Tâm sự Áp lực từ "con giáo viên"....

hoa du

Cựu TMod Cộng đồng
Thành viên
13 Tháng ba 2018
1,636
4,603
486
19
Thái Nguyên
THPT Nguyễn Huệ
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Chào mọi người ^^

Có lẽ rằng chủ đề "Con giáo viên" không còn là chủ đề mới nhưng cũng không phải chủ đề được thảo luận và bàn tán nhiều. Nhưng mình biết được rằng phần đông các bạn, các thành viên của gđ HMF này, là con giáo viên.

"Con giáo viên", một từ ám ảnh rất nhiều người, một nỗi khổ khó mà nói được lên lời.... "Con giáo viên" là chỉ gồm 3 từ 10 chữ nhưng nó lại có cái gánh nặng, rất lớn. Không phải là gánh nặng về vật chất mà là về tâm lý, về suy nghĩ của bản thân người được gọi là "con giáo viên"

Các bạn ạ, rất nhiều người cho rằng "Cứ con giáo viên là học giỏi" . Vậy nên bất kỳ khi nào, điểm số cũng là cái mũi nhọn mà người ta nói đến khi nhắc đến một học sinh nào đó là "con giáo viên". Và có bao giờ bạn nghe thấy những câu như "Nó là con giáo viên thì chẳng học giỏi" hay "Con giáo viên mà học dốt thế!" chưa? Và có bao giờ, bạn thấy bất công không?

Con người sinh ra, ai cũng như nhau. Là "con giáo viên" thì cũng chỉ có được hơn môi trường học tập tốt hơn, vậy thôi. Tất cả những kiến thức, những việc làm được đều bắt đầu từ chính đôi tay và tự lực của mỗi người. Thành công tỉ lệ thuận với mồ hôi và công sức đã bỏ ra. Đừng phủ nhận nỗ lực của bất kỳ ai và đố kỵ với thành quả mà họ nhận được.

Quay lại chủ đề "con giáo viên", có bạn nào trải qua hay nghe qua những áp lực, nỗi khổ từ 3 chữ ấy chưa?
Với học sinh, "con giáo viên" thường xuyên nhân bị tẩy chay, bắt bẻ và thậm chí còn bị bạo lực học đường. Chỉ đơn giản với lý do là ghét giáo viên-mẹ của họ hay đơn giản hơn là nó học giỏi.

Với giáo viên, đó là áp lực từ những con điểm. Việc là "con giáo viên" cũng đồng nghĩa với học sinh chăm ngoan và học giỏi. Và thường thì, "con giáo viên" là những "học trò cưng của thầy cô" và là những ban quản trị của lớp. Một trong những nguyên nhân khiến họ bị xa lánh với bạn bè.

Với gia đình, đó là tạo ra áp lực nhất với họ, theo mình là vậy đấy. "Học" là cụm từ bắt buộc và học để bố mẹ nở mày nở mặt. Không có người cha, người mẹ nào không nói rằng "các con học là cho chính mình". Nhưng cứ thử đứng trên cương vị của "con giáo viên", các bạn sẽ thấy rằng, nghe rằng "không học để bôi do trát trấu vào mặt bố mẹ" đấy!

Hơn thế nữa, con giáo viên rất bị hạn chế tiếp xúc với ngoài xã hội. Là con giáo viên đi chơi cần xin phép trước(thường là vài ngày không thì cả tháng), đúng giờ về, đi đúng địa điểm, đi cùng ai, tới nhà ai, đi có lợi và hại gì?

Theo bạn, liệu có thật là vậy không? Và bạn thấy gì, nghĩ gì về cụm từ "con giáo viên". Hãy cùng chia sẻ câu chuyện và suy nghĩ của bạn với chúng mình nhé!
 

wyn.mai

Cựu Mod Văn
HV CLB Địa lí
Thành viên
9 Tháng năm 2020
2,043
8,868
726
Lâm Đồng
Lý Tự Trọng
Chào mọi người ^^

Có lẽ rằng chủ đề "Con giáo viên" không còn là chủ đề mới nhưng cũng không phải chủ đề được thảo luận và bàn tán nhiều. Nhưng mình biết được rằng phần đông các bạn, các thành viên của gđ HMF này, là con giáo viên.

