Tài năng HMF Truyện tự sáng tác ( tác giả moon JD )

Status
Không mở trả lời sau này.

Maria Mariko

Banned
Banned
Thành viên
14 Tháng năm 2019
668
585
96
17
Nghệ An
THCS Quỳnh Hồng
Thông báo !!!
Giới thiệu nhân vật mới .
Nhật Dương :
-Giới tính : nam ( thẳng nha )
-Danh tính : bí ẩn
-Gia đình : bí ẩn
-Khuôn mặt : bí ẩn
-Ngoại hình : bí ẩn
-Chiều cao : 1m86cm
-Giọng nói : thay đổi thất thường
-Nơi ở : không rõ
=> Người bí ẩn
Mọi người thấy anh chàng này thế nào ?

@Maria Mariko ,@Hắc Trần Tuyết Nhi ,@Kiro-san ,@_Sherlock_Holmes_
Khá bí ẩn

Tò mò không biết nhân vật mới sẽ vào truyện thế nào
 

Dương Phạm 106

Cựu Kiểm soát viên | Cựu CTV CLB Địa lí
HV CLB Địa lí
Thành viên
8 Tháng năm 2019
1,991
4,238
471
Hà Nội
Trường THCS ...
@Nguyễn T.T Vy , @Hắc Trần Tuyết Nhi , @Maria Mariko , @Kiro-san , @Lyo-chan , @_Sherlock_Holmes_ .
Chap 11. Đây không phải con người mình !T-T
Mai : Cái gì mà la ghê vậy ?
Phương : Đây là tủ quần áo bạn à ?!
Mai : Không , của bạn mà , hỏi lạ vậy ?
Phương : Bộ ngày nào mình cũng mặc váy à !
Mai : Ừ ! Chưa thấy ai bánh bèo như bạn luôn á . Đến một cái quần cũng không có .
Phương : Mình nhớ là trước kia mình có nhiều quần lắm mà ta ?
Mai : Trước kia ? À , 3 năm trước ! Ừ mình nhớ thì lúc ấy cậu trông ngầu , lạnh lùng phết ! Thôi cậu cứ mặc váy thử một lần đi , nhìn cậu mắc váy quyến rũ chết người luôn á !
Phương : Ui nghe cậu nói mà mình sởn gai óc luôn !
Mai : Làm gì mà nói quá vậy , bây giờ cậu cũng đang mặc váy đó thôi.
Phương : Hả ?!!!* nhìn xuống phía chân * Ủa mặc từ bao giờ mà mình không biết vậy ta ?
Mai : Ô đây là đãng trí chứ không phải mất trí đâu à nha ! * vừa nói vừa hích vào vai Phương * Thôi mình đưa cậu đi mua đồ là được chứ gì ?
Phương lẩm bẩm : Không biết tiền đâu ra mà mình mua nhiều váy thế không biết !
- Nhưng mình không có tiền ( Phương )
- Ai nói không có ! * dắt Phương đến chiếc bàn nhỏ mở ngăn kéo ra , chỉ tay vào * ( Mai )
- Đây ... đây ... đây là tiền của mình thật á ! Nhiều thế !( Phương )
- Ừ ! Tiền làm thêm cậu dành dụm đó !( Mai )
[ thật ra Phương có làm thêm cả năm cũng không ra được số tiền khủng như thế Mai biết tính Phương lên chỉ lợi dụng điều này cho Phương số tiền của mình mà thôi ! ]
- Thật á vậy bọn mình đi shopping thôi ! ( Phương)
- Ukm! Để mình gọi xe đã nhé ! ( Mai )
*** Ở cửa hàng ***
- Sao cái gì cậu cũng khác mà mỗi cái chuyện tìm cái rẻ nhất để mua là cậu vẫn thế là sao ? Haiz... bây giờ cậu có nhiều tiền vậy mà . ( Mai )
- Phải tiết kiệm mà còn bao nhiêu thứ phải chi trả nữa mà ! Và đây cũng không là tiền của...( Phương )
- Của gì ???( Mai )
- Không có gì đâu ( Phương )
Sau khi mua sắm xong họ về nhà và tiếp tục sinh hoạt như thường ngày . Sáng hôm sau là ngày họ phải đến trường . Phương trở Mai trên chiếc xe đạp được cho là của mình đi đến trường .
- Nhìn kìa hoa khôi của trường mình đến rồi kìa , hôm nay còn đi xe đạp nữa chứ ! * Một bạn học sinh lên tiếng *
- Ủa hoa khôi trường mình á ? Đâu xinh không ? Nhưng chắc không xinh bằng Mai của mình đâu !
(Phương ) * quay lại cười thả thính *
- Hì hì ! * đỏ mặt *Là bạn đấy chứ ai ! ( Mai )
- Cái gì ?!!! Aaaa...!!! * mất lái đâm vào một ai đó *(Phương )
- Cho bọn tớ xin lỗi nha bạn có sao không ? (Mai )
- Ai mà đeo khẩu trang , kính đen kín mít thế kia ? Trời nóng vậy mà mặc nhiều áo thế !( Phương )
- À đây là Nhật Dương , nghe nói chỉ có bạn là nói chuyện được với cậu ta mà. Ai hỏi cậu ấy cũng không trả lời . Cứ lủi thủi một mình ý .( Mai )
- Há !!! Mình quen á !?!
....... Hết chap 11...

