Văn 8 Cảm nhận của em về nhân vật ở đoạn trích "Trong lòng mẹ"

trangothanh@gmail.com

Học sinh
Thành viên
10 Tháng năm 2021
59
50
21
  • Like
Reactions: wyn.mai

wyn.mai

Cựu Mod Văn
HV CLB Địa lí
Thành viên
9 Tháng năm 2020
2,043
8,868
726
Lâm Đồng
Lý Tự Trọng
em hãy chọn một nhân vật mà em thấy ấn tượng nhất trong đoạn trích '' Trong Lòng mẹ'' của Nguyên Hồng và viết đoạn văn từ 7- 10 câu trình bầy cảm nhận của em về nhân vật đó
Mình chọn nhân vật chú bé Hồng nha ^^

Tình mẫu tử - một tình cảm vô cùng thiêng liêng và cao quý, đó còn là một sợi dây gắn kết vô hình không thứ gì có thể cắt đứt được. Tình mẫu tử cũng đi vào thơ ca, là đề tài sáng tác cho nhiều tác phẩm, một trong số ấy là tác phẩm "Trong lòng mẹ" của tác giả "Nguyên Hồng". Đoạn trích kể lại phần nào tuổi thơ không mấy hạnh phúc của cậu bé Hồng, bố mất vì nghiện ngập, mẹ đi tha hương cầu thực, bản thân cũng chỉ là kết quả của một cuộc hôn nhân miễn cưỡng. Cuộc sống không cha, không mẹ, không có được mái ấm gia đình đầy đủ như bao bạn bè cùng trang lứa đã vô cùng đau đớn lại còn phải sống cùng người dì tâm địa không tốt, luôn cố buông lời nói xoáy vào nỗi đau mất mát ấy của Hồng chỉ làm cậu thêm đau khổ. Mỗi lần như thế, cậu chỉ lặng thinh, không đáp lại, thấu hiểu sâu sắc nỗi đau của mẹ, mong ước những hủ tục đã đày đọa mẹ mình là một đồ vật để có thể tự tay bóp nát nó. Đúng, tuy còn bé nhưng Hồng đã sớm nhận ra những lời nói không đúng về mẹ, vẫn mãi tin tưởng, kính trọng, tình yêu cho mẹ vẫn được giữ nguyên.

Bạn tham khảo câu trả lời ^^
 
Top Bottom