .. là vô cùng quý giá .. cho dù ..

Mình sẽ trân trọng .. !!

Sẽ cố gắng .. dù hy vọng mong manh ..

Một đi sẽ không bao giờ có thể trở lại .. Mình cũng vậy ..

Quá đủ rồi .. 1 năm là quá đủ rồi!

_____________________________________

Stand by me ..

Ước gì Doraemon có thật ..

Đã là bạn thì suốt đời là bạn ..
 
Top Bottom