Văn 8 Lão Hạc

thutranghk1980@gmail.com

Học sinh mới
Thành viên
14 Tháng tám 2020
54
22
11
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Phần đọc hiểu
''Mẹ tôi lấy vạt áo nâu thấm nước măt cho tôi rồi xốc nách tôi lên xe.Đến giờ tôi mới kịp nhận ra mẹ tôi không còm cõi xơ xác quá như cô tôi nhắc lại lời người họ nội của tôi. Gương mặt mẹ tôi vẫn tươi sáng với đôi mắt trong và nước da mịn, làm nổi bật màu hồng của hai gò má.Hay tại sự sung sướng bỗng được trông nhìn và ôm ấp cái hình hài máu mủ của mình mà mẹ tôi lại tươi đẹp như thưở còn sung túc? Tôi ngồi trên đệm xe ,đùi áp đùi mẹ tôi,đầu ngả vào cánh tay mẹ tôi, tôi thấy những cảm giác ấm áp đã bao lâu mất đi bỗng lại mơn man khắp da thịt.Hơi quần áo mẹ tôi và những hơi thở ở khuôn miệng xinh xắn nhai trầu phả ra lúc đó thơm tho đến lạ thường."
Phải bé lại và lăn vào lòng một người mẹ,áp mặt vào bầu sữa nóng của mẹ,để bàn tay người mẹ vuốt từ trán xuống cằm và gãi rôm ở sống lưng cho,mới thấy người mẹ có một êm dịu vô cùng.Từ ngã tư đầu trường học về đến nhà,tôi không còn nhớ mẹ tôi đã hỏi tôi và tôi trả lời mẹ tôi những gì.
(Ngữ văn 8,tập 1)
Câu 1:
a)Tác giả đoạn văn trên là ai?Trích từ tác phẩm nào?
b)Đoạn văn trên được viết theo phương thức biểu đạt nào?
c)Câu chuyện trong đoạn văn trên được kể theo ngôi thứ mấy?Người kể ở đây là ai?
d)Hãy cho biết nội dung của đoạn trích trên?
e)Từ nội dung,ý nghĩa của đoạn văn em hãy viết một đoạn văn ngắn (5-7 câu) về tình mẫu tử trong cuộc đời của mỗi con người?
Câu 2:Viết một bài văn ngắn khoảng 1 trang giấy,trình bày cảm nhận của em về nhân vật Lão Hạc trong đoạn trích truyện ngắn lão Hạc của Nam Cao.
Giusp mình vs ạ.Mk cảm ơn
 
  • Like
Reactions: wyn.mai

Vân Vô Lăng

Học sinh chăm học
HV CLB Địa lí
Thành viên
1 Tháng năm 2019
483
722
96
Đắk Lắk
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Phần đọc hiểu
''Mẹ tôi lấy vạt áo nâu thấm nước măt cho tôi rồi xốc nách tôi lên xe.Đến giờ tôi mới kịp nhận ra mẹ tôi không còm cõi xơ xác quá như cô tôi nhắc lại lời người họ nội của tôi. Gương mặt mẹ tôi vẫn tươi sáng với đôi mắt trong và nước da mịn, làm nổi bật màu hồng của hai gò má.Hay tại sự sung sướng bỗng được trông nhìn và ôm ấp cái hình hài máu mủ của mình mà mẹ tôi lại tươi đẹp như thưở còn sung túc? Tôi ngồi trên đệm xe ,đùi áp đùi mẹ tôi,đầu ngả vào cánh tay mẹ tôi, tôi thấy những cảm giác ấm áp đã bao lâu mất đi bỗng lại mơn man khắp da thịt.Hơi quần áo mẹ tôi và những hơi thở ở khuôn miệng xinh xắn nhai trầu phả ra lúc đó thơm tho đến lạ thường."
Phải bé lại và lăn vào lòng một người mẹ,áp mặt vào bầu sữa nóng của mẹ,để bàn tay người mẹ vuốt từ trán xuống cằm và gãi rôm ở sống lưng cho,mới thấy người mẹ có một êm dịu vô cùng.Từ ngã tư đầu trường học về đến nhà,tôi không còn nhớ mẹ tôi đã hỏi tôi và tôi trả lời mẹ tôi những gì.
(Ngữ văn 8,tập 1)
Câu 1:
a)Tác giả đoạn văn trên là ai?Trích từ tác phẩm nào?
b)Đoạn văn trên được viết theo phương thức biểu đạt nào?
c)Câu chuyện trong đoạn văn trên được kể theo ngôi thứ mấy?Người kể ở đây là ai?
d)Hãy cho biết nội dung của đoạn trích trên?
e)Từ nội dung,ý nghĩa của đoạn văn em hãy viết một đoạn văn ngắn (5-7 câu) về tình mẫu tử trong cuộc đời của mỗi con người?
Câu 2:Viết một bài văn ngắn khoảng 1 trang giấy,trình bày cảm nhận của em về nhân vật Lão Hạc trong đoạn trích truyện ngắn lão Hạc của Nam Cao.
Giusp mình vs ạ.Mk cảm ơn
Câu 1 :
a ) Tác giả đoạn văn trên là Nguyên Hồng, trích từ tác phẩm Trong lòng mẹ
b) Phương thức ở đâu là biểu cảm
c) Được kể bởi thứ nhất, người kể ở đây là nhân vật chính chú bé Hồng
 

wyn.mai

Cựu Mod Văn
HV CLB Địa lí
Thành viên
9 Tháng năm 2020
2,043
8,867
726
Lâm Đồng
Lý Tự Trọng
Phần đọc hiểu
''Mẹ tôi lấy vạt áo nâu thấm nước măt cho tôi rồi xốc nách tôi lên xe.Đến giờ tôi mới kịp nhận ra mẹ tôi không còm cõi xơ xác quá như cô tôi nhắc lại lời người họ nội của tôi. Gương mặt mẹ tôi vẫn tươi sáng với đôi mắt trong và nước da mịn, làm nổi bật màu hồng của hai gò má.Hay tại sự sung sướng bỗng được trông nhìn và ôm ấp cái hình hài máu mủ của mình mà mẹ tôi lại tươi đẹp như thưở còn sung túc? Tôi ngồi trên đệm xe ,đùi áp đùi mẹ tôi,đầu ngả vào cánh tay mẹ tôi, tôi thấy những cảm giác ấm áp đã bao lâu mất đi bỗng lại mơn man khắp da thịt.Hơi quần áo mẹ tôi và những hơi thở ở khuôn miệng xinh xắn nhai trầu phả ra lúc đó thơm tho đến lạ thường."
Phải bé lại và lăn vào lòng một người mẹ,áp mặt vào bầu sữa nóng của mẹ,để bàn tay người mẹ vuốt từ trán xuống cằm và gãi rôm ở sống lưng cho,mới thấy người mẹ có một êm dịu vô cùng.Từ ngã tư đầu trường học về đến nhà,tôi không còn nhớ mẹ tôi đã hỏi tôi và tôi trả lời mẹ tôi những gì.
(Ngữ văn 8,tập 1)
Câu 1:
a)Tác giả đoạn văn trên là ai?Trích từ tác phẩm nào?
b)Đoạn văn trên được viết theo phương thức biểu đạt nào?
c)Câu chuyện trong đoạn văn trên được kể theo ngôi thứ mấy?Người kể ở đây là ai?
d)Hãy cho biết nội dung của đoạn trích trên?
e)Từ nội dung,ý nghĩa của đoạn văn em hãy viết một đoạn văn ngắn (5-7 câu) về tình mẫu tử trong cuộc đời của mỗi con người?
Câu 2:Viết một bài văn ngắn khoảng 1 trang giấy,trình bày cảm nhận của em về nhân vật Lão Hạc trong đoạn trích truyện ngắn lão Hạc của Nam Cao.
Giusp mình vs ạ.Mk cảm ơn
Câu 1:
a) Tác giả là Nguyên Hồng. (Tác giả đoan văn trên ??? cái này bạn xem lại nha, mình nghĩ phải là tác giả của tác phẩm hoặc văn bản chứ nhỉ?)
Đoạn văn được trích từ văn bản "Trong Lòng mẹ".
b) Phương thức biểu đạt là: Tự sự, miêu tả, biểu cảm.
c) Câu chuyện được kể theo ngôi thứ nhất, người kể ở đây là nhân vật tôi - Nguyên Hồng.
d) Nội dung của đoạn trích trên là: Cảm nhận của tác giả khi gặp mẹ và sự thiêng liêng, sâu nặng của tình mẫu tử.
e) - Tình Mẫu tử - một tình cảm vô cùng thiêng liêng và cao quý đối với mỗi con người.
- Nhờ thứ tình cảm quý báu ấy mà giữa ngững người cùng huyết thống, có máu mủ, ruột rà như được gắn kết bởi một sợi dây không thể cắt đứt.
- Tình mẫu tử quý giá biết nhường nào, nó làm con người ta trưởng thành hơn, chín chắn hơn trong mọi việc.
(Đó là các ý mình gạch ra để bạn viết đoạn văn)
Câu 2:
https://diendan.hocmai.vn/threads/cam-nhan-ve-nhan-vat.815550/#post-4000924
Bạn tham khảo link trên có bài của chị @Lê Uyên Nhii đã làm rồi nha.
 
  • Like
Reactions: Gâu Đần

thutranghk1980@gmail.com

Học sinh mới
Thành viên
14 Tháng tám 2020
54
22
11
Câu 1:
a) Tác giả là Nguyên Hồng. (Tác giả đoan văn trên ??? cái này bạn xem lại nha, mình nghĩ phải là tác giả của tác phẩm hoặc văn bản chứ nhỉ?)
Đoạn văn được trích từ văn bản "Trong Lòng mẹ".
b) Phương thức biểu đạt là: Tự sự, miêu tả, biểu cảm.
c) Câu chuyện được kể theo ngôi thứ nhất, người kể ở đây là nhân vật tôi - Nguyên Hồng.
d) Nội dung của đoạn trích trên là: Cảm nhận của tác giả khi gặp mẹ và sự thiêng liêng, sâu nặng của tình mẫu tử.
e) - Tình Mẫu tử - một tình cảm vô cùng thiêng liêng và cao quý đối với mỗi con người.
- Nhờ thứ tình cảm quý báu ấy mà giữa ngững người cùng huyết thống, có máu mủ, ruột rà như được gắn kết bởi một sợi dây không thể cắt đứt.
- Tình mẫu tử quý giá biết nhường nào, nó làm con người ta trưởng thành hơn, chín chắn hơn trong mọi việc.
(Đó là các ý mình gạch ra để bạn viết đoạn văn)
Câu 2:
https://diendan.hocmai.vn/threads/cam-nhan-ve-nhan-vat.815550/#post-4000924
Bạn tham khảo link trên có bài của chị @Lê Uyên Nhii đã làm rồi nha.
mk viết câu e rồi bn sửa giúp mik nhé
 

thutranghk1980@gmail.com

Học sinh mới
Thành viên
14 Tháng tám 2020
54
22
11
Tình Mẫu tử - một tình cảm vô cùng thiêng liêng và cao quý đối với mỗi con người. Bởi hình ảnh của người mẹ đã in sâu vào trong tâm trí của mỗi đứa con.Ta bắt gặp tình cảm thiêng liêng ấy trong đoạn trích Trong lòng mẹ của tác giả Nguyễn Hồng. Đọc đoạn trích người đọc không khỏi xúc động trước tình cảm của chú bé Hồng dành cho người mẹ đáng thương của mình. Hồng đã trải qua những thử thách không kém phần đau đớn để giữ trọn vẹn tình cảm yêu thương mẹ trong sự khinh bỉ, sân si độc ác của những người họ hàng giàu có. Nhờ thứ tình cảm quý báu ấy mà giữa ngững người cùng huyết thống, có máu mủ, ruột rà như được gắn kết bởi một sợi dây không thể cắt đứt. Tình mẫu tử quý giá biết nhường nào, nó làm con người ta trưởng thành hơn, chín chắn hơn trong mọi việc.
Bn cs thể bổ sung thêm cho mk đc ko
 
  • Like
Reactions: wyn.mai

wyn.mai

Cựu Mod Văn
HV CLB Địa lí
Thành viên
9 Tháng năm 2020
2,043
8,867
726
Lâm Đồng
Lý Tự Trọng
Tình Mẫu tử - một tình cảm vô cùng thiêng liêng và cao quý đối với mỗi con người. Bởi hình ảnh của người mẹ đã in sâu vào trong tâm trí của mỗi đứa con.Ta bắt gặp tình cảm thiêng liêng ấy trong đoạn trích Trong lòng mẹ của tác giả Nguyễn Hồng. Đọc đoạn trích người đọc không khỏi xúc động trước tình cảm của chú bé Hồng dành cho người mẹ đáng thương của mình. Hồng đã trải qua những thử thách không kém phần đau đớn để giữ trọn vẹn tình cảm yêu thương mẹ trong sự khinh bỉ, sân si độc ác của những người họ hàng giàu có. Nhờ thứ tình cảm quý báu ấy mà giữa ngững người cùng huyết thống, có máu mủ, ruột rà như được gắn kết bởi một sợi dây không thể cắt đứt. Tình mẫu tử quý giá biết nhường nào, nó làm con người ta trưởng thành hơn, chín chắn hơn trong mọi việc.
Bn cs thể bổ sung thêm cho mk đc ko

Tình Mẫu tử - một tình cảm vô cùng thiêng liêng và cao quý đối với mỗi con người. Bởi hình ảnh của người mẹ đã in sâu vào trong tâm trí của mỗi đứa con.Ta bắt gặp tình cảm thiêng liêng ấy trong đoạn trích Trong lòng mẹ của tác giả Nguyễn Hồng. Đọc đoạn trích người đọc không khỏi xúc động trước tình cảm của chú bé Hồng dành cho người mẹ đáng thương của mình. Hồng đã trải qua những thử thách (thử thách ở đây mình thấy không hợp lý cho lắm, nên thay bằng những lời nói độc địa) không kém phần đau đớn để giữ trọn vẹn tình cảm yêu thương mẹ trong sự khinh bỉ, sân si ( có thể thay bằng từ miệt thị, coi thường, không được yêu thương,...)độc ác của những người họ hàng giàu có (họ hàng giàu có là không phải, bạn nên thay bằng họ hàng bên nội). Nhờ thứ tình cảm quý báu ấy mà giữa ngững người cùng huyết thống, có máu mủ, ruột rà như được gắn kết bởi một sợi dây không thể cắt đứt. Tình mẫu tử quý giá biết nhường nào, nó làm con người ta trưởng thành hơn, chín chắn hơn trong mọi việc.
Mình thấy bạn viết có tiến bộ hơn mấy lần trước, có cảm xúc, không còn bị mắc lỗi lặp từ nữa. Nhưng cần lưu ý khi lựa chọn từ ngữ sao cho hợp lý khi viết văn.
Đoạn văn hoàn chỉnh sau khi sửa:
Tình Mẫu tử - một tình cảm vô cùng thiêng liêng và cao quý đối với mỗi con người. Bởi hình ảnh của người mẹ đã in sâu vào trong tâm trí của mỗi người con.Ta bắt gặp tình cảm thiêng liêng ấy trong đoạn trích Trong lòng mẹ của tác giả Nguyễn Hồng. Đọc đoạn trích, người đọc không khỏi xúc động trước tình cảm của chú bé Hồng dành cho người mẹ đáng thương của mình quá đỗi sâu đậm. Hồng đã phải trải qua những lời nói cay đắng, độc địa không kém phần đau đớn để giữ trọn vẹn tình cảm yêu thương mẹ trong sự khinh bỉ, miệt thị của những người họ hàng, đặc biệt là bà cô. Nhưng sau bao chuyện, tình cảm của Hồng dành cho mẹ là mãi mãi, không bao giờ bị đổi thay là nhờ có sợi dây mang tên tình mẫu tử. Nhờ thứ tình cảm quý báu ấy mà giữa những người cùng huyết thống, có máu mủ, ruột rà như được gắn kết bởi một sợi dây vô hình không thể cắt đứt. Tình mẫu tử quý giá biết nhường nào, nó làm con người ta trưởng thành hơn, chín chắn hơn trong mọi việc.
Bạn xem các góp ý và đoạn văn của bạn sau khi xửa nha^^
 
Top Bottom