Sử [SỬ 12] Cuộc phát kiến địa lý của B. Đi-a-xơ

Q

quynhtrang372000@gmail.com

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Trong sách Lịch sử lớp 10 bài Tây Âu thời kì hậu phong kiến có phần phát kiến của các nhà thám hiểm . Em được cô giao phần phát kiến của B.Đi-a-xơ . Nhưng cô yêu cầu là hiểu biết đó ngoài sách giáo khoa mà tìm trên mạng thì không thấy gì nhiều . Mong mội người giúp đỡ vì em cần ngay. Thứ ba tuần sau em phải nộp rồi . Mong mọi người giúp đỡ em . :) LƯU Ý : những gì mọi người cung cấp cho em miễn là ngoài chương trình sách giáo khoa là được ạ !
 

Thái Minh Quân

Cựu Cố vấn Lịch sử | Cựu Chủ nhiệm CLB Lịch sử
Thành viên
29 Tháng mười 2018
3,304
4,365
561
TP Hồ Chí Minh
THCS Nguyễn Hiền
Bartholomew Diaz (1451 - 1500) là hiệp sĩ Hoàng gia Bồ Đào Nha, quan coi giữ nhà kho của triều đình nhà Aviz của Bồ Đào Nha. Không có ghi chép gì về thơ ấu của Diaz, ngoài việc ông này đi học các lớp Toán học và Thiên văn học tại Đại học Lisbon, phục vụ trong pháo đài São Jorge da Mina. Nhờ có công lớn trong việc chống các cơn bão để bảo vệ pháo đài, Diaz được triều đình biết đến
Năm 1486, vua Bồ Đào Nha là João II (1477 - 1495, con trai của Afonso V) quyết định cử Diaz đi thám hiểm với mục đích thăm dò con đường biển sang Ấn Độ theo hướng châu Phi (trước đó, Diaz có theo đoàn thuyền của Diogo de Azambuja để học hỏi khi đoàn thuyền thám hiểm vịnh Guinea). Đoàn thám hiểm rời Lisbon vào tháng 8/1487, với 8 nô lệ châu phi theo hầu hạ. Đến tháng 12/1587, Diaz đến được vịnh Santa Maria da Conceicao (Vịnh Walvis , ngày nay là Namibia). Bị một cơn bão lớn quét qua, đoàn thuyền của Diaz vẫn cố gắng tiến lên theo hướng Đông Bắc. Tận dụng gió từ Nam cực thổi mạnh ở Nam Đại Tây Dương, đoàn thuyền đi về phía đông bắc và định đến phía đông Mũi Hảo Vọng để mua gia vị. Được các thương nhân Venice và Genoa đồng ý dẫn đường qua Ấn Độ, bất ngờ các thủy thủ trong đoàn đã nổi loạn và buộc Diaz phải cho thuyền quay về. Trên đường trở về dọc bờ biển, ông phát hiện ra Cape Agulhas , điểm cực nam của lục địa, và Mũi Hảo Vọng. Ông trở về Lisbon vào tháng 12 năm 1488. Thành công của việc khám phá con đường đến Ấn Độ không được khen thưởng
 
Last edited:
Top Bottom