Bạn thân, ta thích mi

Quang Trungg

Học sinh xuất sắc
Thành viên
14 Tháng mười một 2015
4,677
7,747
879
20
Hà Nội
THCS Mai Dịch
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Nó - con bé lớp phó văn thể mĩ cứng đầu, đanh đá, quậy như điên mà học giỏi cũng như điên.
Học sinh xuất sắc nhất trường.
Rất đáng yêu và hòa đồng, rất nhiều bạn nhưng cũng không ít kẻ thù.

Hắn - tên hotboy bàn trên.
"Oan gia ngõ hẹp"
"Hoàng tử" trong lòng bao nữ sinh.
Siêu thông minh và là đối thủ cạnh tranh danh hiệu Học sinh xuất sắc nhất với nó .

****★★★****
Chuyện tình yêu của cặp đôi đanh đá nhất nhì ngôi trường. Hai con người có lòng tự trọng cao ngất trời. Những tình huống oái thăm từ hai cá tính quái dị.

********
Mối tình "yêu quái" liệu có đi đến hồi kết??? Họ có được bên nhau hay chỉ là tình cảm bong bóng mong manh tuổi học trò???

-----------

mấy chap đầu rất nhảm, vì lúc đó mình mới bắt đầu viết, chưa biết gì nhiều. mong mọi người bỏ qua và ủng hộ mình (^O^)
 

Shenn

Cây bút trẻ xuất sắc nhất 2017
Banned
21 Tháng sáu 2017
789
1,213
174
20
Bắc Ninh
Hogwarts
Mừng thay vì có người chung đam mê viết lách với mình. Nhưng tiếc là không cùng thể loại.
Đọc qua giới thiệu đã biết truyện của bạn là thể loại truyện teen. Cốt truyện không mới mẻ (hay nói đúng hơn với sự xuất hiện nhan nhản và ngày một dày đặc của những tác phẩm tương tự thì nó trở nên nhàm chán), từ xây dựng nội dung đến nhân vật các thứ đều rất ''đụng hàng''. Nhìn chung không có gì khác biệt hay đáng xem. Mình khuyên bạn hãy cố gắng từng bước. Trước tiên là học cách viết đúng chính tả, trình bày sạch đẹp rồi hãy nghĩ đến việc khác.
Chúc bạn thành công và tỏa sáng với tác phẩm của mình.
 
  • Like
Reactions: Aya shameimaru

Quang Trungg

Học sinh xuất sắc
Thành viên
14 Tháng mười một 2015
4,677
7,747
879
20
Hà Nội
THCS Mai Dịch
"Ơ thằng bạn thân này, ta nói cho mi nghe nhé, mi mà cứ như thế thì ta nghĩ mi thích ta đấy.
1f642.png
:)
Ta với mi chơi với nhau cũng được 5 năm năm nhưng thân nhau thì chắc chỉ có 2 năm thôi nhở...
Mi có biết không, lúc 12 ấy, ta có thích mi đấy, thích lắm à, và ta cũng nghĩ mi thích ta, nhưng sau ta biết mi chỉ xem ta như là "" Chị"" _cách xưng hô ta bắt mi phải gọi phải hem? Hihi...
Và rồi thời gian học ĐH, qua vài chuyện tình cảm của mấy nhỏ bạn ta cũng biết ta không có thích mi, mà cảm giác lúc đó ta có là do ngưỡng mộ mi, vì mi học giỏi hơn ta mà...hì hì....
Rồi ta cũng thương một người, mi cũng thế, mi hay tâm sự với ta mi trải qua vài mối tình, lúc nào cũng thông báo cho ta hết há... Ta cũng vui vui vì mi không có còn lông bông nữa....
Nhưng dạo này, sao ta lại có lại cảm giác mi thích ta thế.... Nếu lúc 12 thì cứ cho là do ta có thích mi nên thich suy diễn lung tung nhưng giờ thì ta không còn chút tình cảm gì với mi đâu, vì ta vẫn còn thương người ấy...
1f641.png
:(
Nhưng mà mi nè, sao mi có những thái độ khiến ta phải suy nghĩ thế?
Mi vẫn tâm sự chuyện tình cảm của mi cho ta nghe, nhưng mỗi khi ta nói tới một người con trai khác thì mi lại bảo không quan tâm, còn nói ta giống điên là sao? Ta là "" Chị"" của mi nhé...
1f642.png
:) À... mà còn nữa, lúc nhắn tin điện thoại, hay trong inbox ngươi chém ta như chém bão, mà sao ta để ý bất kỳ thứ gì liên quan tới ta trên fb, 1 stt của ta mi cũng chẳng ngó tới thế?
FACE_WITH_COLON_THREE.png
:3
Còn dám nói với ta nói chuyện chẳng ra người lớn cũng chẳng giống con nít, khìn khìn là sao? Ta 21t rồi mà...
1f641.png
:(
Á mà kì nha ! Mi còn có tình trạng ẩn trò chuyện với riêng ta nữa chứ, vừa nói chuyện xong, ta nghĩ mi out rồi, ai zè nhỏ bạn bảo mi đang onl ra chém ngươi nhưng ta có thấy mi onl đâu?
FACE_WITH_COLON_THREE.png
:3 Mi hay lắm...
Này nếu người cứ tiếp tục như thế này thì ta sẽ nghĩ mi thích ta ấy nhá... Nhóc con...
PACMAN.png
:v Nhưng đừng như thế nhé, ta muốn ta và mi là chị em tốt của nhau để ta có thể tâm sự với mi tất cả mọi chuyện, mi đừng làm ta hụt à nhá.... Hì....
Mọi người có thể cho mình biết, hắn có thích ta không vậy? Ta không thích thế đâu, ta muốn hắn là em ta cơ.
Cảm ơn mọi người ha!
1f642.png
:)
 

