Văn [Tranh tài Light Novel] Mã số 012: Bài dự thi của Snow - chan

Status
Không mở trả lời sau này.

quân pro

Cựu CTV Confession
Thành viên
22 Tháng bảy 2017
1,262
3,224
356
Hà Nội
THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm
Hi em ( mãi mới đến bài)
Anh nhận xét chút.
Trí tưởng tượng của em phong phú thiệt đó. Cốt truyện cũng ổn rồi
Phần tóm tắt anh thấy lủng củng, chỗ thì bị thiếu quá. Lúc đầu 3 người bạn một lúc sau thành 5 người ????
Em nên viết chi tiết hơn chút là được.
Phần chính tả hơi lỗi ( như những bạn khác nhận xét)
Dấu câu em nên sử dụng một cách thành thạo hơn, nên viết nó ' Tây Tây' chút chứ đừng việt hóa nó nha!
 
  • Like
Reactions: Only Normal

Only Normal

Bá tước Halloween|Cựu TMod Toán
HV CLB Hóa học vui
Thành viên
5 Tháng hai 2020
2,688
4,772
506
Hà Nội
THCS Quang Minh
Hi em ( mãi mới đến bài)
Anh nhận xét chút.
Trí tưởng tượng của em phong phú thiệt đó. Cốt truyện cũng ổn rồi
Phần tóm tắt anh thấy lủng củng, chỗ thì bị thiếu quá. Lúc đầu 3 người bạn một lúc sau thành 5 người ????
Em nên viết chi tiết hơn chút là được.
Phần chính tả hơi lỗi ( như những bạn khác nhận xét)
Dấu câu em nên sử dụng một cách thành thạo hơn, nên viết nó ' Tây Tây' chút chứ đừng việt hóa nó nha!
Tại lúc đó em nghĩ là nếu 5 người thì nhiều quá nên 3 người thôi cho nhẹ nhàng . Cảm ơn anh nhận xét ^^
Nhưng đừng soi kỹ quá nha -.-'
 

_Gumball_

Học sinh
Thành viên
17 Tháng hai 2020
166
199
36
Thái Nguyên
HOCMAI
Sau đây BTC xin gửi đến các bạn bài dự thi event "Tranh tài Light Novel" của bạn @Snow - chan

81d876792581dedf8790.jpg

ĐI ĐỂ TRỞ VỀ
*Tóm tắt cốt truyện:
Tại một vùng quê có mang tên " Làng lá " . Nó là nơi rất đẹp , thậm chí nó còn đẹp hơn cả long cung . Cây cối có thể sống một cách trường sinh bất lão những con người thì không thể làm được điều đó . Họ chỉ sống được đến 30 tuổi , có người khỏe hơn đến 34 tuổi là hết cuộc đời . Họ đang tìm kiến một loại thuốc độc nhất vô nhi như vậy giống như các loại cây cối trong làng họ . Kuronia là một chàng trai rất thích sự khám phá , mỗi khi nói đến từ “ khám phá” thì cậu ta lại vui lên như chưa từng trải qua bao giờ . Một lần anh ta mơ thấy một cô tiên đã mách anh cách để tìm thấy thứ thuốc đó. Anh ta bắt đầu lên đường rời xa quê hương để tìm kiếm thứ thuốc đó .


Đi đến đâu cậu ta cũng gặp đươc mỗii người bạn . Họ thống nhất thành 1 nhóm 3 người . Chuyến hành trình bắt đầu . Cả nhóm háo hức , lên đường . Đi đến đâu , mọi người biết rồi đây , Mỗi con siêu thú sẽ đấu 1 trận để đi vào vùng đất . Ai thắng được vào ,còn ai thua sẽ bị quay trở về quê hương phải cống nộp đồ ăn , lương thực dự trữ
Sau khi đã lấy được thuốc đó năm người bạn chia tay nhau tiến đến ước mơ riêng . Kuronia quay trở về dân làng vui lắm tổ chức một buổi tiệc hậu hĩnh .

Câu bé Kuronia :


* Phác thảo tình tiết
Chương 1 : Kể về sự sinh ra và lớn lên của một nhân vật mang tên Kuronia .
. “Làng lá “ cái tên không xa lạ với nhưng nơi đẹp . Thậm chí , nó còn đẹp hơn cả tưởng tượng . Nhưng quê hương Kuronia đang gặp dịch bệnh nghiêm trọng. Kuronia là một chàng trai khỏe mạnh , cậu ta rất thích khám phá . Kuronia phải sống một mình , bố mẹ cậu bị mất do một căn bệnh chết sớm . Để cứu lấy cư dân vùng mình, Kuronia bắt đầu tìm kiếm . Bỗng trong một lần đang ngủ , có một ông bụt bỗng trợt hiện ra trong giấc mơ . Ông ta có nói :”Con có muốn tìm được thứ thuốc độc nhất vô nhị , trường sinh bất tử không ? . Ta sẽ chỉ cách cho con .


