tongngocchi
Lượt Thích
0

Tham gia ngày
Được nhìn thấy lần cuối

Tường Hoạt động mới Bài viết Giới thiệu

  • hjz, vấn đề là tìm thuốc tỷ àh, dưới mụi k có bán, vậy là tiếp tục lùng sục khắp nơi nữa rồi, hjz hjz, mà k bek có khỏi k nữa, cũng đành hi vọng thôi >"<
    ^^ đúng là có tỷ tỷ yêu tiểu mụi nhất, lúc nào tỷ cũng nghĩ cho mụi ^^, mụi đỡ hơn rồi tỷ àh, dù có hơi mệt nhưng k sao, mụi vừa đc 1 ng bn mới quen chỉ 1 phương thuốc chữa bệnh bằng đông y có thể chữa khỏi ung thư máu, mụi k bek sao nữa, cứ thử 1 lần xem sao ha tỷ ^^
    tỷ tỷ, muội nhớ tỷ wa, tỷ khỏe k ạ, mụi về rồi nè tỷ, tỷ khỏe k ạ, dạo này tỷ học hành sao rồi ạ, hjz, mụi đợi mãi k thấy tỷ lên :((
    khi nào nhận được thư thì pm tui :)
    Hiz , bà đọc thư đừng có cười nhá :D
    Tại tui bị lừa nên cái lá thư sau .... :((
    Tìm được rùi ná Thế mà hok thèm kết bạn với tui :(
    À , tui vik thư cho bà đó Cho tui cái địa chỉ để tui còn gửi :)
    ^^, chị nói em có nghị lực thiệt em thấy hổ thẹn quá, có nhiều lúc em tưởng chừng như gục ngã thực sự, em k có sức để vươn lên, nhưng nhờ mọi ng động viên và cho em thêm sức mạnh mà giờ em đã có thể tin tưởng hơn ở bản thân mình. Vậy là giờ em có chị gái rồi, thích ghê ^^
    :((, chị làm em cũng muốn khóc theo, chị tốt với em quá àh, em ở nhà k có chị gái, em chỉ có mấy ng anh chị nuôi, họ cũng lo cho em nhiều lắm, nhưng mà k ai nói đc lời tâm lí như chị đâu, em vẫn luôn mong mình sẽ có 1 ng chị quan tâm em, hay là chị làm chị gái của em nhé, đc k chị, em thích có chị gái, có chị gái thì lúc nào cũng đc quan tâm, em sẽ k còn 1 mình nữa ^^
    em về cũng được 1 ngày rồi chị ạ, sướng quá chị ơi, vui ghê cơ, hạnh phúc lắm, được bên mọi ng thật k còn cảm giác nào tả được chị àh, em nghĩ mình nên sống thực tế hơn, mọi ng làm nhiều điều cho em quá, em k thể để họ thất vọng đc. Lần này hời to chị ạ, được khối quà luôn ^^, có con gấu bông to hơn cả em chị ạ, tối ôm ngủ thích lắm ^^
    có những cái chỉ có thể nói thôi chị àh, còn làm thì khó lắm, em muốn làm lắm chứ, em muốn bước lên lắm chứ, em muốn vững vàng để chiến thắng lắm chứ, chưa bao giờ em khao khát được sống và được khỏe mạnh, được bình thường như bao ng khác như hiện giờ. Bóng tối, em sợ nó, em ghét nó, sao em ghê rợn thế giới bên kia quá, em hồi hộp, em lo lắng, em k khóc được, nhưng trong lòng em k thể an tâm, vì trước em đã có tấm gương về ng bị ung thư cũng đã chữa bằng nhiều cách và giờ sắp ra đi.....
    em muốn xin mẹ đi học lại, nhưng em sợ chị àh, em nhớ lớp quá, nhớ thầy nữa, bạn bè em cả tháng nay chỉ liên lạc bằng tin nhắn yahoo, nhớ từng góc lớp, em nhớ quê quá, nhưng đi học mà đi bằng đàu trọc thì...đành bỏ ý định
    chị, em cám ơn chị, em giờ như ni cô vậy, tóc rụng hết rồi, trước đây em thấy mình lạc lõng, k phương hướng, nhưng hôm nay khi nghe tin thầy em cũng bị ung thư và mất ở tuổi 35 vào hôm 8-3 ,em thấy mình không thể bi quan, em k muốn như thầy em phải từ bỏ cuộc đời khi còn quá trẻ, em vẫn đang khao khát đến mãnh liệt chị àh.
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top Bottom