Tâm sự Áp lực gia đình tớ

006x

Học sinh chăm học
Thành viên
5 Tháng tám 2020
74
916
81
Vĩnh Long
Ẩn danh
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Như tiêu đề mình muốn nói, năm tới thì mình đi chuyên nhưng mà gia đình lại la mắng, và so sánh với người này người nọ rồi nói mình không đậu đâu vì mình bị nói là làm biếng nhưng tại sao mình cảm thấy khó chịu lắm các bạn. Các bạn có thể cho mình vài lời đc k?
 
  • Like
Reactions: Dương Phạm 106

Melon637

Học sinh
Thành viên
14 Tháng sáu 2020
63
191
36
TP Hồ Chí Minh
Trường tiểu học Nguyễn Văn Triết
Như tiêu đề mình muốn nói, năm tới thì mình đi chuyên nhưng mà gia đình lại la mắng, và so sánh với người này người nọ rồi nói mình không đậu đâu vì mình bị nói là làm biếng nhưng tại sao mình cảm thấy khó chịu lắm các bạn. Các bạn có thể cho mình vài lời đc k?
Em nghĩ là ba mẹ anh sẽ tin tưởng và ủng hộ anh chứ ạ, tại em thường thấy ba mẹ nào cũng mún con mình như anh á, lạ tarr?
Tôi năm nay 11 tủi rồi mà chưa thấy trường hợp nào như này cả ( hì, em đùa thôi )
Em nghĩ em chưa đủ trưởng thành để đưa ra lời khuyên cho anh nên em sẽ tag vài người vào giúp anh nha:
Triệu hồi @Chạch Dũng , @Bắpie Kute , @kaede-kun
 

ihattl

Học sinh gương mẫu
Thành viên
21 Tháng chín 2019
1,962
3,052
396
Bình Định
Trường Trung học cơ sở Nhơn Hòa
ô hay, làm cha mẹ gì lạ vậy cà?
từ nhỏ tới giờ tớ cũng chưa nghe qua trường hợp này bao giờ luôn á :w
Nếu cậu cố gắng, đừng lười biếng thì cha mẹ cậu sẽ chấp nhận chứ nhỉ? Cố gắng thuyết phục cha mẹ cậu thử xem sao, tớ nghĩ nếu cậu đưa ra được mục đích và cam kết đủ thuyết phục thì cha mẹ cậu sẽ đồng ý ấy ạ :3
Nếu thi trượt thì đã sao? Hơn nữa, biết cố gắng như vậy là tốt, tớ vẫn không hiểu vì sao gia đình cậu lại không cho o_O
 

Chạch Dũng

Học sinh chăm học
Thành viên
14 Tháng tư 2020
103
397
86
18
Hà Tĩnh
Đan Trường Hội
Em nghĩ là ba mẹ anh sẽ tin tưởng và ủng hộ anh chứ ạ, tại em thường thấy ba mẹ nào cũng mún con mình như anh á, lạ tarr?
Tôi năm nay 11 tủi rồi mà chưa thấy trường hợp nào như này cả ( hì, em đùa thôi )
Em nghĩ em chưa đủ trưởng thành để đưa ra lời khuyên cho anh nên em sẽ tag vài người vào giúp anh nha:
Triệu hồi @Chạch Dũng , @Bắpie Kute , @kaede-kun
Như tiêu đề mình muốn nói, năm tới thì mình đi chuyên nhưng mà gia đình lại la mắng, và so sánh với người này người nọ rồi nói mình không đậu đâu vì mình bị nói là làm biếng nhưng tại sao mình cảm thấy khó chịu lắm các bạn. Các bạn có thể cho mình vài lời đc k?
Anh mày cũng đang bị như thế này đó, mà mày triệu hồi anh ra đây làm j nữa. Nhưng anh lại có giải pháp: Lúc bố mẹ anh nói anh như thế, anh nói thẳng 1 câu vào mặt bố mẹ: Bố mẹ đã đc như bố mẹ nhà người ta chưa mà nói con, " Con hư tại mẹ nhá ", rứa lẽ ra mẹ nên tự kiểm điểm mẹ thì đúng hơn.
Xong là bố mẹ anh im từ hôm đó tận zờ rồi, :D Não ta phải link hoạt lên, anh cả của anh biết chuyện nên xin làm giám hộ cho anh lun òi, mọi hoạt động, nhắc nhở j anh thì do anh cả anh đảm nhiệm, nên ko có cái kiểu bố mẹ anh lâý anh ra ss nữa. :D
 