Chương 2 : Chuyến hành trình ra đi khám phá thế giới cũng những người bạn
Trên hành trình đi . Đi đến vùng đất Điện Sơn , trên đỉnh núi cao nhất mới tìm đươc thứ thuốc ấy . Đi đến đâu Kuronia cũng gặp một người bạn . Họ đã cùng nhau chiến đấu hết siêu thú để có thể tìm được thứ thuộc ấy . Sau hành trình vượt vùng đất Nước , Đất , Dung Nham , Bão , cuối cùng họ cũng tìm được thứ thuốc đấy . Nó có tên là “ Sosf Orange Like “

Chương 3 : Sự kết thúc của chuyến hành trình . quay trở về quê hương .
Quay trở về quê nhà , cả làng vui sướng không diển tả nổi . Tổ chức một bữa tiệc hoành tráng . Từ đó dẫn làng không còn bệnh chết sớm . Đó là công của ai biết không , đó là Kuronia . Họ gọi anh ta là Kuronia Supers Hero .

Phần 3 :

Chương 2 :

Người bạn đồng hành đầu tiên

Đầu tiên , đang đi phiêu lưu anh ta có gặp một anh chàng trạc tuổi Kuronia . Hai người làm quen nhau và họ cùng nhau đi phiêu lưu . Anh chàng đó là Singaru , một người sở hữu ma thuật nước . Đi đến vùng đất nước , thấy nhìn Singaru siêu thú liền cúi và chào . Singaru là đại ca của siêu thú nước . Chính Singaru đã dạy cho nó mọi phép thần thông từ nhỏ đến khi nó lớn . Bước đầu tiên của một hành trình thật là dễ dàng đúng không ? Chuyến hành trình vẫn chưa dừng ở đó đâu . Tiếp tục , siêu thú nước dẫn đường cho hai người . Nhưng đến một ngã ba còn siêu thú hiện nguyên hình là bạch tuộc nước , phản bội Singaru . Hai người mất công đánh nhau phân thắng bại . Kuronia gào thét nhổ bụi cây ven đường quật túi bụi vào côn bạch tuộc khổng lồ . Nhưng Singaru không làm gì hết , anh ta bay lên không trung .

Kuronia gọi :”Singaru giúp giúp tôi ,……………..” . Nhưng Singaru không động tĩnh nghe câu trả lời . Anh ấy đang tạo ra một cấu thần trú . Bỗng Singaru nói :”Cánh cửa của sự phản bội mau hiện ra .” Khắp nơi , gió thổi lồng lộng . Thậm chí còn mạnh hơn cả thế nữa . Singaru mở to cánh cửa tạo câu thần trú nhốt con quái vật vào đó ,. Nói đến đây mọi người thấy sức mạnh của Singaru mạnh đến lần nào đâu . Hai người bạn vẫn đi tiếp

Cô gái kỳ lạ Wen

Đi đến một cánh đồng hoang hai người thấy một cô gái . Nhìn bề ngoài cô ta yếu ớt nhưng phép thuật của cô ta vô cùng mạnh mẹ . Nghe người ta đồn rằng cô ấy là Wen . Wen rất hiền lành nhưng khi gặp người lạ cô ta thế phòng thủ ngay lập tức . Wen là một En – der –dai . Nhờ hình dáng đó cô cỏ thể sống trẻ không bao giờ bị già . Cô đã tu luyện mọi phép thuật thành thạo trong vòng 75 năm do chính bà cô dậy , .

Đi đến gần hơn , Singaru và Kuronia vẫy chào .. Wen nhảy lùi một bước tạo ra một cái khiêng ma thuật phòng thù .Singaru và Kuronia cố giải thích và cô ta không chịu nghe . Máu chiến đấu của Singaru nổi lên đó . Singaru nói phép thuật : “ Hỡi các bạn cây cối , hay cho tôi sức mạnh , Tôi cần các bạn “ . Bao nhiêu sức mạnh cây cối truyền cho cậu ta từ khắp thế giới đến . Singaru tung ra một đòn “Mũi tên nhịp đục “ làm khiêng chắn của Wen bị vỡ . Hai người bàn bạc lại cuối cùng Wen cũng tin tưởng Singaru . Thậm chí Wen đã phải lòng Singaru rồi . Họ làm quen nhau . Wen quyết định đi theo Singaru và Kuronia . Từ đó chiến hành trình lại có thêm một thành viên mới . Cả nhóm lại lên đường . .

Ma thuật của Kuronia .

Đi đến vùng đất của đứa con của Bão tố . Họ tiếp tục phải đối đầu với những kẻ bị ếm bùa . Wen đã hết mana . Singaru cũng vậy . Còn mỗi chàng trai dũng cảm là Kuronia . Nhưng cậu ta không biết về ma thuật . Kuronia buồn lắm . Nhưng kẻ sát nhân ăn máu người đang dần tiến gần bỗng nhiên có một ánh sáng lóe trước mắt . Những tia anh sáng đó phát ra từ người Kuronia . Họ bất chợt ngác nhiên . Cả Singaru và Wen cũng đã từng bị như vậy . Không biết chuyện gì xảy ra ? Kuronia giờ đây cảm thấy tràn đầy ma thuật . Nhưng anh ta mới lần đầu có ma thuật nên chưa hoàn toàn kiểm soát được phép thuật bên trong của mình . Bọn sát nhân ăn máu rất sợ ánh sáng nên da thịt của chúng do không chịu được năng lượng ánh sáng từ người Kuronia tỏa ra nên chúng đã bị thành than và biến mất ngay trong làn gió . Nhờ ma thuật ánh sáng mặt trời của Kuronia trời đã tràn ngập ánh sáng không còn bão tố vì thế bọn sát nhân và chủ nhân tạo ra nó đã biến mất .

Kuronia giờ đây đã giống như Wen và Singaru . Nhưng anh ta vẫn còn phải tập luyện nhiều . Có lẽ thử thách lấy được thuộc là để Kuronia biết thân phận mình thực sự là ai chăng ? Phải chiến đấu với các con quái vật để luyện tập ma thuật . Đây đúng là ý của trời đã sắp đặt .

Hành trình gian nan ở vùng đất Dung Nham

Thế là ba người bạn lại tiếp tục đến vùng đất Dung Nham . Ở đó rất nóng thậm chí nó còn nóng hơn cả sa mạc . Để đi qua khỏi đó mà không bị thiêu đốt phải có một người trong số nhóm phải có ma thuật nước để chống cự lại . Siêu thú ở đó nó đã bị chết và mất hết sức mạnh . Khi chết nó đã tan biến thành vùng đất dung nham như bậy giờ .

Trong nhóm chị có mỗi Singaru là có thể sử dụng nhiều loại ma thuật . Cả nhóm đều trông cậy vào câu ta . Nhưng có một tin xấu rằng , Singaru đang bị sốt nặng vì cậu ta không thể chịu được khí hậu nóng nực ở đây .

Wen và Kuronia cùng dần kiệt sức . Họ ngất đi cho đến khi hoàng hôn buông xuống , ánh trăng đang dần lên cao . Thức dậy , Wen không thấy Singaru và Kuronia đâu nữa ! Wen đi tìm khóc than mà không thấy . Ở đây cơ man nào là dung nham nóng bỏng . Wen dùng ma thuật của mình làm thành mốt lớp bong bóng xung quanh bảo vệ mình . Tiếc rằng cô không thể giữ được lâu .

Ở nơi khác , Singaru và Kuronia đang nằm bất liệt . Bỗng sực nhớ ra mình phải cứu dân làng nên anh ta đã chiến thắng được cơn ngất . Anh ta nhớ nếu mình không thể đi qua được dung nham thì mình có thể bay . Nhưng đáng tiếc rằng cậu ta vẫn chưa làm chủ được ma thuật của mình . Anh ta dùng hết năng lực của mình để cứu sinh Singaru . Sau 5 tiếng đồng hồ Singaru tỉnh dậy . Kuronia nói :”Cậu có thể dùng cánh cửa ma thuật để đến nơi của Wen không ?” . Singaru đáp lại “Chắc chắn rồi “ . Bỗng nhiên Singaru nói “ Tiên giới tiên thuật , Vòng Xoáy dịch chuyển hiện ra “ Cuối cùng cũng đến nơi của Wen . Họ lại ôm nhau và khóc . Wen đã dùng ma thuật Dịch Chuyển Tức Thời để di chuyển sang một vùng đất mới .

Đất vẫn là đất

Thế là họ là đặt trên đến nơi u ám nhất . Họ phải đi sâu xuống lòng đất tìm ra lối ra . Singaru có nói rằng :”Wen ,em tạo cánh của ma thuật đi “.