Shenn

Cây bút trẻ xuất sắc nhất 2017
Banned
21 Tháng sáu 2017
789
1,213
174
20
Bắc Ninh
Hogwarts
"Ơ thằng bạn thân này, ta nói cho mi nghe nhé, mi mà cứ như thế thì ta nghĩ mi thích ta đấy.
1f642.png
:)
Ta với mi chơi với nhau cũng được 5 năm năm nhưng thân nhau thì chắc chỉ có 2 năm thôi nhở...
Mi có biết không, lúc 12 ấy, ta có thích mi đấy, thích lắm à, và ta cũng nghĩ mi thích ta, nhưng sau ta biết mi chỉ xem ta như là "" Chị"" _cách xưng hô ta bắt mi phải gọi phải hem? Hihi...
Và rồi thời gian học ĐH, qua vài chuyện tình cảm của mấy nhỏ bạn ta cũng biết ta không có thích mi, mà cảm giác lúc đó ta có là do ngưỡng mộ mi, vì mi học giỏi hơn ta mà...hì hì....
Rồi ta cũng thương một người, mi cũng thế, mi hay tâm sự với ta mi trải qua vài mối tình, lúc nào cũng thông báo cho ta hết há... Ta cũng vui vui vì mi không có còn lông bông nữa....
Nhưng dạo này, sao ta lại có lại cảm giác mi thích ta thế.... Nếu lúc 12 thì cứ cho là do ta có thích mi nên thich suy diễn lung tung nhưng giờ thì ta không còn chút tình cảm gì với mi đâu, vì ta vẫn còn thương người ấy...
1f641.png
:(
Nhưng mà mi nè, sao mi có những thái độ khiến ta phải suy nghĩ thế?
Mi vẫn tâm sự chuyện tình cảm của mi cho ta nghe, nhưng mỗi khi ta nói tới một người con trai khác thì mi lại bảo không quan tâm, còn nói ta giống điên là sao? Ta là "" Chị"" của mi nhé...
1f642.png
:) À... mà còn nữa, lúc nhắn tin điện thoại, hay trong inbox ngươi chém ta như chém bão, mà sao ta để ý bất kỳ thứ gì liên quan tới ta trên fb, 1 stt của ta mi cũng chẳng ngó tới thế?
FACE_WITH_COLON_THREE.png
:3
Còn dám nói với ta nói chuyện chẳng ra người lớn cũng chẳng giống con nít, khìn khìn là sao? Ta 21t rồi mà...
1f641.png
:(
Á mà kì nha ! Mi còn có tình trạng ẩn trò chuyện với riêng ta nữa chứ, vừa nói chuyện xong, ta nghĩ mi out rồi, ai zè nhỏ bạn bảo mi đang onl ra chém ngươi nhưng ta có thấy mi onl đâu?
FACE_WITH_COLON_THREE.png
:3 Mi hay lắm...
Này nếu người cứ tiếp tục như thế này thì ta sẽ nghĩ mi thích ta ấy nhá... Nhóc con...
PACMAN.png
:v Nhưng đừng như thế nhé, ta muốn ta và mi là chị em tốt của nhau để ta có thể tâm sự với mi tất cả mọi chuyện, mi đừng làm ta hụt à nhá.... Hì....
Mọi người có thể cho mình biết, hắn có thích ta không vậy? Ta không thích thế đâu, ta muốn hắn là em ta cơ.
Cảm ơn mọi người ha!
1f642.png
:)
Bạn đang viết gì thế?
@@ Ngôi kể không xác định, teencode, icon tùm lum, bố cục ''vớ vẩn',...
(Có thể là bạn cho rằng mình nói nhiều, nhưng mong bạn rút kinh nghiệm và coi trọng sự trong sáng của tiếng Việt.)
Bạn viết nhật kí hả?
 

Aya shameimaru

Học sinh tiến bộ
Thành viên
5 Tháng ba 2017
201
154
179
Địa ngục đẫm máu
Mừng thay vì có người chung đam mê viết lách với mình. Nhưng tiếc là không cùng thể loại.
Đọc qua giới thiệu đã biết truyện của bạn là thể loại truyện teen. Cốt truyện không mới mẻ (hay nói đúng hơn với sự xuất hiện nhan nhản và ngày một dày đặc của những tác phẩm tương tự thì nó trở nên nhàm chán), từ xây dựng nội dung đến nhân vật các thứ đều rất ''đụng hàng''. Nhìn chung không có gì khác biệt hay đáng xem. Mình khuyên bạn hãy cố gắng từng bước. Trước tiên là học cách viết đúng chính tả, trình bày sạch đẹp rồi hãy nghĩ đến việc khác.
Chúc bạn thành công và tỏa sáng với tác phẩm của mình.
bạn viết về thể loại j vậy? Mik thik viết thể loại xuyên ko, SE, kinh dị, hành động
 

Phương Vy

Học sinh tiến bộ
Thành viên
1 Tháng ba 2017
74
81
179
22
"Ơ thằng bạn thân này, ta nói cho mi nghe nhé, mi mà cứ như thế thì ta nghĩ mi thích ta đấy.
1f642.png
:)
Ta với mi chơi với nhau cũng được 5 năm năm nhưng thân nhau thì chắc chỉ có 2 năm thôi nhở...
Mi có biết không, lúc 12 ấy, ta có thích mi đấy, thích lắm à, và ta cũng nghĩ mi thích ta, nhưng sau ta biết mi chỉ xem ta như là "" Chị"" _cách xưng hô ta bắt mi phải gọi phải hem? Hihi...
Và rồi thời gian học ĐH, qua vài chuyện tình cảm của mấy nhỏ bạn ta cũng biết ta không có thích mi, mà cảm giác lúc đó ta có là do ngưỡng mộ mi, vì mi học giỏi hơn ta mà...hì hì....
Rồi ta cũng thương một người, mi cũng thế, mi hay tâm sự với ta mi trải qua vài mối tình, lúc nào cũng thông báo cho ta hết há... Ta cũng vui vui vì mi không có còn lông bông nữa....
Nhưng dạo này, sao ta lại có lại cảm giác mi thích ta thế.... Nếu lúc 12 thì cứ cho là do ta có thích mi nên thich suy diễn lung tung nhưng giờ thì ta không còn chút tình cảm gì với mi đâu, vì ta vẫn còn thương người ấy...
1f641.png
:(
Nhưng mà mi nè, sao mi có những thái độ khiến ta phải suy nghĩ thế?
Mi vẫn tâm sự chuyện tình cảm của mi cho ta nghe, nhưng mỗi khi ta nói tới một người con trai khác thì mi lại bảo không quan tâm, còn nói ta giống điên là sao? Ta là "" Chị"" của mi nhé...
1f642.png
:) À... mà còn nữa, lúc nhắn tin điện thoại, hay trong inbox ngươi chém ta như chém bão, mà sao ta để ý bất kỳ thứ gì liên quan tới ta trên fb, 1 stt của ta mi cũng chẳng ngó tới thế?
FACE_WITH_COLON_THREE.png
:3
Còn dám nói với ta nói chuyện chẳng ra người lớn cũng chẳng giống con nít, khìn khìn là sao? Ta 21t rồi mà...
1f641.png
:(
Á mà kì nha ! Mi còn có tình trạng ẩn trò chuyện với riêng ta nữa chứ, vừa nói chuyện xong, ta nghĩ mi out rồi, ai zè nhỏ bạn bảo mi đang onl ra chém ngươi nhưng ta có thấy mi onl đâu?
FACE_WITH_COLON_THREE.png
:3 Mi hay lắm...
Này nếu người cứ tiếp tục như thế này thì ta sẽ nghĩ mi thích ta ấy nhá... Nhóc con...
PACMAN.png
:v Nhưng đừng như thế nhé, ta muốn ta và mi là chị em tốt của nhau để ta có thể tâm sự với mi tất cả mọi chuyện, mi đừng làm ta hụt à nhá.... Hì....
Mọi người có thể cho mình biết, hắn có thích ta không vậy? Ta không thích thế đâu, ta muốn hắn là em ta cơ.
Cảm ơn mọi người ha!
1f642.png
:)
Bạn viết truyện hả?!!
Chắc lần đầu viết nên nó khá là kì cục!! Nên có đoạn mở đầu và đổi cách xưng hô cho dễ nghe...
Chúc bạn thành công...:r2
 

toilatot

Banned
Banned
Thành viên
1 Tháng ba 2017
3,368
2,140
524
Hà Nam
THPT Trần Hưng Đạo -Nam Định
bạn có sở thích giống mình nhưng thể loại hơi kì quái
 

_ Yub _

Học sinh chăm học
Thành viên
13 Tháng sáu 2017
802
904
144
19
Hưng Yên
THPT
Nó - con bé lớp phó văn thể mĩ cứng đầu, đanh đá, quậy như điên mà học giỏi cũng như điên.
Học sinh xuất sắc nhất trường.
Rất đáng yêu và hòa đồng, rất nhiều bạn nhưng cũng không ít kẻ thù.

Hắn - tên hotboy bàn trên.
"Oan gia ngõ hẹp"
"Hoàng tử" trong lòng bao nữ sinh.
Siêu thông minh và là đối thủ cạnh tranh danh hiệu Học sinh xuất sắc nhất với nó .

****★★★****
Chuyện tình yêu của cặp đôi đanh đá nhất nhì ngôi trường. Hai con người có lòng tự trọng cao ngất trời. Những tình huống oái thăm từ hai cá tính quái dị.

********
Mối tình "yêu quái" liệu có đi đến hồi kết??? Họ có được bên nhau hay chỉ là tình cảm bong bóng mong manh tuổi học trò???

-----------

mấy chap đầu rất nhảm, vì lúc đó mình mới bắt đầu viết, chưa biết gì nhiều. mong mọi người bỏ qua và ủng hộ mình (^O^)
truyện bạn đăng ở đâu vậy , theo ý kiến của mình bạn cũng nên xây dựng 1 cốt truyện mới đi chứ cái cốt truyện bạn đang dùng hầu tất cả các truyện ngôn tình đều sử dụng hết ( ý kiến riêng của mình thôi)
 

Shenn

Cây bút trẻ xuất sắc nhất 2017
Banned
21 Tháng sáu 2017
789
1,213
174
20
Bắc Ninh
Hogwarts
truyện bạn đăng ở đâu vậy , theo ý kiến của mình bạn cũng nên xây dựng 1 cốt truyện mới đi chứ cái cốt truyện bạn đang dùng hầu tất cả các truyện ngôn tình đều sử dụng hết ( ý kiến riêng của mình thôi)
ngôn tình gì, truyện teen nhảm thương hiệu trẻ trâu nhan nhản các website nhé :vv Bạn lượng lờ Wattpad, Ss truyện, Thích đọc truyện thì thấy đầy ra.
 
Top Bottom