Minigame 30- day writing challenge

VânHà.D

Cựu TMod Cộng đồng|Cựu Phụ trách box "Sách"
HV CLB Địa lí
Thành viên
2 Tháng chín 2018
1,591
6,066
576
Bình Dương
THPT BẾN CÁT
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Hello mọi người.:rongcon12
Chúc cả nhà một ngày vui vẻ :)
Gần đây, tớ thấy trên YouTube hay xuất hiện các vid thử thách bản thân ( thử thách luyện nghe Tiếng Anh 30 ngày; luyện nói T.A trong 1 tuần, vân vân và mây mây...). Bản thân tớ thấy mấy thử thách này khá thú vị, nên tớ mang trào lưu đó lên HMF để các bạn tham cùng tớ.

Thử thách của tớ là Viết trong 30 ngày. Mỗi ngày sẽ là một chủ đề khác nhau để chúng ta cùng viết.
Tớ mong là các bạn sẽ tham gia và ủng hộ topic của tớ :)

Nếu các bạn có ý kiến hay chủ đề gì hay thì góp ý cho tớ với nhé.

ps: lâu rồi không bài trên HMF, nên cũng không biết viết gì nhiều :D

VÀ HÔM NAY CŨNG SẼ LÀ NGÀY ĐẦU TIÊN CỦA THỬ THÁCH.

[ DAY 1]

Hôm nay là ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11 nên chủ đề của chúng ta sẽ là:
Viết cảm nhận của bạn về một ( hoặc nhiều thầy cô ) đã để lại ấn tượng sâu sắc trong bạn.

Cùng tham gia nào các bạn ơi!!!
Nhớ tag thêm bạn bè vô tham gia chung nhé! :D
 

Phạm Ngọc Thảo Vân

Cựu Phụ trách BP Cộng Đồng
Cu li diễn đàn
Thành viên
TMod xuất sắc nhất 2017
17 Tháng ba 2017
3,529
10,494
1,054
23
Hello mọi người.:rongcon12
Chúc cả nhà một ngày vui vẻ :)
Gần đây, tớ thấy trên YouTube hay xuất hiện các vid thử thách bản thân ( thử thách luyện nghe Tiếng Anh 30 ngày; luyện nói T.A trong 1 tuần, vân vân và mây mây...). Bản thân tớ thấy mấy thử thách này khá thú vị, nên tớ mang trào lưu đó lên HMF để các bạn tham cùng tớ.

Thử thách của tớ là Viết trong 30 ngày. Mỗi ngày sẽ là một chủ đề khác nhau để chúng ta cùng viết.
Tớ mong là các bạn sẽ tham gia và ủng hộ topic của tớ :)

Nếu các bạn có ý kiến hay chủ đề gì hay thì góp ý cho tớ với nhé.

ps: lâu rồi không bài trên HMF, nên cũng không biết viết gì nhiều :D

VÀ HÔM NAY CŨNG SẼ LÀ NGÀY ĐẦU TIÊN CỦA THỬ THÁCH.

[ DAY 1]

Hôm nay là ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11 nên chủ đề của chúng ta sẽ là:
Viết cảm nhận của bạn về một ( hoặc nhiều thầy cô ) đã để lại ấn tượng sâu sắc trong bạn.

Cùng tham gia nào các bạn ơi!!!
Nhớ tag thêm bạn bè vô tham gia chung nhé! :D

Kể về thầy cô cấp 2,3 nhiều rồi, hôm nay mình muốn kể về thầy cô ở ĐH mà mình ấn tượng :D. Đó là thầy Dũng.

Mình khá may mắn khi được học cùng thầy đến 3 môn chuyên ngành hehe. Hồi kỳ đầu năm 2 học thầy môn Quản trị Mar thì mình chưa hứng thú nhiều, chắc tại vì môn đó khá rộng và liên quan đến nhiều môn mình chưa được học nên nhiều khía cạnh thầy nói đôi khi mình không hiểu được hết @@ Nhưng mà may sao qua cuối năm 2, đầu năm 3 thì học môn nào của thầy mình cũng thấy thú vị. Thầy dạy những kiến thức trên lớp luôn đi kèm thực tế rất dễ hiểu, chính vì vậy mà mặc dù học online nhưng mình vẫn thấy rất hào hứng và thích phát biểu hơn cả ở lớp kkk. Vèo cái đã kết thúc môn rồi, lần đầu tiên ở đại học mà mình tiếc nuối khi phải kết thúc một môn học như thế này :(( Mình hi vọng là kì tới còn được thầy dạy tiếp các môn khác hoặc được thầy hướng dẫn đi thực tập nữa :D Nhân ngày 20/11 cũng xin chúc thầy và gia đình có thật nhiều sức khoẻ và bình an, chúc thầy luôn nhiệt huyết với nghề để dìu dắt thật nhiều thế hệ học trò nữa trưởng thành.

@Tống Huy @quân pro @Phạm Công Nhựt tham gia nè mấy đứa :D
 

S I M O

Cựu Phụ trách nhóm Anh
Thành viên
19 Tháng tư 2017
3,385
9
4,341
649
Nam Định
Trái tim của Riky-Kun
Hello mọi người.:rongcon12
Chúc cả nhà một ngày vui vẻ :)
Gần đây, tớ thấy trên YouTube hay xuất hiện các vid thử thách bản thân ( thử thách luyện nghe Tiếng Anh 30 ngày; luyện nói T.A trong 1 tuần, vân vân và mây mây...). Bản thân tớ thấy mấy thử thách này khá thú vị, nên tớ mang trào lưu đó lên HMF để các bạn tham cùng tớ.

Thử thách của tớ là Viết trong 30 ngày. Mỗi ngày sẽ là một chủ đề khác nhau để chúng ta cùng viết.
Tớ mong là các bạn sẽ tham gia và ủng hộ topic của tớ :)

Nếu các bạn có ý kiến hay chủ đề gì hay thì góp ý cho tớ với nhé.

ps: lâu rồi không bài trên HMF, nên cũng không biết viết gì nhiều :D

VÀ HÔM NAY CŨNG SẼ LÀ NGÀY ĐẦU TIÊN CỦA THỬ THÁCH.

[ DAY 1]

Hôm nay là ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11 nên chủ đề của chúng ta sẽ là:
Viết cảm nhận của bạn về một ( hoặc nhiều thầy cô ) đã để lại ấn tượng sâu sắc trong bạn.

Cùng tham gia nào các bạn ơi!!!
Nhớ tag thêm bạn bè vô tham gia chung nhé! :D
Xin phép kể về giáo viên dạy văn lớp 12. Cô ấy là người truyền cảm hứng học văn cho mình.
Cô ấy kém tuổi mẹ mình nhưng nhìn khá già dặn. Cô cũng rất dịu dàng và giọng nói thì tha thiết vô cùng. Học trường mình mà không được học văn cô Thanh là một tiếc nuối rất lớn. Nếu như những năm trước mình luôn viết trong mơ màng thì khi học cô, cảm giác như nước chảy vậy á, mượt và cuốn. Cô giảng rất hay và rất sâu, kiến thức mà cô có cảm giác như cả một kho tàng đào mãi không hết í, học tuyệt vời lắm. Cô cũng là người hiếm có trong số giáo viên mình từng học rất nhiệt tình với học sinh, có lần mình nhờ cô chữa bài lúc 22:00 mà cô vẫn chưa rất chi tiết. Hơi buồn vì được học cô có một năm thôi. Cô sẽ không đọc được những dòng này đâu nhưng em muốn nói là em yêu cô rất nhiều. Chúc cô luôn hạnh phúc!
 