Dương Phạm 106

Cựu Kiểm soát viên | Cựu CTV CLB Địa lí
HV CLB Địa lí
Thành viên
8 Tháng năm 2019
1,991
4,238
471
Hà Nội
Trường THCS ...
Như tiêu đề mình muốn nói, năm tới thì mình đi chuyên nhưng mà gia đình lại la mắng, và so sánh với người này người nọ rồi nói mình không đậu đâu vì mình bị nói là làm biếng nhưng tại sao mình cảm thấy khó chịu lắm các bạn. Các bạn có thể cho mình vài lời đc k?
Bạn có thật sự quyết tâm vô trường chuyên không ? Vào trường chuyên không phải dễ phải giỏi cứng, giỏi thật sự mới theo được. Nếu bạn đã chắc chắn điều đó . Thì hãy nói chuyện với bố mẹ mình . Nếu con không vào được thì bố mẹ hẵng nói, con chưa thực hiện ước mơ mà bố mẹ đã dập tắt thì sao mà con đậu đây . Còn nếu không dám nói thì bạn hãy biến những lời đó của bố mẹ thành động lực thúc đẩy mình chứng minh cho bố mẹ thấy. Cảm giác đó tuyệt vời lắm đấy ! Cố lên nhá.
 

azura.

Học sinh chăm học
Thành viên
29 Tháng ba 2020
298
308
76
Ninh Bình
THCS Ninh Giang
Anh mày cũng đang bị như thế này đó, mà mày triệu hồi anh ra đây làm j nữa. Nhưng anh lại có giải pháp: Lúc bố mẹ anh nói anh như thế, anh nói thẳng 1 câu vào mặt bố mẹ: Bố mẹ đã đc như bố mẹ nhà người ta chưa mà nói con, " Con hư tại mẹ nhá ", rứa lẽ ra mẹ nên tự kiểm điểm mẹ thì đúng hơn.
Xong là bố mẹ anh im từ hôm đó tận zờ rồi, :D Não ta phải link hoạt lên, anh cả của anh biết chuyện nên xin làm giám hộ cho anh lun òi, mọi hoạt động, nhắc nhở j anh thì do anh cả anh đảm nhiệm, nên ko có cái kiểu bố mẹ anh lâý anh ra ss nữa. :D
hơi láo anh ạ :rolleyes: mình có nghĩ trong đầu như vậy cũng không nên nói như vậy đâu :v
Như tiêu đề mình muốn nói, năm tới thì mình đi chuyên nhưng mà gia đình lại la mắng, và so sánh với người này người nọ rồi nói mình không đậu đâu vì mình bị nói là làm biếng nhưng tại sao mình cảm thấy khó chịu lắm các bạn. Các bạn có thể cho mình vài lời đc k?
em cũng hay bị so sánh như vậy lắm nhưng tốt nhất là tập trung học không nên nghĩ quá nhiều trong đầu
 

kaede-kun

Giải Ba event Thế giới Sinh học 2
HV CLB Địa lí
Thành viên
10 Tháng sáu 2020
1,691
10,852
806
Tây Ninh
~ Outer Space ~
Như tiêu đề mình muốn nói, năm tới thì mình đi chuyên nhưng mà gia đình lại la mắng, và so sánh với người này người nọ rồi nói mình không đậu đâu vì mình bị nói là làm biếng nhưng tại sao mình cảm thấy khó chịu lắm các bạn. Các bạn có thể cho mình vài lời đc k?
Hihi ^^, anh ơi, anh khá giống em rồi á :>, em gần giống anh ạ* vì bố mẹ em không có mắng ,chỉ nói thôi ạ *, mỗi lần có ai học giỏi hơn thì bố mẹ đều so sánh em này nọ ,họ giỏi, chăm chỉ các thứ, có bạn học được điểm cao hơn thì đều nói em không bằng ,em không thích bị nói thế. Mỗi lần em nói là em sẽ cố gắng học qua được lớp giỏi nhưng bố mẹ cứ bảo em lười, không chăm nên không được đâu, mặc dù có chút buồn thật nhưng em sẽ cố gắng để bố mẹ thấy em làm được, không như những gì bố mẹ nghĩ .
Em chưa hiểu về mấy cái thi chuyên vì em chưa học tới đó, nhưng em nghĩ là anh cứ thẳng thắn nói với bố mẹ là anh làm được, và hãy cố gắng thi thật tốt để bố mẹ tin tưởng anh hơn nha ^^
 

Melon637

Học sinh
Thành viên
14 Tháng sáu 2020
63
191
36
TP Hồ Chí Minh
Trường tiểu học Nguyễn Văn Triết
Anh mày cũng đang bị như thế này đó, mà mày triệu hồi anh ra đây làm j nữa. Nhưng anh lại có giải pháp: Lúc bố mẹ anh nói anh như thế, anh nói thẳng 1 câu vào mặt bố mẹ: Bố mẹ đã đc như bố mẹ nhà người ta chưa mà nói con, " Con hư tại mẹ nhá ", rứa lẽ ra mẹ nên tự kiểm điểm mẹ thì đúng hơn.
Xong là bố mẹ anh im từ hôm đó tận zờ rồi, :D Não ta phải link hoạt lên, anh cả của anh biết chuyện nên xin làm giám hộ cho anh lun òi, mọi hoạt động, nhắc nhở j anh thì do anh cả anh đảm nhiệm, nên ko có cái kiểu bố mẹ anh lâý anh ra ss nữa. :D
Em mà nói chiện với bố mẹ em như thế là em xách đồ ra ngoài ở lâu rồi, mà thui, đừng nhắn nữa, kẻo anh @006x bị khóa topic h
 

