CLB Khu vườn ngôn từ [Tự sáng tác] Thế chiến thứ III - Sự sụp đổ của toàn nhân loại

Pyrit

Cựu Mod Vật Lí
Thành viên
27 Tháng hai 2017
2,140
4,211
644
18
Cần Thơ
THPT Chuyên Lý Tự Trọng
Chương 8: Liên Hiệp Quốc yêu cầu sự đoàn kết!

Sau khi biết tin về việc có chiến tranh xảy ra trên thế giới, Liên Hiệp Quốc-Một tổ chức lớn nhất thế giới quyết định tổ chức một cuộc họp mang tính toàn cầu vào ngày 25 của tháng 2 này...

Tối ngày 25 tháng 2 năm 3273...Tại tòa nhà Liên Hiệp Quốc ở New York, Hoa Kì...

Cuộc họp diễn ra 4 tiếng đồng hồ với sự tham gia của 109 nước trên thế giới, một số nước không đi được do không có điều kiến và một số nước do đang phải tham chiến nhất là Nga. Các nước nổi loạn đã từ chối tham dự cuộc họp. Sau 4 tiếng căng thẳng đó...Liên Hiệp Quốc và các nhà lãnh đạo đã thông qua 6 điều sau để bảo vệ hòa bình thế giới:
+Đảm bảo an toàn cho các người dân ở chiến trường hết sức có thể.
+Tích trữ thuốc men và thực phẩm.
+Cho phép phát triển các công nghệ chiến đấu (vì các nước nổi loạn đã sở hữu loại robot chiến đấu tối tân )
+Cho phép sử dụng vũ khí nguyên tử nếu tình thế chiến đấu có lợi cho các nước nổi loạn.
+Tiêu diệt hoàn toàn chính phủ độc tài, xóa tên các nước đó khỏi bản đồ thế giới và sát nhập lại lãnh thổ cũ.
+Yêu cầu sự đồng tâm hiệp lực và đoàn kết của tất cả các nước trên thế giới vì sự hòa bình của nhân loại.
+Đề phòng cho việc thế giới bị robot làm chủ.
Sau cuộc họp các nhà lãnh đạo tức tốc trở về nước của mình và tức tốc chuẩn bị tất cả theo LHQ yêu cầu. Hiện nay chiến trường Nga đang diễn ra các cuộc chiến đấu rất ác liệt và.... Robot Lord đang chuẩn bị xuất kích sẵn sàng cho công cuộc giết chóc của mình...


 
Last edited:
  • Like
Reactions: Empe_Tchanz

Pyrit

Cựu Mod Vật Lí
Thành viên
27 Tháng hai 2017
2,140
4,211
644
18
Cần Thơ
THPT Chuyên Lý Tự Trọng
Chương 9 : Chiến trường Châu Đại Dương.

Châu Đại Dương - Là một Châu lục tách biệt với thế giới một khoảng đại dương rất rộng, hiện tại châu Đại Dương cũng bị ảnh hưởng bới cuộc chiến tranh thế giới thứ III. Đất nước gây chiến tranh tại châu lục này là nước Ixenra ( nếu như bạn nào chưa biết thì Ixenra là đất nước được tách ra từ lãnh thổ nước Úc do chính phủ nước này không thể chịu nổi tình trạng dân di cư nên phải chia ra 1 vùng đất để những người di cư sinh sống và lập chính phủ riêng ).
Với một nền quân sự mạnh mẽ và công nghệ phát triển hơn, Ixenra là đất nước đang chiếm lợi thế và lấn dần lãnh thổ của nước Úc.

Ngày 28 tháng 2 năm 3273...Tại nhà hát Opera Sydney...

Quân Ixenra đã chiếm gần hết Sydney, quân Úc đang cố thủ tại nhà hát Opera...

Trung sĩ nhất Rozer: Báo cáo! Tình hình đang rất căng thẳng thưa Đại tá. Bọn chúng có thiết bị tàng hình bọn tôi không thế thấy chúng ở đâu hết cả, tiểu đội 2,3,5,6 đã mất hết rồi. Tiểu đội 1, 4 thì có rất nhiều binh sĩ bị thương. Báo cáo hết!
Đại tá***:Hiện tại bọn chúng đang đánh từ mạn biển vào rất gắt bọn tôi đang phải chiến đấu. Phó tư lệnh đã tử trận rồi! Các cậu hãy lấy bằng được thiết bị tàng hình của bọn chúng mang về đây ngay cho tôi sau đó bỏ Sydney đi rồi rút!
Trung sĩ nhất Rozer: Rõ!
Hạ sĩ Watt: Sao rồi thưa trung sĩ?
Trung sĩ nhất Rozer: Chúng ta đang thất thế ở mọi nơi, Phó Tư Lệnh tử trận rồi...Hmmmm....Cậu hãy ra lệnh cho các binh sĩ chuẩn bị và phòng thủ. Lấy bột mì rải khắp nơi đi. Chúng ta cần phải lấy thiết bị tàng hình của bọn chúng để nghiên cứu.
Hạ sĩ Watt: Rõ! Tất cả chuẩn bị, mỗi người một bịch bột mì đi rải kháp tòa nhà này và vào chỗ chiến đấu chuẩn bị đợi lệnh!
Tất cả: Rõ!!

2 tiếng sau...

Bộp Bộp (các dấu chân xuất hiện trên các lớp bột mì )
Hạ sĩ Watt: Alô trung sĩ đã có các dấu chân
Trung sĩ Rozer: Tốt kêu binh sĩ xả súng vào chúng ngay lập tức! Sau đó lấy thiết bị tàng hình rồi rút theo tôi!
Hạ sĩ: Rõ! Tất cả bắn !!!!!!!
Pằng Pằng Pằng

Sau tiếng súng khoảng 15 quân Ixenra nằm ngổn ngang dưới đất trên lớp bột mì

Hạ sĩ Watt:nhanh chóng tìm cho ra hết tất cả các thiết bị tàng hình rồi rút quân
Tất cả: Rõ!

Ngày 28 tháng 2 năm 3273...Sydney đã bị quân Ixenra chiếm cứ. Bọn chúng không hay biết thiết bị tàng hình đang bị nghiên cứu để phá giải...
 
Last edited:
  • Like
Reactions: Empe_Tchanz

Pyrit

Cựu Mod Vật Lí
Thành viên
27 Tháng hai 2017
2,140
4,211
644
18
Cần Thơ
THPT Chuyên Lý Tự Trọng
Chương 10: Lord xuất chiến (P1)

Sau cuộc đột kích thành công ở cảng Novorossiysk, nước Nga đã dần lấy lại lợi thế trong cuộc chiến với nước Xivaily, họ đã ép dần lãnh thổ nước Xivaily...

Ở một trong những núi ở dãy núi Altay quân Nga đang đóng ...
Trung tá: Chà...lạnh quá, khí hậu năm nay khắc nghiệt thật...Báo cáo về cho trụ sở chính tình hình vẫn ổn.
Hạ sĩ: Rõ! Alo! Sư đoàn 555 xin báo cáo! Hiện không có gì đáng ngờ, mọi thứ đều ổn, Hết!
Trung tá: Cảnh giác đấy! Lập màn bảo vệ đi sau đó duyệt binh lần cuối, tôi đi làm một điếu.
Hạ sĩ: Rõ!

Tại hầm quân sự bí mật của Xivaily gần dãy núi Altay...
Kỹ sư: Sao rồi? anh ngồi thấy êm không?
Tay lái bí danh 01: Cũng được...lần đầu tiên tôi điều khiển con robot chiến đấu đấy.
Ký sư: Được rồi, tôi đã kiếm tra hết máy móc rồi, ổn thỏa cả, anh có thể đi bất cứ lúc nào!
Ôvensô: Tất cả xong rồi chứ?
Kỹ sư: Vâng thưa Ngài
Ôvensô: Xuất chiến ngay bây giờ luôn. Và nhớ hãy trở về. Quân tình báo của chúng ta nói rằng có một khu canh gác ở trong vách núi của bọn Nga. Lần này ta sẽ cho bọn Nga một món quà bất ngờ coi như trả lại trận thua lần trước. Tổng tư lệnh! Hãy cho 1 sư đoàn hộ tống robot trở về an toàn!
Tổng tư lệnh: Theo ý Ngài!

Tháp canh ngoài trời...
Trung tá: Yo~ chào Binh nhất, chăm chỉ làm nhiệm vụ quá nhỉ? (vừa ngậm điếu thuốc vừa nói). Làm một điếu không cậu trai trẻ?
Binh nhất: Không thưa Ngài. Tôi không hút thuốc
Trung tá: Nghỉ một tí đi. Để tôi làm cho
Binh nhất:Cảm ơn Ngài, nhưng đây là công việc của tôi ạ.
Trung tá: Thế thôi vậy. Huh? (nhìn về ngọn núi đối diện). Hình như tôi mới thấy cái gì đó.Đưa ông nhòm cho tôi! Hmmm... Hay là tôi nhìn nhầm? (nhìn chằm chằm vào ống nhòm)Câu cứ tiếp tục đi, tôi vào căn cứ
Binh nhất: Rõ!

Họ không biết rằng họ sẽ là một cuộc thử nghiệm cho robot chiến đấu mới của Xivaily... Lúc này Lord đang dần dần tiếp cận khu canh gác. Chuẩn bị một cuộc chiến nữa nổ ra giữa trời tuyết giá lạnh...

Tags: @Jeon Jungkookie
 
Last edited:
Top Bottom