 

Maria Mariko

Banned
Banned
Thành viên
14 Tháng năm 2019
668
585
96
17
Nghệ An
THCS Quỳnh Hồng
@Nguyễn T.T Vy , @Hắc Trần Tuyết Nhi , @Maria Mariko , @Kiro-san , @Lyo-chan , @_Sherlock_Holmes_ .
Chap 11. Đây không phải con người mình !T-T
Mai : Cái gì mà la ghê vậy ?
Phương : Đây là tủ quần áo bạn à ?!
Mai : Không , của bạn mà , hỏi lạ vậy ?
Phương : Bộ ngày nào mình cũng mặc váy à !
Mai : Ừ ! Chưa thấy ai bánh bèo như bạn luôn á . Đến một cái quần cũng không có .
Phương : Mình nhớ là trước kia mình có nhiều quần lắm mà ta ?
Mai : Trước kia ? À , 3 năm trước ! Ừ mình nhớ thì lúc ấy cậu trông ngầu , lạnh lùng phết ! Thôi cậu cứ mặc váy thử một lần đi , nhìn cậu mắc váy quyến rũ chết người luôn á !
Phương : Ui nghe cậu nói mà mình sởn gai óc luôn !
Mai : Làm gì mà nói quá vậy , bây giờ cậu cũng đang mặc váy đó thôi.
Phương : Hả ?!!!* nhìn xuống phía chân * Ủa mặc từ bao giờ mà mình không biết vậy ta ?
Mai : Ô đây là đãng trí chứ không phải mất trí đâu à nha ! * vừa nói vừa hích vào vai Phương * Thôi mình đưa cậu đi mua đồ là được chứ gì ?
Phương lẩm bẩm : Không biết tiền đâu ra mà mình mua nhiều váy thế không biết !
- Nhưng mình không có tiền ( Phương )
- Ai nói không có ! * dắt Phương đến chiếc bàn nhỏ mở ngăn kéo ra , chỉ tay vào * ( Mai )
- Đây ... đây ... đây là tiền của mình thật á ! Nhiều thế !( Phương )
- Ừ ! Tiền làm thêm cậu dành dụm đó !( Mai )
[ thật ra Phương có làm thêm cả năm cũng không ra được số tiền khủng như thế Mai biết tính Phương lên chỉ lợi dụng điều này cho Phương số tiền của mình mà thôi ! ]
- Thật á vậy bọn mình đi shopping thôi ! ( Phương)
- Ukm! Để mình gọi xe đã nhé ! ( Mai )
*** Ở cửa hàng ***
- Sao cái gì cậu cũng khác mà mỗi cái chuyện tìm cái rẻ nhất để mua là cậu vẫn thế là sao ? Haiz... bây giờ cậu có nhiều tiền vậy mà . ( Mai )
- Phải tiết kiệm mà còn bao nhiêu thứ phải chi trả nữa mà ! Và đây cũng không là tiền của...( Phương )
- Của gì ???( Mai )
- Không có gì đâu ( Phương )
Sau khi mua sắm xong họ về nhà và tiếp tục sinh hoạt như thường ngày . Sáng hôm sau là ngày họ phải đến trường . Phương trở Mai trên chiếc xe đạp được cho là của mình đi đến trường .
- Nhìn kìa hoa khôi của trường mình đến rồi kìa , hôm nay còn đi xe đạp nữa chứ ! * Một bạn học sinh lên tiếng *
- Ủa hoa khôi trường mình á ? Đâu xinh không ? Nhưng chắc không xinh bằng Mai của mình đâu !
(Phương ) * quay lại cười thả thính *
- Hì hì ! * đỏ mặt *Là bạn đấy chứ ai ! ( Mai )
- Cái gì ?!!! Aaaa...!!! * mất lái đâm vào một ai đó *(Phương )
- Cho bọn tớ xin lỗi nha bạn có sao không ? (Mai )
- Ai mà đeo khẩu trang , kính đen kín mít thế kia ? Trời nóng vậy mà mặc nhiều áo thế !( Phương )
- À đây là Nhật Dương , nghe nói chỉ có bạn là nói chuyện được với cậu ta mà. Ai hỏi cậu ấy cũng không trả lời . Cứ lủi thủi một mình ý .( Mai )
- Há !!! Mình quen á !?!
....... Hết chap 11...
Mai tốt quá, đưa số tiền của mình cho Phương để Phương đi shopping
hóng chap12
 

Dương Phạm 106

Cựu Kiểm soát viên | Cựu CTV CLB Địa lí
HV CLB Địa lí
Thành viên
8 Tháng năm 2019
1,991
4,238
471
Hà Nội
Trường THCS ...
haha, chị lại thấy tốt ở chỗ thấy bff và crush là 1 cặp nhưng vẫn chơi thân vs bff á chớ :D
Thế mới gọi là bạn tốt chớ ! :D
Mà Mai cũng chuyển đối tượng rồi , người ta không thích mình , mình cũng không nên níu kéo !
 
  • Like
Reactions: Nguyễn T.T Vy

Nguyễn T.T Vy

Học sinh chăm học
Thành viên
12 Tháng năm 2019
114
590
81
19
Quảng Nam
THCS Phan Châu Trinh
Thế mới gọi là bạn tốt chớ ! :D
Mà Mai cũng chuyển đối tượng rồi , người ta không thích mình , mình cũng không nên níu kéo !
haha, đọc mà thấy muốn có đứa bạn như vậy ghê luôn á :D
mà đối tượng khác của Mai là ai z '-'
 
  • Like
Reactions: Dương Phạm 106

ahn___w

Học sinh gương mẫu
Thành viên
22 Tháng một 2020
1,156
4,288
416
Thanh Hóa
Love Sickgirls ❣️
@Nguyễn T.T Vy , @Hắc Trần Tuyết Nhi , @Maria Mariko , @Kiro-san , @Lyo-chan , @_Sherlock_Holmes_ .
Chap 11. Đây không phải con người mình !T-T
Mai : Cái gì mà la ghê vậy ?
Phương : Đây là tủ quần áo bạn à ?!
Mai : Không , của bạn mà , hỏi lạ vậy ?
Phương : Bộ ngày nào mình cũng mặc váy à !
Mai : Ừ ! Chưa thấy ai bánh bèo như bạn luôn á . Đến một cái quần cũng không có .
Phương : Mình nhớ là trước kia mình có nhiều quần lắm mà ta ?
Mai : Trước kia ? À , 3 năm trước ! Ừ mình nhớ thì lúc ấy cậu trông ngầu , lạnh lùng phết ! Thôi cậu cứ mặc váy thử một lần đi , nhìn cậu mắc váy quyến rũ chết người luôn á !
Phương : Ui nghe cậu nói mà mình sởn gai óc luôn !
Mai : Làm gì mà nói quá vậy , bây giờ cậu cũng đang mặc váy đó thôi.
Phương : Hả ?!!!* nhìn xuống phía chân * Ủa mặc từ bao giờ mà mình không biết vậy ta ?
Mai : Ô đây là đãng trí chứ không phải mất trí đâu à nha ! * vừa nói vừa hích vào vai Phương * Thôi mình đưa cậu đi mua đồ là được chứ gì ?
Phương lẩm bẩm : Không biết tiền đâu ra mà mình mua nhiều váy thế không biết !
- Nhưng mình không có tiền ( Phương )
- Ai nói không có ! * dắt Phương đến chiếc bàn nhỏ mở ngăn kéo ra , chỉ tay vào * ( Mai )
- Đây ... đây ... đây là tiền của mình thật á ! Nhiều thế !( Phương )
- Ừ ! Tiền làm thêm cậu dành dụm đó !( Mai )
[ thật ra Phương có làm thêm cả năm cũng không ra được số tiền khủng như thế Mai biết tính Phương lên chỉ lợi dụng điều này cho Phương số tiền của mình mà thôi ! ]
- Thật á vậy bọn mình đi shopping thôi ! ( Phương)
- Ukm! Để mình gọi xe đã nhé ! ( Mai )
*** Ở cửa hàng ***
- Sao cái gì cậu cũng khác mà mỗi cái chuyện tìm cái rẻ nhất để mua là cậu vẫn thế là sao ? Haiz... bây giờ cậu có nhiều tiền vậy mà . ( Mai )
- Phải tiết kiệm mà còn bao nhiêu thứ phải chi trả nữa mà ! Và đây cũng không là tiền của...( Phương )
- Của gì ???( Mai )
- Không có gì đâu ( Phương )
Sau khi mua sắm xong họ về nhà và tiếp tục sinh hoạt như thường ngày . Sáng hôm sau là ngày họ phải đến trường . Phương trở Mai trên chiếc xe đạp được cho là của mình đi đến trường .
- Nhìn kìa hoa khôi của trường mình đến rồi kìa , hôm nay còn đi xe đạp nữa chứ ! * Một bạn học sinh lên tiếng *
- Ủa hoa khôi trường mình á ? Đâu xinh không ? Nhưng chắc không xinh bằng Mai của mình đâu !
(Phương ) * quay lại cười thả thính *
- Hì hì ! * đỏ mặt *Là bạn đấy chứ ai ! ( Mai )
- Cái gì ?!!! Aaaa...!!! * mất lái đâm vào một ai đó *(Phương )
- Cho bọn tớ xin lỗi nha bạn có sao không ? (Mai )
- Ai mà đeo khẩu trang , kính đen kín mít thế kia ? Trời nóng vậy mà mặc nhiều áo thế !( Phương )
- À đây là Nhật Dương , nghe nói chỉ có bạn là nói chuyện được với cậu ta mà. Ai hỏi cậu ấy cũng không trả lời . Cứ lủi thủi một mình ý .( Mai )
- Há !!! Mình quen á !?!
....... Hết chap 11...
Hóng chap 12 đây !! Em còn in ra để đọc đi đọc lại nữa mà!!!

Thông báo !!!
Giới thiệu nhân vật mới .
Nhật Dương :
-Giới tính : nam ( thẳng nha )
-Danh tính : bí ẩn
-Gia đình : bí ẩn
-Khuôn mặt : bí ẩn
-Ngoại hình : bí ẩn
-Chiều cao : 1m86cm
-Giọng nói : thay đổi thất thường
-Nơi ở : không rõ
=> Người bí ẩn
Mọi người thấy anh chàng này thế nào ?

@Maria Mariko ,@Hắc Trần Tuyết Nhi ,@Kiro-san ,@_Sherlock_Holmes_
Quá đỉnh ko biết có đẹp trai ko?????
 
Last edited by a moderator:

Dương Phạm 106

Cựu Kiểm soát viên | Cựu CTV CLB Địa lí
HV CLB Địa lí
Thành viên
8 Tháng năm 2019
1,991
4,238
471
Hà Nội
Trường THCS ...
haha, đọc mà thấy muốn có đứa bạn như vậy ghê luôn á :D
mà đối tượng khác của Mai là ai z '-'
Xa tận chân trời mà gần ngay chước mắt đó !
Hóng chap 12 đây !! Em còn in ra để đọc đi đọc lại nữa mà!!!
Trùi ui cảm ơn em nha , cưng ghê á . Mà đọc trên này cũng được mà cần gì in tốn giấy em .
Quá đỉnh ko biết có đẹp trai ko?????
Hầu hết những người đeo khẩu trang đều cực đẹp trai... hoặc là rất xấu :D
 

Maria Mariko

Banned
Banned
Thành viên
14 Tháng năm 2019
668
585
96
17
Nghệ An
THCS Quỳnh Hồng
Xa tận chân trời mà gần ngay chước mắt đó !

Trùi ui cảm ơn em nha , cưng ghê á . Mà đọc trên này cũng được mà cần gì in tốn giấy em .

Hầu hết những người đeo khẩu trang đều cực đẹp trai... hoặc là rất xấu :D
em thấy đeo khẩu trang hay không là tuỳ, mấy anh trường em sau khi tháo khẩu trang ra cũng không đến nỗi tệ, chứ trai đẹp trường em k ai đeo khẩu trang hết
mà em nghĩ nhân vật mới đẹp đó chị
 

Dương Phạm 106

Cựu Kiểm soát viên | Cựu CTV CLB Địa lí
HV CLB Địa lí
Thành viên
8 Tháng năm 2019
1,991
4,238
471
Hà Nội
Trường THCS ...
em thấy đeo khẩu trang hay không là tuỳ, mấy anh trường em sau khi tháo khẩu trang ra cũng không đến nỗi tệ, chứ trai đẹp trường em k ai đeo khẩu trang hết
mà em nghĩ nhân vật mới đẹp đó chin
Ờ thì mình có nói gì đâu . Trai đẹp không đeo là đúng , mặt đẹp trưng ra chứ dấu chi ?Ghê ta sao đoán hay dữ vậy ?!?
 