Wen bắt đầu tạo phép thì Kuronia ngăn lại :”Không được” . Nếu muốn lấy được chính thứ thuốc ấy thì bọn mình phải tự sử dụng sức của mình , ma thuật chỉ là công cụ hỗ trợ đánh bại các bọn siêu thú gian ác mà thôi . Bỗng con Bạch Tuộc Nước không lồ lại xuất hiện . Ba người họ lại tấn công chúng . Nhưng lần này nó còn to hơn , năng lượng trong người của nó được gia tăng đáng kể .

Bỗng nhiên Kuronia chợt nhớ ra một điều . Kuronia nói :”Ở nhà mình hay xem một bộ phim “ . Singaru :”Nói tiếp đi ,mình không cầm chân nó lâu được đâu “ Kuronia : “Đó là phim Pokemon , nghe nói Pokemon hệ Đá và Đất sẽ bị khắc hệ Nước , chính vì thế mình quyết định dùng Bạch Tuộc khổng lồ đó phá đường hầm đất để sang đến núi Điện Sơn .

Khi cả nhóm đã bàn bạc xong thì chuẩn bị hành động . Wen nói :”Lưới ma thuật” . Tức là khi còn quái vật bạch tuộc bắn nước thì nước sẽ bị tích tụ lại trong chiếc lưới ma thuật . Cứ thể , con bạch tuộc kệt sức . Ngay lúc nó đang còn ngất thì Singaru kêu :” Amaros kid” . Lập tức có một cái tam giác hút con Bạch Tuộc khổng lồ vào . Tiếp theo , cả ba người tập hợp sức mạnh lại vào chiếc lưới đó . Singaru :” Phóng hóa “, Kuronia :”Pháo đại bác “ . Wen :”Chùm tai công phá” . Lập tức đường hầm nổ tung . Kịp lúc , Wen đã tạo vòng bảo vệ cho Kuronia và Singaru .

May thay Wen là một enderdai dù có chết đi cũng có thể sống lại . Khi sống lại cô ta còn mạnh hơn ban đầu . Họ bắt đầu tiến gần đến núi Điện Sơn

Thành quả là đây .

Cuối cùng họ cũng đến được núi Điện Sơn .Họ phải leo mãi mới lên được đỉnh núi. Lúc đó họ không thấy thứ thuốc bất tử đó đâu . Ngay lúc đó , cô tiên mới hiện ra nói :”Trên đời này , không có thứ thuốc đấy đâu” .

Cả ba người cùng đáp :”Dạ , nếu thế thì …..” . Cô tiên liền đưa Kuronia , Singaru , Wen về làng Lá . Một hai ba hồ biến . Được rồi đó , từ giờ dân làng của con sẽ không thể chết khi quá 50 tuổi đâu . Bỗng chợt Kuronia nở một nụ cười thật tươi như đang biết ơn . Còn Wen và Singaru thì sao ? Họ quyết định đi tu luyện ma thuật trên núi . Ba người bạn phải nói lời chia tay.
Truyện của cậu có ý tưởng rất hay. Thu hút người đọc.
Tuy nhiên, cậu còn mắc nhiều lỗi chính tả (dấu chấm vào dấu phẩy thì không cách ở đằng trước), lỗi lặp từ. Giọng văn còn khá non, khiến người đọc thấy truyện hơi gượng.
Về ảnh bìa thì cậu nên đầu tư thêm một tí, chụp ảnh net lên chứ tớ không nhìn thấy gì cả.
Ngoài ra cậu còn phải đầu tư chất xám cả ở phần tóm tắt nếu không lại giống tớ tóm tắt nộp bài xong khóc một dòng sông.
 
  • Like
Reactions: Only Normal

Only Normal

Bá tước Halloween|Cựu TMod Toán
HV CLB Hóa học vui
Thành viên
5 Tháng hai 2020
2,688
4,772
506
Hà Nội
THCS Quang Minh
Truyện của cậu có ý tưởng rất hay. Thu hút người đọc.
Tuy nhiên, cậu còn mắc nhiều lỗi chính tả (dấu chấm vào dấu phẩy thì không cách ở đằng trước), lỗi lặp từ. Giọng văn còn khá non, khiến người đọc thấy truyện hơi gượng.
Về ảnh bìa thì cậu nên đầu tư thêm một tí, chụp ảnh net lên chứ tớ không nhìn thấy gì cả.
Ngoài ra cậu còn phải đầu tư chất xám cả ở phần tóm tắt nếu không lại giống tớ tóm tắt nộp bài xong khóc một dòng sông.
Thật ra đây là lần đầu mình viết một cuốn tiểu thuyết nên mình hơi bỡ ngỡ . Lần sau tớ sẽ chụp ảnh nét hơn và chỉnh sửa lại những lỗi chính tả ^^
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom