Tài năng HMF Truyện tự sáng tác ( tác giả moon JD )

Status
Không mở trả lời sau này.

_Như Ý_

Học sinh
Thành viên
1 Tháng hai 2020
86
138
46
Nghệ An
My school
Lại có nhân vật mới nè mọi người
@Nguyễn T.T Vy ,@Hắc Trần Tuyết Nhi , @Maria Mariko ,@Kiro-san ,@Lyo-chan ,@_Sherlock_Holmes_ ,@Linh - chan ,...
Nhân vật với tên : Khánh Vy
Giới tính : nữ
Danh tính : không xác định
Diện mạo : không xác định
Phong cách thời trang : chuẩn đàn ông
Tên thường gọi : Khánh
Gia cảnh : không rõ
Mối quan hệ với nữ chính : cực thân !
Truyện của Moon nhân vật nhiều dữ
 
  • Like
Reactions: Dương Phạm 106

ahn___w

Học sinh gương mẫu
Thành viên
22 Tháng một 2020
1,156
4,288
416
Thanh Hóa
Love Sickgirls ❣️
Lại có nhân vật mới nè mọi người
@Nguyễn T.T Vy ,@Hắc Trần Tuyết Nhi , @Maria Mariko ,@Kiro-san ,@Lyo-chan ,@_Sherlock_Holmes_ ,@Linh - chan ,...
Nhân vật với tên : Khánh Vy
Giới tính : nữ
Danh tính : không xác định
Diện mạo : không xác định
Phong cách thời trang : chuẩn đàn ông
Tên thường gọi : Khánh
Gia cảnh : không rõ
Mối quan hệ với nữ chính : cực thân !
Chà có vẻ nhân vật mới rất là men đây!! Hóng
 

Joli Talentueux

Học sinh gương mẫu
Thành viên
21 Tháng một 2019
917
2,509
306
17
Lào Cai
Lào Cai
Phường đen GHA
Lại có nhân vật mới nè mọi người
@Nguyễn T.T Vy ,@Hắc Trần Tuyết Nhi , @Maria Mariko ,@Kiro-san ,@Lyo-chan ,@_Sherlock_Holmes_ ,@Linh - chan ,...
Nhân vật với tên : Khánh Vy
Giới tính : nữ
Danh tính : không xác định
Diện mạo : không xác định
Phong cách thời trang : chuẩn đàn ông
Tên thường gọi : Khánh
Gia cảnh : không rõ
Mối quan hệ với nữ chính : cực thân !
hehe.... có chiện mới rồi đây
 
