L
longriver
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Thời gian qua ... Chắc em không biết .. anh đã buồn như thế nào ... nhưng anh ko muốn nói ra.. anh không muốn em phải buồn và phải nghĩ ngợi gì về anh ... Nhưng ... Nếu anh không nói thật với em về cảm giác của anh thì .. anh lại thấy mình lừa dối em .. anh muốn chúng mình thẳng thắn với nhau, thật lòng với nhau ....
Cái ngày còn đi học ... em nhớ không ... thời gian ấy thật đẹp .. và anh biết nó là quãng thời gian hạnh phúc nhất của anh ... được sống thoải mái, vui vẻ cùng bạn bè .. và nhất là.. anh được thường xuyên ở gần em hơn.. thường xuyên được lắng nghe em tâm sự .. được lau những giọt nước mắt cho em mỗi khi em buồn ... và thời gian ấy cũng là khoảng thời gian .. anh cũng cảm thấy buồn nhiều nhất nữa...
Chắc em không biết đc.......... chúng mình yêu nhau .. nhưng không hiểu sao anh luôn cảm thấy mình như là 1 người thừa trong trái tim em ... anh không biết .. cái cảm giác ấy có phải là thật không ... ? nhiều khi .. anh cảm giác như .. mình đang làm phiền em ... nhiều khi.. anh có cảm giác .. em không cần anh nữa... nhưng em ko nói ra... ! nếu thực sự như thế ... anh mong em hãy nói ra thật lòng em ... hãy nói, tình cảm của em dành cho anh đã hết ... hãy nói cuộc sống của em không cần có anh ... như thế có lẽ.. anh sẽ cảm thấy vui hơn .. anh cảm thấy nhẹ lòng hơn.. và anh sẽ rút lui khỏi cuộc đời em ... mặc dù . từ trước đến nay anh luôn và mãi mãi yêu em ....
....................
Bây giờ... sau bao nhiêu chuyện xảy ra như thế .. nhưng chúng ta vẫn luôn bên nhau ... và anh thấy tình yêu trong anh dành cho em còn mãnh liệt hơn trước nữa... nhưng ... từ khi em vào trong Nam ... và không liên lạc với anh nữa ... thì cái cảm giác ngày xưa lại trở về.. anh chẳng biết thế nào nữa.. có lẽ vì anh quá yêu em nên anh đã đa nghi như thế ....
Nếu em đọc được những lời này của anh ... anh hy vọng .. em hãy hiểu anh ... hãy nói và chứng minh cho anh thấy ... thật sự em cần anh như những lời em đã nói ...!
Cái ngày còn đi học ... em nhớ không ... thời gian ấy thật đẹp .. và anh biết nó là quãng thời gian hạnh phúc nhất của anh ... được sống thoải mái, vui vẻ cùng bạn bè .. và nhất là.. anh được thường xuyên ở gần em hơn.. thường xuyên được lắng nghe em tâm sự .. được lau những giọt nước mắt cho em mỗi khi em buồn ... và thời gian ấy cũng là khoảng thời gian .. anh cũng cảm thấy buồn nhiều nhất nữa...
Chắc em không biết đc.......... chúng mình yêu nhau .. nhưng không hiểu sao anh luôn cảm thấy mình như là 1 người thừa trong trái tim em ... anh không biết .. cái cảm giác ấy có phải là thật không ... ? nhiều khi .. anh cảm giác như .. mình đang làm phiền em ... nhiều khi.. anh có cảm giác .. em không cần anh nữa... nhưng em ko nói ra... ! nếu thực sự như thế ... anh mong em hãy nói ra thật lòng em ... hãy nói, tình cảm của em dành cho anh đã hết ... hãy nói cuộc sống của em không cần có anh ... như thế có lẽ.. anh sẽ cảm thấy vui hơn .. anh cảm thấy nhẹ lòng hơn.. và anh sẽ rút lui khỏi cuộc đời em ... mặc dù . từ trước đến nay anh luôn và mãi mãi yêu em ....
....................
Bây giờ... sau bao nhiêu chuyện xảy ra như thế .. nhưng chúng ta vẫn luôn bên nhau ... và anh thấy tình yêu trong anh dành cho em còn mãnh liệt hơn trước nữa... nhưng ... từ khi em vào trong Nam ... và không liên lạc với anh nữa ... thì cái cảm giác ngày xưa lại trở về.. anh chẳng biết thế nào nữa.. có lẽ vì anh quá yêu em nên anh đã đa nghi như thế ....
Nếu em đọc được những lời này của anh ... anh hy vọng .. em hãy hiểu anh ... hãy nói và chứng minh cho anh thấy ... thật sự em cần anh như những lời em đã nói ...!