Vinhtrong2601

Học sinh gương mẫu
Thành viên
4 Tháng bảy 2021
1,211
5,487
491
17
Long An
Trường THCS Thị Trấn Đông Thành
Hello mọi người.:rongcon12
Chúc cả nhà một ngày vui vẻ :)
Gần đây, tớ thấy trên YouTube hay xuất hiện các vid thử thách bản thân ( thử thách luyện nghe Tiếng Anh 30 ngày; luyện nói T.A trong 1 tuần, vân vân và mây mây...). Bản thân tớ thấy mấy thử thách này khá thú vị, nên tớ mang trào lưu đó lên HMF để các bạn tham cùng tớ.

Thử thách của tớ là Viết trong 30 ngày. Mỗi ngày sẽ là một chủ đề khác nhau để chúng ta cùng viết.
Tớ mong là các bạn sẽ tham gia và ủng hộ topic của tớ :)

Nếu các bạn có ý kiến hay chủ đề gì hay thì góp ý cho tớ với nhé.

ps: lâu rồi không bài trên HMF, nên cũng không biết viết gì nhiều :D

VÀ HÔM NAY CŨNG SẼ LÀ NGÀY ĐẦU TIÊN CỦA THỬ THÁCH.

[ DAY 1]

Hôm nay là ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11 nên chủ đề của chúng ta sẽ là:
Viết cảm nhận của bạn về một ( hoặc nhiều thầy cô ) đã để lại ấn tượng sâu sắc trong bạn.

Cùng tham gia nào các bạn ơi!!!
Nhớ tag thêm bạn bè vô tham gia chung nhé! :D
Em nhớ nhất là vào năm lớp 7, cô chủ nhiệm của em là cô Thu, cô dày Hóa và Công nghệ. Mấy bạn nói là cô dữ và khó nhất trường nhưng mà em thì ngược lại, cô rất rất hiền và lúc nào cũng mỉm cười với em, dù cho em có trả lời bài sai. Nhờ cô mà em không có thói bao che các bạn vi phạm như hồi lớp 6. Nhờ cô mà em được mấy đứa trong lớp gọi là Rapper í ạ, tại vì em méc nhiều tới nỗi mà mấy đứa nó ghét lun. Mà nhờ cô động viên nên em không có bị căng thẳng trước những lời nói xấu của các bạn Có một điều mà em rất thích cô luôn đó chính là cô giảng rất hay. Bài nào cô giảng em cũng hiểu hết, với lại cô còn cho đề dễ nữa nên cả năm môn Công nghệ em được tới 9.9 lận. Một kỉ niệm với cô mà em nhớ nhất chính là đi chơi ở Đầm Sen, hôm đó đúng vui luôn! Bây giờ thì em không còn học cô nữa, nhưng mà em yêu cô rất nhiều. Hôm nay là ngày 20/11 rồi, em chúc cô luôn vui vẻ và hạnh phúc! (Mặc dù cô không đọc được mấy dòng này)
 
  • Like
Reactions: Xuân Hải Trần

Xuân Hải Trần

Học sinh gương mẫu
Thành viên
9 Tháng bảy 2021
1,235
5,408
491
Hà Nội
Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry!!
Hello mọi người.:rongcon12
Chúc cả nhà một ngày vui vẻ :)
Gần đây, tớ thấy trên YouTube hay xuất hiện các vid thử thách bản thân ( thử thách luyện nghe Tiếng Anh 30 ngày; luyện nói T.A trong 1 tuần, vân vân và mây mây...). Bản thân tớ thấy mấy thử thách này khá thú vị, nên tớ mang trào lưu đó lên HMF để các bạn tham cùng tớ.

Thử thách của tớ là Viết trong 30 ngày. Mỗi ngày sẽ là một chủ đề khác nhau để chúng ta cùng viết.
Tớ mong là các bạn sẽ tham gia và ủng hộ topic của tớ :)

Nếu các bạn có ý kiến hay chủ đề gì hay thì góp ý cho tớ với nhé.

ps: lâu rồi không bài trên HMF, nên cũng không biết viết gì nhiều :D

VÀ HÔM NAY CŨNG SẼ LÀ NGÀY ĐẦU TIÊN CỦA THỬ THÁCH.

[ DAY 1]

Hôm nay là ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11 nên chủ đề của chúng ta sẽ là:
Viết cảm nhận của bạn về một ( hoặc nhiều thầy cô ) đã để lại ấn tượng sâu sắc trong bạn.

Cùng tham gia nào các bạn ơi!!!
Nhớ tag thêm bạn bè vô tham gia chung nhé! :D
Hồi nhỏ, lúc mà em học lớp 1 là cô chủ nhiệm em là cô Mai và cô quy định với cả lớp là : Cô kiểm tra đột xuất bất kì một ngày, bạn nào mà không cắt móng tay là cô sẽ phạt ở lại với cô đấy!! Em lúc đấy sợ quá nên ngày nào cũng kiểm tra coi móng tay có dài không. Thế rồi có hôm em đi chơi quên mất nên sáng hôm sau cô thấy và cô bảo là : "Bạn Chi cuối giờ ở lại với cô!" :( Thế là hôm ấy em khóc to lắm. Lúc cuối giờ, các bạn tan hết, rồi cô đi về bàn giáo viên rồi tìm gì ở túi sách của cô, em cứ tưởng là lấy cái " roi " để xử lí, hóa ra là cô lấy cái bấm móng tay rồi cắt cho em luôn :D Thế là từ đó em thấy cô rất yêu học sinh của mình và yêu cả nghề nhà giáo của cô nữa :) Đó là kỉ niệm mà em không quên được.
Chúc cô Mai của em luôn giữ gìn sức khỏe và mãi vun đắp cho sự nghiệp trồng người của cô!!
 
  • Like
Reactions: Vinhtrong2601

Phạm Công Nhựt

Học sinh chăm học
HV CLB Địa lí
Thành viên
13 Tháng năm 2018
149
261
86
18
Bình Định
Trường THPT Nguyễn Hồng Đạo
Hello mọi người.:rongcon12
Chúc cả nhà một ngày vui vẻ :)
Gần đây, tớ thấy trên YouTube hay xuất hiện các vid thử thách bản thân ( thử thách luyện nghe Tiếng Anh 30 ngày; luyện nói T.A trong 1 tuần, vân vân và mây mây...). Bản thân tớ thấy mấy thử thách này khá thú vị, nên tớ mang trào lưu đó lên HMF để các bạn tham cùng tớ.