Lê.T.Hà

Học sinh tiến bộ
Thành viên
25 Tháng một 2019
1,047
1,805
236
Bắc Giang
Đã thất học :<
Mình nghĩ ngược với các bạn bên trên.
Duy chỉ có 1 điều mình nghĩ giống các bạn ấy: cha mẹ nào cũng muốn tốt cho con và muốn con thành công nhất có thể.
Vậy tại sao cha mẹ bạn lại nói bạn như vậy? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao?
Tự hỏi 10 lần câu ấy và tự trả lời đi, bạn là người trong cuộc, bạn là người rõ nhất.
Thay vì trách móc, đổ lỗi cho cha mẹ, hãy thật sự bình tĩnh và tự hỏi bản thân: tại sao cha mẹ lại nói vậy? Bạn đã thể hiện bản thân thế nào trong việc học tập mà để cha mẹ nói như vậy?
Mình tuyệt đối không tin có cha mẹ nào lại nói với 1 đứa con chăm chỉ, học tập khá những lời như vậy. Tuyệt đối không bao giờ tin.
 

npan_184

Cựu TMod Anh
Thành viên
10 Tháng mười hai 2018
2,223
10,075
881
Quảng Ngãi
THCS Phổ Ninh
Như tiêu đề mình muốn nói, năm tới thì mình đi chuyên nhưng mà gia đình lại la mắng, và so sánh với người này người nọ rồi nói mình không đậu đâu vì mình bị nói là làm biếng nhưng tại sao mình cảm thấy khó chịu lắm các bạn. Các bạn có thể cho mình vài lời đc k?
Theo mình thì bạn cần phải chắc chắn là thi vào trường chuyên rồi thì kiến thức của bạn phải vững thì mới có thể học được. Còn về chuyện của bố mẹ bạn thì bạn cần tìm những lời nói thật thuyết phục vần chứng minh nó bằng thực lực sự cố gắng của chính cậu.
Anh mày cũng đang bị như thế này đó, mà mày triệu hồi anh ra đây làm j nữa. Nhưng anh lại có giải pháp: Lúc bố mẹ anh nói anh như thế, anh nói thẳng 1 câu vào mặt bố mẹ: Bố mẹ đã đc như bố mẹ nhà người ta chưa mà nói con, " Con hư tại mẹ nhá ", rứa lẽ ra mẹ nên tự kiểm điểm mẹ thì đúng hơn.
Xong là bố mẹ anh im từ hôm đó tận zờ rồi, :D Não ta phải link hoạt lên, anh cả của anh biết chuyện nên xin làm giám hộ cho anh lun òi, mọi hoạt động, nhắc nhở j anh thì do anh cả anh đảm nhiệm, nên ko có cái kiểu bố mẹ anh lâý anh ra ss nữa. :D
Nói chuyện như cậu nghe hơi chói tai thì phải, dù thế nào bố mẹ cũng là người lớn mà, nói chuyện thì cũng cần phải lễ phép chứ nhỉ? Nói chuyện như cậu thì chắc bố mẹ cấm luôn ko cho thi ý. Mình nghĩ ko nên làm như zậy, mất lịch sự lắm =))
 

Lê Linh433

Học sinh
Thành viên
8 Tháng một 2020
170
160
21
19
Đồng Nai
thcs lê thánh tông
Như tiêu đề mình muốn nói, năm tới thì mình đi chuyên nhưng mà gia đình lại la mắng, và so sánh với người này người nọ rồi nói mình không đậu đâu vì mình bị nói là làm biếng nhưng tại sao mình cảm thấy khó chịu lắm các bạn. Các bạn có thể cho mình vài lời đc k?
Mình tư vấn chút ít cho bạn nha
Đi chuyên tức là bạn phải thích và có năng khiếu
Tại sao bạn không thử chứng minh cho ba mẹ thấy mình quyết tâm
VD: bạn đi ôn không chừa bữa nào, ôn trong 1 thời gian thì việc học bạn tốt hơn
Có đủ cách để giúp bạn thuyết phục
Mình cũng nói trước mình tư vấn để bạn có thêm sự lựa chọn ,không có nghĩa là bạn sẽ làm được hay làm bạn áp lực nhưng có quyết tâm thì sẽ có kết quả
Mình mong gia đình bạn đồng ý theo đuổi thứ bạn cần
 

