Tài năng HMF Truyện của Phong Linh tự sáng tác...

Hồ Phong Linh

Học sinh chăm học
Thành viên
21 Tháng mười hai 2019
672
618
106
Bình Định
Sao Fireee
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Dạo này mình ngẫu hứng viết truyện hơi nhiều, mình cũng mới thử viết 1 bộ mới, đăng lên đây để mọi người cùng đọc ~

Tên truyện: Khi nào mày lấy chồng?
Nhân vật:

- Hàn Tiểu Hy, 16 tuổi. Ngoại hình dễ thương, xinh đẹp, học giỏi tất cả các môn ngoại trừ Lí. Nhà "đủ xài", không giàu không nghèo, mê trai.
- Tĩnh Anh, 16 tuổi. Ngoại hình cá tính, đúng chuẩn con nhà võ, thằng nào chọc nó là xác định tiêu đời. Có chút dễ thương nhưng cứ thích style mạnh mẽ, học ngu toàn bộ các môn ngoại trừ thể dục. Không để ý về con trai cho lắm. Nhà lầu, xe hơi, bảo vệ theo sau đầy đủ.
- Vũ Đình, 16 tuổi. Ngoại hình "sẹc xy", biết võ nhưng "giấu nghề", rất mê trai những không ưa con trai mọt sách. Nhà best giàu.
- Giai Tuệ, 16 tuổi. Ngoại hình bình thường, xinh đẹp nhưng không bằng Tiểu Hy. Học giỏi toàn bộ các môn nhưng liệt môn Anh, mê trai.
- Duy Tuấn, 16 tuổi. Ngoại hình cao ráo, đẹp trai, dễ thương, tốt bụng. Dân chăm ngoan học giỏi, đôi lúc hay phá phách nghịch ngợm, hát hay. Fan chính hãng của Discovery. Đại gia "ngầm", bố là chủ tịch công ty kinh doanh thời trang lớn thứ 2 cả nước.
- Hạ Vũ, 16 tuổi. Ngoại hình đẹp trai, học ngu tất cả các môn ngoại trừ thể dục. Hay đi chọc con gái, nhưng là đứa cầm đầu khi tổ chức 1 sự kiện gì đó quan trọng.
- Thiệu Huy, 16 tuổi. Ngoại hình bình thường, không có gì nổi bật. Thích Tiểu Hy nhưng không nói.
- Giải Gỉai, 16 tuổi. Ngoại hình xinh đẹp nhưng tính tình hay đố kị, khó chịu nên có rất ít bạn. Con nhà giàu, hay đi khoe khoang. Học ngu toàn tập.

Còn có các nhân vật phụ nữa nha! Chút nữa mình sẽ đăng ep 1 nha! Mong các bạn đoán đọc nhé ^^ Không đọc mình buồn lắm ấy, nếu chỗ nào sai sót thì góp ý cho mình nha :)
 

Hồ Phong Linh

Học sinh chăm học
Thành viên
21 Tháng mười hai 2019
672
618
106
Bình Định
Sao Fireee
Ep 1:

Tĩnh Anh cầm giấy báo thông báo trúng tuyển vào lớp 10 mà không kìm chế nổi cảm xúc.Cô nghẹn ngào, rưng rưng nước mắt, tay run run cầm lấy cái điện thoại di động đang đặt trên bàn ăn, gọi cho Tiểu Hy. Ba hồi tút dài mà vẫn không có tiếng trả lời, đến hồi tút thứ tư, một giọng nói trong trẻo vang lên:
- Gì mà mới sáng gọi tao vậy con kiaaa?
Tĩnh Anh bậm môi, nói không ra hơi. Cái cảm xúc vui mừng cứ đọng trong cổ họng cô, cô vừa nói vừa khóc:
- Tao ... tao đậu vào trường Big Planet High School rồi mày ơi !!!
Nói dứt câu được 5 giây mà vẫn chưa nghe thấy Tiểu Hy trả lời, Tĩnh Anh sốt ruột. Tiểu Hy đột nhiên thở dài:
- Haizzzzz.....
Tĩnh Anh lo lắng:
- Sao thế? Mày không đậu à?
Tiểu Hy nhìn vào ví tiền một lúc lâu rồi bảo:
- Tao sắp hết tiền chứ sao!
Tĩnh Anh càng lo lắng hơn:
- Sao lại hết tiền?
Tiểu Hy bỗng vui vẻ hẳn lên:
- Thì tại vì nhóm bạn tụi mình đứa nào cũng đậu chứ sao! Tao phải bao bây đi uống trà sữa nữa rồi....

Sáng hôm sau - Ngày đi học đầu tiên, Tiểu Hy, Tĩnh Anh và Vũ Đình dắt tay nhau đến ngôi trường THPT mới trong tâm trạng vui vẻ không quạo :DBọn họ vừa đi vừa hát véo von trông có vẻ rất phấn khởi vì được trúng tuyển vào ngôi trường to lớn thế này. Ngôi trường nằm trên đại lộ 18 rộng lớn, sân trường rất rộng rãi và hầu như không bị dính một hạt bụi nào, trường có căn tin lớn có rất nhiều đồ ăn hạng "xịn", tất cả lớp học đều khang trang và nghe nói tất cả các giáo viên dạy ở đây đều là những giáo viên dạy giỏi và có nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy. Những điều đó càng khiến ba cô gái năng động ấy càng cảm thấy phấn khởi hơn khi vừa bước chân vào trường. Họ quan sát một lượt từ trái qua phải bao quát ngôi trường, cả ba người bọn họ đều trầm trồ :"Vì sao lại có một ngôi trường đẹp đẽ như thế nhỉ?" Họ cùng học chung một lớp với nhau nhưng chỗ ngồi lại cách xa nhau. Tất nhiên, họ không bực bội vì chuyện đó vì hôm nay cả ba đã hứa là gặp chuyện gì cũng phải vui vẻ không quạo, họ lặng lẽ đi vào chỗ ngồi của mình và ngồi yên vị một lúc. Một lúc sau, có hai thanh niên bước vào lớp dưới ánh mắt mê mệt của các cô nàng bánh bèo, những tiếng nói khe khẽ vang lên: "Đẹp trai quá!" "Họ là ai mà đẹp trai thế?" Một người thì cao chắc khoảng 1m78, nhan sắc thì rất đẹp trai, đặc biệt ai gặp anh ấy lần đầu tiên chắc sẽ ấn tượng với bờ môi của của ảnh nhất, bờ môi ấy pha chút quyến rũ kèm một chút đáng yêu. Người con trai ấy lại ngồi vào bàn của Tiểu Hy. Còn người còn lại, nhan sắc thì có chút thua kém chàng trai ban nãy nhưng cũng rất dễ nhìn. Người con trai ấy ngồi vào bàn của Vũ Đình. Dù không biểu lộ trực tiếp qua khuôn mặt nhưng Tĩnh Anh có thể thấy hai cô bạn mê trai của mình vui sướng đến chừng nào. Tĩnh Anh cũng có thể nhìn thấy sự ngạc nhiên và thích thú khi nhìn vào ánh mắt trong sáng của hai đứa bạn mình. Đương nhiên, cô không ghen tị với tụi nó vì cô không ưa con trai cho lắm và hôm nay bọn họ đã hứa với nhau là dù có chuyện gì xảy ra thì cũng phải vui vẻ không quạo mà! :D

~///~///~///~///~///~///~///~///~///~///~///~///~///~~///~///~///~///~///~///~///~///~///~///~///~///~///~~///~///~///~///~///~///~///~///~///~///~///~///~///~~///~///~///~///~///~///
Hớt ep 1. Cùng đón chờ ep 2 nhé! @0979858718 @Kiro-san @mangthibanhao@gmail.com @Dương 10 năm sau
 
Last edited:

Maria Mariko

Banned
Banned
Thành viên
14 Tháng năm 2019
668
585
96
17
Nghệ An
THCS Quỳnh Hồng
Ep 1:

