- 13 Tháng ba 2018
- 1,636
- 4,609
- 486
- 20
- Thái Nguyên
- THPT Nguyễn Huệ


Chào mọi người ^^
Có lẽ rằng chủ đề "Con giáo viên" không còn là chủ đề mới nhưng cũng không phải chủ đề được thảo luận và bàn tán nhiều. Nhưng mình biết được rằng phần đông các bạn, các thành viên của gđ HMF này, là con giáo viên.
"Con giáo viên", một từ ám ảnh rất nhiều người, một nỗi khổ khó mà nói được lên lời.... "Con giáo viên" là chỉ gồm 3 từ 10 chữ nhưng nó lại có cái gánh nặng, rất lớn. Không phải là gánh nặng về vật chất mà là về tâm lý, về suy nghĩ của bản thân người được gọi là "con giáo viên"
Các bạn ạ, rất nhiều người cho rằng "Cứ con giáo viên là học giỏi" . Vậy nên bất kỳ khi nào, điểm số cũng là cái mũi nhọn mà người ta nói đến khi nhắc đến một học sinh nào đó là "con giáo viên". Và có bao giờ bạn nghe thấy những câu như "Nó là con giáo viên thì chẳng học giỏi" hay "Con giáo viên mà học dốt thế!" chưa? Và có bao giờ, bạn thấy bất công không?
Con người sinh ra, ai cũng như nhau. Là "con giáo viên" thì cũng chỉ có được hơn môi trường học tập tốt hơn, vậy thôi. Tất cả những kiến thức, những việc làm được đều bắt đầu từ chính đôi tay và tự lực của mỗi người. Thành công tỉ lệ thuận với mồ hôi và công sức đã bỏ ra. Đừng phủ nhận nỗ lực của bất kỳ ai và đố kỵ với thành quả mà họ nhận được.
Quay lại chủ đề "con giáo viên", có bạn nào trải qua hay nghe qua những áp lực, nỗi khổ từ 3 chữ ấy chưa?
Với học sinh, "con giáo viên" thường xuyên nhân bị tẩy chay, bắt bẻ và thậm chí còn bị bạo lực học đường. Chỉ đơn giản với lý do là ghét giáo viên-mẹ của họ hay đơn giản hơn là nó học giỏi.
Với giáo viên, đó là áp lực từ những con điểm. Việc là "con giáo viên" cũng đồng nghĩa với học sinh chăm ngoan và học giỏi. Và thường thì, "con giáo viên" là những "học trò cưng của thầy cô" và là những ban quản trị của lớp. Một trong những nguyên nhân khiến họ bị xa lánh với bạn bè.
Với gia đình, đó là tạo ra áp lực nhất với họ, theo mình là vậy đấy. "Học" là cụm từ bắt buộc và học để bố mẹ nở mày nở mặt. Không có người cha, người mẹ nào không nói rằng "các con học là cho chính mình". Nhưng cứ thử đứng trên cương vị của "con giáo viên", các bạn sẽ thấy rằng, nghe rằng "không học để bôi do trát trấu vào mặt bố mẹ" đấy!
Hơn thế nữa, con giáo viên rất bị hạn chế tiếp xúc với ngoài xã hội. Là con giáo viên đi chơi cần xin phép trước(thường là vài ngày không thì cả tháng), đúng giờ về, đi đúng địa điểm, đi cùng ai, tới nhà ai, đi có lợi và hại gì?
Theo bạn, liệu có thật là vậy không? Và bạn thấy gì, nghĩ gì về cụm từ "con giáo viên". Hãy cùng chia sẻ câu chuyện và suy nghĩ của bạn với chúng mình nhé!
Có lẽ rằng chủ đề "Con giáo viên" không còn là chủ đề mới nhưng cũng không phải chủ đề được thảo luận và bàn tán nhiều. Nhưng mình biết được rằng phần đông các bạn, các thành viên của gđ HMF này, là con giáo viên.
"Con giáo viên", một từ ám ảnh rất nhiều người, một nỗi khổ khó mà nói được lên lời.... "Con giáo viên" là chỉ gồm 3 từ 10 chữ nhưng nó lại có cái gánh nặng, rất lớn. Không phải là gánh nặng về vật chất mà là về tâm lý, về suy nghĩ của bản thân người được gọi là "con giáo viên"
Các bạn ạ, rất nhiều người cho rằng "Cứ con giáo viên là học giỏi" . Vậy nên bất kỳ khi nào, điểm số cũng là cái mũi nhọn mà người ta nói đến khi nhắc đến một học sinh nào đó là "con giáo viên". Và có bao giờ bạn nghe thấy những câu như "Nó là con giáo viên thì chẳng học giỏi" hay "Con giáo viên mà học dốt thế!" chưa? Và có bao giờ, bạn thấy bất công không?
Con người sinh ra, ai cũng như nhau. Là "con giáo viên" thì cũng chỉ có được hơn môi trường học tập tốt hơn, vậy thôi. Tất cả những kiến thức, những việc làm được đều bắt đầu từ chính đôi tay và tự lực của mỗi người. Thành công tỉ lệ thuận với mồ hôi và công sức đã bỏ ra. Đừng phủ nhận nỗ lực của bất kỳ ai và đố kỵ với thành quả mà họ nhận được.
Quay lại chủ đề "con giáo viên", có bạn nào trải qua hay nghe qua những áp lực, nỗi khổ từ 3 chữ ấy chưa?
Với học sinh, "con giáo viên" thường xuyên nhân bị tẩy chay, bắt bẻ và thậm chí còn bị bạo lực học đường. Chỉ đơn giản với lý do là ghét giáo viên-mẹ của họ hay đơn giản hơn là nó học giỏi.
Với giáo viên, đó là áp lực từ những con điểm. Việc là "con giáo viên" cũng đồng nghĩa với học sinh chăm ngoan và học giỏi. Và thường thì, "con giáo viên" là những "học trò cưng của thầy cô" và là những ban quản trị của lớp. Một trong những nguyên nhân khiến họ bị xa lánh với bạn bè.
Với gia đình, đó là tạo ra áp lực nhất với họ, theo mình là vậy đấy. "Học" là cụm từ bắt buộc và học để bố mẹ nở mày nở mặt. Không có người cha, người mẹ nào không nói rằng "các con học là cho chính mình". Nhưng cứ thử đứng trên cương vị của "con giáo viên", các bạn sẽ thấy rằng, nghe rằng "không học để bôi do trát trấu vào mặt bố mẹ" đấy!
Hơn thế nữa, con giáo viên rất bị hạn chế tiếp xúc với ngoài xã hội. Là con giáo viên đi chơi cần xin phép trước(thường là vài ngày không thì cả tháng), đúng giờ về, đi đúng địa điểm, đi cùng ai, tới nhà ai, đi có lợi và hại gì?
Theo bạn, liệu có thật là vậy không? Và bạn thấy gì, nghĩ gì về cụm từ "con giáo viên". Hãy cùng chia sẻ câu chuyện và suy nghĩ của bạn với chúng mình nhé!