"Con giáo viên", một từ ám ảnh rất nhiều người, một nỗi khổ khó mà nói được lên lời.... "Con giáo viên" là chỉ gồm 3 từ 10 chữ nhưng nó lại có cái gánh nặng, rất lớn. Không phải là gánh nặng về vật chất mà là về tâm lý, về suy nghĩ của bản thân người được gọi là "con giáo viên"

Các bạn ạ, rất nhiều người cho rằng "Cứ con giáo viên là học giỏi" . Vậy nên bất kỳ khi nào, điểm số cũng là cái mũi nhọn mà người ta nói đến khi nhắc đến một học sinh nào đó là "con giáo viên". Và có bao giờ bạn nghe thấy những câu như "Nó là con giáo viên thì chẳng học giỏi" hay "Con giáo viên mà học dốt thế!" chưa? Và có bao giờ, bạn thấy bất công không?

Con người sinh ra, ai cũng như nhau. Là "con giáo viên" thì cũng chỉ có được hơn môi trường học tập tốt hơn, vậy thôi. Tất cả những kiến thức, những việc làm được đều bắt đầu từ chính đôi tay và tự lực của mỗi người. Thành công tỉ lệ thuận với mồ hôi và công sức đã bỏ ra. Đừng phủ nhận nỗ lực của bất kỳ ai và đố kỵ với thành quả mà họ nhận được.

Quay lại chủ đề "con giáo viên", có bạn nào trải qua hay nghe qua những áp lực, nỗi khổ từ 3 chữ ấy chưa?
Với học sinh, "con giáo viên" thường xuyên nhân bị tẩy chay, bắt bẻ và thậm chí còn bị bạo lực học đường. Chỉ đơn giản với lý do là ghét giáo viên-mẹ của họ hay đơn giản hơn là nó học giỏi.

Với giáo viên, đó là áp lực từ những con điểm. Việc là "con giáo viên" cũng đồng nghĩa với học sinh chăm ngoan và học giỏi. Và thường thì, "con giáo viên" là những "học trò cưng của thầy cô" và là những ban quản trị của lớp. Một trong những nguyên nhân khiến họ bị xa lánh với bạn bè.

Với gia đình, đó là tạo ra áp lực nhất với họ, theo mình là vậy đấy. "Học" là cụm từ bắt buộc và học để bố mẹ nở mày nở mặt. Không có người cha, người mẹ nào không nói rằng "các con học là cho chính mình". Nhưng cứ thử đứng trên cương vị của "con giáo viên", các bạn sẽ thấy rằng, nghe rằng "không học để bôi do trát trấu vào mặt bố mẹ" đấy!

Hơn thế nữa, con giáo viên rất bị hạn chế tiếp xúc với ngoài xã hội. Là con giáo viên đi chơi cần xin phép trước(thường là vài ngày không thì cả tháng), đúng giờ về, đi đúng địa điểm, đi cùng ai, tới nhà ai, đi có lợi và hại gì?

Theo bạn, liệu có thật là vậy không? Và bạn thấy gì, nghĩ gì về cụm từ "con giáo viên". Hãy cùng chia sẻ câu chuyện và suy nghĩ của bạn với chúng mình nhé!
bản thân mình cũng có mẹ là giáo viên nên mình rất hiểu cảm giác của bạn, ai cũng nghĩ con giáo viên phải thế này, thế nọ, học giỏi, ngoan hiền này kia nhưng mình không bận tâm về điều đó chỉ cố gắng học, học và học thật giỏi thôi nên mọi chuyện cũng ổn
 
  • Like
Reactions: khahhyen_ybms1

Junery N

Cựu Hỗ trợ viên
HV CLB Địa lí
Thành viên
23 Tháng mười một 2019
4,605
12,667
996
Nam Định
In the sky
Chào mọi người ^^

Có lẽ rằng chủ đề "Con giáo viên" không còn là chủ đề mới nhưng cũng không phải chủ đề được thảo luận và bàn tán nhiều. Nhưng mình biết được rằng phần đông các bạn, các thành viên của gđ HMF này, là con giáo viên.

"Con giáo viên", một từ ám ảnh rất nhiều người, một nỗi khổ khó mà nói được lên lời.... "Con giáo viên" là chỉ gồm 3 từ 10 chữ nhưng nó lại có cái gánh nặng, rất lớn. Không phải là gánh nặng về vật chất mà là về tâm lý, về suy nghĩ của bản thân người được gọi là "con giáo viên"

Các bạn ạ, rất nhiều người cho rằng "Cứ con giáo viên là học giỏi" . Vậy nên bất kỳ khi nào, điểm số cũng là cái mũi nhọn mà người ta nói đến khi nhắc đến một học sinh nào đó là "con giáo viên". Và có bao giờ bạn nghe thấy những câu như "Nó là con giáo viên thì chẳng học giỏi" hay "Con giáo viên mà học dốt thế!" chưa? Và có bao giờ, bạn thấy bất công không?

Con người sinh ra, ai cũng như nhau. Là "con giáo viên" thì cũng chỉ có được hơn môi trường học tập tốt hơn, vậy thôi. Tất cả những kiến thức, những việc làm được đều bắt đầu từ chính đôi tay và tự lực của mỗi người. Thành công tỉ lệ thuận với mồ hôi và công sức đã bỏ ra. Đừng phủ nhận nỗ lực của bất kỳ ai và đố kỵ với thành quả mà họ nhận được.

Quay lại chủ đề "con giáo viên", có bạn nào trải qua hay nghe qua những áp lực, nỗi khổ từ 3 chữ ấy chưa?
Với học sinh, "con giáo viên" thường xuyên nhân bị tẩy chay, bắt bẻ và thậm chí còn bị bạo lực học đường. Chỉ đơn giản với lý do là ghét giáo viên-mẹ của họ hay đơn giản hơn là nó học giỏi.

Với giáo viên, đó là áp lực từ những con điểm. Việc là "con giáo viên" cũng đồng nghĩa với học sinh chăm ngoan và học giỏi. Và thường thì, "con giáo viên" là những "học trò cưng của thầy cô" và là những ban quản trị của lớp. Một trong những nguyên nhân khiến họ bị xa lánh với bạn bè.

Với gia đình, đó là tạo ra áp lực nhất với họ, theo mình là vậy đấy. "Học" là cụm từ bắt buộc và học để bố mẹ nở mày nở mặt. Không có người cha, người mẹ nào không nói rằng "các con học là cho chính mình". Nhưng cứ thử đứng trên cương vị của "con giáo viên", các bạn sẽ thấy rằng, nghe rằng "không học để bôi do trát trấu vào mặt bố mẹ" đấy!

Hơn thế nữa, con giáo viên rất bị hạn chế tiếp xúc với ngoài xã hội. Là con giáo viên đi chơi cần xin phép trước(thường là vài ngày không thì cả tháng), đúng giờ về, đi đúng địa điểm, đi cùng ai, tới nhà ai, đi có lợi và hại gì?

Theo bạn, liệu có thật là vậy không? Và bạn thấy gì, nghĩ gì về cụm từ "con giáo viên". Hãy cùng chia sẻ câu chuyện và suy nghĩ của bạn với chúng mình nhé!
Theo mình thì không phải như vậy nhé. Mình nghĩ là sự áp lực đó cũng là muốn tốt cho chính bản thân chúng ta thôi. Khi chúng ta muốn bớt áp lực về việc bị ép buộc, chúng ta có thể phân chia đúng giờ giấc của mình và thỏa thuận với bố, mẹ về việc "chơi, nghỉ ngơi,....." của mình
Cụm từ "con giáo viên" có thể nói là ám chỉ những người là con có bố mẹ là giáo viên. Ở đây sẽ có thể có nhiều người hiểu theo 2 nghĩa:
  1. Là con giáo viên thì làm việc gì cũng giỏi do bố mẹ dạy giỏi, bố mẹ là giáo viên cơ mà
  2. Là con giáo viên làm việc gì cũng kém do bố mẹ dạy kém nên làm con hư
Nhưng thực chất thì không phải như vậy. Chúng ta giỏi hoặc kém đều là do thực lực của chúng ta cả, không có gì đáng xấu hổ cả. Bạn bè có thể ghét chúng ta vì chúng ta học giỏi hơn họ hoặc học không bằng họ, hoặc có thể do một vấn đề nào đó khác...... Về việc con giáo viên là "học trò cưng của thầy cô" thì mình thấy nó hoàn toàn sai nhé bởi chẳng nhẽ một học sinh hư, luôn học kém, luôn cãi bướng và luôn vi phạm nội quy ở trường, lớp học nhưng chỉ vì có bố hoặc mẹ là giáo viên thì thầy cô sẽ yêu quý học sinh hư ấy sao và sẽ trao học sinh ấy cái chức danh ban quản trị của lớp để các bạn trong lớp cũng có thể sẽ "hư" theo bạn đó !?
Con giáo viên mình nghĩ không hề bị hạn chế tiếp xúc với ngoài xã hội nhé, bởi:
  1. Trong mắt chúng ta có thể không hề biết được tất cả mối quan hệ của con giáo viên
  2. Con giáo viên có thể không chơi với người này mà chơi với người kia ( do có người đáng chơi, có người không đáng chơi ) ~ "Chọn bạn mà chơi, chọn nơi mà đến"
  3. Hoặc cũng có thể họ không thích giao lưu với mọi người, muốn một mình
Lời khuyên từ tớ: Là con giáo viên chúng ta hãy giao lưu, sống hòa đồng với mọi người, biết yêu thương, giúp đỡ và sẻ chia với mọi người xung quanh. Hãy sống thật với chính bản thân mình.
 