Tĩnh Anh cầm giấy báo thông báo trúng tuyển vào lớp 10 mà không kìm chế nổi cảm xúc.Cô nghẹn ngào, rưng rưng nước mắt, tay run run cầm lấy cái điện thoại di động đang đặt trên bàn ăn, gọi cho Tiểu Hy. Ba hồi tút dài mà vẫn không có tiếng trả lời, đến hồi tút thứ tư, một giọng nói trong trẻo vang lên:
- Gì mà mới sáng gọi tao vậy con kiaaa?
Tĩnh Anh bậm môi, nói không ra hơi. Cái cảm xúc vui mừng cứ đọng trong cổ họng cô, cô vừa nói vừa khóc:
- Tao ... tao đậu vào trường Big Planet High School rồi mày ơi !!!
Nói dứt câu được 5 giây mà vẫn chưa nghe thấy Tiểu Hy trả lời, Tĩnh Anh sốt ruột. Tiểu Hy đột nhiên thở dài:
- Haizzzzz.....
Tĩnh Anh lo lắng:
- Sao thế? Mày không đậu à?
Tiểu Hy nhìn vào ví tiền một lúc lâu rồi bảo:
- Tao sắp hết tiền chứ sao!
Tĩnh Anh càng lo lắng hơn:
- Sao lại hết tiền?
Tiểu Hy bỗng vui vẻ hẳn lên:
- Thì tại vì nhóm bạn tụi mình đứa nào cũng đậu chứ sao! Tao phải bao bây đi uống trà sữa nữa rồi....

Sáng hôm sau - Ngày đi học đầu tiên, Tiểu Hy, Tĩnh Anh và Vũ Đình dắt tay nhau đến ngôi trường THPT mới trong tâm trạng vui vẻ không quạo :DBọn họ vừa đi vừa hát véo von trông có vẻ rất phấn khởi vì được trúng tuyển vào ngôi trường to lớn thế này. Ngôi trường nằm trên đại lộ 18 rộng lớn, sân trường rất rộng rãi và hầu như không bị dính một hạt bụi nào, trường có căn tin lớn có rất nhiều đồ ăn hạng "xịn", tất cả lớp học đều khang trang và nghe nói tất cả các giáo viên dạy ở đây đều là những giáo viên dạy giỏi và có nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy. Những điều đó càng khiến ba cô gái năng động ấy càng cảm thấy phấn khởi hơn khi vừa bước chân vào trường. Họ quan sát một lượt từ trái qua phải bao quát ngôi trường, cả ba người bọn họ đều trầm trồ :"Vì sao lại có một ngôi trường đẹp đẽ như thế nhỉ?" Họ cùng học chung một lớp với nhau nhưng chỗ ngồi lại cách xa nhau. Tất nhiên, họ không bực bội vì chuyện đó vì hôm nay cả ba đã hứa là gặp chuyện gì cũng phải vui vẻ không quạo, họ lặng lẽ đi vào chỗ ngồi của mình và ngồi yên vị một lúc. Một lúc sau, có hai thanh niên bước vào lớp dưới ánh mắt mê mệt của các cô nàng bánh bèo, những tiếng nói khe khẽ vang lên: "Đẹp trai quá!" "Họ là ai mà đẹp trai thế?" Một người thì cao chắc khoảng 1m78, nhan sắc thì rất đẹp trai, đặc biệt ai gặp anh ấy lần đầu tiên chắc sẽ ấn tượng với bờ môi của của ảnh nhất, bờ môi ấy pha chút quyến rũ kèm một chút đáng yêu. Người con trai ấy lại ngồi vào bàn của Tiểu Hy. Còn người còn lại, nhan sắc thì có chút thua kém chàng trai ban nãy nhưng cũng rất dễ nhìn. Người con trai ấy ngồi vào bàn của Vũ Đình. Dù không biểu lộ trực tiếp qua khuôn mặt nhưng Tĩnh Anh có thể thấy hai cô bạn mê trai của mình vui sướng đến chừng nào. Tĩnh Anh cũng có thể nhìn thấy sự ngạc nhiên và thích thú khi nhìn vào ánh mắt trong sáng của hai đứa bạn mình. Đương nhiên, cô không ghen tị với tụi nó vì cô không ưa con trai cho lắm và hôm nay bọn họ đã hứa với nhau là dù có chuyện gì xảy ra thì cũng phải vui vẻ không quạo mà! :D

~///~///~///~///~///~///~///~///~///~///~///~///~///~~///~///~///~///~///~///~///~///~///~///~///~///~///~~///~///~///~///~///~///~///~///~///~///~///~///~///~~///~///~///~///~///~///
Hớt ep 1. Cùng đón chờ ep 2 nhé!
chậc, đọc ep1 mà đã thấy thú zị rùi nha, mong ep2 sớm ra quá :p
 

Hồ Phong Linh

Học sinh chăm học
Thành viên
21 Tháng mười hai 2019
672
618
106
Bình Định
Sao Fireee
Ep 2:

