vitcon12345
Lượt Thích
0

Tham gia ngày
Được nhìn thấy lần cuối

Tường Hoạt động mới Bài viết Giới thiệu

  • ;)) nản @@ , bà chết đâu thế vịt . KO onl nữa ak` , ko onl thì fai? để sdt lại chứ ........
    mình đã đọc qua bài viết TẠI SAO của bạn. theo mình nghĩ thì bạn nên tin vào chính mình và đưng nên tin mọi người quá. điều này sẽ khiến cho bạn thêm buồn đó. cái gì cũng phải có giới hạn phải không bạn?
    quên mình rùi à???

    vừa đi chơi về...

    ứ mua quà cho đâu, ai bảo mình về rùi mà ko chịu hỏi thăm.


    1 lần nữa nhé, kệ xác bọn đàn ông đi, thằng em mình ý. từ bây h chỉ 2 đứa mình là bạn thôi đc ko?
    uh, thằng nhóc đó nói là ko quan tâm mà!
    nó bảo kệ, mình thích làm gì thì làm.
    nhưng mình sắp đi xa rồi.

    hik tiếc quá, mới quen đc hoa.:((
    "đến giờ tiêm thuốc rùi" theo an đoán thì hoa ko đc khoẻ,
    bà hương này thật ngốc. cầu xin sự giúp đỡ từ 1 ng hoàn cảnh cũng chẳng khá hơn chút nào.

    thay mặt cho hương, an và hương thật sự rất xin lỗi hoa, không hiểu gì, lại lôi hoa vào chuyện rắc rối này. tất cả an xin nhận hết, đừng trách hương, hương không hề có ý xấu, chỉ là...


    an hy vọng mọi chuyện tới đây là chấm dứt, hoa hãy cứ sống như an chưa bao h đc sinh ra. xoá nick name và tin nhắn khách của an đi, an sẽ làm điều đó trước. còn chuyện hoa và hương có liên lạc với nhau không thì an sẽ cố gắng ko quan tâm.

    điều cuối cùng, chúc hoa thi thật tốt, và cả thành nữa,
    hoa sẽ vượt qua tất cả thôi... cố gắng lên nhé, vì đó là sự giúp đỡ duy nhất mà hoa có thể dành cho an.

    hy vọng sẽ không gặp lại.
    hoa ah cho thành xin lỗi nghen
    mình hok định làm như vậy chỉ tại
    thành nóng tính wa sr nha đừng giận
    thành nữa nha....................
    vậy là hoa đã làm những gì nó muốn và chính xác những gì nó đoán.
    có lẽ nó đã yêu, và thực sự đã quên...

    xin lỗi nha. vì mình đã kể hết tất cả với nó rồi. và nó cũng đã chịu nói với mình tất cả...
    thật sự rất xin lỗi hoa...

    nhưng mong hoa đừng bao h coi mình là 1 đứa dối trá, vì mình ko phải người như vậy, việc hoa tin hay không thì đó là quyết định của hoa.
    nếu hoa ko muốn, tốt nhất chúng ta ko nên liên lạc nữa.

    rất vui vì những ngày qua đc nc với hoa.
    ek lâu nay chịu khó onl gớm nhỉ
    tao mới từ hn về có quà cho mày
    đấy wa nhà tao nha hẹn gặp lúc
    1h ok nhớ đấy cả caca cũng về
    đó nghen liệu mà wa cho sớm hok ông ý bùn
    bạn thật sự thích nó chứ, thật lòng ấy????
    mà sao tự nhiên lại out yahoo đang nói chuyện mà.
    oh` hình như đúng rồi, mấy cái tin nhắn ở dưới kìa.

    mình kết bạn nha, mình là mem mới, chẳng có bạn bè gì. hik hik
    bạn ui! cho mình hỏi chút đc ko?

    bạn viết cái này à?

    vitcon12345
    an cho hoa bít lí do được hok
    có lẽ an sẽ wen hoa 1 cách
    dễ dàng nhưng hoa hok làm
    được trái tim hoa hok làm bằng
    đá nó cũng hok fair là băng
    mà nó là 1 con tim theo đúng
    nghĩa of nó 1 con tim biết yêu thương



    có lẽ hoa vẫn tin và chờ an
    cho dù an cố gắng tránh mặt
    có lẽ thời gian wa đã có lúc
    hoa từng wen đi an nhưng
    hok fai lúc nào hoa cũng wen
    và hoa mong an cũng sẽ như
    hoa sẽ hok wen hoa mãi mãi



    an hoa mún bít câu trả lời
    an đừng giấu hoa nữa đừng
    làm hoa lo lắng được hok an
    hoa sẽ mãi bên an dù có chuyện
    ji xảy ra đi nữa




    minh f ko bít nữa. thấy có ở trong máy. thấy nick bạn cũng là vitcon12345 nên mình hỏi thử xem.
    đúng ko. mình nghĩ cái này là của thằng em mình lưu lại.
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top Bottom