Last edited:

lam371

Học sinh gương mẫu
HV CLB Lịch sử
Thành viên
25 Tháng mười hai 2011
1,065
2,563
406
Bình Phước
Hogwarts School Of Witchcraft And Wizardry
Chào mọi người ^^

Có lẽ rằng chủ đề "Con giáo viên" không còn là chủ đề mới nhưng cũng không phải chủ đề được thảo luận và bàn tán nhiều. Nhưng mình biết được rằng phần đông các bạn, các thành viên của gđ HMF này, là con giáo viên.

"Con giáo viên", một từ ám ảnh rất nhiều người, một nỗi khổ khó mà nói được lên lời.... "Con giáo viên" là chỉ gồm 3 từ 10 chữ nhưng nó lại có cái gánh nặng, rất lớn. Không phải là gánh nặng về vật chất mà là về tâm lý, về suy nghĩ của bản thân người được gọi là "con giáo viên"

Các bạn ạ, rất nhiều người cho rằng "Cứ con giáo viên là học giỏi" . Vậy nên bất kỳ khi nào, điểm số cũng là cái mũi nhọn mà người ta nói đến khi nhắc đến một học sinh nào đó là "con giáo viên". Và có bao giờ bạn nghe thấy những câu như "Nó là con giáo viên thì chẳng học giỏi" hay "Con giáo viên mà học dốt thế!" chưa? Và có bao giờ, bạn thấy bất công không?

Con người sinh ra, ai cũng như nhau. Là "con giáo viên" thì cũng chỉ có được hơn môi trường học tập tốt hơn, vậy thôi. Tất cả những kiến thức, những việc làm được đều bắt đầu từ chính đôi tay và tự lực của mỗi người. Thành công tỉ lệ thuận với mồ hôi và công sức đã bỏ ra. Đừng phủ nhận nỗ lực của bất kỳ ai và đố kỵ với thành quả mà họ nhận được.

Quay lại chủ đề "con giáo viên", có bạn nào trải qua hay nghe qua những áp lực, nỗi khổ từ 3 chữ ấy chưa?
Với học sinh, "con giáo viên" thường xuyên nhân bị tẩy chay, bắt bẻ và thậm chí còn bị bạo lực học đường. Chỉ đơn giản với lý do là ghét giáo viên-mẹ của họ hay đơn giản hơn là nó học giỏi.

Với giáo viên, đó là áp lực từ những con điểm. Việc là "con giáo viên" cũng đồng nghĩa với học sinh chăm ngoan và học giỏi. Và thường thì, "con giáo viên" là những "học trò cưng của thầy cô" và là những ban quản trị của lớp. Một trong những nguyên nhân khiến họ bị xa lánh với bạn bè.

Với gia đình, đó là tạo ra áp lực nhất với họ, theo mình là vậy đấy. "Học" là cụm từ bắt buộc và học để bố mẹ nở mày nở mặt. Không có người cha, người mẹ nào không nói rằng "các con học là cho chính mình". Nhưng cứ thử đứng trên cương vị của "con giáo viên", các bạn sẽ thấy rằng, nghe rằng "không học để bôi do trát trấu vào mặt bố mẹ" đấy!

Hơn thế nữa, con giáo viên rất bị hạn chế tiếp xúc với ngoài xã hội. Là con giáo viên đi chơi cần xin phép trước(thường là vài ngày không thì cả tháng), đúng giờ về, đi đúng địa điểm, đi cùng ai, tới nhà ai, đi có lợi và hại gì?

