Hello mọi người!
Hazzz cái bệnh lười của mình nó lại ... mình biết là phải chăm rùi nhưng mà hazz khó quá đi
... mình biết là phải chăm rùi nhưng mà hazz khó quá đi
 .
.
Yess, tiếp tục chủ đề buổi tối của mình:
Khoảng 7h hoăc 7h kém thì nhà mình mới bắt đầu ăn cơm á .
.
Xong thì thường á (đến 90%) là mình mới lật đật đi tăm á , hihi khoản này thì mình lười lắm luôn <kể ra ngại ghê
, hihi khoản này thì mình lười lắm luôn <kể ra ngại ghê
 >
>
Rồi mình học bài (thực ra là chơi đó) vào diễn đàn rồi lại ngồi chơi ...và sau đó thì mình đi ngủ thôi
...và sau đó thì mình đi ngủ thôi ...và thế là hết một ngày
...và thế là hết một ngày  
  <khóc không ra tiếng luôn á
<khóc không ra tiếng luôn á >
>
Thôi bye nhé! Kể ra mà hết tâm trạng viết nhật ký luôn . Bye
. Bye !
!
			
			Hazzz cái bệnh lười của mình nó lại
 ... mình biết là phải chăm rùi nhưng mà hazz khó quá đi
... mình biết là phải chăm rùi nhưng mà hazz khó quá đi
 .
.Yess, tiếp tục chủ đề buổi tối của mình:
Khoảng 7h hoăc 7h kém thì nhà mình mới bắt đầu ăn cơm á
 .
.Xong thì thường á (đến 90%) là mình mới lật đật đi tăm á
 , hihi khoản này thì mình lười lắm luôn <kể ra ngại ghê
, hihi khoản này thì mình lười lắm luôn <kể ra ngại ghê
 >
>Rồi mình học bài (thực ra là chơi đó) vào diễn đàn rồi lại ngồi chơi
 ...và sau đó thì mình đi ngủ thôi
...và sau đó thì mình đi ngủ thôi ...và thế là hết một ngày
...và thế là hết một ngày  <khóc không ra tiếng luôn á
<khóc không ra tiếng luôn á >
>Thôi bye nhé! Kể ra mà hết tâm trạng viết nhật ký luôn
 !
!
			
				Last edited: 
			
		
	
								
								
								
								
							 
				
		 
			 
 
		

 . Nhưng...cái loa xã mình thì cứ sáng, chiều cái vụ bầu cử luôn á, như kiểu họ thông báo mà không chán luôn á!
. Nhưng...cái loa xã mình thì cứ sáng, chiều cái vụ bầu cử luôn á, như kiểu họ thông báo mà không chán luôn á!
 :
: !!
!!

 )
)

 .
.
 !)
!) Um...một ngày mới lại bắt đầu rồi
Um...một ngày mới lại bắt đầu rồi .
. , mây bao phủ hết luôn, cảm giác âm u kiểu gì á
, mây bao phủ hết luôn, cảm giác âm u kiểu gì á !
! , đã thế còn được giải “trả lời câu hỏi nhanh và đúng” á, vừa may lại vừa vui luôn
, đã thế còn được giải “trả lời câu hỏi nhanh và đúng” á, vừa may lại vừa vui luôn .
.



 , mình mong nghỉ ngơi sẽ lả quyết định đúng đắn
, mình mong nghỉ ngơi sẽ lả quyết định đúng đắn 


 ai ngờ được...Chiều nay chắc phải ổn định lại thôi
ai ngờ được...Chiều nay chắc phải ổn định lại thôi




 .
.  (8 chữ luôn). Mong cái tên đó không ảnh hưởng đến team 7
(8 chữ luôn). Mong cái tên đó không ảnh hưởng đến team 7 .Um vậy thôi nhé! nhá nhá nhá
.Um vậy thôi nhé! nhá nhá nhá 
 .
. )
)


 ! Mình thấy thời tiết mùa hè năm nay khá là đặc biệt á, nó không nóng lắm, chứ như mọi năm là nó nóng như cái lò luôn á
! Mình thấy thời tiết mùa hè năm nay khá là đặc biệt á, nó không nóng lắm, chứ như mọi năm là nó nóng như cái lò luôn á
 (nói chung là kinh khủng lắm lun
 (nói chung là kinh khủng lắm lun  ). Thời tiết bớt nóng thì có nhiều cái lợi lắm luôn á
). Thời tiết bớt nóng thì có nhiều cái lợi lắm luôn á : tiền điện này+ tiền nước này+ tiền đi du lịch này
: tiền điện này+ tiền nước này+ tiền đi du lịch này <đi chơi cho bớt nóng á>. À mà năm nay có dịch mà nóng hay không nóng cũng như nhau
 <đi chơi cho bớt nóng á>. À mà năm nay có dịch mà nóng hay không nóng cũng như nhau  .
. 
 
