Nhật ký Cầm bút và điểm tô cho trang vở cuộc sống những ngôi sao lấp lánh...

The key of love

Học sinh gương mẫu
Thành viên
11 Tháng hai 2019
722
3,337
326
Bình Phước
Trường THPT Chuyên Bình Long
28.10.2020
Tôi nhận ra rằng nếu mình ngã thì sẽ chẳng ai đỡ được mình cả, mình phải tự đứng trên đôi chân của mình. Nhà văn Trần Trà My, có nói với tôi rằng chị ấy rất thích đi chơi, dù mệt nhưng vui, chị My thích đứng trên đôi chân của mình dù khó khăn nhưng chị được khám phá mọi thứ. Chị ấy là một nhà văn tật nguyền nhưng tôi thấy ở chị một năng lượng sống rất lạ, rất là khó diễn tả. Chị cho tôi một tia hy vọng gì đó, giúp tôi phải suy ngẫm về chặng đường của mình. Chị ấy không được đi học như bao người. Khi chị đến trường của tôi, chị xúc động, chị nói chị chưa bao giờ được trải nghiệm cảm giác tháng năm là học sinh, chị rơm rớm nước mắt.






 

The key of love

Học sinh gương mẫu
Thành viên
11 Tháng hai 2019
722
3,337
326
Bình Phước
Trường THPT Chuyên Bình Long
30.10.2020
Mình là cá, việc của mình là bơi
Cậu là người, và việc của cậu là sống, đừng xen vào chuyện của người khác.
Có những chuyện cậu chỉ thấy nó ở mặt tiêu cực mà vội phán xét nó thế này thế nọ. Chắc gì những gì cậu nghĩ đã là như thế? Cậu biết đấy, cậu và tớ đều là con người đều có khuyết điểm và ưu điểm vậy cớ sao cậu cứ nhìn nhận theo hướng tiêu cực mà không chịu mở rộng tầm nhìn? Phải, tớ không nói cậu sai, nhưng cậu cũng không thể nhận xét một người chỉ thông qua một vài hành động của họ.
Tớ biết cậu ắt hẳn không là một con người hẹp hòi, một lời khen, một lời cảm thông nói ra rất dễ, chẳng qua cậu chưa muốn mở lòng thôi. Tớ biết mà. Cậu là một người thật tội nghiệp. Tớ không phải đang thương hại cậu đâu. Cậu tội nghiệp thật. Cậu chắc chưa được ai góp ý nhỉ? Tớ không giống họ, sống ngay thẳng là bản tính của tớ nào giờ. Cậu có ghét cũng được nhưng tớ phải nói cho cậu biết, những gì cậu làm không có chút bổ ích, và ảnh hưởng đến người khác thì tốt nhất cậu hãy im lặng. Cậu im lặng không ai nói cậu câm. Im lặng đôi khi còn là sự tôn trọng, thà thế còn hơn cậu nói những lời cay nghiệt. Tớ nói ít mong cậu hiểu được 1/3 là được rồi, không cần nhiều. Thân ái!
 
Last edited:

The key of love

Học sinh gương mẫu
Thành viên
11 Tháng hai 2019
722
3,337
326
Bình Phước
Trường THPT Chuyên Bình Long
31.10.2020
Xin lỗi vì đã làm tổn thương....
Xin lỗi vì đến và đi thật nhẹ nhàng....
Xin lỗi vì kết quả hôm nay là do bản thân mình....
Xin lỗi vì chẳng bao giờ mình chịu hiểu thấu ....
Hôm nay, khi chúng ta mở mắt dậy, chúng ta đã là quá khứ của nhau, chúng ta đã vội vàng giao nhau và cũng vội vàng chia xa. Chúc bạn có được những điều tốt đẹp nhất, mình không phải điều tốt đẹp nhất cho bạn. Xin lỗi vì tất cả....
 