Theo bạn, liệu có thật là vậy không? Và bạn thấy gì, nghĩ gì về cụm từ "con giáo viên". Hãy cùng chia sẻ câu chuyện và suy nghĩ của bạn với chúng mình nhé!
Các bạn ạ, rất nhiều người cho rằng "Cứ con giáo viên là học giỏi" . Vậy nên bất kỳ khi nào, điểm số cũng là cái mũi nhọn mà người ta nói đến khi nhắc đến một học sinh nào đó là "con giáo viên". Và có bao giờ bạn nghe thấy những câu như "Nó là con giáo viên thì chẳng học giỏi" hay "Con giáo viên mà học dốt thế!" chưa? Và có bao giờ, bạn thấy bất công không?
Cụm từ này "Nó là con giáo viên thì chẳng học giỏi" hay "Con giáo viên mà học dốt thế!" mình nghe rất rất nhiều và nó cũng tạo ra 1 sự bất công, 1 áp lực cho những ai là con giáo viên .Thật ra dù là con giáo viên đi nữa cũng là người bình thường mà,không hẳn phải là con giáo viên thì không học giỏi, học giỏi là mình cố gắng học tập đấy chứ cũng là nổ lực phấn đấu học tập thôi.Với lại việc con giáo viên học dốt đâu có phải là tội?. Nhiều người chỉ quan tâm đến học lực mà xem thường đạo đức. . Đừng phân biệt con giáo viên, vì họ cũng là 1 người bình thường thôi
Với học sinh, "con giáo viên" thường xuyên nhân bị tẩy chay, bắt bẻ và thậm chí còn bị bạo lực học đường. Chỉ đơn giản với lý do là ghét giáo viên-mẹ của họ hay đơn giản hơn là nó học giỏi.

Với giáo viên, đó là áp lực từ những con điểm. Việc là "con giáo viên" cũng đồng nghĩa với học sinh chăm ngoan và học giỏi. Và thường thì, "con giáo viên" là những "học trò cưng của thầy cô" và là những ban quản trị của lớp. Một trong những nguyên nhân khiến họ bị xa lánh với bạn bè.
Tuy mọi người trong lớp không xa lánh mình nhưng mọi người cũng có thái độ và tạo ra 1 khoảng cách ko lớn lắm nhưng với mình cũng không đc bình thường.
vd: Trong trường mọi người gặp mình sẽ nói kiểu " Nhỏ kia là con thầy A,cô B kìa,... hoặc " Nó là con giáo viên đó "
hoặc gặp mình sẽ hỏi " Cậu là con thầy A hả?"
hoặc là " bố cậu dạy môn này mà cậu không biết bài này à "
và nếu phát bài kiểm tra mà điểm cao thì " Đúng là con giáo viên có khác!" , điểm mà thấp "Trời tưởng thế nào chứ"
Với gia đình, đó là tạo ra áp lực nhất với họ, theo mình là vậy đấy. "Học" là cụm từ bắt buộc và học để bố mẹ nở mày nở mặt. Không có người cha, người mẹ nào không nói rằng "các con học là cho chính mình". Nhưng cứ thử đứng trên cương vị của "con giáo viên", các bạn sẽ thấy rằng, nghe rằng "không học để bôi do trát trấu vào mặt bố mẹ" đấy!

Hơn thế nữa, con giáo viên rất bị hạn chế tiếp xúc với ngoài xã hội. Là con giáo viên đi chơi cần xin phép trước(thường là vài ngày không thì cả tháng), đúng giờ về, đi đúng địa điểm, đi cùng ai, tới nhà ai, đi có lợi và hại gì?
Thật ra còn thiếu nữa bố mẹ là giáo viên thường so sánh con mình với con đồng nghiệp, như: điểm số, thành tích,...
Hoặc các thầy cô trong trường nể mặt bố mẹ mà tâng bốc mình giỏi, cho điểm số cao ( điểm ảo ), được thiên vị, quan tâm hơn các bạn trong lớp,...
Mình là đứa ru rú ở nhà nên việc đi chơi mình cũng không để ý lắm, nhưng đi chơi với bạn thì phải xin phép bố mẹ chứ nhỉ ?. Xin phép vài ngày, trước cả tháng, đúng giờ về, đi đúng địa điểm, đi cùng ai, tới nhà ai, đi có lợi và hại gì là thì bố mẹ mình cũng không quan tâm lắm, bố mẹ mình còn khuyến khích đi chơi hơn ( chắc sợ mình bị tự kỉ) : )

Với mình thì làm con giáo viên cũng không sướng đâu, ai cũng có nổi khổ riêng vì thế đừng phân biệt họ
 

Mori Ran 680

Học sinh chăm học
Thành viên
17 Tháng mười 2017
307
244
124
18
Kon Tum
THPT Nguyễn Trãi
chỉ có ba chữ "con giáo viên" thôi cũng khiến mình phải sống theo kiểu 2 mặt: một mặt thì giả vờ ngoan hiền, học giỏi, chăm chỉ còn mặt còn lại thì hơi cục súc, không ngoan hiền lắm cũng không học giỏi lắm. Cảm thấy hơi mệt mỏi vì phải giả tạo kiểu này, mình muốn thay đổi, thoát khỏi hoàn cảnh đó nhưng mỗi lần mình thay đổi bố mẹ, thầy cô, bạn bè lại bảo mình ăn chơi sa đọa. Mình cảm thấy mệt mỏi nhưng không giám thay đổi, có lần nhất là năm lớp 7 là lúc mình bị sang chấn tâm lý mạnh nhất.
 
  • Like
Reactions: lam371

The key of love

Học sinh gương mẫu
Thành viên
11 Tháng hai 2019
722
3,337
326
Bình Phước
Trường THPT Chuyên Bình Long
Chào mọi người ^^

Có lẽ rằng chủ đề "Con giáo viên" không còn là chủ đề mới nhưng cũng không phải chủ đề được thảo luận và bàn tán nhiều. Nhưng mình biết được rằng phần đông các bạn, các thành viên của gđ HMF này, là con giáo viên.

"Con giáo viên", một từ ám ảnh rất nhiều người, một nỗi khổ khó mà nói được lên lời.... "Con giáo viên" là chỉ gồm 3 từ 10 chữ nhưng nó lại có cái gánh nặng, rất lớn. Không phải là gánh nặng về vật chất mà là về tâm lý, về suy nghĩ của bản thân người được gọi là "con giáo viên"

Các bạn ạ, rất nhiều người cho rằng "Cứ con giáo viên là học giỏi" . Vậy nên bất kỳ khi nào, điểm số cũng là cái mũi nhọn mà người ta nói đến khi nhắc đến một học sinh nào đó là "con giáo viên". Và có bao giờ bạn nghe thấy những câu như "Nó là con giáo viên thì chẳng học giỏi" hay "Con giáo viên mà học dốt thế!" chưa? Và có bao giờ, bạn thấy bất công không?

Con người sinh ra, ai cũng như nhau. Là "con giáo viên" thì cũng chỉ có được hơn môi trường học tập tốt hơn, vậy thôi. Tất cả những kiến thức, những việc làm được đều bắt đầu từ chính đôi tay và tự lực của mỗi người. Thành công tỉ lệ thuận với mồ hôi và công sức đã bỏ ra. Đừng phủ nhận nỗ lực của bất kỳ ai và đố kỵ với thành quả mà họ nhận được.

Quay lại chủ đề "con giáo viên", có bạn nào trải qua hay nghe qua những áp lực, nỗi khổ từ 3 chữ ấy chưa?
Với học sinh, "con giáo viên" thường xuyên nhân bị tẩy chay, bắt bẻ và thậm chí còn bị bạo lực học đường. Chỉ đơn giản với lý do là ghét giáo viên-mẹ của họ hay đơn giản hơn là nó học giỏi.

Với giáo viên, đó là áp lực từ những con điểm. Việc là "con giáo viên" cũng đồng nghĩa với học sinh chăm ngoan và học giỏi. Và thường thì, "con giáo viên" là những "học trò cưng của thầy cô" và là những ban quản trị của lớp. Một trong những nguyên nhân khiến họ bị xa lánh với bạn bè.

Với gia đình, đó là tạo ra áp lực nhất với họ, theo mình là vậy đấy. "Học" là cụm từ bắt buộc và học để bố mẹ nở mày nở mặt. Không có người cha, người mẹ nào không nói rằng "các con học là cho chính mình". Nhưng cứ thử đứng trên cương vị của "con giáo viên", các bạn sẽ thấy rằng, nghe rằng "không học để bôi do trát trấu vào mặt bố mẹ" đấy!

Hơn thế nữa, con giáo viên rất bị hạn chế tiếp xúc với ngoài xã hội. Là con giáo viên đi chơi cần xin phép trước(thường là vài ngày không thì cả tháng), đúng giờ về, đi đúng địa điểm, đi cùng ai, tới nhà ai, đi có lợi và hại gì?

Theo bạn, liệu có thật là vậy không? Và bạn thấy gì, nghĩ gì về cụm từ "con giáo viên". Hãy cùng chia sẻ câu chuyện và suy nghĩ của bạn với chúng mình nhé!
Có thể khi nghe đến "con giáo viên" mọi người trong lòng ai cũng gán một cái mác " học giỏi, thông minh". Nhưng mình hoàn toàn phản đối nha ^^
Mình là "con giáo viên" chính gốc đây nè. Mình thật sự hiểu được cảm giác của con giáo viên là như thế nào. Nhiều áp lực lắm, đi đâu cũng bị so sánh với ng này ng kia. Sao mẹ nó dạy tiếng anh mà nó chả có gì xuất sắc trong môn của mẹ nó vậy....
Thật sự buồn luôn các bạn ạ :(
Và nếu mà bạn giỏi môn mà phụ huynh bạn dạy thì chả ai công nhận cả, kiểu mẹ/ ba nó dạy môn đó sao nó không giỏi được...
Thật sự trước đây mình muốn thi chuyên anh lắm luôn và mình cũng rất thích tiếng anh. Nhưng kiểu áp lực quá, với lại mình nhận được sự kì vọng quá nhiều của mọi người nên mình tự ti. Nói là có mẹ dạy tiếng anh nhưng chưa bao giờ mình nhờ mẹ dạy tiếng anh cho mình cả. Mẹ mình vẫn là mẹ mình như bao bà mẹ khác vì mẹ không muốn mình có thêm cái ưu thế nào so với các bạn đồng trang lứa, mẹ muốn mình cố gắng nhưng mẹ không biết với công việc của mẹ đã tạo 1 cái áp lực vô tình lên con.
Đến bây giờ mình vẫn chưa thoát khỏi cái định kiến đó của mọi người. Mình mong rằng sau này có thể thay đổi quan điểm của mọi người.
Con giáo viên không nhất thiết phải giỏi môn của phụ huynh dạy, con giáo viên chưa chắc đã ngoan ngoãn :D (nói chứ mình cũng đi bar baylac các kiểu :D) hihi
Phá bỏ định kiến trong 3 từ con giáo viên thôi nào :p
 

khahhyen_ybms1

Học sinh tiến bộ
HV CLB Địa lí
Thành viên
16 Tháng bảy 2020
709
2,319
231
Hà Tĩnh
THCS Lê Bình
Con giáo viên thì sao chứ.Cũng là một con người bình thường như bao người khác thôi mà .Sao cứ kiểu con giáo viên là phải học giỏi , điểm lúc nào cũng phải cao ,ngoan hiền này nọ.Nhưng mình thấy thế là một hướng nhìn hoàn toàn sai. Ở lớp mình có con bạn là con giáo viên dạy tiếng anh mà có lần kiểm tra học kì 1 nó được 5,5 thế là bọn điểm cao nói :"Thấy chưa con giáo viên tiếng anh mà điểm thấp chưa kìa".Nghe câu ấy tức thật luôn á. Cũng có nhiều bạn trầm cảm vì áp lực con giáo viên đó. mấy giáo viên đó làm sao hiểu được con mình đang nghĩ gì cuộc sống ở trường như thế nào.Với lại một số bạn học còn nghĩ con giáo viên vào lớp chọn làm được các thầy cô khác thiên vị .
Cuộc sống thất bất công phải không
 
  • Like
Reactions: wyn.mai

Diệp Hạ Bạch

Cựu TMod Anh
HV CLB Địa lí
Thành viên
28 Tháng sáu 2020
732
2,508
306
Thái Bình
Muốn biết hãy hỏi :D
Chào mọi người ^^

Có lẽ rằng chủ đề "Con giáo viên" không còn là chủ đề mới nhưng cũng không phải chủ đề được thảo luận và bàn tán nhiều. Nhưng mình biết được rằng phần đông các bạn, các thành viên của gđ HMF này, là con giáo viên.

"Con giáo viên", một từ ám ảnh rất nhiều người, một nỗi khổ khó mà nói được lên lời.... "Con giáo viên" là chỉ gồm 3 từ 10 chữ nhưng nó lại có cái gánh nặng, rất lớn. Không phải là gánh nặng về vật chất mà là về tâm lý, về suy nghĩ của bản thân người được gọi là "con giáo viên"

Các bạn ạ, rất nhiều người cho rằng "Cứ con giáo viên là học giỏi" . Vậy nên bất kỳ khi nào, điểm số cũng là cái mũi nhọn mà người ta nói đến khi nhắc đến một học sinh nào đó là "con giáo viên". Và có bao giờ bạn nghe thấy những câu như "Nó là con giáo viên thì chẳng học giỏi" hay "Con giáo viên mà học dốt thế!" chưa? Và có bao giờ, bạn thấy bất công không?

Con người sinh ra, ai cũng như nhau. Là "con giáo viên" thì cũng chỉ có được hơn môi trường học tập tốt hơn, vậy thôi. Tất cả những kiến thức, những việc làm được đều bắt đầu từ chính đôi tay và tự lực của mỗi người. Thành công tỉ lệ thuận với mồ hôi và công sức đã bỏ ra. Đừng phủ nhận nỗ lực của bất kỳ ai và đố kỵ với thành quả mà họ nhận được.

Quay lại chủ đề "con giáo viên", có bạn nào trải qua hay nghe qua những áp lực, nỗi khổ từ 3 chữ ấy chưa?
Với học sinh, "con giáo viên" thường xuyên nhân bị tẩy chay, bắt bẻ và thậm chí còn bị bạo lực học đường. Chỉ đơn giản với lý do là ghét giáo viên-mẹ của họ hay đơn giản hơn là nó học giỏi.

Với giáo viên, đó là áp lực từ những con điểm. Việc là "con giáo viên" cũng đồng nghĩa với học sinh chăm ngoan và học giỏi. Và thường thì, "con giáo viên" là những "học trò cưng của thầy cô" và là những ban quản trị của lớp. Một trong những nguyên nhân khiến họ bị xa lánh với bạn bè.

Với gia đình, đó là tạo ra áp lực nhất với họ, theo mình là vậy đấy. "Học" là cụm từ bắt buộc và học để bố mẹ nở mày nở mặt. Không có người cha, người mẹ nào không nói rằng "các con học là cho chính mình". Nhưng cứ thử đứng trên cương vị của "con giáo viên", các bạn sẽ thấy rằng, nghe rằng "không học để bôi do trát trấu vào mặt bố mẹ" đấy!

Hơn thế nữa, con giáo viên rất bị hạn chế tiếp xúc với ngoài xã hội. Là con giáo viên đi chơi cần xin phép trước(thường là vài ngày không thì cả tháng), đúng giờ về, đi đúng địa điểm, đi cùng ai, tới nhà ai, đi có lợi và hại gì?

Theo bạn, liệu có thật là vậy không? Và bạn thấy gì, nghĩ gì về cụm từ "con giáo viên". Hãy cùng chia sẻ câu chuyện và suy nghĩ của bạn với chúng mình nhé!
Tuy mk ko phải là con giáo viên nhưng con bạn thân mk là con giáo viên.Bạn mk phải chịu khá nhiều những lời bàn tán từ những bạn khác , nhiều lời thì không tốt , nhưng nhiều lời lại ghen tị và hâm mộ.Khi đã mang trên mk "con giáo viên" thì khi điểm cao thì lại có những lời chửi rằng :"Lại cậy bố mẹ giáo viên " này này nọ nọ.Con bạn mk có lần còn cố ý để điểm kém một xíu thì lại bị mn nói là "Có thật là con giáo viên không thế " không những bị bố mẹ mắng mà còn bị mn xỉa xói .Vậy nên con giáo viên thật sự rất áp lực nhưng cũng có các lợi của nó vi dụ như : được các thầy cô quan tâm ,chú ý,giúp đỡ,cũng có thể sẽ đc các bạn coi như là một tấm gương....Nhưng đã là con giáo viên thì các bạn cũng nên vui vẻ một chút vì đc giáo dục tốt.Là bạn thân của con giáo viên mk cũng bị mn chửi là quen con giáo viên để đc mn chú ý nhưng mk chả để ý lời đấy làm gì cả , dù gì bọn mk cũng chơi với nhau từ nhỏ.Đấy là ý kiến của mk.
 
Top Bottom