		
 
 
		 .
. ! Thank u very much
! Thank u very much ! Mãi iu mọi người
! Mãi iu mọi người 
 . Mình mong mọi người sẽ luôn tràn ngập hạnh phúc, vui vẻ, gặp nhiều may mắn nè, học tập tốt nè, nói chung là chúc mọi người những gì tốt đẹp nhất
. Mình mong mọi người sẽ luôn tràn ngập hạnh phúc, vui vẻ, gặp nhiều may mắn nè, học tập tốt nè, nói chung là chúc mọi người những gì tốt đẹp nhất !
! 
 
		
 
 
		 . Thôi nhảm thì cũng là của mình thôi chứ của ai
. Thôi nhảm thì cũng là của mình thôi chứ của ai  Hihi là ngày 1/6 đó. Yess, mình biết đây là ngày dành cho các em thiếu nhi mà (mình nghĩ chắc mình cũng vẫn đủ tuổi mà nhỉ? Mình chắc vẫn trẻ con nhỉ đúng ha? Nói vậy thôi chứ mình không có ý gì đâu
 Hihi là ngày 1/6 đó. Yess, mình biết đây là ngày dành cho các em thiếu nhi mà (mình nghĩ chắc mình cũng vẫn đủ tuổi mà nhỉ? Mình chắc vẫn trẻ con nhỉ đúng ha? Nói vậy thôi chứ mình không có ý gì đâu )
)
 ) chứ sáng với chiều mình vẫn thực hiện “nghiêm túc nội quy hàng ngày” là ăn
) chứ sáng với chiều mình vẫn thực hiện “nghiêm túc nội quy hàng ngày” là ăn , chơi
, chơi và ngủ
 và ngủ
 ...nhưng cuối cùng vòng 1 cũng đã qua rồi, cũng tạm thời được nghỉ ngơi rồi
...nhưng cuối cùng vòng 1 cũng đã qua rồi, cũng tạm thời được nghỉ ngơi rồi
 , thế là sáng dậy, trời ơi! Sập thông báo luôn á
, thế là sáng dậy, trời ơi! Sập thông báo luôn á , nhưng quan trọng là cái vụ like bài viết , cái cảm giác phải đợi 1 phút đúng kiểu khủng khiếp luôn
, nhưng quan trọng là cái vụ like bài viết , cái cảm giác phải đợi 1 phút đúng kiểu khủng khiếp luôn ...mình phải chờ phải đợi mà có phải một người đâu mà bao nhiêu đó chứ......
...mình phải chờ phải đợi mà có phải một người đâu mà bao nhiêu đó chứ...... ...
...
 ! Mình cảm thấy team mình sắp toang đến nơi lun ròiii
! Mình cảm thấy team mình sắp toang đến nơi lun ròiii , mong là không vậy
, mong là không vậy
 , rồi bảo tịch thu cái...., mình nản luôn, đúng là vậy thiệt nhưng mình onl chính đáng mà
, rồi bảo tịch thu cái...., mình nản luôn, đúng là vậy thiệt nhưng mình onl chính đáng mà ....sợ hãi thiệt sự
....sợ hãi thiệt sự , vẫn tiếp tục là má mì bảo: “lớn rồi còn sợ” mình nói thầm “con lớn rồi nhưng mỏng manh, íu đuối nắm
, vẫn tiếp tục là má mì bảo: “lớn rồi còn sợ” mình nói thầm “con lớn rồi nhưng mỏng manh, íu đuối nắm , đáng nhẽ mình phải chăm chỉ học (để mai trời nó đẹp lên
, đáng nhẽ mình phải chăm chỉ học (để mai trời nó đẹp lên  (nhưng cuối cùng vẫn viết đó thôi <mình không ép bản thân đâu, thề luôn
(nhưng cuối cùng vẫn viết đó thôi <mình không ép bản thân đâu, thề luôn !
!