Thử thách của tớ là Viết trong 30 ngày. Mỗi ngày sẽ là một chủ đề khác nhau để chúng ta cùng viết.
Tớ mong là các bạn sẽ tham gia và ủng hộ topic của tớ :)

Nếu các bạn có ý kiến hay chủ đề gì hay thì góp ý cho tớ với nhé.

ps: lâu rồi không bài trên HMF, nên cũng không biết viết gì nhiều :D

VÀ HÔM NAY CŨNG SẼ LÀ NGÀY ĐẦU TIÊN CỦA THỬ THÁCH.

[ DAY 1]

Hôm nay là ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11 nên chủ đề của chúng ta sẽ là:
Viết cảm nhận của bạn về một ( hoặc nhiều thầy cô ) đã để lại ấn tượng sâu sắc trong bạn.

Cùng tham gia nào các bạn ơi!!!
Nhớ tag thêm bạn bè vô tham gia chung nhé! :D
Hôm nay em sẽ kể về 1 cô giáo dạy tiếng anh cho em. Cô chính là người đã giúp em học tốt hơn bộ môn tiếng anh( lúc trước em học không tốt môn này). Cô đã chỉ dạy em rất nhiệt tình và cực kì dễ hiểu. Cô rất nhiệt tình mỗi khi em nhờ cô chỉ sửa bài tập thì cô luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ. Mặc dù đã lên cấp 3 nhưng mỗi khi nhờ thì cô giúp rất nhiệt tình. Nhân dịp 20-11 thì em chúc cô luôn vui vẻ thành công trong công việc giảng dạy của mình và ngày càng xinh đẹp hơn.
 

Kiều Anh.

Cựu TMod Địa
Thành viên
30 Tháng mười hai 2020
1,208
5,411
511
Hà Nội❤️
Hà Nội
..................
Hello mọi người.:rongcon12
Chúc cả nhà một ngày vui vẻ :)
Gần đây, tớ thấy trên YouTube hay xuất hiện các vid thử thách bản thân ( thử thách luyện nghe Tiếng Anh 30 ngày; luyện nói T.A trong 1 tuần, vân vân và mây mây...). Bản thân tớ thấy mấy thử thách này khá thú vị, nên tớ mang trào lưu đó lên HMF để các bạn tham cùng tớ.

Thử thách của tớ là Viết trong 30 ngày. Mỗi ngày sẽ là một chủ đề khác nhau để chúng ta cùng viết.
Tớ mong là các bạn sẽ tham gia và ủng hộ topic của tớ :)

Nếu các bạn có ý kiến hay chủ đề gì hay thì góp ý cho tớ với nhé.

ps: lâu rồi không bài trên HMF, nên cũng không biết viết gì nhiều :D

VÀ HÔM NAY CŨNG SẼ LÀ NGÀY ĐẦU TIÊN CỦA THỬ THÁCH.

[ DAY 1]

Hôm nay là ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11 nên chủ đề của chúng ta sẽ là:
Viết cảm nhận của bạn về một ( hoặc nhiều thầy cô ) đã để lại ấn tượng sâu sắc trong bạn.

Cùng tham gia nào các bạn ơi!!!
Nhớ tag thêm bạn bè vô tham gia chung nhé! :D
Người cô để lại cho em nhiều ấn tượng nhất có lẽ là cô Lợi dạy văn lớp 7 của em hiện tại . Em ấn tượng nhất có lẽ là sự nghiêm khắc , sự quyết đoán của cô . Cô dạy văn cũng rất hay (ủa mà thực ra cô nào dạy văn em cũng thấy hay hết á :p ) . Cô còn có một giọng hát hay như ca sĩ vậy . Trong những giờ Văn , cô đọc thơ cũng hay nữa :( . Em chỉ ước ngày nào cũng có tiết văn của cô để nghe cô giảng . Hic , nhma thời khóa biểu lớp em thì môn toán chiếm gần hết . Sầu . Để nói hết ấn tượng của em về cô Lợi thì còn nhiều lắm,không kể hết được.
 

quân pro

Cựu CTV Confession
Thành viên
22 Tháng bảy 2017
1,262
3,224
356
Hà Nội
THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm
Hello mọi người.:rongcon12
Chúc cả nhà một ngày vui vẻ :)
Gần đây, tớ thấy trên YouTube hay xuất hiện các vid thử thách bản thân ( thử thách luyện nghe Tiếng Anh 30 ngày; luyện nói T.A trong 1 tuần, vân vân và mây mây...). Bản thân tớ thấy mấy thử thách này khá thú vị, nên tớ mang trào lưu đó lên HMF để các bạn tham cùng tớ.

Thử thách của tớ là Viết trong 30 ngày. Mỗi ngày sẽ là một chủ đề khác nhau để chúng ta cùng viết.
Tớ mong là các bạn sẽ tham gia và ủng hộ topic của tớ :)

Nếu các bạn có ý kiến hay chủ đề gì hay thì góp ý cho tớ với nhé.

ps: lâu rồi không bài trên HMF, nên cũng không biết viết gì nhiều :D

VÀ HÔM NAY CŨNG SẼ LÀ NGÀY ĐẦU TIÊN CỦA THỬ THÁCH.

[ DAY 1]

Hôm nay là ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11 nên chủ đề của chúng ta sẽ là:
Viết cảm nhận của bạn về một ( hoặc nhiều thầy cô ) đã để lại ấn tượng sâu sắc trong bạn.

Cùng tham gia nào các bạn ơi!!!
Nhớ tag thêm bạn bè vô tham gia chung nhé! :D
Mình nhớ về cô dạy Toán là cô Yến dạy cấp hai trường mình.
Phải công nhận rằng cô dạy rất rất là hay luôn! Cực kì tận tâm với học sinh và cô cũng không quá là nghiêm đâu.
Cô cũng rất là triết lý nữa =))
"Người học giỏi bằng điểm người ngu dốt cũng được coi là ngu dốt"
"Thua keo này ta bày keo khác" mỗi khi có những bạn được điểm không cao
Yêu cô rất nhiều :>
 

VânHà.D

Cựu TMod Cộng đồng|Cựu Phụ trách box "Sách"
HV CLB Địa lí
Thành viên
2 Tháng chín 2018
1,591
6,066
576
Bình Dương
THPT BẾN CÁT
À nhon cả nhà. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ : Tonton16
Hôm nay là ngày thứ hai trong chuỗi thử thách viết trong 30 ngày.
Và chủ đề của ngày thứ hai chính là
: Những thói quen xấu đã ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn. Làm cách nào để bạn cải thiện những thói quen không tốt đó.

Sức khỏe thực sự là điều kiện cần quan trọng nhất để vươn tới một cuộc sống hạnh phúc. Cõ sức khỏe cũng giống như 1 ngọn núi vậy, để có thể duy trì bạn phải hoặc tiếp tục leo hoặc ít nhất cũng phải cố gắng bám trụ ở vị trí hiện tại, trong khi chỉ cần không chú ý và phó mặc trong chốc lát thôi là độ dốc sẽ vui vẻ đón nhận và đưa bạn xuống tới tận đáy của những mệt mỏi, béo phì, uể oải và muôn vàn những cụm từ được sử dụng quá phổ biến trong môi trường ngày nay.

