

Hello!
Sau những giờ dọn nhà sặc sừ with mom thì mình có nghỉ giải lao một chút và đọc sách khoa học và tìm ra một câu hỏi hay đây! 
Như đề bài trên, chắc hẳn các bạn cũng biết trước câu hỏi rồi nhỉ?
Tại sao cá voi tự ném mình lên bờ?
Mọi người vẫn đang suy nghĩ lý do tại sao toàn bộ đàn cá voi và cá heo lại dạt vào bờ biển kể từ thời Aristotle. Bị mắc kẹt trong vùng nước cạn nên chúng nhanh chóng chết đi. Có hàng chục giả thuyết được đưa ra:


Như đề bài trên, chắc hẳn các bạn cũng biết trước câu hỏi rồi nhỉ?
Tại sao cá voi tự ném mình lên bờ?

Mọi người vẫn đang suy nghĩ lý do tại sao toàn bộ đàn cá voi và cá heo lại dạt vào bờ biển kể từ thời Aristotle. Bị mắc kẹt trong vùng nước cạn nên chúng nhanh chóng chết đi. Có hàng chục giả thuyết được đưa ra:
- Sự thay đổi gió khiến những sinh vật trôi nổi hướng về bờ, điều này lôi kéo các loài động vật dạt vào đất liền.
- Các cơn bão mặt trời ảnh hưởng đến những động vật có vú này theo cách không giải thích được.
- Bị kẻ thù tấn công.
- Ô nhiễm tiếng ồn tại các đại dương gây tổn hại cho cơ quan thính giác của cá voi và khả năng định hướng của chúng.