Tiểu Hy liếc mắt sang bên cậu con trai ngồi cùng bàn. Cô nhẹ nhàng rút trong cặp ra một tờ giấy note, viết lên đó bốn chữ: "Cậu tên gì thế?" rồi đưa cho cậu. Cậu mỉm cười, âm thầm viết lên đó hai từ to tướng nhưng lại rất sắc xảo: "Duy Tuấn!" Cậu nhân lúc Tiểu Hy đang lơ đễnh, nhét tờ giấy note vào cặp của cô. Cô thấy tất cả những gì Duy Tuấn làm và chỉ giả vờ lơ đễnh thôi. Cô rút từ mép cặp ra tờ giấy đó, cũng viết lên ba chữ: "Hàn Tiểu Hy" rồi cô viết thêm một câu: "Cứ gọi tớ là Hy Hy nhé!" nhưng cô chưa kịp đưa cho anh thì ba hồi trống báo giờ vào lớp đã vang lên.

Cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp 10A1, vì hôm nay là thứ hai nên cô mặc một bộ áo dài thướt tha, trông cô như một cô tiên mới giáng trần. Dáng cô mảnh mai nhưng rất săn chắc nên mỗi bước đi của cô rất linh hoạt, khuôn mặt cô mang đầy vẻ phúc hậu nhưng cũng đầy nghiêm khắc, ai mới lần đầu tiên gặp cô cũng khen bờ môi cô là đẹp nhất, bờ môi ấy không đánh đỏ chót như bao thiếu nữ khác mà cô chỉ son lên nó một màu hồng nhạt mang đầy sự quyến rũ của phái đẹp.

Cả lớp đứng dậy chào cô một cách trang nghiêm. Các học sinh trong lớp lần lượt đứng dậy giới thiệu tên của mình. Cả lớp giới thiệu chỉ còn lác đác vài bạn nữa thì một cô gái bước vào lớp với một vẻ hối hả vì trễ học. Cô học sinh ấy đứng im đến nỗi không nhúc nhích.
- Thưa cô em đi trễ - Cô gái ấy nói với một vẻ lạnh lùng.
Rồi cô thản nhiên đi về chỗ ngồi của mình như không có sự xuất hiện của cô giáo đang đứng thừ lừ ra nhìn cô. Cô giáo gọi cô gái ấy đứng dậy, hình như là cô định chửi cô gái ấy một trận tơi bời hoa lá. Tĩnh Anh ngồi ở đầu bàn, nói chơi một cách khe khẽ:
- Vui vẻ hông quạo nha cô!
Không biết là cô giáo có nghe thấy Tĩnh Anh nói gì không nhưng một lúc sau, cô giáo đã định thần lại và nói với cô gái ấy:
- Lần sau nhớ không được đi trễ nữa nha em.
Tĩnh Anh nhìn thấy cách trả lời của cô gái đi trễ ấy, chê bai:
- Đúng là bất lịch sự mà!

***

Ba hồi trống lại vang lên, cả học sinh trong trường ùa ra sân như ong vỡ tổ. Lớp 10A1 thì toàn loại "cá biệt" nên còn hơn thế nữa, bọn con trai nghịch ngợm trong lớp chạy ùa ra sân trường nhanh như một vị thần. Bọn con gái trong lớp cũng không kém cạnh, ai cũng cố chạy nhanh hết sức như đây là một cuộc thi chạy dành cho cả trường vậy.

Duy Tuấn thì không như thế, cậu đi chậm rãi, còn nhắc nhở các bạn gái đi chậm lại kẻo ngã nữa. Tiểu Hy, Tĩnh Anh và Vũ Đình theo sau anh và nhìn ngắm anh một cách ngưỡng mộ. Cả bốn người xuống sân trường, Tĩnh Anh và Vũ Đình nhân cơ hội này đẩy Hy vào vai Tuấn. Anh ôm Tiểu Hy lại như thể sợ cô bị ai đó "cướp" mất, rồi anh bỏ cô ra. Hy như cảm thấy hơi ấm của lòng anh nên đỏ cả mặt, còn quay lại trách cứ hai người bạn nghịch ngợm của mình. Anh nở một nụ cười:
- Lần sau nhớ cẩn thận nha.
Tiểu Hy vẫn còn đứng ngơ người, nhìn anh dần khuất vào đám đông....