Đa số các bạn trẻ đều nghĩ rằng mình còn trẻ, còn sức khỏe thì thức khuya cày phim, cày game, lướt facebook thì có sao đâu. Đối với mình, đây là một ý nghĩ hoàn toàn không đúng chút nào.
Những biến động về sức khỏe đến rất đột ngột, chúng ta không thể nào biết trước được. Và có một điều đáng báo động, đó là các vấn đề về sức khỏe như đột quỵ, liệt nửa người ngày càng được trẻ hóa . Tất cả đều bắt nguồn từ những thói quen không tốt của chúng ta.

Sau một ngày làm việc và học tập mệt mỏi, chúng ta cần thời gian để nghỉ ngơi, lấy lại năng lượng cho ngày kế tiếp. Chúng ta biết điều này, nhưng tại sao chúng ta lại không thực hiện? ( hay là phim, game, fb quan trọng hơn sức khỏe của chúng ta :D )

Trong thời đại hiện nay thế hệ trẻ chúng ta được tiếp cận với quá nhiều phương tiện để đạt được ước mơ, có lẽ sẽ thật tiếc nuối nếu thứ duy nhất cản trở chúng ta lại là sức khỏe của chính mình. Vì vậy, dù cuộc sống có bận rộn đến đâu, thì hãy giành thời gian cho sức khỏe của chúng ta các bạn nhé ;););)

screenshot_20211121-141004-jpg.193808

@Timeless time. @Trần Tuyết Khả @kaede-kun @Chris Master Harry vào tham gia cho vui mn ơi :D
 

Attachments

  • Screenshot_20211121-141004.jpg
    Screenshot_20211121-141004.jpg
    61 KB · Đọc: 285

Vinhtrong2601

Học sinh gương mẫu
Thành viên
4 Tháng bảy 2021
1,211
5,487
491
17
Long An
Trường THCS Thị Trấn Đông Thành
À nhon cả nhà. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ : Tonton16
Hôm nay là ngày thứ hai trong chuỗi thử thách viết trong 30 ngày.
Và chủ đề của ngày thứ hai chính là
: Những thói quen xấu đã ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn. Làm cách nào để bạn cải thiện những thói quen không tốt đó.

Sức khỏe thực sự là điều kiện cần quan trọng nhất để vươn tới một cuộc sống hạnh phúc. Cõ sức khỏe cũng giống như 1 ngọn núi vậy, để có thể duy trì bạn phải hoặc tiếp tục leo hoặc ít nhất cũng phải cố gắng bám trụ ở vị trí hiện tại, trong khi chỉ cần không chú ý và phó mặc trong chốc lát thôi là độ dốc sẽ vui vẻ đón nhận và đưa bạn xuống tới tận đáy của những mệt mỏi, béo phì, uể oải và muôn vàn những cụm từ được sử dụng quá phổ biến trong môi trường ngày nay.

Đa số các bạn trẻ đều nghĩ rằng mình còn trẻ, còn sức khỏe thì thức khuya cày phim, cày game, lướt facebook thì có sao đâu. Đối với mình, đây là một ý nghĩ hoàn toàn không đúng chút nào.
Những biến động về sức khỏe đến rất đột ngột, chúng ta không thể nào biết trước được. Và có một điều đáng báo động, đó là các vấn đề về sức khỏe như đột quỵ, liệt nửa người ngày càng được trẻ hóa . Tất cả đều bắt nguồn từ những thói quen không tốt của chúng ta.

Sau một ngày làm việc và học tập mệt mỏi, chúng ta cần thời gian để nghỉ ngơi, lấy lại năng lượng cho ngày kế tiếp. Chúng ta biết điều này, nhưng tại sao chúng ta lại không thực hiện? ( hay là phim, game, fb quan trọng hơn sức khỏe của chúng ta :D )

Trong thời đại hiện nay thế hệ trẻ chúng ta được tiếp cận với quá nhiều phương tiện để đạt được ước mơ, có lẽ sẽ thật tiếc nuối nếu thứ duy nhất cản trở chúng ta lại là sức khỏe của chính mình. Vì vậy, dù cuộc sống có bận rộn đến đâu, thì hãy giành thời gian cho sức khỏe của chúng ta các bạn nhé ;););)

screenshot_20211121-141004-jpg.193808

@Timeless time. @Trần Tuyết Khả @kaede-kun @Chris Master Harry vào tham gia cho vui mn ơi :D
Em có khá nhiều cái thói quen mà làm hại đến sức khỏe của em, một trong những số đó là ĂN NHIỀU. Em đói là em ăn, thường là sau khi học xong. Một lần em ăn cũng khá nhiều, có thể nói là tầm gấp đôi so với ba mẹ mình, cho nên em cũng rất mập. Em nghĩ để giải quyết vấn đề này thì em phải cố gắng tập thể dục nhiều và ăn ít lại. Em sẽ cố gắng trước khi vào lớp 10, em chỉ còn 65 kg thui. ^^
 

Xuân Hải Trần

Học sinh gương mẫu
Thành viên
9 Tháng bảy 2021
1,235
5,408
491
Hà Nội
Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry!!
À nhon cả nhà. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ : Tonton16
Hôm nay là ngày thứ hai trong chuỗi thử thách viết trong 30 ngày.
Và chủ đề của ngày thứ hai chính là
: Những thói quen xấu đã ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn. Làm cách nào để bạn cải thiện những thói quen không tốt đó.

Sức khỏe thực sự là điều kiện cần quan trọng nhất để vươn tới một cuộc sống hạnh phúc. Cõ sức khỏe cũng giống như 1 ngọn núi vậy, để có thể duy trì bạn phải hoặc tiếp tục leo hoặc ít nhất cũng phải cố gắng bám trụ ở vị trí hiện tại, trong khi chỉ cần không chú ý và phó mặc trong chốc lát thôi là độ dốc sẽ vui vẻ đón nhận và đưa bạn xuống tới tận đáy của những mệt mỏi, béo phì, uể oải và muôn vàn những cụm từ được sử dụng quá phổ biến trong môi trường ngày nay.

Đa số các bạn trẻ đều nghĩ rằng mình còn trẻ, còn sức khỏe thì thức khuya cày phim, cày game, lướt facebook thì có sao đâu. Đối với mình, đây là một ý nghĩ hoàn toàn không đúng chút nào.
Những biến động về sức khỏe đến rất đột ngột, chúng ta không thể nào biết trước được. Và có một điều đáng báo động, đó là các vấn đề về sức khỏe như đột quỵ, liệt nửa người ngày càng được trẻ hóa . Tất cả đều bắt nguồn từ những thói quen không tốt của chúng ta.

Sau một ngày làm việc và học tập mệt mỏi, chúng ta cần thời gian để nghỉ ngơi, lấy lại năng lượng cho ngày kế tiếp. Chúng ta biết điều này, nhưng tại sao chúng ta lại không thực hiện? ( hay là phim, game, fb quan trọng hơn sức khỏe của chúng ta :D )

Trong thời đại hiện nay thế hệ trẻ chúng ta được tiếp cận với quá nhiều phương tiện để đạt được ước mơ, có lẽ sẽ thật tiếc nuối nếu thứ duy nhất cản trở chúng ta lại là sức khỏe của chính mình. Vì vậy, dù cuộc sống có bận rộn đến đâu, thì hãy giành thời gian cho sức khỏe của chúng ta các bạn nhé ;););)

screenshot_20211121-141004-jpg.193808

@Timeless time. @Trần Tuyết Khả @kaede-kun @Chris Master Harry vào tham gia cho vui mn ơi :D
Từ trước tới nay ở nhà em có 1 nội quy là sáng dậy thì cả nhà phải uống 1 cốc nước. Em kiểu không thích lắm vì chỉ cần suy nghĩ tới việc sáng sớm mà lại phải uống 1 cốc nước thui là em thấy ớn rồi. Thế là có vài hôm em khum uống. Không phải là vài hôm đâu, gần như cả 2 tháng em không uống í! Thế rồi có hôm ba em thấy rồi ba dạy em là làm thế là không bảo vệ sức khỏe của em đấy!! Rồi từ đó em nhớ uống nước mỗi sáng!
Tuy nhiên có vài hôm em ngủ dậy muộn nên không kịp!
 

Minhtq411

Học sinh
Thành viên
5 Tháng mười một 2021
183
197
46
TP Hồ Chí Minh
Vì trong mùa dịch nên em hơi nghiện chơi game, nên mỗi tối em cứ hay cày game chiến tranh. Bố mẹ em thấy thế, nên là tắt nguồn máy rồi "phong ấn" luôn cái máy tính trên gác mái. Rồi em năn nỉ lâu quá nên cuối cùng bố em cũng nhân nhượng rồi trả lại cho em, nhưng với điều kiện là phải đọc sách mỗi ngày. Và giờ đây, em đã cai nghiện được máy tính, chơi game nhưng em cũng bắt đầu.... nghiện sách!! (Đùa thôi ạ, chứ là thích đọc sách ấy ạ)
 
  • Like
Reactions: Quyenpsgtot2

quân pro

Cựu CTV Confession
Thành viên
22 Tháng bảy 2017
1,262
3,224
356
Hà Nội
THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm
À nhon cả nhà. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ : Tonton16
Hôm nay là ngày thứ hai trong chuỗi thử thách viết trong 30 ngày.
Và chủ đề của ngày thứ hai chính là
: Những thói quen xấu đã ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn. Làm cách nào để bạn cải thiện những thói quen không tốt đó.

Sức khỏe thực sự là điều kiện cần quan trọng nhất để vươn tới một cuộc sống hạnh phúc. Cõ sức khỏe cũng giống như 1 ngọn núi vậy, để có thể duy trì bạn phải hoặc tiếp tục leo hoặc ít nhất cũng phải cố gắng bám trụ ở vị trí hiện tại, trong khi chỉ cần không chú ý và phó mặc trong chốc lát thôi là độ dốc sẽ vui vẻ đón nhận và đưa bạn xuống tới tận đáy của những mệt mỏi, béo phì, uể oải và muôn vàn những cụm từ được sử dụng quá phổ biến trong môi trường ngày nay.

Đa số các bạn trẻ đều nghĩ rằng mình còn trẻ, còn sức khỏe thì thức khuya cày phim, cày game, lướt facebook thì có sao đâu. Đối với mình, đây là một ý nghĩ hoàn toàn không đúng chút nào.
Những biến động về sức khỏe đến rất đột ngột, chúng ta không thể nào biết trước được. Và có một điều đáng báo động, đó là các vấn đề về sức khỏe như đột quỵ, liệt nửa người ngày càng được trẻ hóa . Tất cả đều bắt nguồn từ những thói quen không tốt của chúng ta.

Sau một ngày làm việc và học tập mệt mỏi, chúng ta cần thời gian để nghỉ ngơi, lấy lại năng lượng cho ngày kế tiếp. Chúng ta biết điều này, nhưng tại sao chúng ta lại không thực hiện? ( hay là phim, game, fb quan trọng hơn sức khỏe của chúng ta :D )

Trong thời đại hiện nay thế hệ trẻ chúng ta được tiếp cận với quá nhiều phương tiện để đạt được ước mơ, có lẽ sẽ thật tiếc nuối nếu thứ duy nhất cản trở chúng ta lại là sức khỏe của chính mình. Vì vậy, dù cuộc sống có bận rộn đến đâu, thì hãy giành thời gian cho sức khỏe của chúng ta các bạn nhé ;););)

screenshot_20211121-141004-jpg.193808

@Timeless time. @Trần Tuyết Khả @kaede-kun @Chris Master Harry vào tham gia cho vui mn ơi :D

Thói quen không ăn sáng vào hồi còn là cấp hai của em diễn ra thường xuyên.
Phần là do dạy muộn phần cũng thấy ăn sáng nó cũng phiền.
Và chuyện gì đến cũng đến, em bị đau dạ dày :<

Vậy nên từ đấy ngoài việc ăn sáng ra còn phải uống mật ong pha với nghệ, chăm tập thể dục nữa.
Công nhận rằng bụng em đỡ đau hẳn nhưng cứ đôi lúc lại đau :<
 
  • Like
Reactions: S I M O

Kiều Anh.

Cựu TMod Địa
Thành viên
30 Tháng mười hai 2020
1,208
5,411
511
Hà Nội❤️
Hà Nội
..................
À nhon cả nhà. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ : Tonton16
Hôm nay là ngày thứ hai trong chuỗi thử thách viết trong 30 ngày.
Và chủ đề của ngày thứ hai chính là
: Những thói quen xấu đã ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn. Làm cách nào để bạn cải thiện những thói quen không tốt đó.

Sức khỏe thực sự là điều kiện cần quan trọng nhất để vươn tới một cuộc sống hạnh phúc. Cõ sức khỏe cũng giống như 1 ngọn núi vậy, để có thể duy trì bạn phải hoặc tiếp tục leo hoặc ít nhất cũng phải cố gắng bám trụ ở vị trí hiện tại, trong khi chỉ cần không chú ý và phó mặc trong chốc lát thôi là độ dốc sẽ vui vẻ đón nhận và đưa bạn xuống tới tận đáy của những mệt mỏi, béo phì, uể oải và muôn vàn những cụm từ được sử dụng quá phổ biến trong môi trường ngày nay.

Đa số các bạn trẻ đều nghĩ rằng mình còn trẻ, còn sức khỏe thì thức khuya cày phim, cày game, lướt facebook thì có sao đâu. Đối với mình, đây là một ý nghĩ hoàn toàn không đúng chút nào.
Những biến động về sức khỏe đến rất đột ngột, chúng ta không thể nào biết trước được. Và có một điều đáng báo động, đó là các vấn đề về sức khỏe như đột quỵ, liệt nửa người ngày càng được trẻ hóa . Tất cả đều bắt nguồn từ những thói quen không tốt của chúng ta.

Sau một ngày làm việc và học tập mệt mỏi, chúng ta cần thời gian để nghỉ ngơi, lấy lại năng lượng cho ngày kế tiếp. Chúng ta biết điều này, nhưng tại sao chúng ta lại không thực hiện? ( hay là phim, game, fb quan trọng hơn sức khỏe của chúng ta :D )

Trong thời đại hiện nay thế hệ trẻ chúng ta được tiếp cận với quá nhiều phương tiện để đạt được ước mơ, có lẽ sẽ thật tiếc nuối nếu thứ duy nhất cản trở chúng ta lại là sức khỏe của chính mình. Vì vậy, dù cuộc sống có bận rộn đến đâu, thì hãy giành thời gian cho sức khỏe của chúng ta các bạn nhé ;););)

screenshot_20211121-141004-jpg.193808

@Timeless time. @Trần Tuyết Khả @kaede-kun @Chris Master Harry vào tham gia cho vui mn ơi :D
Cái tháng mà vừa mới nghỉ dịch ấy , em bị bố mẹ nói là lười , gì củng hong biết làm , thế là trong mấy tháng nghỉ dịch em tập làm mấy cái món đơn giản và bây giờ đã biết làm hihi :D
 
  • Like
Reactions: Xuân Hải Trần

VânHà.D

Cựu TMod Cộng đồng|Cựu Phụ trách box "Sách"
HV CLB Địa lí
Thành viên
2 Tháng chín 2018
1,591
6,066
576
Bình Dương
THPT BẾN CÁT
Xin chào cả nhà :rongcon12:rongcon12:rongcon12
. Chúc các bạn buổi tối vui vẻ và 1 tuần mới tràn đầy năng lượng nhé.

Xin lỗi các bạn vì hôm nay mình đăng bài trễ. Mong mọi người thông cảm cho mình

[ DAY 3] Chủ đề của ngày hôm nay chính là: Bạn đã học được những gì trong thời gian ở nhá tránh dịch?

Dịch bệnh ở các địa phương trên cả nước tuy đã không còn căng thẳng như hồi cuối tháng 4, đầu tháng 5, nhưng nó vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Đặc biệt ở các tỉnh miền Nam và miền Tây.
Ở những khu vực dịch bệnh không phức tạp, các bạn học sinh sinh viên vân có thể đi học ( nhưng vẫn thực hiện quy tắc 5k của BYT). Ở những nơi tình hình dịch bệnh phức tạp ( điển hình là tp. HCM và Bình Dương) các bạn học sinh sinh viên phải ở nhà học online ( trong đó có tớ nè, tớ ở nhà từ cuối tháng 5 đến giờ :( )
Ở nhà trong khoảng thời gian dài và không được đi ra ngoài đúng là rất khó chịu. Chúng ta ở nhà để bảo vệ cho chính mình và xã hội đúng không nào ? :)

Chúng ta không được đi chơi cùng bạn bè, những kế hoạch phải tạm gác lại....Tuy nhiên, cái gì cũng có 2 mặt của nó đúng không?

Ở nhà tránh dịch đã giúp tớ học được và nhận ra rất nhiều điều. Để xem nào....
- Ngoài thời gian học online, tớ đã có thời gian để đọc thêm những cuốn sách mà tớ chưa đọc được
- Trình độ nghe tiếng Anh và tiếng Nhật của tớ cũng đã lên một level mới :D
- Tớ đã có nhiều thời gian để nói chuyện với mẹ nhiều hơn ( trước đây hai mẹ con rất ít khi nói chuyện).
- Vân vân và mây mây

Không biết thời gian ở nhà tránh dịch, các bạn đã học thêm hoặc nhận ra được điều gì? Chia sẻ cho tớ và mọi người cùng biết nhé!

* Lời cuối: Chúc các bạn ngủ ngonnnnn : D *
 

Vinhtrong2601

Học sinh gương mẫu
Thành viên
4 Tháng bảy 2021
1,211
5,487
491
17
Long An
Trường THCS Thị Trấn Đông Thành
Xin chào cả nhà :rongcon12:rongcon12:rongcon12
. Chúc các bạn buổi tối vui vẻ và 1 tuần mới tràn đầy năng lượng nhé.

Xin lỗi các bạn vì hôm nay mình đăng bài trễ. Mong mọi người thông cảm cho mình

[ DAY 3] Chủ đề của ngày hôm nay chính là: Bạn đã học được những gì trong thời gian ở nhá tránh dịch?

Dịch bệnh ở các địa phương trên cả nước tuy đã không còn căng thẳng như hồi cuối tháng 4, đầu tháng 5, nhưng nó vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Đặc biệt ở các tỉnh miền Nam và miền Tây.
Ở những khu vực dịch bệnh không phức tạp, các bạn học sinh sinh viên vân có thể đi học ( nhưng vẫn thực hiện quy tắc 5k của BYT). Ở những nơi tình hình dịch bệnh phức tạp ( điển hình là tp. HCM và Bình Dương) các bạn học sinh sinh viên phải ở nhà học online ( trong đó có tớ nè, tớ ở nhà từ cuối tháng 5 đến giờ :( )
Ở nhà trong khoảng thời gian dài và không được đi ra ngoài đúng là rất khó chịu. Chúng ta ở nhà để bảo vệ cho chính mình và xã hội đúng không nào ? :)

Chúng ta không được đi chơi cùng bạn bè, những kế hoạch phải tạm gác lại....Tuy nhiên, cái gì cũng có 2 mặt của nó đúng không?

Ở nhà tránh dịch đã giúp tớ học được và nhận ra rất nhiều điều. Để xem nào....
- Ngoài thời gian học online, tớ đã có thời gian để đọc thêm những cuốn sách mà tớ chưa đọc được
- Trình độ nghe tiếng Anh và tiếng Nhật của tớ cũng đã lên một level mới :D
- Tớ đã có nhiều thời gian để nói chuyện với mẹ nhiều hơn ( trước đây hai mẹ con rất ít khi nói chuyện).
- Vân vân và mây mây

Không biết thời gian ở nhà tránh dịch, các bạn đã học thêm hoặc nhận ra được điều gì? Chia sẻ cho tớ và mọi người cùng biết nhé!

* Lời cuối: Chúc các bạn ngủ ngonnnnn : D *
Trong thời gian ở nhà tránh dịch, em đã làm được một số công việc như sau:
+ Cải thiện chút chút việc nghe Tiếng Anh
+ Đọc xong một số quyển tiểu thuyết khá dày
+ Nấu được thêm nhiều món ăn mới
+ ...
 
  • Like
Reactions: VânHà.D

Xuân Hải Trần

Học sinh gương mẫu
Thành viên
9 Tháng bảy 2021
1,235
5,408
491
Hà Nội
Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry!!
Xin chào cả nhà :rongcon12:rongcon12:rongcon12
. Chúc các bạn buổi tối vui vẻ và 1 tuần mới tràn đầy năng lượng nhé.

Xin lỗi các bạn vì hôm nay mình đăng bài trễ. Mong mọi người thông cảm cho mình

[ DAY 3] Chủ đề của ngày hôm nay chính là: Bạn đã học được những gì trong thời gian ở nhá tránh dịch?

Dịch bệnh ở các địa phương trên cả nước tuy đã không còn căng thẳng như hồi cuối tháng 4, đầu tháng 5, nhưng nó vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Đặc biệt ở các tỉnh miền Nam và miền Tây.
Ở những khu vực dịch bệnh không phức tạp, các bạn học sinh sinh viên vân có thể đi học ( nhưng vẫn thực hiện quy tắc 5k của BYT). Ở những nơi tình hình dịch bệnh phức tạp ( điển hình là tp. HCM và Bình Dương) các bạn học sinh sinh viên phải ở nhà học online ( trong đó có tớ nè, tớ ở nhà từ cuối tháng 5 đến giờ :( )
Ở nhà trong khoảng thời gian dài và không được đi ra ngoài đúng là rất khó chịu. Chúng ta ở nhà để bảo vệ cho chính mình và xã hội đúng không nào ? :)

Chúng ta không được đi chơi cùng bạn bè, những kế hoạch phải tạm gác lại....Tuy nhiên, cái gì cũng có 2 mặt của nó đúng không?

Ở nhà tránh dịch đã giúp tớ học được và nhận ra rất nhiều điều. Để xem nào....
- Ngoài thời gian học online, tớ đã có thời gian để đọc thêm những cuốn sách mà tớ chưa đọc được
- Trình độ nghe tiếng Anh và tiếng Nhật của tớ cũng đã lên một level mới :D
- Tớ đã có nhiều thời gian để nói chuyện với mẹ nhiều hơn ( trước đây hai mẹ con rất ít khi nói chuyện).
- Vân vân và mây mây

Không biết thời gian ở nhà tránh dịch, các bạn đã học thêm hoặc nhận ra được điều gì? Chia sẻ cho tớ và mọi người cùng biết nhé!

* Lời cuối: Chúc các bạn ngủ ngonnnnn : D *
Em học được :
+ Cách nấu cà ri
+ Cách học online tử tế
+ Đọc hết được bộ truyện Sherlock Holmes ( cả 3 cuốn )
+ . ..
 

Mori Ran 680

Học sinh chăm học
Thành viên
17 Tháng mười 2017
307
244
124
18
Kon Tum
THPT Nguyễn Trãi
Xin chào cả nhà :rongcon12:rongcon12:rongcon12
. Chúc các bạn buổi tối vui vẻ và 1 tuần mới tràn đầy năng lượng nhé.

Xin lỗi các bạn vì hôm nay mình đăng bài trễ. Mong mọi người thông cảm cho mình

[ DAY 3] Chủ đề của ngày hôm nay chính là: Bạn đã học được những gì trong thời gian ở nhá tránh dịch?

Dịch bệnh ở các địa phương trên cả nước tuy đã không còn căng thẳng như hồi cuối tháng 4, đầu tháng 5, nhưng nó vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Đặc biệt ở các tỉnh miền Nam và miền Tây.
Ở những khu vực dịch bệnh không phức tạp, các bạn học sinh sinh viên vân có thể đi học ( nhưng vẫn thực hiện quy tắc 5k của BYT). Ở những nơi tình hình dịch bệnh phức tạp ( điển hình là tp. HCM và Bình Dương) các bạn học sinh sinh viên phải ở nhà học online ( trong đó có tớ nè, tớ ở nhà từ cuối tháng 5 đến giờ :( )
Ở nhà trong khoảng thời gian dài và không được đi ra ngoài đúng là rất khó chịu. Chúng ta ở nhà để bảo vệ cho chính mình và xã hội đúng không nào ? :)

Chúng ta không được đi chơi cùng bạn bè, những kế hoạch phải tạm gác lại....Tuy nhiên, cái gì cũng có 2 mặt của nó đúng không?

Ở nhà tránh dịch đã giúp tớ học được và nhận ra rất nhiều điều. Để xem nào....
- Ngoài thời gian học online, tớ đã có thời gian để đọc thêm những cuốn sách mà tớ chưa đọc được
- Trình độ nghe tiếng Anh và tiếng Nhật của tớ cũng đã lên một level mới :D
- Tớ đã có nhiều thời gian để nói chuyện với mẹ nhiều hơn ( trước đây hai mẹ con rất ít khi nói chuyện).
- Vân vân và mây mây

Không biết thời gian ở nhà tránh dịch, các bạn đã học thêm hoặc nhận ra được điều gì? Chia sẻ cho tớ và mọi người cùng biết nhé!

* Lời cuối: Chúc các bạn ngủ ngonnnnn : D *


Bản thân mình trong thời gian chống dịch này thì học tập được khá nhiều thư mới mẻ, có những điều mình còn chưa làm bao giờ luôn mà bây giờ khá thành thạo rồi.
Thứ nhất là chắc hẳn là dành thời gian nhiều hơn cho gia đình, mấy năm gần đây việc học luôn áp lực lên mình, mình đi học thêm rồi tự học, ngày nào cũng học tính ra thì thời gian ở trường còn nhiều hơn thời gian ở nhà, gia đình luôn xa cách. Dịch thế này thì khiến mình có thời gian ngồi ăn cơm với người thân nhiều hơn và gắn kết nhiều hơn.
Thứ hai là nấu nướng, mấy món cơ bản như ray luộc, chiên trứng mình có biết nhưng mà những món đòi hỏi kĩ năng cao hơn thì hồi xưa mình chịu. Giờ thì mình có thể làm bánh, bánh gạo cay,... nhiều món hơn nữa, đây cũng gọi là hành trang chuẩn bị sau này đi đến thời sinh viên.
Thứ ba, quan trọng nhất là cái này, mình thay đổi bản thân, mình yêu bản thân nhiều hơn, trước những ngày dịch chưa đến thì mình hay thức khuya vô cùng nhiều, hầu hết thức đến 1 - 2h sáng, nguyên nhân là mình mất ngủ trầm trọng và luôn tự tạo áp lực cho bản thân vì mình thấy ghét mình không làm được gì, không có tương lai. Nhưng mà khi trong lúc giãn cách thì mình có thời gian tự suy nghĩ bản thân, tự mang cảm giác healing lại bằng cách nghe những bài hát nhẹ, hay lời nói ý nghĩa từ những thần tượng mình vô cùng yêu mến. Càng nghe họ nói thì mình càng nhận thức được bản thân quan trọng thế nào. Mình yêu quý họ lâu rồi nhưng hầu hết thời gian mình chỉ có thể vote và stream, ít khi nghe được những lời thông điệp, nhạc healing có nghe rất nhiều nhưng cuộc sống vẫn cứ vùi dập mình. Nhờ khoảng thời gian dịch dã thế này mình có cơ hội sống chậm hơn, nghỉ ngơi chống lát để sau này bật dậy mạnh mẽ, vượt qua bao chướng ngại vật của cuộc đời.
Thời gian giãnh cách đem lại nhiều sự thay đổi cho mình, nhưng cũng không thế mình hứng thú với nó, mình vẫn mong rằng thế giới sẽ trở lại một cuộc sống "bình thường cũ" như trước kia.
 

quân pro

Cựu CTV Confession
Thành viên
22 Tháng bảy 2017
1,262
3,224
356
Hà Nội
THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm
Xin chào cả nhà :rongcon12:rongcon12:rongcon12
. Chúc các bạn buổi tối vui vẻ và 1 tuần mới tràn đầy năng lượng nhé.

