95,96,97,98cùng vào bàn bạc về những định hướng cho tương lai nào (Đại học)

A

anhtraj_no1

ko biết thi Đại học cảm giác thế nào nhỉ
=))
.............................................................................
cảm giác phê phê , nâng nâng , bay bay

nói chung là vui lắm , rất tự hào và hãnh diện
142.gif


______________________________________________________
186.gif
cần 1 mem 97 tham gia đấu trường hóa đây

em nào pm anh gấp để anh còn tổ chức , giải thưởng hấp dẫn
_____________________________________________
 
M

mungaaa

ko biết thi Đại học cảm giác thế nào nhỉ
=))
.............................................................................
cảm giác của mấy người không giỏi là lo lắng, run sợ, thi xong là rầu rĩ,buồn chán.......
còn mấy người đã quen cảm giác đó thì bình thản, tự nhiên thôi.......
nhưng cũng có 1 số người thì thở phào nhẹ nhõm.......mỉm cười hạnh phúc.......
và một số ít là tỉnh bơ.........:cool::cool::cool::cool:
nói chung là cũng giống như thi HK thôi!!!!!
nhưng thi đại học hình như là khó khăn và nặng hơn chương trình học ở trường nhiều.......:-h:-h:-h
 
Last edited by a moderator:
M

mr_gami

Em định thi khối C : VĂN, SỬ, ĐỊa
Có lẽ không hợp mốt bây giờ vì em toàn thấy ngta thi khối A, B. >"<
Nhưng ước mơ của em là đc vô quân đội, phục vụ cho tổ quốc nên cứ ôn và thi thui.^^!
Khỏi cần quan tâm mọi người nghĩ gì.
Ai có ước mơ giống em thì hẹn gặp lại ở phòng thi cuối cùng khối C nhazz :D
 
M

mungaaa

Em định thi khối C : VĂN, SỬ, ĐỊa
Có lẽ không hợp mốt bây giờ vì em toàn thấy ngta thi khối A, B. >"<
Nhưng ước mơ của em là đc vô quân đội, phục vụ cho tổ quốc nên cứ ôn và thi thui.^^!
Khỏi cần quan tâm mọi người nghĩ gì.
Ai có ước mơ giống em thì hẹn gặp lại ở phòng thi cuối cùng khối C nhazz :D
hiện giờ rất hiếm người thi khối C bạn ạ........
thậm chí rất ít điểm cũng có thể đậu........vì ít người thi quá phải nhận cho đủ người học chứ.........nhưng bạn sẽ là 1 trong số những người ít ỏi đạt điểm số cao nhất.........;);););)
 
M

mr_gami

hiện giờ rất hiếm người thi khối C bạn ạ........
thậm chí rất ít điểm cũng có thể đậu........vì ít người thi quá phải nhận cho đủ người học chứ.........nhưng bạn sẽ là 1 trong số những người ít ỏi đạt điểm số cao nhất.........;);););)
Thanks bạn.
Mình sẽ cố đỗ thủ khoa khối C:khi (167)::khi (167)::khi (167):
Vì đó chính là ước mơ từ hồi mình học lớp 2 mừ. :khi (45)::khi (45)::khi (45):
 
M

meotamky1998

Wo************aaaaaaa
Có ng thích khối C cơ à, tớ cũng thik lắm lắm cơ mà bố mẹ tớ lại bảo, khối C ít ng học với lại sau này khó xin việc nên k cho
=.=
 
M

mr_gami

Ừa. Khối C thì khó xin việc thật.
Nhưng tớ mún vào quân đội thì có khó gì?
Tớ tính kĩ cả rồi.
Quân đội lên cấp cao lương cao, tính tình mọi người vui vẻ, hào phóng nên chắc cuộc sống sẽ rất vui.
Tớ bít vậy vì ba tớ đã từng làm trong quân đội rùi sau này cưới má tớ về làm giáo viên.
Tớ mún thực hiên ước mơ của ông là bảo vệ tổ quốc. ^^!
Đó cũng là ước mơ của tớ
 
B

bin_iuem

mình thích cách nói này của bạn đó mr.gami
cũng thích ước mơ của bạn
nhưng mình thích làm bác sĩ hơn
bởi mình muốn cho 1 người thấy
mình ko quá kém như ông ta nghĩ
 
M

mungaaa

mình thích cách nói này của bạn đó mr.gami
cũng thích ước mơ của bạn
nhưng mình thích làm bác sĩ hơn
bởi mình muốn cho 1 người thấy
mình ko quá kém như ông ta nghĩ
eo...........khiếp!!!!!!
tự nhiên thấy sợ bin thế nào ấy????????
ông có biết cái nghề đầu tiên mà tui ao ước là gì k?????
cái hồi còn thò lò mũi xanh ấy tui cũng đã từng mơ ước được làm bác sĩ đấy!!!!!!!!
thậm chí cả máu cũng không sợ kia!!!!!!!!:):):):)
nhưng rồi ước mơ cũng không thể theo mình mãi đến lớp 7 được........
Lúc ấy mẹ kể có bà kia làm nghề dược mà 1 tháng lãnh chục triệu không à!!!!!
thế là mê..........:D:D:D.........chuyển sang dược vì lí do..........mê tiền.........hé hé......:D:D:D................thế rồi ước mơ kiếm tiền ấy cũng tan tành mây khói vì.........hồi lớp 7 học kém Sinh quá............hic................:(:(:(:(
thế là về nhà thăm dò ý kiến mẹ: Mẹ ơi, muốn giàu thì phải làm gì hả mẹ?????
"Giàu thì chỉ có kinh doanh hoặc Y-Dược thôi"
ẹc.............đã ngán Y Dược..............đã không thông minh=>ghét kinh doanh.........mà lại mê giàu..........theo các bạn mình hợp cái gì???????:confused::confused::confused:
 
H

hongtrang.2011

Orchid]Mẹ ơi, muốn giàu thì phải làm gì hả mẹ?????[/COLOR][/SIZE]
"Giàu thì chỉ có kinh doanh hoặc Y-Dược thôi"
ẹc.............đã ngán Y Dược..............đã không thông minh=>ghét kinh doanh.........mà lại mê giàu..........theo các bạn mình hợp cái gì???????:confused::confused::confused:[/QUOTE]

Nếu vậy bạn làm giáo viên đi!
làm giáo viên vừa có lương nhà nước lại kiếm đc tiền
Dạy ở mấy trường thành phố ấy
Mở lớp học thêm ;)) thì mấy khi mà giàu chứ, he he
Ý kiến của tớ....

 
H

hongtrang.2011

Năm sau tớ cũng dự định thi vào trường chuyên
Mà thấy sức học của mình chả làm ra khoai môn gì=> nản....
Giờ cũng không định hướng được nên khi khối nào??
tớ học đều các môn, không giỏi cũng không *** vì thế rất khó chọn
Khối A thì thiếu tư duy
Khối B yếu môn Sinh
Khối C không có có tưởng tượng
Khối D bị khống chế môn Anh văn
hjx, vậy phải làm sao đây ta
P/s: Vậy mà 8 năm liền vẫn đạt học sinh giỏi....thấy ko đáng chút nào...:((
CÓ ANH CHỊ EM ÚT NÀO CÓ LÒNG TỐT TƯ VẤN CHO TỚ CÁI
 
T

thiensu_mattroi

thiensu=pety_ngu
mình định thy 2 khối A,B
mà A năm nay bỏ hóa thêm anh
hix mình yếu anh lắm
nãn thật
còn khối B hóa và sinh
hóa mình đủ sài nâng cao mình bỏ chạy ấy
sinh mình không biết gì cả vì nhát học bài
hix
không biết làm sao giờ nữa

chú ý ko dùng chữ teen-đã sửa
 
Last edited by a moderator:
B

bin_iuem

@ mungaaa: ơ hay
tự dưng sợ tui
nói chuyện dễ thương quá ha
muốn giàu thì làm phi công cho nó giàu
=))
nói cái này biết bà ko dám rồi
=))

@ hongtrang: thế thì đi khối A đi, hay đi khổi D cũng được
@ thiensu: tại soa lại sợ AV nhỉ, nếu thêm vào khối A thì càng tốt
 
Last edited by a moderator:
M

mungaaa

Orchid]Mẹ ơi, muốn giàu thì phải làm gì hả mẹ?????[/COLOR][/SIZE]
"Giàu thì chỉ có kinh doanh hoặc Y-Dược thôi"
ẹc.............đã ngán Y Dược..............đã không thông minh=>ghét kinh doanh.........mà lại mê giàu..........theo các bạn mình hợp cái gì???????:confused::confused::confused:

Nếu vậy bạn làm giáo viên đi!
làm giáo viên vừa có lương nhà nước lại kiếm đc tiền
Dạy ở mấy trường thành phố ấy
Mở lớp học thêm ;)) thì mấy khi mà giàu chứ, he he
Ý kiến của tớ....

[/QUOTE]
mình cũng thích làm cô giáo lắm......
thế nhưng mà tính tình thì không hiền cho lắm........
nên lỡ mà làm cái gì không đúng như chúng nó nghĩ thì.......mình dễ bị quay lén và tung lên mạng lắm........
với lại nghề ấy đối với mình cũng không lí tưởng cho lắm.....

Năm sau tớ cũng dự định thi vào trường chuyên
Mà thấy sức học của mình chả làm ra khoai môn gì=> nản....
Giờ cũng không định hướng được nên khi khối nào??
tớ học đều các môn, không giỏi cũng không *** vì thế rất khó chọn
Khối A thì thiếu tư duy
Khối B yếu môn Sinh
Khối C không có có tưởng tượng
Khối D bị khống chế môn Anh văn
hjx, vậy phải làm sao đây ta
P/s: Vậy mà 8 năm liền vẫn đạt học sinh giỏi....thấy ko đáng chút nào...:((
CÓ ANH CHỊ EM ÚT NÀO CÓ LÒNG TỐT TƯ VẤN CHO TỚ CÁI
học tiếng nước khác(Hoa,Hàn,Nhật,...) để đi hợp tác lao động....hoặc phiên dịch....
thiếu gì???

@ mungaaa: ơ hay
tự dưng sợ tui
nói chuyện dễ thương quá ha
muốn giàu thì làm phi công cho nó giàu
=))
nói cái này biết bà ko dám rồi
=))

@ hongtrang: thế thì đi khối A đi, hay đi khổi D cũng được
@ thiensu: tại soa lại sợ AV nhỉ, nếu thêm vào khối A thì càng tốt
haha.......mắc cười quá......
thà làm tiếp viên hàng không đi còn có thời gian tìm hiểu......
chứ ngồi không trên máy bay lái đi lái lại chán chết!!!!!:(:(:(
 
M

mungaaa

ey!!!!
dám nhạo báng tui đấy hả?????
tới số rồi nha!!!!!
tui kêu gia đình ông hốt xác về đó biết chưa?????
tui hiền thấy mồ!!!!!!
 
B

bin_iuem

gớm
hiền thì có nói mấy câu đó đâu
thôi
đừng spam nữa
vào chủ đề chính nào
.........................................................
 
L

lovebaby1295

mình thì thi khối A là chắc rồi, còn trường thì.... chẳng biết nữa. Bố mình cứ bảo mình thi sư phạm nhưng mà mình k thích.
hu.....hu....
k biết nên chọn trường nào đây, kòn có 1 năm nữa ak
 
Top Bottom