ANH TRAI TUI! KHỔ? SƯỚNG???? TỪ BỎ? CHẮC O ĐƯỢC........

S

suongmuoi

ban ah, ban co biet la ban dang hanh phuc ko. Hanh phuc la j nhi? No ko phai la mot thu xa xoi, kho nam bat ma no luon o rat gan ben canh ban. Hanh phuc chinh la nhung gi gan gui nhat, la khi con nguoi ta con cam nhan dc the nao la noi buon la niem vui, the nao la yeu thuong hon ghet. Ban va anh ban deu hanh phuc vi it ra cung cam nhan dc tat ca moi thu bang chinh tinh cam cua minh. Khi vui ta luon cam thay hanh phuc, nhung ban co biet khi buon day cung la mot hanh phuc ko. Cuoc doi nay la the ma vui roi lai buon. Tat ca giong nhu mot su trai nghiem cua cuoc doi vay, ban da co tat ca roi ko phai ban rat hanh phuc sao. Con co rat nhieu nguoi ko dc may man nhu ban dau. Nao ban hay vui len di, hay lac quan ma nhin thang ve phia truoc. Moi thu tot dep van dang cho ban, dung buon rau nua. Hay nham mat lai va de cho moi thu troi qua vi qua khu van chi la qua khu, tuong lai moi thuc su la dich de ban di toi. Ban hay nho rang ban song tren doi nay ko phai vi ban than minh ma con vi nhung nguoi ban than yeu. Ban yeu chinh ban than minh cung co nghia la ban yeu ho. Chinh vi vay hay de ho luon thay nhung nu cuoi cua ban. Co le ho cung se cam thay cuoc doi nay con nhieu dieu can den ho hon la luc nao ho cung buon phien. Chuc ban va nhung nguoi ban yeu luon hanh phuc. :)
 
N

ndha

cảm ơn suongmuoi
đã chia sẻ cùng mình nhiều điều
cảm ơn!!!!!!!!!!!!!!!...........
bạn cũng luôn vui vẻ nha
chúc thành công trong cuộc sống >:D< >:D<
 
N

ndha

gửi chị!!!!!!!!!!!!!!!!

hôm qua thầy dạy văn of tui đã bắt cả lóp ngồi làm thơ
giới hạn 4 câu, chủ đề: tụ chọn
of tui:
chị
Em buồn...tủi...khi chị rời xa em.
Em thương chị nằm nơi xa lạnh lẽo..........
Làm gì đây, để chị ấm áp hơn?
Những tình thương em gửi chị yêu quý!!!

thầy bảo thầy chấm lấy điểm miệng
tui o quan tâm là thầy sẽ chấm cho tui mấy điểm
tui chỉ mong thầy biết đó là cảm xúc thục sụ của tui
 
N

ndha

đợt truóc tui có mượn of bạn tui 1 quyển :
'hạt giống tâm hồn'
bây giò a tui đang cầm quyển đó
Anh tui rất thick đọc nó
nên vùa rồi sinh nhật a, tui định tặng a 1 quyển hat giông tâm hồn
chủ đề: HẠNH PHÚC KHÔNG KHÓ TÌM
Nhung tui vẫn chua đưa đuọc cho anh
vì lâu rùi tui o đuọc gặp anh tui
vì tui& anh tui ở khác xã+ a bận đi làm+ tui bận đi học.................
 
N

ndha

anh trai???????? hay là ai????????????

sao nhiều lúc a cứ cho e cái cảm giác
liệu a có thục sụ là anh of e????????????
cảm giác ấy sao khó chịu thế!!!!!!!!!!!!! :(
e nhắn tin cho a, nói về quyển sách e đang đuọc sở hữu mà e rât...rất....
muốn chia sẻ vói nhũng nguòi thân of e
a bảo: "hay lắm e gái, a sẽ là nguòi thứ 2 đuọc đọc nó nha"
a nói a đang ở trên mạng
e mở nick ra để 2 a e nói chuyện
vì lâu lắm rùi a e o gặp nhau
nhung o thấy a on
e đã nhắn cho a bảo a on
thì anh lại nhắn: "anh đang chơi điện tử, để khi khác nha em gái"
Lúc nào cũng thế, tin nhắn nào cũng kèm theo 2 chữ
:
EM GÁI
E o quan trọng 2 chữ đó
cái em cần: anh hãy coi em là em gái thục su
nhiều lúc "em gái" trong nhũng tin nhắn a gủi = 2 chũ HÌNH THỨC
đã có lần em nói vói anh:
"sao lúc nào anh cũng là nguòi anh trai khiến em phải mệt mỏi vậy nhỉ???????"
a trả lòi, nói đúng hơn là đối lại : thì anh cũng là nguòi anh phải nói lòi xin lỗi nhiều nhất còn gì.............
phân vân :-/ :-/ :-/ :-/ :-/ :-/ :-/ :-/ :-/ :-/ :-/
 
S

suongmuoi

ban ah, co the trong thoi gian nay anh ban dang co chuyen va muon mot minh suy nghiva ko muon cho ban biet vi so ban buon. Thoi bo qua di, hay de anh ay co them thoi gian cho rieng minh.
 
M

muonhocqua

ndha nhiều tâm sự thế
bạn là một người có vẻ rất nhạy cảm nhưng không hề yếu đuối
bằng niềm tin mọi khó khăn và nỗi khổ sẽ qua
hãy tin vào điều đó=>rồi một ngày nó không còn là nỗi khổ và buồn đau nữa mà là một kỉ niệm đẹp
đúng không
 
L

letrankhackhiem

bạn à ,mình rất hiểu và cảm thông cho bạn.Khi lên bốn anh trai mình cũng đã đi xa,đi về một nơi mà mình vẫn thường nói với mọi người là Thiên Đường Hoa Bất Tử.Đến lúc anh đi mình mới hiểu rằng anh là một phần không thể thiếu trong cuộc sống .Đó chính là điều khiến mình cảm thấy hối hận nhất. =((
 
N

ndha

suongmuoi said:
ban ah, co the trong thoi gian nay anh ban dang co chuyen va muon mot minh suy nghiva ko muon cho ban biet vi so ban buon. Thoi bo qua di, hay de anh ay co them thoi gian cho rieng minh.

Chắc vậy!
mình fải làm vây thui_ bỏ wa ===> nguòi anh of mình
sẽ có thêm thòi gian cho riêng bản thân anh= suy nghĩ
có lẽ:
c/ sống of 1 nguòi đã đi làm và 1 nguòi đang đi học+
1 nguòi có mối wan hệ ngoài xã hội wa rông+ 1nguòi
mói đang chập chững nhũng buóc đi đầu tiên
vào nguõng của cuôc đòi
+ ko cùng chung 1 mái nhà
nó là 1 khoảng cách khá xa để
lúc nào mình cũng có thể hiểu rõ về anh mình cả :( :( :(
 
L

letrankhackhiem

Ban À,bạn không hiểu mình rồi.THIÊN ĐƯỜNG HOA BẤT TỬ CHÍNH LÀ CÕI VĨNH HẰNG ẤY chứ đâu có phải là anh bỏ nhà ra đi đâu?Anh mình mất khi đang học lớp 12(Lam Sơn),lúc ấy mình mới học lớ 4 thôi.
 
N

ndha

mình ko hiểu sai ý của bạn

mình hiểu mà!
mình có nghĩ a bạn 'bỏ nhà đi đâu'
mình đã viết điều gì để bạn hiểu là tớ hiểu nhầm bạn ah? :-/
có gì cùng chia sẻ nha! >:D<
anh bạn mất lúc anh học lớp 12 còn bạn học lớp 4
còn chị mình mất khi chị đang học lớp 6 còn khi đó mình cũng đang học lớp 4 thui!
 
T

thienduongcuatoi

một câu chuyển cảm động quá bạn ạ minh chỉ có thế khuyên bạn vượt trên chính mình để cố gắng học tốt thôi hãy nén nỗi đau lại và vươn tới thành công
 
N

ndha

anh trai!
có lẽ anh có nhiều điều suy nghĩ hơn e rât nhiều "*"
nên có nhiều điều e "cầu toàn" về a wa ( mặc dù ko nói vói a)
nên nhiều lúc e rât giận anh, rất buồn về anh.......
cái ý nghĩ trên "*" tự nhiên hôm qua lại nảy ra trong suy nghĩ e
mong là nó sẽ duy trì đuọc lâu để e ko a trách a điều gì cả
anh tui!
 
O

oanhonkiem

thiệt không ngờ! pa nhìu chuyện buồn quá
bạn ơi tôi cũng thế người bạn tốt nhất của tôi từ nay đa xa tôi rồi , tôi cũng buồn lăm khóc nhiều . Cậu ấy ra đi vì gia đình mạc cảm . CẬu ấy mắc bệnh trầm cảm mà tôi người thân nhất của cậu ấy lại không biết tất cả tội lỗi là tại tôi.............
Tơ rất nhớ cậu tớ muốn nói tơ không bao giờ quên những gì cậu làm cho tớ
 
N

ndha

uh, qua 2 box of mình,
mình cũng hiểu bạn phần nào.
bạn hãy mở rộng lòng mình hơn nha
bạn đừng mặc cảm như vậy
mọi nguòi vẫn luôn bên bạn mà
cả nguòi bố kính mến of bạn nữa, bạn hãy khẳng định mình
để bố bạn biết rằng bạn ko hề kém cỏi so với 2 nguòi anh trai của bạn
và truòng họp 2 nguòi anh của bạn nhu vậy quả thât hi hữu
mình chua gặp bao giò cả..........
bạn có thể tâm sự vói mẹ bạn mà........
có gì chia sẻ cùng mình nha!!!!!!!!!!!!!! >:D< >:D<
 
N

ndha

anh trai!
mấy hôm nay em bị ốm,
tối nay lại học thêm tiếng anh, ngồi đau đầu wa, chỉ muốn về nhà ngay
ước gì e có 1 người anh ( nguòi chị) cùng sống chung trong 1 mái nhà
thì tuyệt làm sao!!!!!!!!
nếu được như vậy thì việc đầu tiên em muốn làm là (hơi trẻ con) _ làm nũng& than vãn "e mệt lắm" :( :(
nghĩ lại hôm e lấy quyển danh ngôn mà e sưu tầm được ra đọc cho a nghe,
e bảo anh nghe rồi nói suy nghĩ của mình
rồi từ suy nghĩ đến sự tranh luận, a toàn lôi mấy cái lí sự gì ở đâu ra ấy
nhưng e cũng phải ấm ức chịu thua
cái vẻ khoái trí, cười nghe thỏa trí lắm đấy
làm e càng tức hơn :)
tức nhưng vẫn thấy rất vui, ko lúc nào cái cảm giác a là anh trai của e nó lại thực sự như vậy....................
 
N

ndha

anh trai!!!!!!!!
hơn chục ngày e o nhắn gì cho a
( con thòi gian a e o gặp nhau thì hình nhu lâu wa rui)
mà sao thấy dài thế...........
e định nhắn cho a
nhưng lại nghĩ đến những lần
e nhắn nhung o 1 tin nhắn lại
hay những tin n bắt buộc- e nghĩ vậy
e sợ vì nó mà e giận a
ảnh huỏng đến tình a e của ae mình
sao nhiều lúc e thấy nhớ a vậy
fải chăng a là nguòi a tù truóc đến nay
luôn khiến e fải suy nghĩ nhiều nhất
nên giò điều đó trở thành nếp nghĩ
trong suy nghĩ của e rồi nhỉ?
BĂN KHOĂN?????????
:-/ :-/ :-/ :-/

 
N

ndha

đúng như e đã suy nghĩ....
a o hề nhắn lại...
LÍ DO????????? :-/ :-/
Chẳng hiểu đc....
hqua a lên a họ e, sao o ghé wa e???????
e ốm nửa tháng rùi,
uống thuốc o khỏi,
hnay bố phải cho đi tiêm,
giờ đau tay wa ah !!!!!!!!!!!!
a làm e thất vọng wa!!!!!!!!!!! :(
chẳng lẽ tất cả chỉ khoác trên mình:
"ngộ nhận"?????????

e thì luôn khát khao, hi vọng............. ở ANH TRAI
còn a sao???????? :-/ :-/ :(
chẳng lẽ lại ngược lại... :(
 
N

ndha

thất vọng !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

lại thêm 1 lần thất vọng về a....
sau khi nghe 1 chuyện có liên wan đến a
e rât lo lắng cho a
e đã nhắn 2 tin nhắn cho a
sao a ko.....................???????????
e sợ a xảy ra chuyện gì...............
sao a ko nói gì,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

atui làm ở XM HẢI PHÒNG
+ rât mê bóng đá
ko bit a tui có đi cổ vũ cho đội bóng mình
trong trận đấu tại sân VINH ko?
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
 
N

ndha

anh trai!
lại thêm 1 lần nữa, em buồn...:(
nhắn vào đt a vô hồi âm,
nhắn vào nick, cũng vậy,
e luôn tắt đèn nick, a lên ,e biết,
e nhắn bao nhiêu vậy sao a..........???????
đó là " anh em"? buồn cười thật! tức cười! cười trong nước mắt :(
h em chỉ biết cười khểnh hay thô hơn người ta gọi 'nhếch mép' đó a
????????????????????????
why???????????????????
 
Top Bottom