The key of love

Học sinh gương mẫu
Thành viên
11 Tháng hai 2019
722
3,337
326
Bình Phước
Trường THPT Chuyên Bình Long
1.11.2020
Chào đón tháng 11
Mong sẽ đạt được những điều tốt đẹp hơn
Ai rồi cũng sẽ thấy đổi đúng k?
Tớ thay đổi
Hiện tại thay đổi
Tương lai thay đổi
Cách nhìn thay đổi
Nhiều mối quan hệ thay đổi
Muốn giữ nguyên con người trước đây của mình nhưng càng lớn mới thấy được rằng không phải mình muốn gì cũng được và không thể không đổi mới bản thân...
Đôi khi muốn đi đến một nơi nào đó yên bình nhưng cuộc đời thì cứ xô bồ, xô tới xô lui và mình bị cuốn theo khi nào không hay.
Liệu mai này khi mình đọc lại những gì mình viết ra hôm nay mình có trách mình ngu ngốc hay không?
Cố gắng hết sức thôi...
 

The key of love

Học sinh gương mẫu
Thành viên
11 Tháng hai 2019
722
3,337
326
Bình Phước
Trường THPT Chuyên Bình Long
03.11.2020
Kết thúc một ngày mệt mỏi...
Quá nhiều thứ cần làm nhưng thời gian thì cứ lẳng lặng trôi qua không tiếc thương điều gì...
Trời bắt đầu trở lạnh, mặc áo ấm vào nhé, tự lo cho mình thôi, còn ai có thể đối đãi tốt với mình như chính bản thân chứ !!
 

The key of love

Học sinh gương mẫu
Thành viên
11 Tháng hai 2019
722
3,337
326
Bình Phước
Trường THPT Chuyên Bình Long
06.11.2020
Em không là nàng thơ
Anh cũng không còn là nhạc sĩ mộng mơ
Tình này nhẹ như gió
Lại trĩu lên tim ta những vết hằn
Tiếng yêu này mỏng manh
Giờ tan vỡ, thôi cũng đành
Xếp riêng những ngày tháng hồn nhiên
Trả lại...
06.09.2020 đã là quá khứ rồi sao?
 
Last edited:

The key of love

Học sinh gương mẫu
Thành viên
11 Tháng hai 2019
722
3,337
326
Bình Phước
Trường THPT Chuyên Bình Long
09.11.2020
Chúc bản thân làm được những gì tốt đẹp nhất ❤️❤️
Nếu muốn yêu người khác bằng hết tấm lòng của mình thì trước tiên phải biết yêu bản thân của mình cái đã...
 
Last edited:
  • Like
Reactions: npan_184

The key of love

Học sinh gương mẫu
Thành viên
11 Tháng hai 2019
722
3,337
326
Bình Phước
Trường THPT Chuyên Bình Long
12.11.2020
Yêu xa
Yêu xa là gì?
Yêu là cảm giác rất lạ, mong chờ đến lúc được thấy nhau, nói đủ thứ chuyện trên trời cùng nhau hay chỉ đơn giản là ngồi bên nhau ngắm bầu trời đầy sao, chẳng cần nói gì cũng đủ biết chúng ta thuộc về nhau. Còn yêu xa thì sao? Yêu xa là một cảm giác khác hoàn toàn so với yêu gần. Thay vì tự nhủ rằng xíu nữa sẽ gặp được người yêu mình thôi, thì mình lại phải tự xoa lên nổi cô đơn rằng chừng nào người đó mới rảnh để mình nhắn tin đây? Là một cảm giác hồi hộp, chờ đợi, nó rất mãnh liệt. Là một nụ cười mỉm mỗi khi người đó nhắn lại. Hay buồn vu vơ khi người đó sao chưa onl nữa. Luôn mang trong mình nửa cô đơn nửa hạnh phúc. Cô đơn khi mình có người để yêu nhưng chẳng thể cạnh bên, nhất là những ngày cuối năm, trời se lạnh. Hạnh phúc ngắn ngủi khi được người đó quan tâm, được chia sẽ cùng người đó. Yêu xa bạn phải chấp nhận tất cả, bao gồm cả việc cho đi một niềm tin mong manh nhưng phải chắc chắn. Vì thế nên khó có tình yêu khoảng cách nào bền lâu được. Bạn biết đó, yêu xa xảy ra thật nhiều thứ. Có thể yêu một lúc vài người mà không ai biết chẳng hạn, hay người đó chẳng yêu mình thật mà chỉ là đang tìm chốn nào đó để ''tạm trú''. Tất cả đều dường như khó khăn gấp trăm lần. Phải, nếu bạn vượt qua được tất cả thì điều chắc chắn là hai bạn đã trao cho nhau một thứ trên cả tình yêu rồi, còn nếu không vượt qua được thì cũng không sao vì yêu xa là một thử thách rất khó và cần "tính đồng nhất". Nói thế thôi chứ bạn đừng từ bỏ sớm nhé, biết đâu được bạn sẽ tìm được một nửa thật thụ thì sao ^^
Chúng ta:

Cứ tự làm đau mình…

Khi đọc đi đọc lại những dòng tin đã cũ…

Lật lại những lá hình đã phai mờ…

Mặc cho lòng tiếc nuối, đau đớn đến tận cùng…

Chúng ta :

Cứ tự làm đau mình…

Khi mỗi đêm luôn để điện thoại cạnh bên…

Chờ mòn mỏi một tin nhắn rồi hụt hẫng, chông chênh…

Chúng ta :

Cứ tự làm đau mình như thế như thế…

Yêu một người, nhớ một người, vắng một người…

Mình ta lạc bước, giữa đại lộ yêu thương.
 
Last edited:

The key of love

Học sinh gương mẫu
Thành viên
11 Tháng hai 2019
722
3,337
326
Bình Phước
Trường THPT Chuyên Bình Long
17.11.2020
Sương sớm nắng mai
Tất cả nên khép lại thôi cậu à
Đừng tiếc nuối, hoài mong nữa
Vô ích thôi
Mình đã làm như thế
Nếu được làm lại
Mình sẽ không làm tổn thương ai thêm lần nào nữa
Mình tệ thật
Chẳng thông minh, giỏi giang, xinh đẹp như bao người nghĩ
Mình chỉ là một cô bé ngu ngơ
Và chỉ biết làm người khác phiền lòng
......
Tệ thật
Cậu có còn sẵn lòng không?
Chắc là không rồi
Ai cũng bận cả
Hì.....
Dù thế nào cậu nhớ là từng có mình bên cậu nhá
Tạm biệt.....
Forever Friend
 
Last edited:

The key of love

Học sinh gương mẫu
Thành viên
11 Tháng hai 2019
722
3,337
326
Bình Phước
Trường THPT Chuyên Bình Long
19.11.2020
Lâu nay mình đã lơ cậu nhiều rồi ''bản thân'' à, từ giờ mình sẽ yêu cậu nhiều hơn ^^
Sorry cậu nhiều nha, hôm nay cậu muốn ăn gì, tớ sẽ không ăn vặt nữa đâu ^^ Hứa sẽ ngoan :p
 

The key of love

Học sinh gương mẫu
Thành viên
11 Tháng hai 2019
722
3,337
326
Bình Phước
Trường THPT Chuyên Bình Long
20.11.2020
Ngay giây phút này khi tiếng yêu đã xa dần chân trời nào đó, nơi có anh và những ước mơ thì em đã là một cô gái trưởng thành. Em chẳng còn nghĩ về tình yêu forever hay về một người chịu vì mình mà hy sinh nhiều thứ. Thật là mơ mộng. Bây giờ em đã biết thế nào là hiện thực thế nào là "tầng mây", hiện thực có thể thay đổi nhưng sẽ chẳng thể nào biến thành " tầng mây" được, đó là sự thật. Anh là một đám mây và tiếc rằng em lại là mặt đất, chỉ có thể nhìn anh ngao du với gió chứ chẳng thể với tới được. Anh đã bao giờ nghe thấy tiếng gì từ nơi em? Tiếng khóc, khóc để có thể mạnh mẽ hơn, để dám đối diện với anh, để chấp nhận chúng ta không là một. Anh quá khác biệt, anh lạnh lùng, anh không biết lãng mạn, anh hay nói những lời mà em không muốn nghe, vậy tại sao anh lại dễ dàng cướp đi trái tim của em? Tại sao thế? Một chàng trai lý tưởng mà em hằng mong không phải thế. Chắc vì anh quá đỗi bất thường để em phải bận tâm, để rồi nhẹ nhàng đi vào tâm hồn trong sáng, bé thơ này. Anh có biết đến sự tồn tại của tình yêu này, một tình yêu thuần khiết nhất. Anh có đang nghĩ về những mộng mơ cùng ai đó? Và ai đó chắc không là em nhỉ? Em biết mà... Anh có dám hứa? Hứa rằng khi chúng ta gặp lại nhau, em sẽ nhìn thấy một người đàn ông biết về gia đình và những đứa con, hứa nhé ! Hãy thật hạnh phúc...
<Viết cho vui chứ tui không có thất tình đâu nhá, tui vẫn còn yêu đời và muốn một mình cơ !>
 

The key of love

Học sinh gương mẫu
Thành viên
11 Tháng hai 2019
722
3,337
326
Bình Phước
Trường THPT Chuyên Bình Long
25.11.2020
Trời sinh voi
Trời sinh cỏ
Em là cà rốt
Anh là con thỏ
Oải hương màu xanh
Hoa hồng màu đỏ
I say meow, you say awww ❤️
 

The key of love

Học sinh gương mẫu
Thành viên
11 Tháng hai 2019
722
3,337
326
Bình Phước
Trường THPT Chuyên Bình Long
04.12.2020
Nhiều thứ thay đổi, đổi thay làm lòng tự nhiên thắt lại, không biết có phải vì mình tiếc nuối hay là mình quá choáng ngợp trước tất cả mọi thứ?
Ước gì tất cả, phải tất cả đều trở về lại như quy luật của nó, trả lại đúng vị trí của nó. Liệu điều đơn giản vậy có thực hiện được không?
 

The key of love

Học sinh gương mẫu
Thành viên
11 Tháng hai 2019
722
3,337
326
Bình Phước
Trường THPT Chuyên Bình Long
17.01.2021
Tớ sợ...
Tớ đã đi qua thanh xuân của một vài người, tớ đã chứng kiến bạn mình đau khổ, chứng kiến nhiều người đối xử thật tệ với người mình yêu thương. Tớ lo sợ. Sợ rằng mai này tớ không đủ tốt để tìm một người yêu thương mình thật lòng. Sợ bị tổn thương, sợ mình cũng làm tổn thương người khác. Sợ cuộc sống đưa đẩy...sợ nhiều thứ, và sợ yêu...
 

The key of love

Học sinh gương mẫu
Thành viên
11 Tháng hai 2019
722
3,337
326
Bình Phước
Trường THPT Chuyên Bình Long
30.01.2021
"Tìm về ngày yêu ấy
Cũng trong chiều mưa này
Mình đã gặp nhau, lạnh bờ vai
Nhưng tim vẫn cười

Giờ vẫn chiều mưa ấy
Em nép trong vòng tay ai?
Anh chỉ lặng im,
Đôi hàng mi nhẹ run cho tim anh bật khóc

Đã qua rồi, qua khoảnh khắc đôi mình
Nói tiếng yêu ngập ngừng,
Rồi nhẹ nhàng đặt lên môi hôn
Cho anh quên đi lạnh giá

Vỡ tan rồi, anh chẳng nói nên lời
Mưa rơi xé tan bóng hình
Vì giờ này em quay đi
Buông tay anh trong chiều giá lạnh"
.....

Từng câu từng chữ như đang tan ra trong lòng tớ - một cô gái mong muốn nhận được sự yêu thương chân thành. Giờ nhìn lại những gì mình đã mất, đã từng không trân trọng, đã từng tưởng chừng nó sẽ thuộc về mình mãi mãi nhưng có gì là mãi mãi chứ, đúng không? Tớ vẫn là cô gái yếu ớt, vẫn nhạy cảm, vẫn mít ướt, vẫn rất cọc cằn...vẫn rất cần sự yêu thương. Con người ai lại không cần yêu thương chứ? Tớ vẫn muốn mình được che chở vì cảm giác đó, thật sự bình yên, đến lạ. Tớ vẫn muốn mình là thiên sứ của riêng một người, một người cùng nắm tay mình qua khó khăn. Nhưng.....
Tớ sợ.....
Tớ lại.....
Đánh mất.....
Một cách vô tư......
Tớ...
Sợ mình làm tổn thương người khác...
Sợ mình không đủ tốt...
Lại sợ mình trở nên vô dụng...
Scared...
I wanna cry, but I can't let my tears fall again...
......
"Mưa rơi xé tan bóng hình
Vì giờ này em quay đi
Buông tay anh trong chiều giá lạnh..."
 

The key of love

Học sinh gương mẫu
Thành viên
11 Tháng hai 2019
722
3,337
326
Bình Phước
Trường THPT Chuyên Bình Long
03.02.2020
Mất 3 phút để đồng ý chia tay
Mất 3 tiếng để xoá những tấm ảnh kỉ niệm
Bạn thân của bạn mất 3 ngày để an ủi bạn
Vậy mà chỉ cần anh ta nói :" Xin lỗi em nhiều" lập tức 3 giây sau bạn trả lời :"Dạ"
Cái tớ muốn nói không phải than trách con gái sao ngốc thế mà là tớ muốn nói với các đấng mài râu rằng :" Con gái họ trái ngược với các bạn nam. Con gái, tình yêu của họ sẽ tăng theo từng chút, từng ngày, từng tháng. Không giống như các bạn, các bạn chỉ mặn nồng lúc ban đầu rồi dần nhạt đi. Khi các bạn đã vơi đi đáng kể thì tình yêu trong cô gái đã dâng lên đáng kể. Bạn nói ra lời chia tay. Cô ấy vẫn đồng ý. Cô ấy buồn. Khi bạn xin lỗi, cô ấy liền "dạ" một tiếng, tiếng đó mang một nỗi xót xa, cô ấy "dạ" và mang theo hy vọng câu tiếp theo sẽ là "Mình quay lại nha" nhưng các bạn đã có cho mình một hoài bão mới rồi. Các bạn đâu còn nhớ cô ấy nữa...Vì thế con gái thường mang nhiều tương tư hơn còn trai. Con gái thường buồn vu vơ lắm cơ. Con gái như một cái ly sứ vậy. Làm ra nó phải cần độ tỉ mỉ, chau chuốt, cẩn thận, đặt cái tâm mình trong đó. Đẹp là thế nhưng một khi bạn lỡ làm rơi, nó sẽ vỡ, chiếc ly vỡ rồi thì có dán cả đời cũng chẳng được như ban đầu"
Tóm lại con gái khó hiểu nhỉ?
 
Last edited:

The key of love

Học sinh gương mẫu
Thành viên
11 Tháng hai 2019
722
3,337
326
Bình Phước
Trường THPT Chuyên Bình Long
11.02.2021
30 Tết rồi muốn nghe tâm sự của mọi người ghê á ^^
Mong mọi người có nhiều sức khỏe và ngày càng xinh đẹp nha ❤️❤️
Tui đang dỗi các bà cắt tóc cho tui á, tui nói là cắt mái tóc đẹp đẹp để Tết nay em có bồ mà mai mùng một rồi, bồ tui đâu???
Giựn hết sức á :33
 
Last edited:

The key of love

Học sinh gương mẫu
Thành viên
11 Tháng hai 2019
722
3,337
326
Bình Phước
Trường THPT Chuyên Bình Long
12.02.2021
Hi vọng ngày mai, sẽ đối xử với em dịu dàng một chút.
Một chút nhẹ nhàng của mùa xuân,
một chút tinh nghịch của mùa hạ,
dịu dàng của mùa thu,
ấm áp, như đông.
Hi vọng ngày mai, em sẽ tìm cho mình một ngôi nhà nhỏ.
Nơi mà em có thể tự do và thoải mái nói, đây là ấm áp của mình.
Sau một ngày đi làm mệt mỏi, ghé qua siêu thị mua chút đồ, sau đó lái xe đi về nhà.
Nơi sẽ có một bé mèo chào đón lấy em, búi tóc cao lên, đeo lấy tạp dề rồi nấu bữa tối của mình và bé con.
Hi vọng ngày mai, em sẽ thật dịu dàng.
Mặc bộ váy màu trắng mình yêu thích, chân đi đôi giày cao gót xinh xắn, trang điểm cho mình thành một thiếu nữ ngọt ngào và dịu dàng.
Hi vọng ngày mai, người bên em lâu hơn một chút,
để em có thể ôm lấy người một cách dịu dàng nhất, để em có thể hôn lên gò má người một cách âu yếm nhất, rồi cả hai cùng chìm vào một ngày ngọt ngào.
Hi vọng ngày mai, em sẽ khá lên.