Xin lỗi các bạn vì hôm nay mình đăng bài trễ. Mong mọi người thông cảm cho mình

[ DAY 3] Chủ đề của ngày hôm nay chính là: Bạn đã học được những gì trong thời gian ở nhá tránh dịch?

Dịch bệnh ở các địa phương trên cả nước tuy đã không còn căng thẳng như hồi cuối tháng 4, đầu tháng 5, nhưng nó vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Đặc biệt ở các tỉnh miền Nam và miền Tây.
Ở những khu vực dịch bệnh không phức tạp, các bạn học sinh sinh viên vân có thể đi học ( nhưng vẫn thực hiện quy tắc 5k của BYT). Ở những nơi tình hình dịch bệnh phức tạp ( điển hình là tp. HCM và Bình Dương) các bạn học sinh sinh viên phải ở nhà học online ( trong đó có tớ nè, tớ ở nhà từ cuối tháng 5 đến giờ :( )
Ở nhà trong khoảng thời gian dài và không được đi ra ngoài đúng là rất khó chịu. Chúng ta ở nhà để bảo vệ cho chính mình và xã hội đúng không nào ? :)

Chúng ta không được đi chơi cùng bạn bè, những kế hoạch phải tạm gác lại....Tuy nhiên, cái gì cũng có 2 mặt của nó đúng không?

Ở nhà tránh dịch đã giúp tớ học được và nhận ra rất nhiều điều. Để xem nào....
- Ngoài thời gian học online, tớ đã có thời gian để đọc thêm những cuốn sách mà tớ chưa đọc được
- Trình độ nghe tiếng Anh và tiếng Nhật của tớ cũng đã lên một level mới :D
- Tớ đã có nhiều thời gian để nói chuyện với mẹ nhiều hơn ( trước đây hai mẹ con rất ít khi nói chuyện).
- Vân vân và mây mây

Không biết thời gian ở nhà tránh dịch, các bạn đã học thêm hoặc nhận ra được điều gì? Chia sẻ cho tớ và mọi người cùng biết nhé!

* Lời cuối: Chúc các bạn ngủ ngonnnnn : D *
Ở nhà tránh dịch cũng là một cơ hội để em cải thiện bản thân hơn.
Em ở nhà tập chơi kha khá game phản xạ =)). Giờ đây tuy vẫn bập bẹ nhưng cảm giác mình phản ứng nhanh hơn trước :>
Tốc độ đánh máy được cải thiện kha khá khi từ 47 VPM lên 76VPM!
Cảm hứng thơ văn của em cải thiện kha khá. Em viết content với bài viết ổn hơn trước :>>
Sức khoẻ vô cùng quan trọng. Em tập chăm chỉ cũng bai bai được 5 cân rồi =))))
Covid cũng khiến em suy nghĩ nhiều hơn về cuộc sống, về cách để sống cũng như hướng đi đúng đắn cho bản thân :>
-------------------------------------------------------
Chúc mọi người ngủ ngon nha :>
 
  • Like
Reactions: Mori Ran 680

Phạm Ngọc Thảo Vân

Cựu Phụ trách BP Cộng Đồng
Cu li diễn đàn
Thành viên
TMod xuất sắc nhất 2017
17 Tháng ba 2017
3,529
10,494
1,054
23
Xin chào cả nhà :rongcon12:rongcon12:rongcon12
. Chúc các bạn buổi tối vui vẻ và 1 tuần mới tràn đầy năng lượng nhé.

Xin lỗi các bạn vì hôm nay mình đăng bài trễ. Mong mọi người thông cảm cho mình

[ DAY 3] Chủ đề của ngày hôm nay chính là: Bạn đã học được những gì trong thời gian ở nhá tránh dịch?

Dịch bệnh ở các địa phương trên cả nước tuy đã không còn căng thẳng như hồi cuối tháng 4, đầu tháng 5, nhưng nó vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Đặc biệt ở các tỉnh miền Nam và miền Tây.
Ở những khu vực dịch bệnh không phức tạp, các bạn học sinh sinh viên vân có thể đi học ( nhưng vẫn thực hiện quy tắc 5k của BYT). Ở những nơi tình hình dịch bệnh phức tạp ( điển hình là tp. HCM và Bình Dương) các bạn học sinh sinh viên phải ở nhà học online ( trong đó có tớ nè, tớ ở nhà từ cuối tháng 5 đến giờ :( )
Ở nhà trong khoảng thời gian dài và không được đi ra ngoài đúng là rất khó chịu. Chúng ta ở nhà để bảo vệ cho chính mình và xã hội đúng không nào ? :)

Chúng ta không được đi chơi cùng bạn bè, những kế hoạch phải tạm gác lại....Tuy nhiên, cái gì cũng có 2 mặt của nó đúng không?

Ở nhà tránh dịch đã giúp tớ học được và nhận ra rất nhiều điều. Để xem nào....
- Ngoài thời gian học online, tớ đã có thời gian để đọc thêm những cuốn sách mà tớ chưa đọc được
- Trình độ nghe tiếng Anh và tiếng Nhật của tớ cũng đã lên một level mới :D
- Tớ đã có nhiều thời gian để nói chuyện với mẹ nhiều hơn ( trước đây hai mẹ con rất ít khi nói chuyện).
- Vân vân và mây mây

Không biết thời gian ở nhà tránh dịch, các bạn đã học thêm hoặc nhận ra được điều gì? Chia sẻ cho tớ và mọi người cùng biết nhé!

* Lời cuối: Chúc các bạn ngủ ngonnnnn : D *
Phải nói là nhờ thời gian tránh dịch mà mình cũng "siêng" hơn và có thời gian chăm chút cho bản thân hơn một chút. Mình có thời gian dọn dẹp lại phòng và decor một xíu xiu (dự định đã ấp ủ từ lâu :D), giờ nhìn căn phòng cảm thấy vui vẻ hoài luôn :v Mình cũng dành thời gian nấu ăn và rèn luyện thể dục. Lúc còn đi học thì bận quá nên chả động tay động chân nhiều ngoài tiết thể dục và ở ktx nên mình không lo đến việc nấu nướng. Giờ thì ngày nào mình cũng cố gắng dành thời gian tập luyện từ 30-45p rồi nấu những món ăn healthy cho bản thân :D Mình cũng cố gắng học thêm về ngành/công cụ bổ trợ cho công việc sau này. Nói chung là mình đang cố gắng để kỳ nghỉ dịch không phung phí :D
 
Top Bottom