C2 Suy nghĩ thực tế và mạnh mẽ lên nào
-Theo châm ngôn của thầy toán trường tui :" Bạn không có quyền yêu cầu mọi người phải yêu thương bạn"
Do bà có cái tôi cao, nên đôi khi sẽ thấy buồn khi ai đó bơ mình. Hầu hết cứ cung cử giải đều vậy , tui dạo này bớt rồi, không sao nsch đc với Nhi hihi
-Con người bên nhau do đồng điệu tâm hồn, bà nsch hợp thì ms chơi lâu được, vd như tui đây, ở được với các bà nhưng có những người không chịu nổi đấy thôi. Đừng nghĩ bà tệ, nhạt, do không hợp nhau thôi, nên không gây hứng thú, chỉ vậy thôi, họ sẽ bơ bà để tìm đối tg mới đủ mặn vs họ thôi
- giang sơn dễ đổi , bản tính khó dời. Tốt nhất là như tui, cứ bị bơ là block sạch. Trên face hoặc ở đâu, nó éo like bài viết của bà, éo trả lời là éo like bà , thế thôi, đừng có cố nghĩ là sẽ thay đổi , khiến ngta hứng thú mình ok
- Nếu muốn níu kéo , cứ chơi trò tam ba bận, đến bận thứ 3 vẫn bơ thì cho out
Làm trò này nà, hát cho nó nghe, " người đừng lặng im đến thế, vì lặng im sẽ giết chết con trymmmm.... "
Ps srr nãy h mắc nấu cho bố ăn, tui nhìn men vậy chứ nấu ngon lắm ớ, khi nào buồn cứ đến tìm tui nha, đến nhà tui, nấu cho ăn ahehe