P/s: của con trai yêu quý, đăng đầu năm cho con trẻ vui cả năm ^^
Happy new year everyone ❤️
 

The key of love

Học sinh gương mẫu
Thành viên
11 Tháng hai 2019
722
3,337
326
Bình Phước
Trường THPT Chuyên Bình Long
16.02.2021
Thế là lại sắp đi học rồi... :(
Ngày xưa thi lên HMF thì toàn các anh chị thôi, vậy mà....nhanh thật. Giờ thì toàn các em nhỏ. Đi đâu cũng xưng mình là chị. Chả thấy trưởng thành lên được bao nhiêu, chỉ thấy thời gian cứ vụt qua, mặc cho mình đứng đây nuối tiếc. Phải chi nó chậm hơn một chút thôi để được hít thêm mùi hương của hoa lúa, mùi hương của mùa xuân đất trời.
 

The key of love

Học sinh gương mẫu
Thành viên
11 Tháng hai 2019
722
3,337
326
Bình Phước
Trường THPT Chuyên Bình Long
20.02.2021
" Có những ngày em treo tương tư lên cành lá, để nó đung đưa theo gió rồi bay đi. Có những ngày em lại cất nó vào lòng để trái tim thêm một lần nung nóng. Có những ngày tương tư ấy chợt biến mất, anh có biết vì sao không? Vì anh đang hôn một người con gái khác-một người mà anh thương nhiều hơn em. "

Em vẫn là cô bé ngày nào anh gặp trước quán cafe. Em vẫn là cô gái kì lạ khi cứ mãi loay hoay tìm một cái gì đó trong giỏ xách rồi được anh giúp. Em vẫn là cô gái mang nhiều mộng mơ. Em vẫn là cô gái từ trước đến giờ anh yêu đó thôi. Anh hỏi em :"Dạo này thế nào rồi?". Anh sao lại quan tâm em làm gì nữa? Vì khi chúng ta không chung đường nữa, anh vẫn là người chủ động đến bên cô ấy mà? Cô ấy tốt hơn em đúng không? Anh cần gì ở cô ấy vậy? Đừng làm cô ấy tổn thương. Anh có biết quy tắc khi yêu là gì không? Em nhớ chúng ta đã thỏa thuận rồi mà. "Khi bạn để trong lòng hình ảnh của một người con gái thì đừng làm cho bất kì cô gái nào khác cười, vì một người sẽ rung động, còn một người sẽ tổn thương". Sao anh vẫn quên thế? Đến bây giờ em ước, ước rằng hôm đó em đừng đi qua quán cafe étéfin đó, thì bây giờ em không phải trầm tư thế này. Anh là một người em rất ngưỡng mộ, ngưỡng mộ với tài năng của anh, ngưỡng mộ với cách anh lạnh lùng với mọi người, trừ em, ngưỡng mộ cả lúc anh hôn người khác và chẳng nghĩ trong lòng anh, hình ảnh em không còn là gì trước cô ấy. Em biết em chẳng có gì đặc biệt, em cũng không phải hình mẫu người yêu quốc dân như cô ấy. Em thua mọi điều. Nhưng em vẫn may mắn hơn cô ấy, vì em chỉ tổn thương một lần. Anh là người sáng tạo nghệ thuật, anh thường có ánh nhìn sâu sắc, sao vẫn không nhận ra rằng mình đã quên đi một ai? Tình yêu pha lê, biết tại sao em gọi tình yêu chúng ta là pha lê không? Vì nó đẹp, và mong manh, nó tinh khôi nhưng chỉ cần trượt nhẹ cũng đủ để nó vỡ ra thành trăm mảnh. Anh với em đã hứa với nhau nhiều điều. Đến bây giờ em vẫn chưa quên đâu, anh ghé sát tai em và nói :"Mùa đông này mình về chung một nhà đi, anh không muốn em của mọi người nữa, em của anh thôi", nói rồi anh ôm em thật lâu. Hơi ấm từ anh, giờ đã bay xa rồi, chỉ còn cô ấy cảm nhận được thôi, em không thể nữa rồi...Mùa đông này em sẽ vẫn một mình, em sẽ tìm lại thói quen trước đây khi chưa có anh. Em sẽ vẫn ngồi ở một góc étéfin, không phải để nhớ về anh mà để em nhớ về ngày đầu tiên em gặp Trọng Mạnh-người giúp em tìm đồ và cũng là người đã sớm chết rồi. Không còn Trọng Mạnh nữa...
 
Last edited:
Top Bottom