  • Like
Reactions: Maria Mariko

Dương Phạm 106

Cựu Kiểm soát viên | Cựu CTV CLB Địa lí
HV CLB Địa lí
Thành viên
8 Tháng năm 2019
1,991
4,238
471
Hà Nội
Trường THCS ...
Mọi người hôm nay mình đăng 2 chap luôn , nãy chap 11 rùi bây giờ chap 12 ha . Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ .
@Nguyễn T.T Vy , @Hắc Trần Tuyết Nhi , @Maria Mariko , @Kiro-san , @Lyo-chan ,@_Sherlock_Holmes_ ,..........
Chap 12 . Phương " cool ngầu " trở lại.
Phương : À... ờm... xin lỗi cậu nha , mình hơi mất tâm trung chút .
- Cậu quan tâm cái thằng này làm gì ? Nó béo thế kia mỡ nó đỡ hết rùi không đau đâu . * một đứa nào đó nói *
- Đúng rồi cái thằng tự kỉ này hỏi đến sáng mai nó cũng không trả lời đâu . * lại 1 đứa nào đó *
Nghe vậy Nhật Dương đứng dậy phủi quần áo chạy đi .
Phương có vẻ hơi lo lắng vì nãy cô có đi với tốc độ hơi nhanh một chút lại đâm trúng đầu gối .
- Hôm nay " style" cậu khác lạ quá ta ? Nhưng vẫn đẹp lộng lẫy . Đúng là người đẹp mặc gì cũng đẹp . * Tuấn Anh từ trước tiến đến nắm tay cô nói *
- Ahihi ! Cảm ơn cậu nha , hôm nay cậu trông cũng quyến rũ ghê á !( Phương )
- Cậu nói thật hả ! * Tuấn Anh mừng rỡ hỏi lại *
- Cậu nghĩ mình nói thật à . * rụt tay lại * ( Phương )
Tuấn Anh nghe vậy * giận bay màu * trưng ra cái bản mặt buồn bã .
Phương : Mình nói thật mà , sao cái biểu cảm cậu kì vậy !
Tuấn Anh : Tại mình tưởng cậu nói đùa .
Chứng kiến điều đó Mai có vẻ hơi buồn lòng dù trong 3 năm qua đã quá quen với cảm giác này.
Phương : Mình thấy chắc có lẽ đây là lần duy nhất cậu ưa nhìn một tí ! Người ta bị băng lung tung hết người thế này mà bảo đẹp.
Tuấn Anh : Hả ? Là sao ?
Dũng từ đâu hiện lên nói :
- Từc là cô ấy đang chê cậu xấu kinh khủng một cách tế nhị và lịch sự đó !
Tuấn Anh : Hu hu * mếu *
Phương : Dũng cậu không hổ danh là thần đồng văn học ! * dơ tay " like" *
Nói rồi Phương , Dũng và Mai cùng nhau đi vào lớp . Nhưng khi đến chỗ Tuấn Anh , Mai dừng lại an ủi :
- Thôi đừng buồn Phương bây giờ đang ốm nên " gu " hơi khác ! Cố lên vì mình sẽ không ở bên cậu an ủi đâu , bye !
Tuấn Anh đang định cảm ơn thì ... * giận tím người *
- Thôi vào lớp đi cậu định đứng một mình ngoài này à . ( Mai )
Tuấn Anh nhìn xung quanh .JFBQ00187070406A
Sau khi tan học Phương bí mật bám theo Nhật Dương đến một con hẻm nhỏ thì thấy một đám người tay cầm vũ khí lao vào đánh cậu ấy . May mà tốc độ né khá nhanh ,đột nhiên từ phía tay trái có người lao đến đánh trúng đầu gối cậu. Nhật Dương khụy gối có vẻ rất đau đớn .
Phương thấy vậy lao vào đứng trước che cho cậu .
Một gã nói mỉa mai :
- Em gái khôn thì tránh ra không là hỏng luôn mắt kia là không nhìn đường về nha được đâu !
- Ha ha ha ... đúng là đã yếu rồi còn ra gió . * bọn kia hưởng ứng *
Phương tức quá tung cước đá văng mặt 3 tên đứng đầu ngã lăn quay , và đấm thẳng vào mặt thằng đứng sau chảy máu mũi ròng ròng. Mấy tên còn lại đỡ đồng bọn chạy mất .
.......... Hết chap 12 ..........
 

_Sherlock_Holmes_

Banned
Banned
Thành viên
28 Tháng năm 2019
547
234
101
17
Thái Nguyên
HOCMAI FORUM
Thông báo !!!
Giới thiệu nhân vật mới .
Nhật Dương :
-Giới tính : nam ( thẳng nha )
-Danh tính : bí ẩn
-Gia đình : bí ẩn
-Khuôn mặt : bí ẩn
-Ngoại hình : bí ẩn
-Chiều cao : 1m86cm
-Giọng nói : thay đổi thất thường
-Nơi ở : không rõ
=> Người bí ẩn
Mọi người thấy anh chàng này thế nào ?

@Maria Mariko ,@Hắc Trần Tuyết Nhi ,@Kiro-san ,@_Sherlock_Holmes_
Bí ẩn là từ duy nhất
 
  • Like
Reactions: Dương Phạm 106

Maria Mariko

Banned
Banned
Thành viên
14 Tháng năm 2019
668
585
96
17
Nghệ An
THCS Quỳnh Hồng
Mọi người hôm nay mình đăng 2 chap luôn , nãy chap 11 rùi bây giờ chap 12 ha . Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ .
@Nguyễn T.T Vy , @Hắc Trần Tuyết Nhi , @Maria Mariko , @Kiro-san , @Lyo-chan ,@_Sherlock_Holmes_ ,..........
Chap 12 . Phương " cool ngầu " trở lại.
Phương : À... ờm... xin lỗi cậu nha , mình hơi mất tâm trung chút .
- Cậu quan tâm cái thằng này làm gì ? Nó béo thế kia mỡ nó đỡ hết rùi không đau đâu . * một đứa nào đó nói *
- Đúng rồi cái thằng tự kỉ này hỏi đến sáng mai nó cũng không trả lời đâu . * lại 1 đứa nào đó *
Nghe vậy Nhật Dương đứng dậy phủi quần áo chạy đi .
Phương có vẻ hơi lo lắng vì nãy cô có đi với tốc độ hơi nhanh một chút lại đâm trúng đầu gối .
- Hôm nay " style" cậu khác lạ quá ta ? Nhưng vẫn đẹp lộng lẫy . Đúng là người đẹp mặc gì cũng đẹp . * Tuấn Anh từ trước tiến đến nắm tay cô nói *
- Ahihi ! Cảm ơn cậu nha , hôm nay cậu trông cũng quyến rũ ghê á !( Phương )
- Cậu nói thật hả ! * Tuấn Anh mừng rỡ hỏi lại *
- Cậu nghĩ mình nói thật à . * rụt tay lại * ( Phương )
Tuấn Anh nghe vậy * giận bay màu * trưng ra cái bản mặt buồn bã .
Phương : Mình nói thật mà , sao cái biểu cảm cậu kì vậy !
Tuấn Anh : Tại mình tưởng cậu nói đùa .
Chứng kiến điều đó Mai có vẻ hơi buồn lòng dù trong 3 năm qua đã quá quen với cảm giác này.
Phương : Mình thấy chắc có lẽ đây là lần duy nhất cậu ưa nhìn một tí ! Người ta bị băng lung tung hết người thế này mà bảo đẹp.
Tuấn Anh : Hả ? Là sao ?
Dũng từ đâu hiện lên nói :
- Từc là cô ấy đang chê cậu xấu kinh khủng một cách tế nhị và lịch sự đó !
Tuấn Anh : Hu hu * mếu *
Phương : Dũng cậu không hổ danh là thần đồng văn học ! * dơ tay " like" *
Nói rồi Phương , Dũng và Mai cùng nhau đi vào lớp . Nhưng khi đến chỗ Tuấn Anh , Mai dừng lại an ủi :
- Thôi đừng buồn Phương bây giờ đang ốm nên " gu " hơi khác ! Cố lên vì mình sẽ không ở bên cậu an ủi đâu , bye !
Tuấn Anh đang định cảm ơn thì ... * giận tím người *
- Thôi vào lớp đi cậu định đứng một mình ngoài này à . ( Mai )
Tuấn Anh nhìn xung quanh .JFBQ00187070406A
Sau khi tan học Phương bí mật bám theo Nhật Dương đến một con hẻm nhỏ thì thấy một đám người tay cầm vũ khí lao vào đánh cậu ấy . May mà tốc độ né khá nhanh ,đột nhiên từ phía tay trái có người lao đến đánh trúng đầu gối cậu. Nhật Dương khụy gối có vẻ rất đau đớn .
Phương thấy vậy lao vào đứng trước che cho cậu .
Một gã nói mỉa mai :
- Em gái khôn thì tránh ra không là hỏng luôn mắt kia là không nhìn đường về nha được đâu !
- Ha ha ha ... đúng là đã yếu rồi còn ra gió . * bọn kia hưởng ứng *
Phương tức quá tung cước đá văng mặt 3 tên đứng đầu ngã lăn quay , và đấm thẳng vào mặt thằng đứng sau chảy máu mũi ròng ròng. Mấy tên còn lại đỡ đồng bọn chạy mất .
.......... Hết chap 12 ..........
hihi, có thêm 1 cách chê bạn xấu kinh khủng thật tế nhị, mà nhân vật mới bí ẩn quá
 
  • Like
Reactions: Dương Phạm 106

Dương Phạm 106

Cựu Kiểm soát viên | Cựu CTV CLB Địa lí
HV CLB Địa lí
Thành viên
8 Tháng năm 2019
1,991
4,238
471
Hà Nội
Trường THCS ...
hihi, có thêm 1 cách chê bạn xấu kinh khủng thật tế nhị, mà nhân vật mới bí ẩn quá
Nhân vật mới bí ẩn này có liên quan gì đến vụ cháy 3 năm trước không ta ?
Bí ẩn mà sắp lộ mặt rùi !
***
Mà không biết mọi người có ai biết crush mới của Mai là ai không ạ ?
 
  • Like
Reactions: Nguyễn T.T Vy

Dương Phạm 106

Cựu Kiểm soát viên | Cựu CTV CLB Địa lí
HV CLB Địa lí
Thành viên
8 Tháng năm 2019
1,991
4,238
471
Hà Nội
Trường THCS ...
Xin lỗi mọi người hôm nay mấy hôm nay yếu người viết hơi ít chút .
@Nguyễn T.T Vy , @Hắc Trần Tuyết Nhi , @Kiro-san , @Maria Mariko ,@_Sherlock_Holmes_ ,...
Chap 13 . Oan ức quá !
Sau khi dẹp được mấy cái bọn ngông cuồng kia , Phương gặm hỏi Nhật Dương rất nhiều lần còn có ý đưa cậu đến bệnh viện nhưng cậu không nói gì thậm chí còn quay đầu bỏ đi .
Sáng ngày hôm sau , khi đi đến trường ai cũng nhìn Phương bằng ánh mắt rất lạ không phải ánh mắt yêu quý , ngưỡng mộ như mọi ngày mà là ánh mắt đầy sát khí , chỉ có mấy bọn sáng hôm qua gặp ở cổng là vẫn bình thường . Phương đi đến đâu là mọi người lại dúm lại thì thầm đến đấy . Phương chạy đến chỗ Mai hỏi :
- Đi học sớm thế không đợi mình à . Mà sao mọi người cư xử lạ vậy ?
- Mình thấy hôm qua bạn về muộn , ngủ cũng muộn muốn bạn ngủ thêm chút . Bạn tự xem đi này . * dơ chiếc điện thoại lên * ( Mai )
- Cái gì đây ?!!! Nữ sinh của trường đại học danh tiếng được giáo dục rất kĩ lưỡng để ... hành hung bạn .[ kèm theo tấm ảnh của Nhật Dương bị gãy chân hôm qua ] * đưa tay lên che miệng sốc cực độ * . Đây không phải thật đâu , tin nhảm , tin nhảm mà ! ( Phương ).
- Tin nhảm , bằng chứng rõ ràng đây còn gì ! Chẳng lẽ bị tai nạn nặng đến mức thần kinh tê liệt kể cả hình của mình cũng không nhận ra à . ( nam sinh nào đó nói )
- Phương lên phòng hiệu trưởng có việc gấp kìa ! ( Dũng hớt hải chạy đến báo )
- Kìa nghiệm đến rồi đó ( lại một bạn nào đó nói mỉa )
Và tất nhiên là Phương bị đình chỉ học và phải bồi thường viện phí cho Nhật Dương . Sau khi nghe vậy Phương phản bác :
- Thưa thầy , một bức ảnh không nói lên điều gì cả ! Có rất nhiều trường hợp có thể xảy ra mà !
- Câm miệng chúng tôi sẽ không để một học sinh nghèo đi học chỉ dựa vào học bổng mà vẫn không biết điều như em đâu . Em đã bị đình chỉ mời đi ra khỏi trường ngay .( Thầy hiệu trưởng )
- Thầy nghĩ cả thế giới chỉ có mỗi trường thầy là uy tín á ! Em không cần ! * cố nén nước mắt giận dữ bỏ đi *( Phương )
Sau khi đi ra khỏi phòng hiệu trưởng Phương thấy Mai chờ ở ngoài cửa . Không nói gì , Phương chỉ liếc Mai một cái rồi bỏ đi . Trong lòng tủi thân nghĩ " Từ khi lên thành phố không ngày nào yên ổn cả suốt ngày tai nạn quay lại trường thì bị đuổi , mình sẽ không ở đây nữa . Mình sẽ về quê học !"
.......... Hết chap 13 ..........

 

Maria Mariko

Banned
Banned
Thành viên
14 Tháng năm 2019
668
585
96
17
Nghệ An
THCS Quỳnh Hồng
Xin lỗi mọi người hôm nay mấy hôm nay yếu người viết hơi ít chút .
@Nguyễn T.T Vy , @Hắc Trần Tuyết Nhi , @Kiro-san , @Maria Mariko ,@_Sherlock_Holmes_ ,...
Chap 13 . Oan ức quá !
Sau khi dẹp được mấy cái bọn ngông cuồng kia , Phương gặm hỏi Nhật Dương rất nhiều lần còn có ý đưa cậu đến bệnh viện nhưng cậu không nói gì thậm chí còn quay đầu bỏ đi .
Sáng ngày hôm sau , khi đi đến trường ai cũng nhìn Phương bằng ánh mắt rất lạ không phải ánh mắt yêu quý , ngưỡng mộ như mọi ngày mà là ánh mắt đầy sát khí , chỉ có mấy bọn sáng hôm qua gặp ở cổng là vẫn bình thường . Phương đi đến đâu là mọi người lại dúm lại thì thầm đến đấy . Phương chạy đến chỗ Mai hỏi :
- Đi học sớm thế không đợi mình à . Mà sao mọi người cư xử lạ vậy ?
- Mình thấy hôm qua bạn về muộn , ngủ cũng muộn muốn bạn ngủ thêm chút . Bạn tự xem đi này . * dơ chiếc điện thoại lên * ( Mai )
- Cái gì đây ?!!! Nữ sinh của trường đại học danh tiếng được giáo dục rất kĩ lưỡng để ... hành hung bạn .[ kèm theo tấm ảnh của Nhật Dương bị gãy chân hôm qua ] * đưa tay lên che miệng sốc cực độ * . Đây không phải thật đâu , tin nhảm , tin nhảm mà ! ( Phương ).
- Tin nhảm , bằng chứng rõ ràng đây còn gì ! Chẳng lẽ bị tai nạn nặng đến mức thần kinh tê liệt kể cả hình của mình cũng không nhận ra à . ( nam sinh nào đó nói )
- Phương lên phòng hiệu trưởng có việc gấp kìa ! ( Dũng hớt hải chạy đến báo )
- Kìa nghiệm đến rồi đó ( lại một bạn nào đó nói mỉa )
Và tất nhiên là Phương bị đình chỉ học và phải bồi thường viện phí cho Nhật Dương . Sau khi nghe vậy Phương phản bác :
- Thưa thầy , một bức ảnh không nói lên điều gì cả ! Có rất nhiều trường hợp có thể xảy ra mà !
- Câm miệng chúng tôi sẽ không để một học sinh nghèo đi học chỉ dựa vào học bổng mà vẫn không biết điều như em đâu . Em đã bị đình chỉ mời đi ra khỏi trường ngay .( Thầy hiệu trưởng )
- Thầy nghĩ cả thế giới chỉ có mỗi trường thầy là uy tín á ! Em không cần ! * cố nén nước mắt giận dữ bỏ đi *( Phương )
Sau khi đi ra khỏi phòng hiệu trưởng Phương thấy Mai chờ ở ngoài cửa . Không nói gì , Phương chỉ liếc Mai một cái rồi bỏ đi . Trong lòng tủi thân nghĩ " Từ khi lên thành phố không ngày nào yên ổn cả suốt ngày tai nạn quay lại trường thì bị đuổi , mình sẽ không ở đây nữa . Mình sẽ về quê học !"
.......... Hết chap 13 ..........

tội Phương quá, mà không biết ai làm chuyện này, đăng tin đồn
 
  • Like
Reactions: Dương Phạm 106

ahn___w

Học sinh gương mẫu
Thành viên
22 Tháng một 2020
1,156
4,288
416
Thanh Hóa
Love Sickgirls ❣️
Xin lỗi mọi người hôm nay mấy hôm nay yếu người viết hơi ít chút .
@Nguyễn T.T Vy , @Hắc Trần Tuyết Nhi , @Kiro-san , @Maria Mariko ,@_Sherlock_Holmes_ ,...
Chap 13 . Oan ức quá !
Sau khi dẹp được mấy cái bọn ngông cuồng kia , Phương gặm hỏi Nhật Dương rất nhiều lần còn có ý đưa cậu đến bệnh viện nhưng cậu không nói gì thậm chí còn quay đầu bỏ đi .
Sáng ngày hôm sau , khi đi đến trường ai cũng nhìn Phương bằng ánh mắt rất lạ không phải ánh mắt yêu quý , ngưỡng mộ như mọi ngày mà là ánh mắt đầy sát khí , chỉ có mấy bọn sáng hôm qua gặp ở cổng là vẫn bình thường . Phương đi đến đâu là mọi người lại dúm lại thì thầm đến đấy . Phương chạy đến chỗ Mai hỏi :
- Đi học sớm thế không đợi mình à . Mà sao mọi người cư xử lạ vậy ?
- Mình thấy hôm qua bạn về muộn , ngủ cũng muộn muốn bạn ngủ thêm chút . Bạn tự xem đi này . * dơ chiếc điện thoại lên * ( Mai )
- Cái gì đây ?!!! Nữ sinh của trường đại học danh tiếng được giáo dục rất kĩ lưỡng để ... hành hung bạn .[ kèm theo tấm ảnh của Nhật Dương bị gãy chân hôm qua ] * đưa tay lên che miệng sốc cực độ * . Đây không phải thật đâu , tin nhảm , tin nhảm mà ! ( Phương ).
- Tin nhảm , bằng chứng rõ ràng đây còn gì ! Chẳng lẽ bị tai nạn nặng đến mức thần kinh tê liệt kể cả hình của mình cũng không nhận ra à . ( nam sinh nào đó nói )
- Phương lên phòng hiệu trưởng có việc gấp kìa ! ( Dũng hớt hải chạy đến báo )
- Kìa nghiệm đến rồi đó ( lại một bạn nào đó nói mỉa )
Và tất nhiên là Phương bị đình chỉ học và phải bồi thường viện phí cho Nhật Dương . Sau khi nghe vậy Phương phản bác :
- Thưa thầy , một bức ảnh không nói lên điều gì cả ! Có rất nhiều trường hợp có thể xảy ra mà !
- Câm miệng chúng tôi sẽ không để một học sinh nghèo đi học chỉ dựa vào học bổng mà vẫn không biết điều như em đâu . Em đã bị đình chỉ mời đi ra khỏi trường ngay .( Thầy hiệu trưởng )
- Thầy nghĩ cả thế giới chỉ có mỗi trường thầy là uy tín á ! Em không cần ! * cố nén nước mắt giận dữ bỏ đi *( Phương )
Sau khi đi ra khỏi phòng hiệu trưởng Phương thấy Mai chờ ở ngoài cửa . Không nói gì , Phương chỉ liếc Mai một cái rồi bỏ đi . Trong lòng tủi thân nghĩ " Từ khi lên thành phố không ngày nào yên ổn cả suốt ngày tai nạn quay lại trường thì bị đuổi , mình sẽ không ở đây nữa . Mình sẽ về quê học !"
.......... Hết chap 13 ..........
Tui thấy mà tui tức!! Tội Phương quá đi thôi!TT
 

Dương Phạm 106

Cựu Kiểm soát viên | Cựu CTV CLB Địa lí
HV CLB Địa lí
Thành viên
8 Tháng năm 2019
1,991
4,238
471
Hà Nội
Trường THCS ...
@Nguyễn T.T Vy ,@Hắc Trần Tuyết Nhi ,@Linh - chan ,@Kiro-san ,@Lyo-chan ,@Maria Mariko ,@_Sherlock_Holmes_ ,...
Chap 14 . Đã có chuyện gì với ngôi nhà ở quê của Phương ?
Sau khi về kí túc xá thu dọn đồ đạc , Phương đã đi bộ về quê nơi có hơi ấm tình thương của bố và bà nội ( mẹ Phương đã mất từ lâu ), nơi mà mọi người không có sự ganh đua ai cũng rất ngây thơ và thân thiệt . Và tất nhiên không tiền nên Phương phải đi bộ . Nếu mọi người thắc mắc số tiền khổng lồ mà Mai cho Phương đang ở đâu thì đây là lời giải đáp .
1 tiếng trước
Mai : Phương đi đâu vậy , đợi mình !
Mặc Mai gọi Phương vẫn cứ đi tiếp . Mai gọi xe đuổi theo Phương vì nghỉ rằng sẽ về kí túc xá nhanh hơn Phương và ngăn cô lại nhưng ai ngờ Phương đã ra đi từ bao giờ chỉ để lại tiền và một mẩu giấy.
[Nội dung mẩu giấy : Mai à cảm ơn cậu nhiều lắm ! Mình không biết đã tiêu tốn bao nhiêu tiền của cậu, nào là tiền viện phí cho mình mấy lần bị tai nạn và cả số tiền mà cậu cho mình để đi shopping. Mình thừa biết dù mình có làm cong lưng ra thì cũng không được nhiều tiền như vậy nên mình xin trả cậu .Số tiền còn lại còn số tiền mình đã tiêu mình sẽ tìm cách trả lại sau . Yêu cậu nhiều !
Chữ kí : Phương ]