Thỏ Samie

Học sinh mới
Thành viên
28 Tháng sáu 2020
42
36
6
16
Vĩnh Phúc
THCS Vĩnh Tường
Bạn có thể cho bố hoặc mẹ đọc cái trả lời này của mình không???:meohong2:meohong2
Độ tuổi thi vào trường là thời điểm dễ stress và trầm cảm nhất, bố mẹ bạn không biết ư:mad::mad:
Vào thời điểm như này nên động viên tin tưởng con mình, tâm sự cho con lời khuyện, cách ôn thi hiệu quả, cách thuộc bài lâu,ect...;);)
Bố mẹ như vậy rất dễ con cảm thấy tự ti, không tin tưởng vào khả năng của mình => thất bại (con trượt):>(:>(
Cũng không nên tạo áp lực bằng cách ép con học nhiều để ôn thi, đã có nhiều trường hợp trẻ tự tử do áp lực học tập:>(:>(
Mình mong bạn sẽ gửi cái này cho bố mẹ và bố mẹ sẽ hiểu:Tonton16:Tonton16
 

Hoàng Long AZ

Cựu Mod Vật lí
Thành viên
17 Tháng mười hai 2017
2,553
3,578
564
▶️ Hocmai Forum ◀️
Như tiêu đề mình muốn nói, năm tới thì mình đi chuyên nhưng mà gia đình lại la mắng, và so sánh với người này người nọ rồi nói mình không đậu đâu vì mình bị nói là làm biếng nhưng tại sao mình cảm thấy khó chịu lắm các bạn. Các bạn có thể cho mình vài lời đc k?
Mình nghĩ không phải tự dưng bố mẹ bạn lại la mắng bạn thế đâu, bố mẹ nào mà chẳng muốn tốt cho con, chẳng muốn con vào trường chuyên học chứ.
Hãy nhớ 1 điều: Cuộc đời nói chuyện bằng kết quả
Có thể trước giờ bạn chưa chứng minh được thực lực của mình cho bố mẹ thấy nên bố mẹ bạn mới như thế
Việc của bạn là nên thuyết phục, đưa ra lời hứa, quyết tâm với bố mẹ . Sau đó hãy thể hiện quyết tâm của mình bằng hành động, như học tập chăm chỉ hơn, điểm số cải thiện rõ rệt hơn trước chẳng hạn
Chúc bạn vào được ngôi trường mà bản thân mơ ước ^^
 

khahhyen_ybms1

Học sinh tiến bộ
HV CLB Địa lí
Thành viên
16 Tháng bảy 2020
709
2,319
231
Hà Tĩnh
THCS Lê Bình
Haizz hôm nay mình mở cái topic này để tâm sự mỏng với các bạn phần nào đó với mình. :(
Như tiêu đề thì là ÁP LỰC đúng hơm. Thì đó là vấn đề mà nhiều bạn cũng muốn tâm sự. Thực sự mà nói bố mẹ mình cũng có phần gắt với mình lắm. Năm nay thi đội tuyển mà bố mẹ nói không vào được môn nào thì liệu hồn đừng vác xác về nhà. Mình mới lớp 7 mà bố mẹ tự quyết định môn thi chuyên cho mình luôn bố mẹ cứ nói là nên thì toán lí hóa cho nó giỏi để sau này còn kiếm được việc. Nhưng mình thích thi cái nào đó liên quan đến văn á. Nói chung mấy cái đó bố mẹ không cho mình quyết định. Mà nhiều việc mình làm chưa tốt thì để mình sửa chứ lúc nào cũng la mắng hết *bất lực thực sự*. Cả việc làm army của mình bố mẹ cũng cấm. Cũng chẳng cho xem tivi luôn. Biết là bố mẹ muốn tốt cho mình nhưng thế mình không thích. Đặc biệt mẹ toàn nói nhưng cái không đâu à. Chán ghê á. Mà bạn thân của mình nhà giàu lắm lun bố mẹ chỉ nói nhẹ rồi bạn tiếp thu nhưng đặc biệt không phải bố mẹ chiều là hư mà bạn của mình là học sinh cực kì giỏi. À chuyện thi học kì 2 của mình được 8,5 điểm toán mà về nghe bố và mẹ nói con nhà người ta thì 9 rồi 10 còn con nhà mình được có 8,5 mà bố mẹ làm gì hiểu cảm giác thi cử của học sinh cấp hai. còn về văn 9,5 học kì mà khối mình cũng có đứa 9,5 nhưng các cô gian lận nên ban giám hiệu chấm lại thì 85 mà mình về nói mẹ môn văn mình đứng nhất khối mẹ nói không tin. *BUỒN LẮM
Các bạn tâm sự với mình nhá.Ai đang cùng cảnh ngộ thì vào tâm lun. Mọi người có cách nào để làm vừa lòng bố mẹ không nhỉ .Thực sự mình không muốn chuyện này kéo dài nữa
Thank you các bạn nha !
 

wyn.mai

Cựu Mod Văn
HV CLB Địa lí
Thành viên
9 Tháng năm 2020
2,043
8,868
726
Lâm Đồng
Lý Tự Trọng
Haizz hôm nay mình mở cái topic này để tâm sự mỏng với các bạn phần nào đó với mình. :(
Như tiêu đề thì là ÁP LỰC đúng hơm. Thì đó là vấn đề mà nhiều bạn cũng muốn tâm sự. Thực sự mà nói bố mẹ mình cũng có phần gắt với mình lắm. Năm nay thi đội tuyển mà bố mẹ nói không vào được môn nào thì liệu hồn đừng vác xác về nhà. Mình mới lớp 7 mà bố mẹ tự quyết định môn thi chuyên cho mình luôn bố mẹ cứ nói là nên thì toán lí hóa cho nó giỏi để sau này còn kiếm được việc. Nhưng mình thích thi cái nào đó liên quan đến văn á. Nói chung mấy cái đó bố mẹ không cho mình quyết định. Mà nhiều việc mình làm chưa tốt thì để mình sửa chứ lúc nào cũng la mắng hết *bất lực thực sự*. Cả việc làm army của mình bố mẹ cũng cấm. Cũng chẳng cho xem tivi luôn. Biết là bố mẹ muốn tốt cho mình nhưng thế mình không thích. Đặc biệt mẹ toàn nói nhưng cái không đâu à. Chán ghê á. Mà bạn thân của mình nhà giàu lắm lun bố mẹ chỉ nói nhẹ rồi bạn tiếp thu nhưng đặc biệt không phải bố mẹ chiều là hư mà bạn của mình là học sinh cực kì giỏi. À chuyện thi học kì 2 của mình được 8,5 điểm toán mà về nghe bố và mẹ nói con nhà người ta thì 9 rồi 10 còn con nhà mình được có 8,5 mà bố mẹ làm gì hiểu cảm giác thi cử của học sinh cấp hai. còn về văn 9,5 học kì mà khối mình cũng có đứa 9,5 nhưng các cô gian lận nên ban giám hiệu chấm lại thì 85 mà mình về nói mẹ môn văn mình đứng nhất khối mẹ nói không tin. *BUỒN LẮM
Các bạn tâm sự với mình nhá.Ai đang cùng cảnh ngộ thì vào tâm lun. Mọi người có cách nào để làm vừa lòng bố mẹ không nhỉ .Thực sự mình không muốn chuyện này kéo dài nữa
Thank you các bạn nha !
Chị hiểu được cảm xúc của em mặc dù chị chưa từng trải qua tại bố mẹ chị phải nói là vô tư lắm luôn, kiểu con mình được điểm kém thì phải an ủi, đôi lúc chị tự hỏi hai người đó rốt cuộc là ai???o_O Họ là bố mẹ mình, anh chị mình hay bạn mình vậy nhỉ?
Chị chưa bao giờ bị lấy đi so sánh với con cái nhà người khác. Bố mẹ chị phải nói là rất tâm lý luôn nha, chị muốn học cái gì, hay chị muốn cái gì mà ngại không mún nói thì họ sẽ tự hỏi rùi làm mọi cách cho chị nhận :p:p:p
Nên trong trường hợp của em, chị nghĩ em nên ngồi lại nói chuyện một lần với bố mẹ nhưng đề phòng trường hợp cán chổi chạm mông thì nên nói trước với cô, dì, chú, bác hay hàng xóm nào thân thiết là được.:):):)
Nếu là chị chị sẽ nói như thế này: Có thể nói ra thì bố mẹ sẽ nghĩ con hỗn và xấc xược nhưng con mong bố mẹ hiểu và thông cảm cho cảm giác của con, con mong muốn được học văn thay vì học các môn như bố mẹ sắp xếp, con cũng muốn được nô đùa, xem ti-vi như những bạn cùng trang lứa hay những việc con làm không được tốt thì con mong bố mẹ đừng mắng con như thế mà hãy để con tự sửa chữa lỗi làm của mình sẽ nhớ hơn những câu mắng đó ạ
Nghe giống như viết văn quá nhỉ nhưng chị mong em có thể xua bớt ác cảm về những điều đó đi nha, Cố lên. FIGHTING ^^
 
  • Like
Reactions: Ánh 01

wyn.mai

Cựu Mod Văn
HV CLB Địa lí
Thành viên
9 Tháng năm 2020
2,043
8,868
726
Lâm Đồng
Lý Tự Trọng
sao mà nói được chớ em gan không có chị ới
em là kiểu người hay ngại lắm
sao đây ta?
Nếu em không dám nói thì sống vậy đi bởi vì chính em còn không làm chủ được em, thì sao em muốn người khác hiểu và cảm thông cho em được,
Vậy nên nói hết ra, nói những gì em bức xúc nhưng mà nhớ nhỏ nhẹ, ngoan ngoãn nha không là xác định khỏi về nhà giống như ở trên đó.
Thử đi, nếu không được thì chị kiếm cách khác.
Thua keo này ta bày keo khác.
 

Miracle Twilight

Học sinh tiến bộ
Thành viên
23 Tháng sáu 2018
1,408
884
176
18
Bà Rịa - Vũng Tàu
Miracle Galaxy
Haizz hôm nay mình mở cái topic này để tâm sự mỏng với các bạn phần nào đó với mình. :(
Như tiêu đề thì là ÁP LỰC đúng hơm. Thì đó là vấn đề mà nhiều bạn cũng muốn tâm sự. Thực sự mà nói bố mẹ mình cũng có phần gắt với mình lắm. Năm nay thi đội tuyển mà bố mẹ nói không vào được môn nào thì liệu hồn đừng vác xác về nhà. Mình mới lớp 7 mà bố mẹ tự quyết định môn thi chuyên cho mình luôn bố mẹ cứ nói là nên thì toán lí hóa cho nó giỏi để sau này còn kiếm được việc. Nhưng mình thích thi cái nào đó liên quan đến văn á. Nói chung mấy cái đó bố mẹ không cho mình quyết định. Mà nhiều việc mình làm chưa tốt thì để mình sửa chứ lúc nào cũng la mắng hết *bất lực thực sự*. Cả việc làm army của mình bố mẹ cũng cấm. Cũng chẳng cho xem tivi luôn. Biết là bố mẹ muốn tốt cho mình nhưng thế mình không thích. Đặc biệt mẹ toàn nói nhưng cái không đâu à. Chán ghê á. Mà bạn thân của mình nhà giàu lắm lun bố mẹ chỉ nói nhẹ rồi bạn tiếp thu nhưng đặc biệt không phải bố mẹ chiều là hư mà bạn của mình là học sinh cực kì giỏi. À chuyện thi học kì 2 của mình được 8,5 điểm toán mà về nghe bố và mẹ nói con nhà người ta thì 9 rồi 10 còn con nhà mình được có 8,5 mà bố mẹ làm gì hiểu cảm giác thi cử của học sinh cấp hai. còn về văn 9,5 học kì mà khối mình cũng có đứa 9,5 nhưng các cô gian lận nên ban giám hiệu chấm lại thì 85 mà mình về nói mẹ môn văn mình đứng nhất khối mẹ nói không tin. *BUỒN LẮM
Các bạn tâm sự với mình nhá.Ai đang cùng cảnh ngộ thì vào tâm lun. Mọi người có cách nào để làm vừa lòng bố mẹ không nhỉ .Thực sự mình không muốn chuyện này kéo dài nữa
Thank you các bạn nha !
bạn có thể tâm sự cùng bố mẹ để họ hiểu bạn hơn, hoặc bạn không đủ can đảm thì hoàn toàn có thể viết thư cho bố mẹ nha. Chúc bạn thuyết phục được bố mẹ!
 

Thu Phương 195

Học sinh chăm học
Thành viên
11 Tháng sáu 2020
583
1
1,026
146
Hà Nam
Tư vấn cộng đồng
Haizz hôm nay mình mở cái topic này để tâm sự mỏng với các bạn phần nào đó với mình. :(
Như tiêu đề thì là ÁP LỰC đúng hơm. Thì đó là vấn đề mà nhiều bạn cũng muốn tâm sự. Thực sự mà nói bố mẹ mình cũng có phần gắt với mình lắm. Năm nay thi đội tuyển mà bố mẹ nói không vào được môn nào thì liệu hồn đừng vác xác về nhà. Mình mới lớp 7 mà bố mẹ tự quyết định môn thi chuyên cho mình luôn bố mẹ cứ nói là nên thì toán lí hóa cho nó giỏi để sau này còn kiếm được việc. Nhưng mình thích thi cái nào đó liên quan đến văn á. Nói chung mấy cái đó bố mẹ không cho mình quyết định. Mà nhiều việc mình làm chưa tốt thì để mình sửa chứ lúc nào cũng la mắng hết *bất lực thực sự*. Cả việc làm army của mình bố mẹ cũng cấm. Cũng chẳng cho xem tivi luôn. Biết là bố mẹ muốn tốt cho mình nhưng thế mình không thích. Đặc biệt mẹ toàn nói nhưng cái không đâu à. Chán ghê á. Mà bạn thân của mình nhà giàu lắm lun bố mẹ chỉ nói nhẹ rồi bạn tiếp thu nhưng đặc biệt không phải bố mẹ chiều là hư mà bạn của mình là học sinh cực kì giỏi. À chuyện thi học kì 2 của mình được 8,5 điểm toán mà về nghe bố và mẹ nói con nhà người ta thì 9 rồi 10 còn con nhà mình được có 8,5 mà bố mẹ làm gì hiểu cảm giác thi cử của học sinh cấp hai. còn về văn 9,5 học kì mà khối mình cũng có đứa 9,5 nhưng các cô gian lận nên ban giám hiệu chấm lại thì 85 mà mình về nói mẹ môn văn mình đứng nhất khối mẹ nói không tin. *BUỒN LẮM
Các bạn tâm sự với mình nhá.Ai đang cùng cảnh ngộ thì vào tâm lun. Mọi người có cách nào để làm vừa lòng bố mẹ không nhỉ .Thực sự mình không muốn chuyện này kéo dài nữa
Thank you các bạn nha !
Em tham gia cả 2 môn đi( văn và 1 môn bố mẹ nói mà em học tốt nhất) sẽ hiện kết quả cho bố mẹ em thấy ngay mà. @@
Hoặc tâm sự với cô giáo chủ nhiệm nhờ cô nói với bố mẹ về khả năng, sở thích của em và cả định hướng, cơ hội nghề nghiệp cho bố mẹ nghe. Bên cạnh đó nhờ ai đó có công việc ổn định liên quan tới môn văn em thích hoặc những người học giỏi mà bố mẹ biết tác động thêm để bố mẹ em thay đổi ý kiến. Và quan trọng hơn em phải thể hiện sự quyết tâm của mình qua kết quả học tập nữa.
Bố mẹ muốn nhưng khả năng của em với môn bố mẹ bắt học là không thể thì bắt thế nào được. Cái này giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn của em sẽ đánh giá chính xác và khách quan. Ý kiến của bố mẹ chỉ để tham khảo thêm chứ không thể thay em chọn con đường em đi được. Làm 1 việc không phải sở trường cũng chẳng phải sở thích thì không phải lựa chọn tốt đâu.
 
  • Like
Reactions: ~ Su Nấm ~

Gâu Đần

Học sinh tiến bộ
HV CLB Địa lí
Thành viên
6 Tháng mười một 2018
950
1,585
171
17
Hải Phòng
THCS Đằng Hải ai cùng trường lên tiếng =)
Haizz hôm nay mình mở cái topic này để tâm sự mỏng với các bạn phần nào đó với mình. :(
Như tiêu đề thì là ÁP LỰC đúng hơm. Thì đó là vấn đề mà nhiều bạn cũng muốn tâm sự. Thực sự mà nói bố mẹ mình cũng có phần gắt với mình lắm. Năm nay thi đội tuyển mà bố mẹ nói không vào được môn nào thì liệu hồn đừng vác xác về nhà. Mình mới lớp 7 mà bố mẹ tự quyết định môn thi chuyên cho mình luôn bố mẹ cứ nói là nên thì toán lí hóa cho nó giỏi để sau này còn kiếm được việc. Nhưng mình thích thi cái nào đó liên quan đến văn á. Nói chung mấy cái đó bố mẹ không cho mình quyết định. Mà nhiều việc mình làm chưa tốt thì để mình sửa chứ lúc nào cũng la mắng hết *bất lực thực sự*. Cả việc làm army của mình bố mẹ cũng cấm. Cũng chẳng cho xem tivi luôn. Biết là bố mẹ muốn tốt cho mình nhưng thế mình không thích. Đặc biệt mẹ toàn nói nhưng cái không đâu à. Chán ghê á. Mà bạn thân của mình nhà giàu lắm lun bố mẹ chỉ nói nhẹ rồi bạn tiếp thu nhưng đặc biệt không phải bố mẹ chiều là hư mà bạn của mình là học sinh cực kì giỏi. À chuyện thi học kì 2 của mình được 8,5 điểm toán mà về nghe bố và mẹ nói con nhà người ta thì 9 rồi 10 còn con nhà mình được có 8,5 mà bố mẹ làm gì hiểu cảm giác thi cử của học sinh cấp hai. còn về văn 9,5 học kì mà khối mình cũng có đứa 9,5 nhưng các cô gian lận nên ban giám hiệu chấm lại thì 85 mà mình về nói mẹ môn văn mình đứng nhất khối mẹ nói không tin. *BUỒN LẮM
Các bạn tâm sự với mình nhá.Ai đang cùng cảnh ngộ thì vào tâm lun. Mọi người có cách nào để làm vừa lòng bố mẹ không nhỉ .Thực sự mình không muốn chuyện này kéo dài nữa
Thank you các bạn nha !
Mình thấy đây là vẫn đề không chỉ của bạn mà là của rất nhiều người và đại đa số ai từng là học sinh.
Mình không bị quá áp lực vì bố mẹ mình không đặt nặng về điểm số.
Mình nghĩ điều mà bạn cần làm nhất bây giờ là nói chuyện một cách thẳn thắn với bố mẹ về vấn đề này. Khi họ thấy bạn thật sự nghiêm túc thì nhất định bố mẹ sẽ lắng nghe. Bạn hãy dũng cảm nói những ấm ức này với bố mẹ. Mình tin khi đã hiểu ra thì họ sẽ thông cảm hơn cho bạn.
Dũng cảm lên nào>:3! Khi thấy bạn nghiêm túc với lựa chọn của mình thì bố mẹ sẽ chấp nhận thui:3
Bố mẹ dù tốt hay không thì điều họ mong muốn nhất vẫn là đem lại những điều tốt đẹp nhất cho con cái mà.
Cố lên nhé đệ tử ^^
 
  • Like
Reactions: Hoàng Long AZ

Takudo

Học sinh tiến bộ
Thành viên
3 Tháng tám 2019
518
1,688
206
Hà Nội
Thất học :(
Haizz hôm nay mình mở cái topic này để tâm sự mỏng với các bạn phần nào đó với mình. :(
Như tiêu đề thì là ÁP LỰC đúng hơm. Thì đó là vấn đề mà nhiều bạn cũng muốn tâm sự. Thực sự mà nói bố mẹ mình cũng có phần gắt với mình lắm. Năm nay thi đội tuyển mà bố mẹ nói không vào được môn nào thì liệu hồn đừng vác xác về nhà. Mình mới lớp 7 mà bố mẹ tự quyết định môn thi chuyên cho mình luôn bố mẹ cứ nói là nên thì toán lí hóa cho nó giỏi để sau này còn kiếm được việc. Nhưng mình thích thi cái nào đó liên quan đến văn á. Nói chung mấy cái đó bố mẹ không cho mình quyết định. Mà nhiều việc mình làm chưa tốt thì để mình sửa chứ lúc nào cũng la mắng hết *bất lực thực sự*. Cả việc làm army của mình bố mẹ cũng cấm. Cũng chẳng cho xem tivi luôn. Biết là bố mẹ muốn tốt cho mình nhưng thế mình không thích. Đặc biệt mẹ toàn nói nhưng cái không đâu à. Chán ghê á. Mà bạn thân của mình nhà giàu lắm lun bố mẹ chỉ nói nhẹ rồi bạn tiếp thu nhưng đặc biệt không phải bố mẹ chiều là hư mà bạn của mình là học sinh cực kì giỏi. À chuyện thi học kì 2 của mình được 8,5 điểm toán mà về nghe bố và mẹ nói con nhà người ta thì 9 rồi 10 còn con nhà mình được có 8,5 mà bố mẹ làm gì hiểu cảm giác thi cử của học sinh cấp hai. còn về văn 9,5 học kì mà khối mình cũng có đứa 9,5 nhưng các cô gian lận nên ban giám hiệu chấm lại thì 85 mà mình về nói mẹ môn văn mình đứng nhất khối mẹ nói không tin. *BUỒN LẮM
Các bạn tâm sự với mình nhá.Ai đang cùng cảnh ngộ thì vào tâm lun. Mọi người có cách nào để làm vừa lòng bố mẹ không nhỉ .Thực sự mình không muốn chuyện này kéo dài nữa
Thank you các bạn nha !
1. về thi hsg hay chuyên gì đấy thì bạn đăng kí đi học văn thì bố mẹ cũng chả biết đâu :))
đến khi thi xong thì may ra mới biết, mà lúc đấy biết thì lại chả làm đc gì :))
mình thử r :D

2. làm chưa tốt thì ăn mắng là chả đúng

3. bố mẹ cấm bạn làm army cũng chỉ muốn tốt cho bạn thôi :>

4. có máy tính (điện thoại) thì xem gì chả đc, so với máy tính và điện thoại thì TV là đc cái màn hình to

5. lấy đâu ra chuyện thích thì được :))
cuộc sống mà

6. bố mẹ nói chuyện không đâu thì bạn vẫn phải nghe thôi
hoặc nghe mắng
:))

7. nó nhà giàu -> nó học giỏi là điều bình thường
chỉ là trên báo hay truyền hình, bọn nó cố tìm mấy tin giật gân để kiếm view nên mọi người có cái nhìn khác về nó thôi
khi có điểm xuất phát tốt thì về đích sớm là một điều hết sức bình thường
Còn nếu bạn lấy cái dẫn chứng này ra để nói với bố mẹ thì "Cặp lá yêu thương", "Việc tử tế" hay mấy cái đại loại thế sẽ vả sấp mặt bạn thôi :)))

8. 8,5 toán mà bị nghe chửi thì công nhận sợ thật
còn vụ gian lận sao lại bị trừ có 1 điểm .-. trường bạn vui tính ghê :))

9. mẹ không tin thì thôi
chính vì khoe điểm với bố mẹ nhiều thì bố mẹ kì vọng chả cao?
còn ở nhà mình thì chả ai quan tâm tới điểm cả (NẾU NÓ TRÊN 8)
10 điểm thì mấy chú lại lôi mấy vụ Hà Giang lên trêu :)) gđ mình khá vui tính ha :))

10. làm vừa lòng bố mẹ thì cứ từ từ thôi
bố mẹ chửi thì cố gắng ngậm cái mồm lại với phản ứng ít thôi
bố mẹ nói gì thì làm luôn (cái này khá quan trọng, nếu k muốn ăn chửi)
lúc nghe về quá khứ của bố mẹ thì đừng có cười :))
mà ăn chửi cũng không có gì là quá to tát đâu, bị nhiều rồi quen à
 
Top Bottom