  • Like
Reactions: Dương Phạm 106

Dương Phạm 106

Cựu Kiểm soát viên | Cựu CTV CLB Địa lí
HV CLB Địa lí
Thành viên
8 Tháng năm 2019
1,991
4,238
471
Hà Nội
Trường THCS ...
@Nguyễn T.T Vy , @Hắc Trần Tuyết Nhi ,@Maria Mariko ,@Kiro-san ,@Lyo-chan ,@Linh - chan ,@_Sherlock_Holmes_
Chap 15 : Lại có hai học sinh mới !?!
Trong lúc ba người bạn đáng thương kia đang vật vã để Phương không phải nếm trải đau khổ nhà tan cửa nát hai lần ( lúc Phương chưa mất trí nhà cô đã bị cháy giờ chỉ còn một đống đổ nát ) trong đời , thì họ không hề biết chuyện gì đã xảy ra ở trường . Chắc chắn khi quay trở lại Dũng sẽ bị đuổi học còn hai người kia sớm muộn cũng bị phạt nặng hoặc đình chỉ .
Lúc này Nhật Dương vẫn im lặng không có động tĩnh gì . Mặc dù biết rõ Phương đã cứu mình .
Hôm nay sẽ có học sinh mới về trường nghe vẻ rất có danh tiếng . Sau khi nhận lớp một trong số họ giới thiệu một cái dõng dạc :
- Mình là Đạt , đã tốt nghiệp trường Quân đội ... muốn về đây học tiếp , bên cạch là anh em song sinh của mình Khánh , xin hết !
Nghe vậy một bạn ở dưới thì thầm với đứa ngồi cạnh :
- Thằng Đạt thể dục hồi trung học ,học cùng bọn mình nè nó có em bao giờ nhỉ ?
- Ừ hình như nó là con một .
Thầy : Hai em kia trật tự !!!
*** Giờ ra chơi
Một bạn học sinh tiến đến hai anh em Đạt nói:
- Ey, có em từ bao giờ vậy ?
- Em bị thất lạc mới tìm thấy thôi .
- Thật á ! Mà nó bị nhiễm virus corona à mà suốt ngày đeo khẩu trang kín mặt thế kia .
- Ủa thế cái thằng ngồi cuối lớp kia nó khác à?!?
- À cái thằng đấy thần kinh không ổn định chấp làm gì .
- Khánh nó bị dị ứng với không khí . Bệnh hiếm , nó hạn chế nói nên mấy cậu đừng hỏi nhiều .
Lúc này ánh mắt của Khánh đang nhìn chằm chằm vào Nhật Dương như đang toan tính thứ gì . Thấy vậy Đạt đuổi bọn kia ra và thì thầm gì đó với Khánh .
*** Giờ thể dục
Trong lúc mọi người đang thay đồng phục thể dục trong phòng thay đồ . Thì
Nhật Dương và Khánh ( Vy ) lại thay trong nhà vệ sinh . Khánh đi vào thì thấy Nhật Dương cũng đang đi phía trước đợi Nhật Dương vào phòng rồi . Khánh mới nhẹ nhàng vào phòng bên cạnh . Đột nhiên Khánh nghe thấy tiếng nói chuyện điện thoại từ phòng bên nói rất khẽ không nghe rõ chỉ biết là kế hoạch gì đó thành công rực rỡ . Lúc ra khỏi Khánh khẽ hé cửa nhìn ra thì thấy bàn tay của Nhật Dương là của nữ ( sơn móng màu hồng ). Cậu ta che dấu nó bằng bao tay . Biết chuyện Khánh báo với Đạt .
.......... Hết chap 15..........
 

BFF hửm??

Học sinh
Thành viên
4 Tháng hai 2020
14
66
26
17
Thanh Hóa
THCS Bí Mật
@Nguyễn T.T Vy , @Hắc Trần Tuyết Nhi ,@Maria Mariko ,@Kiro-san ,@Lyo-chan ,@Linh - chan ,@_Sherlock_Holmes_
Chap 15 : Lại có hai học sinh mới !?!
Trong lúc ba người bạn đáng thương kia đang vật vã để Phương không phải nếm trải đau khổ nhà tan cửa nát hai lần ( lúc Phương chưa mất trí nhà cô đã bị cháy giờ chỉ còn một đống đổ nát ) trong đời , thì họ không hề biết chuyện gì đã xảy ra ở trường . Chắc chắn khi quay trở lại Dũng sẽ bị đuổi học còn hai người kia sớm muộn cũng bị phạt nặng hoặc đình chỉ .
Lúc này Nhật Dương vẫn im lặng không có động tĩnh gì . Mặc dù biết rõ Phương đã cứu mình .
Hôm nay sẽ có học sinh mới về trường nghe vẻ rất có danh tiếng . Sau khi nhận lớp một trong số họ giới thiệu một cái dõng dạc :
- Mình là Đạt , đã tốt nghiệp trường Quân đội ... muốn về đây học tiếp , bên cạch là anh em song sinh của mình Khánh , xin hết !
Nghe vậy một bạn ở dưới thì thầm với đứa ngồi cạnh :
- Thằng Đạt thể dục hồi trung học ,học cùng bọn mình nè nó có em bao giờ nhỉ ?
- Ừ hình như nó là con một .
Thầy : Hai em kia trật tự !!!
*** Giờ ra chơi
Một bạn học sinh tiến đến hai anh em Đạt nói:
- Ey, có em từ bao giờ vậy ?
- Em bị thất lạc mới tìm thấy thôi .
- Thật á ! Mà nó bị nhiễm virus corona à mà suốt ngày đeo khẩu trang kín mặt thế kia .
- Ủa thế cái thằng ngồi cuối lớp kia nó khác à?!?
- À cái thằng đấy thần kinh không ổn định chấp làm gì .
- Khánh nó bị dị ứng với không khí . Bệnh hiếm , nó hạn chế nói nên mấy cậu đừng hỏi nhiều .
Lúc này ánh mắt của Khánh đang nhìn chằm chằm vào Nhật Dương như đang toan tính thứ gì . Thấy vậy Đạt đuổi bọn kia ra và thì thầm gì đó với Khánh .
*** Giờ thể dục
Trong lúc mọi người đang thay đồng phục thể dục trong phòng thay đồ . Thì
Nhật Dương và Khánh ( Vy ) lại thay trong nhà vệ sinh . Khánh đi vào thì thấy Nhật Dương cũng đang đi phía trước đợi Nhật Dương vào phòng rồi . Khánh mới nhẹ nhàng vào phòng bên cạnh . Đột nhiên Khánh nghe thấy tiếng nói chuyện điện thoại từ phòng bên nói rất khẽ không nghe rõ chỉ biết là kế hoạch gì đó thành công rực rỡ . Lúc ra khỏi Khánh khẽ hé cửa nhìn ra thì thấy bàn tay của Nhật Dương là của nữ ( sơn móng màu hồng ). Cậu ta che dấu nó bằng bao tay . Biết chuyện Khánh báo với Đạt .
.......... Hết chap 15..........
Em thay @Hắc Trần Tuyết Nhi bình luận nha
Chuyện chị hay lắm đó em đọc lần đầu mà mê lun rồi nè!! Chị cố ra tiếp chap mới nhen!!
p/s: em ủng hộ cho cj thay con bạn lun
 

_Sherlock_Holmes_

Banned
Banned
Thành viên
28 Tháng năm 2019
547
234
101
17
Thái Nguyên
HOCMAI FORUM
@Nguyễn T.T Vy , @Hắc Trần Tuyết Nhi ,@Maria Mariko ,@Kiro-san ,@Lyo-chan ,@Linh - chan ,@_Sherlock_Holmes_
Chap 15 : Lại có hai học sinh mới !?!
Trong lúc ba người bạn đáng thương kia đang vật vã để Phương không phải nếm trải đau khổ nhà tan cửa nát hai lần ( lúc Phương chưa mất trí nhà cô đã bị cháy giờ chỉ còn một đống đổ nát ) trong đời , thì họ không hề biết chuyện gì đã xảy ra ở trường . Chắc chắn khi quay trở lại Dũng sẽ bị đuổi học còn hai người kia sớm muộn cũng bị phạt nặng hoặc đình chỉ .
Lúc này Nhật Dương vẫn im lặng không có động tĩnh gì . Mặc dù biết rõ Phương đã cứu mình .
Hôm nay sẽ có học sinh mới về trường nghe vẻ rất có danh tiếng . Sau khi nhận lớp một trong số họ giới thiệu một cái dõng dạc :
- Mình là Đạt , đã tốt nghiệp trường Quân đội ... muốn về đây học tiếp , bên cạch là anh em song sinh của mình Khánh , xin hết !
Nghe vậy một bạn ở dưới thì thầm với đứa ngồi cạnh :
- Thằng Đạt thể dục hồi trung học ,học cùng bọn mình nè nó có em bao giờ nhỉ ?
- Ừ hình như nó là con một .
Thầy : Hai em kia trật tự !!!
*** Giờ ra chơi
Một bạn học sinh tiến đến hai anh em Đạt nói:
- Ey, có em từ bao giờ vậy ?
- Em bị thất lạc mới tìm thấy thôi .
- Thật á ! Mà nó bị nhiễm virus corona à mà suốt ngày đeo khẩu trang kín mặt thế kia .
- Ủa thế cái thằng ngồi cuối lớp kia nó khác à?!?
- À cái thằng đấy thần kinh không ổn định chấp làm gì .
- Khánh nó bị dị ứng với không khí . Bệnh hiếm , nó hạn chế nói nên mấy cậu đừng hỏi nhiều .
Lúc này ánh mắt của Khánh đang nhìn chằm chằm vào Nhật Dương như đang toan tính thứ gì . Thấy vậy Đạt đuổi bọn kia ra và thì thầm gì đó với Khánh .
*** Giờ thể dục
Trong lúc mọi người đang thay đồng phục thể dục trong phòng thay đồ . Thì
Nhật Dương và Khánh ( Vy ) lại thay trong nhà vệ sinh . Khánh đi vào thì thấy Nhật Dương cũng đang đi phía trước đợi Nhật Dương vào phòng rồi . Khánh mới nhẹ nhàng vào phòng bên cạnh . Đột nhiên Khánh nghe thấy tiếng nói chuyện điện thoại từ phòng bên nói rất khẽ không nghe rõ chỉ biết là kế hoạch gì đó thành công rực rỡ . Lúc ra khỏi Khánh khẽ hé cửa nhìn ra thì thấy bàn tay của Nhật Dương là của nữ ( sơn móng màu hồng ). Cậu ta che dấu nó bằng bao tay . Biết chuyện Khánh báo với Đạt .
.......... Hết chap 15..........
Khi bạn là hủ thì sẽ gào ầm lên. Còn tôi thì ngồi tự hỏi bao giờ trai gái mới đảo lộn hết lên ?
 
  • Like
Reactions: Dương Phạm 106

Dương Phạm 106

Cựu Kiểm soát viên | Cựu CTV CLB Địa lí
HV CLB Địa lí
Thành viên
8 Tháng năm 2019
1,991
4,238
471
Hà Nội
Trường THCS ...
Khi bạn là hủ thì sẽ gào ầm lên. Còn tôi thì ngồi tự hỏi bao giờ trai gái mới đảo lộn hết lên ?
Tiết lộ cho mọi người một bí mật nè .
Lúc giới thiệu mình bảo Nhật Dương là trai thẳng mà -> đây không phải là Nhật Dương . :D
 

Tuấn Hồng

Học sinh chăm học
Thành viên
6 Tháng hai 2020
347
437
51
TP Hồ Chí Minh
Trong tù á ae :>
@Nguyễn T.T Vy , @Hắc Trần Tuyết Nhi ,@Maria Mariko ,@Kiro-san ,@Lyo-chan ,@Linh - chan ,@_Sherlock_Holmes_
Chap 15 : Lại có hai học sinh mới !?!
Trong lúc ba người bạn đáng thương kia đang vật vã để Phương không phải nếm trải đau khổ nhà tan cửa nát hai lần ( lúc Phương chưa mất trí nhà cô đã bị cháy giờ chỉ còn một đống đổ nát ) trong đời , thì họ không hề biết chuyện gì đã xảy ra ở trường . Chắc chắn khi quay trở lại Dũng sẽ bị đuổi học còn hai người kia sớm muộn cũng bị phạt nặng hoặc đình chỉ .
Lúc này Nhật Dương vẫn im lặng không có động tĩnh gì . Mặc dù biết rõ Phương đã cứu mình .
Hôm nay sẽ có học sinh mới về trường nghe vẻ rất có danh tiếng . Sau khi nhận lớp một trong số họ giới thiệu một cái dõng dạc :
- Mình là Đạt , đã tốt nghiệp trường Quân đội ... muốn về đây học tiếp , bên cạch là anh em song sinh của mình Khánh , xin hết !
Nghe vậy một bạn ở dưới thì thầm với đứa ngồi cạnh :
- Thằng Đạt thể dục hồi trung học ,học cùng bọn mình nè nó có em bao giờ nhỉ ?
- Ừ hình như nó là con một .
Thầy : Hai em kia trật tự !!!
*** Giờ ra chơi
Một bạn học sinh tiến đến hai anh em Đạt nói:
- Ey, có em từ bao giờ vậy ?
- Em bị thất lạc mới tìm thấy thôi .
- Thật á ! Mà nó bị nhiễm virus corona à mà suốt ngày đeo khẩu trang kín mặt thế kia .
- Ủa thế cái thằng ngồi cuối lớp kia nó khác à?!?
- À cái thằng đấy thần kinh không ổn định chấp làm gì .
- Khánh nó bị dị ứng với không khí . Bệnh hiếm , nó hạn chế nói nên mấy cậu đừng hỏi nhiều .
Lúc này ánh mắt của Khánh đang nhìn chằm chằm vào Nhật Dương như đang toan tính thứ gì . Thấy vậy Đạt đuổi bọn kia ra và thì thầm gì đó với Khánh .
*** Giờ thể dục
Trong lúc mọi người đang thay đồng phục thể dục trong phòng thay đồ . Thì
Nhật Dương và Khánh ( Vy ) lại thay trong nhà vệ sinh . Khánh đi vào thì thấy Nhật Dương cũng đang đi phía trước đợi Nhật Dương vào phòng rồi . Khánh mới nhẹ nhàng vào phòng bên cạnh . Đột nhiên Khánh nghe thấy tiếng nói chuyện điện thoại từ phòng bên nói rất khẽ không nghe rõ chỉ biết là kế hoạch gì đó thành công rực rỡ . Lúc ra khỏi Khánh khẽ hé cửa nhìn ra thì thấy bàn tay của Nhật Dương là của nữ ( sơn móng màu hồng ). Cậu ta che dấu nó bằng bao tay . Biết chuyện Khánh báo với Đạt .
.......... Hết chap 15..........
Ôi đi đâu cũng gặp nó => Virus Corona :D
Truyện chị hay lắm, và em là hủ !!!! :D
 
  • Like
Reactions: Dương Phạm 106

Dương Phạm 106

Cựu Kiểm soát viên | Cựu CTV CLB Địa lí
HV CLB Địa lí
Thành viên
8 Tháng năm 2019
1,991
4,238
471
Hà Nội
Trường THCS ...

~ Su Nấm ~

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
19 Tháng chín 2019
756
9,933
601
Lào Cai
Trường THCS Kim Tâm
Cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi chuyện của mình ! @Nguyễn T.T Vy , @Hắc Trần Tuyết Nhi , @BFF hửm?? , @Maria Mariko , @Kiro-san , @Lyo-chan , @Linh - chan ,@_Sherlock_Holmes_ .
Để tri ân mọi người tối nay mình sẽ đăng ngoại truyện nhân vật trong đó sẽ có mọi người . Hãy cùng đón xem nhé !
Chắc em sẽ là nhân vật dễ thương nhất rùi nè ^^

~ Su Nấm ~
 
  • Like
Reactions: Dương Phạm 106

Dương Phạm 106

Cựu Kiểm soát viên | Cựu CTV CLB Địa lí
HV CLB Địa lí
Thành viên
8 Tháng năm 2019
1,991
4,238
471
Hà Nội
Trường THCS ...
Chắc em sẽ là nhân vật dễ thương nhất rùi nè ^^

~ Su Nấm ~
Vậy là em muốn làm nhân vật dễ thương à ! Vậy chị sẽ miêu tả em thật dễ thương nhen . Em có muốn thử làm nhân vật ngầu hay lạnh lùng không ?
 
  • Like
Reactions: ~ Su Nấm ~

~ Su Nấm ~

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
19 Tháng chín 2019
756
9,933
601
Lào Cai
Trường THCS Kim Tâm
Vậy là em muốn làm nhân vật dễ thương à ! Vậy chị sẽ miêu tả em thật dễ thương nhen . Em có muốn thử làm nhân vật ngầu hay lạnh lùng không ?
Em mún làm một nhân vật ngầu nhưng vẫn dễ thương theo một cách nào đó, có hơi khó so với chị hông ạ T.T

~ Su Nấm ~
 

Dương Phạm 106

Cựu Kiểm soát viên | Cựu CTV CLB Địa lí
HV CLB Địa lí
Thành viên
8 Tháng năm 2019
1,991
4,238
471
Hà Nội
Trường THCS ...
Em mún làm một nhân vật ngầu nhưng vẫn dễ thương theo một cách nào đó, có hơi khó so với chị hông ạ T.T

~ Su Nấm ~
Không sao , để chị nghĩ đã mà em muốn tên nhân vật là Lyo- chan hay Su nấm nè !
 
  • Like
Reactions: ~ Su Nấm ~

huyenhuyen5a12

Học sinh chăm học
Thành viên
20 Tháng bảy 2018
829
929
146
16
Thái Bình
THCS Lê Danh Phương
@Nguyễn T.T Vy , @Hắc Trần Tuyết Nhi ,@Maria Mariko ,@Kiro-san ,@Lyo-chan ,@Linh - chan ,@_Sherlock_Holmes_
Chap 15 : Lại có hai học sinh mới !?!
Trong lúc ba người bạn đáng thương kia đang vật vã để Phương không phải nếm trải đau khổ nhà tan cửa nát hai lần ( lúc Phương chưa mất trí nhà cô đã bị cháy giờ chỉ còn một đống đổ nát ) trong đời , thì họ không hề biết chuyện gì đã xảy ra ở trường . Chắc chắn khi quay trở lại Dũng sẽ bị đuổi học còn hai người kia sớm muộn cũng bị phạt nặng hoặc đình chỉ .
Lúc này Nhật Dương vẫn im lặng không có động tĩnh gì . Mặc dù biết rõ Phương đã cứu mình .
Hôm nay sẽ có học sinh mới về trường nghe vẻ rất có danh tiếng . Sau khi nhận lớp một trong số họ giới thiệu một cái dõng dạc :
- Mình là Đạt , đã tốt nghiệp trường Quân đội ... muốn về đây học tiếp , bên cạch là anh em song sinh của mình Khánh , xin hết !
Nghe vậy một bạn ở dưới thì thầm với đứa ngồi cạnh :
- Thằng Đạt thể dục hồi trung học ,học cùng bọn mình nè nó có em bao giờ nhỉ ?
- Ừ hình như nó là con một .
Thầy : Hai em kia trật tự !!!
*** Giờ ra chơi
Một bạn học sinh tiến đến hai anh em Đạt nói:
- Ey, có em từ bao giờ vậy ?
- Em bị thất lạc mới tìm thấy thôi .
- Thật á ! Mà nó bị nhiễm virus corona à mà suốt ngày đeo khẩu trang kín mặt thế kia .
- Ủa thế cái thằng ngồi cuối lớp kia nó khác à?!?
- À cái thằng đấy thần kinh không ổn định chấp làm gì .
- Khánh nó bị dị ứng với không khí . Bệnh hiếm , nó hạn chế nói nên mấy cậu đừng hỏi nhiều .
Lúc này ánh mắt của Khánh đang nhìn chằm chằm vào Nhật Dương như đang toan tính thứ gì . Thấy vậy Đạt đuổi bọn kia ra và thì thầm gì đó với Khánh .
*** Giờ thể dục
Trong lúc mọi người đang thay đồng phục thể dục trong phòng thay đồ . Thì
Nhật Dương và Khánh ( Vy ) lại thay trong nhà vệ sinh . Khánh đi vào thì thấy Nhật Dương cũng đang đi phía trước đợi Nhật Dương vào phòng rồi . Khánh mới nhẹ nhàng vào phòng bên cạnh . Đột nhiên Khánh nghe thấy tiếng nói chuyện điện thoại từ phòng bên nói rất khẽ không nghe rõ chỉ biết là kế hoạch gì đó thành công rực rỡ . Lúc ra khỏi Khánh khẽ hé cửa nhìn ra thì thấy bàn tay của Nhật Dương là của nữ ( sơn móng màu hồng ). Cậu ta che dấu nó bằng bao tay . Biết chuyện Khánh báo với Đạt .
.......... Hết chap 15..........
Truyện chị hay thiệt đó, em ngồi đọc từ nãy tới giờ à. Em hóng tối nay đọc tiếp nhá chị. Em đang đợi nè ;);)
 
  • Like
Reactions: Dương Phạm 106

_Sherlock_Holmes_

Banned
Banned
Thành viên
28 Tháng năm 2019
547
234
101
17
Thái Nguyên
HOCMAI FORUM
  • Like
Reactions: Dương Phạm 106

Dương Phạm 106

Cựu Kiểm soát viên | Cựu CTV CLB Địa lí
HV CLB Địa lí
Thành viên
8 Tháng năm 2019
1,991
4,238
471
Hà Nội
Trường THCS ...
Truyện chị hay thiệt đó, em ngồi đọc từ nãy tới giờ à. Em hóng tối nay đọc tiếp nhá chị. Em đang đợi nè ;);)
Cảm ơn bạn đã theo dõi truyện của mình , bạn có muốn góp mặt vào trong ngoại truyện của mình không ạ ?
 

Dương Phạm 106

Cựu Kiểm soát viên | Cựu CTV CLB Địa lí
HV CLB Địa lí
Thành viên
8 Tháng năm 2019
1,991
4,238
471
Hà Nội
Trường THCS ...
Nói là ngoại truyện thì cũng không đúng nó cũng nằm trong truyện nhưng mà hơi lạc ra một chút nên mình vẫn gọi là ngoại truyện .
@Nguyễn T.T Vy , @Hắc Trần Tuyết Nhi ,@BFF hửm?? , @Kiro-san ,@Lyo-chan ,@Linh - chan ,@_Sherlock_Holmes_ ,@huyenhuyen5a12 ,...
*Ngoại truyện : Bộ mặt bị lộ .
Nghe tin của Khánh vừa tiết lộ .Đạt sau giờ học đã chạy đến vỗ vai Nhật Dương và đưa cho cậu ta một chiếc vé xem ca nhạc của nhóm YGF ( viết tắt của Your good friends : những người bạn tốt của bạn ) . Nhật Dương có vẻ rất thích nên sau khi nghe Đạt hẹn 8 giờ tối cùng đi cậu giật lấy và chạy đi luôn.
[
Giới thiệu chút về nhóm nhạc YGF :
Đây là một nhóm nhạc khá đặc biệt có cả nam và nữ .
Nhóm trưởng : Sherlock - Holmes ( nam )
Hát chính : Maria , Kiro , Vy
Nhảy chính : Su ( nấm ) , Linh , Luyri
Chơi nhạc cụ , tạo nhạc : Tuyết Nhi , Mio ]
*** 8 giờ tối hôm đó
Đạt và Nhật Dương đi đến buổi nhạc hội của nhóm YGF rất nổi tiếng trên thế giới có đến 3,2 tỉ fan hâm mộ .
Hôm nay là buổi ca nhạc để chào mừng thành viên mới Vy ( thật ra đây là Khánh Vy )
Buổi biểu diển bắt đầu khi Tuyết Nhi và Mio vừa đánh một nốt nhạc đám đông reo ầm lên , cả quảng trường bỗng sáng rực . Nhóm trưởng bước ra cất tiếng hát ,giọng hát trầm , khỏe và vang vọng đến lạ hơi ấm như được lan tỏa đến con tim hàng triệu fan hâm mộ . Tiếp đó Maria , Kiro bước ra . Ôi họ đẹp như những nữ thần với bộ váy lộng lẫy và chất giọng cao , thánh thót . Đi sau họ là Su , Linh và Luyri với những điệu nhảy điêu luyện trông thật thích mắt , đến nỗi khán giả ở dưới cũng khua chân múa tay theo .Trong nhóm nhạc toàn là trai xinh gái đẹp , đẹp xinh theo kiểu trưởng thành , thanh cao , lạnh lùng đều có duy chỉ có Su ( nấm ) cậu em út nhà ta là có một vẻ đẹp khá riêng biệt , đẹp một cách đáng yêu . Bài hát đã được gần nữa mọi người vẫn đang chờ đợi thành viên mới của nhóm . Lúc này chưa thấy người đâu mà đã nghe thấy tiếng hát trong veo vẻo của Vy vang lên , dần dần hình bóng của một cô gái xinh đẹp hiện ra sau tấm màn . Nhưng thật lạ , cô ấy lại đeo một chiếc mặt lạ . Có lẽ mới vào nên cô xấu hổ chăng ? Không ai biết tại sao chỉ có Đạt là biết chắc điều đó . Buổi diễn kết thúc ai cũng tiếc nuối khi phải rời xa thần tượng mình . Nhật Dương lúc này có vẻ cũng hơi lạ . Đạt hích vai cậu ta và nói :
- Ê , đi xin chữ kí không ? Tôi quen người trong nhóm này nên vào được .
Thấy vậy Nhật Dương gật đầu đi luôn . Thường thì con trai phải xin chữ kí nữ nên Nhật Dương miễn cưỡng bỏ qua người mình thần tượng nhất trong nhóm . Nhân lúc Đạt đi nghe điện thoại của ai đó cậu ta liền bỏ đi tháo lớp cải trang rồi trở lại là một cô gái . Lúc này Vy đã chứng kiến hết tất cả . Vy rất hiểu tâm lý một đứa con gái khi giả trai , nó sẽ cố gắng giống trai nhất có thể và rồi xem những việc rất đỗi bình thường thành việc bất thường . Nên đã sắp đặt cái bẫy này .
Vậy là Vy và Đạt đã thu thập được một bí mật khá hữu ích, liệu nó có giải oan được cho Phương ?
Bật mí cho mọi người : Đạt quay lại trường không phải để học mà để điều tra vì giờ Đạt đã là cảnh sát rồi . Còn Vy là ai thì chưa biết !
.......... Hết ..........

 
Last edited:

BFF hửm??

Học sinh
Thành viên
4 Tháng hai 2020
14
66
26
17
Thanh Hóa
THCS Bí Mật
Nói là ngoại truyện thì cũng không đúng nó cũng nằm trong truyện nhưng mà hơi lạc ra một chút nên mình vẫn gọi là ngoại truyện .
@Nguyễn T.T Vy , @Hắc Trần Tuyết Nhi ,@BFF hửm?? , @Kiro-san ,@Lyo-chan ,@Linh - chan ,@_Sherlock_Holmes_ ,@huyenhuyen5a12 ,...
*Ngoại truyện : Bộ mặt bị lộ .
Nghe tin của Khánh vừa tiết lộ .Đạt sau giờ học đã chạy đến vỗ vai Nhật Dương và đưa cho cậu ta một chiếc vé xem ca nhạc của nhóm YGF ( viết tắt của Your good friends : những người bạn tốt của bạn ) . Nhật Dương có vẻ rất thích nên sau khi nghe Đạt hẹn 8 giờ tối cùng đi cậu giật lấy và chạy đi luôn.
[
Giới thiệu chút về nhóm nhạc YGF :
Đây là một nhóm nhạc khá đặc biệt có cả nam và nữ .
Nhóm trưởng : Sherlock - Holmes ( nam )
Hát chính : Maria , Kiro , Vy
Nhảy chính : Su ( nấm ) , Linh , Luyri
Chơi nhạc cụ , tạo nhạc : Tuyết Nhi , Mio ]
*** 8 giờ tối hôm đó
Đạt và Nhật Dương đi đến buổi nhạc hội của nhóm YGF rất nổi tiếng trên thế giới có đến 3,2 tỉ fan hâm mộ .
Hôm nay là buổi ca nhạc để chào mừng thành viên mới Vy ( thật ra đây là Khánh Vy )
Buổi biểu diển bắt đầu khi Tuyết Nhi và Mio vừa đánh một nốt nhạc đám đông reo ầm lên , cả quảng trường bỗng sáng rực . Nhóm trưởng bước ra cất tiếng hát ,giọng hát trầm , khỏe và vang vọng đến lạ hơi ấm như được lan tỏa đến con tim hàng triệu fan hâm mộ . Tiếp đó Maria , Kiro bước ra . Ôi họ đẹp như những nữ thần với bộ váy lộng lẫy và chất giọng cao , thánh thót . Đi sau họ là Su , Linh và Luyri với những điệu nhảy điêu luyện trông thật thích mắt , đến nỗi khán giả ở dưới cũng khua chân múa tay theo .Trong nhóm nhạc toàn là trai xinh gái đẹp , đẹp xinh theo kiểu trưởng thành , thanh cao , lạnh lùng đều có duy chỉ có Su ( nấm ) cậu em út nhà ta là có một vẻ đẹp khá riêng biệt , đẹp một cách đáng yêu . Bài hát đã được gần nữa mọi người vẫn đang chờ đợi thành viên mới của nhóm . Lúc này chưa thấy người đâu mà đã nghe thấy tiếng hát trong veo vẻo của Vy vang lên , dần dần hình bóng của một cô gái xinh đẹp hiện ra sau tấm màn . Nhưng thật lạ , cô ấy lại đeo một chiếc mặt lạ . Có lẽ mới vào nên cô xấu hổ chăng ? Không ai biết tại sao chỉ có Đạt là biết chắc điều đó . Buổi diễn kết thúc ai cũng tiếc nuối khi phải rời xa thần tượng mình . Nhật Dương lúc này có vẻ cũng hơi lạ . Đạt hích vai cậu ta và nói :
- Ê , đi xin chữ kí không ? Tôi quen người trong nhóm này nên vào được .
Thấy vậy Nhật Dương gật đầu đi luôn . Thường thì con trai phải xin chữ kí nữ nên Nhật Dương miễn cưỡng bỏ qua người mình thần tượng nhất trong nhóm . Nhân lúc Đạt đi nghe điện thoại của ai đó cậu ta liền bỏ đi tháo lớp cải trang rồi trở lại là một cô gái . Lúc này Vy đã chứng kiến hết tất cả . Vy rất hiểu tâm lý một đứa con gái khi giả trai , nó sẽ cố gắng giống trai nhất có thể và rồi xem những việc rất đỗi bình thường thành việc bất thường . Nên đã sắp đặt cái bẫy này .
Vậy là Vy và Đạt đã thu thập được một bí mật khá hữu ích, liệu nó có giải oan được cho Phương ?
Bật mí cho mọi người : Đạt quay lại trường không phải để học mà để điều tra vì giờ Đạt đã là cảnh sát rồi . Còn Vy là ai thì chưa biết !
.......... Hết ..........
Hay hay!! Nhưng em ko biết chơi nhạc cụ!!:p:D
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom