hãy tả một người ở địa phương em ( giúp em với cần gấp)
Bạn tham khảo dàn ý này nhé!
Mở bài:
- Giới thiệu và nêu ấn tượng chung về đối tượng định miêu tả. (cô bán bánh đa, bác bảo vệ đầu ngõ, ông già bán kẹo bông ở trường tiểu học,..)
Thân bài: (Mình chọn ông già bán kẹo bông cho dàn ý này)
- 1. Tả về ngoại hình.
- Tuổi tác, nơi ở, gắn bó với nghề bao lâu rồi? (có thể bỏ qua)
- Ông là người như thế nào?
- Nước da ông thế nào? (nâu màu bánh mật, đen nhẻm,...)
- Đôi mắt ông? (đen, hiền từ,...)
- Khuôn mặt ông như thế nào? (già nua, nhiều nếp nhăn trên trán,...)
- Đôi bàn tay ông? (gầy gò, xương, nhiều gân xanh nổi lên,...)
- ... (bạn thêm các chi tiết khác vào nữa nhé)
- 2. Tả về hoạt động (Vì đây là bài tả một người địa phương nên bạn tập trung tả hoạt động và tính cách hơn nhé)
- Ông hay đứng ở đâu? Lúc nào?
- Ông hay mang theo gì khi bán ?
- Ông làm kẹo như thế nào? Các động tác ấy thế nào? (thuần thục, gọn lẹ hay chậm rãi, từ tốn,...)
- Kẹo của ông như thế nào? Có gì khác so với kẹo của nhưng người khác?
- Các khách hàng của ông làm gì và như thế nào? (hào hứng, vui vẻ)
- Chẳng mấy chốc mà kẹo đã hết sạch.
- Ông được trẻ em trong xóm và mọi người trong khu phố yêu quý và trân trọng.
- 3. ( đoạn này có thể bỏ qua)
- Nhưng mỗi năm qua đi, những vị khách của ông vắng dần.
- Những gói bim bim nhiều màu sắc và những món bánh kẹo ngoại nhập đã dần thay thế vị trí của kẹo bông.
- Nhưng chiếc kẹo bông gòn xinh xinh cứ treo lủng lẳng trên xe ngày qua ngày, còn những đứa trẻ cứ bước qua xe ông như những người dưng.
- Rồi ông bỏ nghề bán kẹo về quê nghỉ hưu vì không còn thu nhập.
- Bây giờ mỗi khi bước qua cánh cổng trường tiểu học, tôi lại nhớ tới hình ảnh một ông già cần mẫn đang cuốn từng sợi kẹo ngọt lim ở góc cổng.
Kết bài:
- Cảm nghĩ của bản thân về đối tượng đó.
Chúc bạn học tốt!