Mai : Cậu ấy có thể đi đâu được chứ !
Dũng từ đâu xuất hiện nói : Học sinh chăm ngoan như cậu mà cũng bỏ về giữa chừng à ? Phương sẽ đi về quê , mình biết tính cậu ấy mà !
Mai : Nhưng nhà của cậu ấy đã ...
Dũng : Thì đó ! Giờ chúng ta phải về quê trước để chuẩn bị mọi thứ . Câu ấy không có tiền chắc sẽ không thể về quê sớm hơn được đâu .
Mai : Ok ! Mình sẽ gọi người cho xe đến .
Mai đang định gọi thì nghe thấy tiếng còi xe ing ỏi trước ký túc xá . Đó là chiếc xe đua xịn nhất thế giới phiên bản giới hạn . Ngồi trong đó chính là Tuấn Anh * đang vẫy tay ra hiệu lên xe *. Khi đang băng băng trên đường Dũng cất tiếng nói :
- Có xe xịn vậy mà dấu bọn này nha ! Lúc nguy mới đem ra dùng hả ?
- Chẳng lẽ đi xe này đến trường ?!!!!! ( Tuấn Anh )
- Thôi lo lái xe nhanh lên dựng một cái nhà không phải là chuyện dễ đâu ! ( Mai )
- Ok ! * phóng * ( Tuấn Anh )
*** 3 tiếng sau
Dũng : Lâu lắm rồi mới về quê ! * ngắm nghía *
Mai : Này ! Không phải lúc thưởng thức cảnh vật đâu .
Dũng : Thì mình đâu có ý đó ! Ukm... kia rồi nhà Phương kìa !
Mai : Trông tồi tàn thế kia sửa sang kiểu gì ?
Tuấn Anh : Đập đi ! Xây mới là được , nhà cũng nhỏ chỉ cần thuê thợ chuyên nghiệp chắc khoảng 3 ngày là xong chắc sẽ kịp thôi .
Mai : Ờ ! Ý hay !
Dũng : Nhưng mà ngôi nhà đó truyền từ đời này sang đời khác của dòng họ nhà Phương lúc Phương chưa mất trí nhớ bọn mình có ý đòi xây lại cũng có được đâu . Chắc chắn Phương sẽ nghi ngờ !
Mai : Mình thuê họa sĩ về vẽ mấy cái vết cũ cũ là được mà !
Tuấn Anh : Đồng ý !
( bạn có muốn có những người bạn tốt như vậy không ? )
.......... Hết chap 14 .........
 

ahn___w

Học sinh gương mẫu
Thành viên
22 Tháng một 2020
1,156
4,288
416
Thanh Hóa
Love Sickgirls ❣️
@Nguyễn T.T Vy ,@Hắc Trần Tuyết Nhi ,@Linh - chan ,@Kiro-san ,@Lyo-chan ,@Maria Mariko ,@_Sherlock_Holmes_ ,...
Chap 14 . Đã có chuyện gì với ngôi nhà ở quê của Phương ?
Sau khi về kí túc xá thu dọn đồ đạc , Phương đã đi bộ về quê nơi có hơi ấm tình thương của bố và bà nội ( mẹ Phương đã mất từ lâu ), nơi mà mọi người không có sự ganh đua ai cũng rất ngây thơ và thân thiệt . Và tất nhiên không tiền nên Phương phải đi bộ . Nếu mọi người thắc mắc số tiền khổng lồ mà Mai cho Phương đang ở đâu thì đây là lời giải đáp .
1 tiếng trước
Mai : Phương đi đâu vậy , đợi mình !
Mặc Mai gọi Phương vẫn cứ đi tiếp . Mai gọi xe đuổi theo Phương vì nghỉ rằng sẽ về kí túc xá nhanh hơn Phương và ngăn cô lại nhưng ai ngờ Phương đã ra đi từ bao chỉ để lại tiền và một mẩu giấy.
[Nội dung mẩu giấy : Mai à cảm ơn cậu nhiều lắm ! Mình không biết đã tiêu tốn bao nhiêu tiền của cậu, nào là tiền viện phí cho mình mấy lần bị tai nạn và cả số tiền mà cậu cho mình để đi shopping. Mình thừa biết dù mình có làm cong lưng ra thì cũng không được nhiều tiền như vậy nên mình xin trả cậu .Số tiền còn lại còn số tiền mình đã tiêu mình sẽ tìm cách trả lại sau . Yêu cậu nhiều !
Chữ kí : Phương ]

Mai : Cậu ấy có thể đi đâu được chứ !
Dũng từ đâu xuất hiện nói : Học sinh chăm ngoan như cậu mà cũng bỏ về giữa chừng à ? Phương sẽ đi về quê , mình biết tính cậu ấy mà !
Mai : Nhưng nhà của cậu ấy đã ...
Dũng : Thì đó ! Giờ chúng ta phải về quê trước để chuẩn bị mọi thứ . Câu ấy không có tiền chắc sẽ không thể về quê sớm hơn được đâu .
Mai : Ok ! Mình sẽ gọi người cho xe đến .
Mai đang định gọi thì nghe thấy tiếng còi xe ing ỏi trước ký túc xá . Đó là chiếc xe đua xịn nhất thế giới phiên bản giới hạn . Ngồi trong đó chính là Tuấn Anh * đang vẫy tay ra hiệu lên xe *. Khi đang băng băng trên đường Dũng cất tiếng nói :
- Có xe xịn vậy mà dấu bọn này nha ! Lúc nguy mới đem ra dùng hả ?
- Chẳng lẽ đi xe này đến trường ?!!!!! ( Tuấn Anh )
- Thôi lo lái xe nhanh lên dựng một cái nhà không phải là chuyện dễ đâu ! ( Mai )
- Ok ! * phóng * ( Tuấn Anh )
*** 3 tiếng sau
Dũng : Lâu lắm rồi mới về quê ! * ngắm nghía *
Mai : Này ! Không phải lúc thưởng thức cảnh vật đâu .
Dũng : Thì mình đâu có ý đó ! Ukm... kia rồi nhà Phương kìa !
Mai : Trông tồi tàn thế kia sửa sang kiểu gì ?
Tuấn Anh : Đập đi ! Xây mới là được , nhà cũng nhỏ chỉ cần thuê thợ chuyên nghiệp chắc khoảng 3 ngày là xong chắc sẽ kịp thôi .
Mai : Ờ ! Ý hay !
Dũng : Nhưng mà ngôi nhà đó truyền từ đời này sang đời khác của dòng họ nhà Phương lúc Phương chưa mất trí nhớ bọn mình có ý đòi xây lại cũng có được đâu . Chắc chắn Phương sẽ nghi ngờ !
Mai : Mình thuê họa sĩ về vẽ mấy cái viết cũ cũ là được mà !
Tuấn Anh : Đồng ý !
( bạn có muốn có những người bạn tốt như vậy không ? )
.......... Hết chap 14 .........
Yeah vừa hay vừa vui nữa!! Lót dép hóng tiếp chap mới!!
 

Dương Phạm 106

Cựu Kiểm soát viên | Cựu CTV CLB Địa lí
HV CLB Địa lí
Thành viên
8 Tháng năm 2019
1,991
4,238
471
Hà Nội
Trường THCS ...
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom