Làm tình nguyện cũng có 2 kiểu làm, bởi vì giờ nó là phong trào nên cũng có chỗ thực chất chỗ vớ vẩn
Đi tiếp sức mùa thì cũng có đứa ngồi 1 góc buôn chuyện có thằng thì đứng ra làm hàng rào người để phân luồng giao thông
Đi xa thì có chỗ điện không có nước không có, tiền thì nhiều mà chả biết tiêu kiểu gì vì chẳng có cái gì để mua
Cũng có chỗ đi như đi du lịch suốt ngày rượu chè nhậu nhẹt.
Đồng chí đừng nghĩ tình nguyện như 1 cái gì đó vui vẻ để mà đi. Tình nguyện chỉ là giúp đỡ mọi người, là sống có ích cho cộng đồng. theo tôi tình nguyện xa đến các vùng khó khăn thì cái quan trọng cũng chỉ để bọn trẻ con ở đó có ước mơ học hành thôi chứ còn ở đó 1 thời gian, cái mình làm được về mặt vật chất chẳng là gì cả.
Còn về việc làm sau này thì làm ở đâu mà phát huy tốt nhất khả năng của mình, mình làm mà đem lại nhiều lợi ích nhất cho cộng đồng thì làm, không hẳn cứ phải đến các vùng xa xôi khó khăn làm mới là tình nguyện.
Đi tình nguyện mà sướng thì đi tình nguyện làm gì?
Đi tình nguyện mà khổ liệu có chịu được không? tại người muốn đi tình nguyện trong trường cũng khá nhiều tôi phỏng vấn để loại bớt thì cái đám con gái trông yếu yếu là tôi loại thẳng tay, lên vùng sâu vùng xa các bà lăn đùng ra ốm rồi lại khổ cả đội. Trời nóng 36-37 độ vào nấu bếp củi, nửa đêm ra giếng múc nước rồi chui và WC tắm, cái WC để tắm cho con gái vì nó còn kín chứ con trai thì tắm ngay giếng thôi, còn cái việc mà ta thường làm ở WC thì giờ ra bụi tre nhá
, Ngủ thì cứ bục giảng trường cấp 1 mà tương. Ngày đi cả chục cây số đường đồi.
Nhớ hồi lớp đi thực tập, mới đi 5-6 km đã có bà ngất lên ngất xuống, giờ đi cả chục Km thì ai mà vác nổi.
Làm cái gì cũng suy nghĩ chín chắn 1 chút, đứa nào tiểu thư mà đi tình nguyện vào tay mình chỉ có chết >
, ko biết thương hoa tiếc ngọc B-) chỉ thích vùi hoa dập liễu :>