1. Bạn đang ở vị trí nào? (Các e đứng ở đâu trong (lớp học, trường học, lớn hơn là nhận định ở mức độ lớn nhất là XÃ HỘI)
2. Bạn đang làm gì? (các em đã làm những gì trong 24h)
3. Và bạn mong muốn điều gì? (Trở thành người như thế nào?...)
1. Bạn đang ở vị trí nào? : Học sinh bình thường trong lớp
2. Bạn đang làm gì? : Học và chơi
3. Và bạn mong muốn điều gì? : Nguòi tài giỏi, luôn đứng đầu trong lớp
Hi các em!
Phải mấy tháng rồi mới có thời gian ngồi lại và dành cho diễn đàn 1 chút thời gian. Mấy bạn đừng nghĩ chị lười nhé! Chỉ là... chị bận thôi.
Lâu lâu lên diễn đàn chị hay hỏi mấy bạn là: Các em có gì mới không? Chị thì thấy diễn đàn mình nhiều thành viên mới quá. Vừa lạ vừa quen ấy. Nhân một ngày đẹp trời, Nhân một ngày nhớ diễn đàn, chị lang thang qua đây, muốn dành một chút tâm sự cho các em!
- Bạn đang ở vị trí nào? Bạn đang làm gì? Và bạn mong muốn điều gì?
Có bạn nào đã từng tự hỏi chính mình câu hỏi này chưa nhỉ? Chị thì có đấy. Càng trưởng thành, nói đơn giản hơn là khi các em lớn lên, học những cấp học cao hơn, thì việc trả lời những câu hỏi như thế này lại càng cần thiết. Chẳng phải là do có ai đó "bắt buộc" các em phải đau đầu suy nghĩ, mà đó là điều "cần thiết" để các em có những sự thay đổi phù hợp cho những ước mơ của các em.
Các em thử trả lời những câu hỏi này xem nào? Từ đó chúng ta sẽ cùng nhau đưa ra những kế hoạch "to lớn" cho tương lai nhé!
1. Bạn đang ở vị trí nào? (Các e đứng ở đâu trong (lớp học, trường học, lớn hơn là nhận định ở mức độ lớn nhất là XÃ HỘI)
2. Bạn đang làm gì? (các em đã làm những gì trong 24h)
3. Và bạn mong muốn điều gì? (Trở thành người như thế nào?...)
1. Bạn đang ở vị trí nào? (Các e đứng ở đâu trong (lớp học, trường học, lớn hơn là nhận định ở mức độ lớn nhất là XÃ HỘI)
Em chỉ là học sinh cấp 3 bình thường, ở lớp thì em cũng giữ chức bí thư thôi ạ Em thích những công việc hướng ngoại, giao tiếp nhiều hơn và được trải nghiệm nhiều hơn nên em thấy công việc bí thư phù hợp với em nhất 2. Bạn đang làm gì? (các em đã làm những gì trong 24h)
Em thì tự học, học thêm, làm việc nhà, lướt diễn đàn và dành thời gian cho gia đình ạ 3. Và bạn mong muốn điều gì? (Trở thành người như thế nào?...)
Em mong là thời gian sắp tới sẽ trở nên chững chạc và trưởng thành hơn, năng động và hoạt bát, có thể tự lập, tựchăm sóc cho mình, xa hơn là lo cho gia đình ạ
----------------------------
P/s: lâu quá rồi chị mới onl luôn á chị (((((
- là 1 đứa nhút nhát,ai nói gì cũng rầy đỏ mặt
-là 1 đứa ít nói. và đến khi thay đổi cái gì đó thì lại bị nói này nói nọ
-là 1 đứa lúc nào cũng bị bạn bè lừa dối,lợi dụng
-là 1 đứa hay hoang tưởng những cai gì đó tươi đẹp . luôn cảm thấy mệt mỏi
Hi các em!
Phải mấy tháng rồi mới có thời gian ngồi lại và dành cho diễn đàn 1 chút thời gian. Mấy bạn đừng nghĩ chị lười nhé! Chỉ là... chị bận thôi.
Lâu lâu lên diễn đàn chị hay hỏi mấy bạn là: Các em có gì mới không? Chị thì thấy diễn đàn mình nhiều thành viên mới quá. Vừa lạ vừa quen ấy. Nhân một ngày đẹp trời, Nhân một ngày nhớ diễn đàn, chị lang thang qua đây, muốn dành một chút tâm sự cho các em!
- Bạn đang ở vị trí nào? Bạn đang làm gì? Và bạn mong muốn điều gì?
Có bạn nào đã từng tự hỏi chính mình câu hỏi này chưa nhỉ? Chị thì có đấy. Càng trưởng thành, nói đơn giản hơn là khi các em lớn lên, học những cấp học cao hơn, thì việc trả lời những câu hỏi như thế này lại càng cần thiết. Chẳng phải là do có ai đó "bắt buộc" các em phải đau đầu suy nghĩ, mà đó là điều "cần thiết" để các em có những sự thay đổi phù hợp cho những ước mơ của các em.
Các em thử trả lời những câu hỏi này xem nào? Từ đó chúng ta sẽ cùng nhau đưa ra những kế hoạch "to lớn" cho tương lai nhé!
1. Bạn đang ở vị trí nào? (Các e đứng ở đâu trong (lớp học, trường học, lớn hơn là nhận định ở mức độ lớn nhất là XÃ HỘI)
2. Bạn đang làm gì? (các em đã làm những gì trong 24h)
3. Và bạn mong muốn điều gì? (Trở thành người như thế nào?...)
1. Bạn đang ở vị trí nào? (Các e đứng ở đâu trong (lớp học, trường học, lớn hơn là nhận định ở mức độ lớn nhất là XÃ HỘI)
- Trong diễn đàn em chỉ là thành viên bình thường.
- Trong lớp em là lớp phó học tập. 2. Bạn đang làm gì? (các em đã làm những gì trong 24h)
- Đi học 2 buổi (sáng và chiều)
- Chăm lo, phục vụ cá nhân (ăn, tắm,..)
- Tự học ở nhà
- Chơi game trên điện thoại
- Tâm sự với ba mẹ
- Lướt web 3. Và bạn mong muốn điều gì? (Trở thành người như thế nào?...)
- Cẩn thận hơn trong học tập và cuộc sống (Vì em quá thiếu cẩn thận mà đã bỏ qua cơ hội đáng tiếc).
- Đạt được ước mơ của mình.
- Thoát khỏi sự rập khuôn trong tư duy, biết suy nghĩ rộng về vấn đề.
- Học và vận dụng được nhiều kĩ năng cần thiết đối với con người.
- Có nhiều bạn bè hơn
- Mạnh mẽ hơn để vượt qua khó khăn.
- Bớt tự kiêu khi đạt thành công, không nản chí khi gặp thất bại
Hi các em!
Phải mấy tháng rồi mới có thời gian ngồi lại và dành cho diễn đàn 1 chút thời gian. Mấy bạn đừng nghĩ chị lười nhé! Chỉ là... chị bận thôi.
Lâu lâu lên diễn đàn chị hay hỏi mấy bạn là: Các em có gì mới không? Chị thì thấy diễn đàn mình nhiều thành viên mới quá. Vừa lạ vừa quen ấy. Nhân một ngày đẹp trời, Nhân một ngày nhớ diễn đàn, chị lang thang qua đây, muốn dành một chút tâm sự cho các em!
- Bạn đang ở vị trí nào? Bạn đang làm gì? Và bạn mong muốn điều gì?
Có bạn nào đã từng tự hỏi chính mình câu hỏi này chưa nhỉ? Chị thì có đấy. Càng trưởng thành, nói đơn giản hơn là khi các em lớn lên, học những cấp học cao hơn, thì việc trả lời những câu hỏi như thế này lại càng cần thiết. Chẳng phải là do có ai đó "bắt buộc" các em phải đau đầu suy nghĩ, mà đó là điều "cần thiết" để các em có những sự thay đổi phù hợp cho những ước mơ của các em.
Các em thử trả lời những câu hỏi này xem nào? Từ đó chúng ta sẽ cùng nhau đưa ra những kế hoạch "to lớn" cho tương lai nhé!
1. Bạn đang ở vị trí nào? (Các e đứng ở đâu trong (lớp học, trường học, lớn hơn là nhận định ở mức độ lớn nhất là XÃ HỘI)
2. Bạn đang làm gì? (các em đã làm những gì trong 24h)
3. Và bạn mong muốn điều gì? (Trở thành người như thế nào?...)
1. Bạn đang ở vị trí nào? (Các e đứng ở đâu trong (lớp học, trường học, lớn hơn là nhận định ở mức độ lớn nhất là XÃ HỘI)
Bản thân tôi đang ở trong 1 vị trị mà ai cũng nghỉ rằng thật dễ dàng, đảm nhiệm trên vai trọng trách là 1 người anh trong gia đình , một người làm gương cho một tập thể lớp, trong chi đoàn , bước đi với đôi chân này, để dần hoàn thiện bản thân
2. Bạn đang làm gì? (các em đã làm những gì trong 24h)
Thời gian 24 h ư tính ra cũng làm được một số việc:
6- 11 đi học, 11- 13.45 : tìm hiểu tư liệu về các lĩnh vực toán, lý ,hóa, sinh và khoa học vũ trụ, tắm rửa, ăn cơm.
13.45 đến 17.05 đi học
17. 30 làm việc nhà
18.10 ăn cơm
18.40 học bài ,........ 20.30 đi ngủ
3. Và bạn mong muốn điều gì? (Trở thành người như thế nào?...)
Trở thành một bác sĩ, cứu chữa cho các bệnh nhân của mình, ao ước làm 1 người có thể cứu vớt các bạn trẻ khỏi sự cô đơn hay về mặt tâm lý
Đó là những gì mà tôi muốn, tôi đã làm
Hi các em!
Phải mấy tháng rồi mới có thời gian ngồi lại và dành cho diễn đàn 1 chút thời gian. Mấy bạn đừng nghĩ chị lười nhé! Chỉ là... chị bận thôi.
Lâu lâu lên diễn đàn chị hay hỏi mấy bạn là: Các em có gì mới không? Chị thì thấy diễn đàn mình nhiều thành viên mới quá. Vừa lạ vừa quen ấy. Nhân một ngày đẹp trời, Nhân một ngày nhớ diễn đàn, chị lang thang qua đây, muốn dành một chút tâm sự cho các em!
- Bạn đang ở vị trí nào? Bạn đang làm gì? Và bạn mong muốn điều gì?
Có bạn nào đã từng tự hỏi chính mình câu hỏi này chưa nhỉ? Chị thì có đấy. Càng trưởng thành, nói đơn giản hơn là khi các em lớn lên, học những cấp học cao hơn, thì việc trả lời những câu hỏi như thế này lại càng cần thiết. Chẳng phải là do có ai đó "bắt buộc" các em phải đau đầu suy nghĩ, mà đó là điều "cần thiết" để các em có những sự thay đổi phù hợp cho những ước mơ của các em.
Các em thử trả lời những câu hỏi này xem nào? Từ đó chúng ta sẽ cùng nhau đưa ra những kế hoạch "to lớn" cho tương lai nhé!
1. Bạn đang ở vị trí nào? (Các e đứng ở đâu trong (lớp học, trường học, lớn hơn là nhận định ở mức độ lớn nhất là XÃ HỘI)
2. Bạn đang làm gì? (các em đã làm những gì trong 24h)
3. Và bạn mong muốn điều gì? (Trở thành người như thế nào?...)
1. Bạn đang ở vị trí nào? (Các e đứng ở đâu trong (lớp học, trường học, lớn hơn là nhận định ở mức độ lớn nhất là XÃ HỘI)
- Em là một học sinh bình thường như bao bạn khác nhưng chỉ khác 1 điều là em làm lớp trưởng, đang trong thời kì hoàn thiện bản thân.
2. Bạn đang làm gì? (các em đã làm những gì trong 24h)
- Em đang học hỏi thêm về xã hội, và dạo gần đây em còn lên diễn đàn HMF chơi và học tập
3. Và bạn mong muốn điều gì? (Trở thành người như thế nào?...)
- Em muốn trở thành một người lãnh đạo xuất sắc và thực hiện đam mê