astrasheld
Lượt Thích
0

Tham gia ngày
Được nhìn thấy lần cuối

Tường Hoạt động mới Bài viết Giới thiệu

  • he he Ai bảo là ông làm tổn thương tui
    Ý tui nói là mấy đứa con gái lớp ông đánh ông là vì ông làm tổn thương họ
    Haha Ông mà đủ trình ấy á Mơ à Tỉnh lại đi cưng :))
    Ai thèm nhớ As? Tại ko có nguời đấu khẩu nên thấy buồn thôi!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    =.=, ý em k phải là chuyện đó hiếm hay k hiếm, nhưng mà thôi, chuyện gì tới sẽ tới, thế nào cũng phải đối mặt thôi. Anh nè, em được về quê rồi, vui lắm anh àh, cảm giác có người thân tuyệt hơn bị nhốt trong bệnh viện nhiều, nó thật hạnh phúc!!!!!!!!!!!!!^^
    lâu oài h mới sang nhà anh chơi
    umh nhìn cũng đc đó
    anh làm j mà con gái gét anh ghê vậy....... he he
    em muốn hỏi thêm anh về chuyện di chứng, nếu mình vào hóa chất và chữa rồi nhưng sau một thời gian cánh tay bị liệt, sau đó lan dần sang đôi chân, rồi lan sang nội tạng, khi đến tim thì sao anh? em nghe nói lan đến nội tạng thì k chữa được nữa, trong khi đó sức khỏe của em vốn yếu lắm, anh hỏi kĩ lại ba anh xem thế nào, em hơi lo, cám ơn anh nhiều ạ, anh là người tư vấn duy nhất của em đó.
    anh, anh hỏi ba anh, có thực là di chứng sau khi mổ ung thư có thể chữa k, nếu nó lan sang phối, gan, mật thì sao, và khi lan đến tim thì sao, bị teo cơ thì sao, chữa có được k, khả năng là bao nhiêu vậy anh
    Hu Hu!
    Nga giang ơi.
    Bọn con trai lớp em thế thì đnags đánh đòn thật.
    Nhưng anh nè.Luôn lịch thiệp,sẵn tay giúp đỡ mọi người.
    Đến dịp nào anh cũng có quà cho bọn nó.
    Thế mà sao lại bị đối xử bất công thế này.
    Chân tay thâm tím,vai bị cắn cho chục vết.chia cho anh em cũng còn dư đấy.
    Anh đã làm gì sai nào.Hu Hu
    Đời bất công
    Anh em đâu!
    Chúng ta ko công kích những bạn gái tốt bụng hiền lanh mà hãy chĩa ngòi bút (Xí! nhầm,ngòi,ngòi gì nhỉ.Àh! ngòi phím vào các girl chua ngoa,độc ác,điêu đứng đã almf cho chúng ta phải đau khổ.
    Kiên quyết ko tha trường hợp anof nhưng cũng ko nói oan trường hợp nào cả
    _______________
    Hiểu hiểu
    Con gái... Em là con gái nè
    Cũng không hiểu nổi được con gái
    Chịu thua luôn
    Tiện thể, tên em là Nguyễn Hà Giang nhé :D
    bạn AS mún đánh đổ con gái ơi chúng ta làm bạn đc hok ???(Nói trước tui là con gái đoá)^_^:)>-
    anh àh, nhưng giờ em đang nằm lịêt một chỗ sao luyện mấy cái đó được, em chỉ sợ sức khoẻ chịu không nổi lại có chuỵên thì gay, cô em cũng mổ, giờ thì bị liệt, còn thầy em cũng trị mà mới mất hôm 8-3 này, cũng vì ung thư cả
    anh à, mổ ung thư có nguy hiểm tới tính mạng không? tỉ lệ thành công là bao nhiêu? nếu sức khoẻ em quá yếu thì mổ có sao không anh? bị di chứng liệu có lại bị ung thư nữa k? anh trả lời giúp em
    Ko hiểu tui dùng từ ngữ thô yucj ở đâu.
    Đưa bằng chứng ra đi.
    Đừng có nói mồm,AS này ko biết sợ mấy kẻ nói mồm.
    Có gì đưa ra rồi nói chuyện thẳng thắn.
    Còn tiếp tục kiểu này thì đừng bảo là tui khinh người
    ko hiểu tui đã dùng câu từ thô tục ở đâu mà lại bảo alf thô tục hả.
    Đề nghị đưa bằng chứng.
    Nói miệng thì đừng có nói
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top Bottom