***

Tập thể dục giữa giờ song, ba cô nàng Hy, Anh, Đình quay trở về lớp. Tới cửa lớp, cả ba bị chặn lại bởi một cô gái đứng hiên ngang chắn đường. Tĩnh Anh nhận ra đó là cô gái lúc sáng đi trễ, cô nói:
- Cô né ra có được không?
Cô gái ấy lấy ngón trỏ chỉ vào măt Tĩnh Anh, nói môt cách lạnh lùng và dữ dằn:
- Lúc này mày nói tao gì cơ?
- Tôi có nói gì đâu chứ!
Cô gái ấy vòng tay vào ngực, dựa đầu vào mép tường;
- Ồ thế à? Thế mà lúc nãy bà Giải Giải đây nghe thấy có người nói bà bất lịch sự ấy chứ!
Tĩnh Anh cười một cách khinh bỉ:
- Ừ, bà đây nói đấy. Sao nào?
Giải Giải nắm một cuốn sách dày cộm định đánh một cú thật mạnh vào đầu Tĩnh Anh thì bị Đình ngăn lại. Đình dựt lấy cuốn sách ra từ tay Gỉai Giải và ném nó xuống đất. Bập....... Tiếng rơi cuốn cuốn sách vang lên trong lớp làm ai cũng phải nhấc con mắt tò mò của mình lên và chú ý vào cuộc đại chiến sắp xảy ra của chị đại lâu năm của trường và ba cô gái bình thường như bao người khác.
Đình nói một cách thách thức:
- Trước khi mày đụng vào bạn tao thì hãy đụng vào tao trước này!
Hy thì thầm vào tai của Tĩnh Anh, nói nhỏ:
- Vui vẻ không quạo!

~///~///~///~///~///~///~///~///~///~///~///~///~///~~///~///~///~///~///~///~///~///~///~///~///~///~///~~///~///~///~///~///~///~///~///~///~///~///~///~///~~///~///~///~///~///~///
Hớt ep 2. Vào đọc thử và góp ý giúp mình nhé! @Maria Mariko @Dương 10 năm sau @mangthibanhao@gmail.com @0979858718 @Kiro-san
 

Hồ Phong Linh

Học sinh chăm học
Thành viên
21 Tháng mười hai 2019
672
618
106
Bình Định
Sao Fireee
Ep 3:

Đình xô Giải Giải ngã sang một bên, nắm lấy tay Tĩnh Anh và Tiểu Hy bước vào lớp trong một vẻ bất mãn. Tiếng bước chân bịch ... bịch của Vũ Đình cứ vang lên inh ỏi trong lớp như là một con quỷ luồn vào tim đang chọc tức Giải Giải. Cô vớt lấy cuốn sách từ điển dày cộm có sẵn trên bàn học, chạy lại phía bàn của Tĩnh Anh, cô giơ cuốn sách lên đầu Tĩnh Anh, và đánh. Nhưng may mắn thay, Tuấn đã kịp thời nắm lấy tay cô lại và bỏ cuốn sách từ điển xuống. Cô bất mãn quay sang định đánh anh nhưng kịp nhận ra người ấy là Duy Tuấn - hotboy cùng trường với cô đã đốn tim cô năm trước.

- Anh.......! - Giải Giải nói với vẻ đầy ngạc nhiên.

Tuấn và Giải Giải học cùng trường với nhau năm lớp 9. Vì có bề ngoài đẹp trai, cao ráo lại tốt bụng, học giỏi nên chàng trai này đã đốn tim bao nhiêu cô con gái, Giải Giải cũng không ngoại lệ. Ngày xưa, cô đã tỏ tình anh nhiều lần nhưng anh đều từ chối. Nay cô gặp anh trong ngôi trường này, lại học chung lớp, vì thế nên sự ngạc nhiên của cô đã dâng cao đến tột cùng.

***

Tuấn lạnh lùng nhặt cuốn sách từ dưới gầm bàn lên, không một ánh mắt, không một lời nào khi nhìn thấy cô đang đứng sờ sờ ra đó. Giải Giải kéo tay anh ra ngoài hành lang, tát anh một cái thật mạnh.

- Anh có biết là lời từ chối của anh năm trước đã làm cho tôi đau như thế nào không hả? - Cô nói trong nước mắt.

- Nhưng dù sao đó cũng chỉ là quá khứ......

- Tại sao? Tại sao anh lại từ chối lời tỏ tình của tôi chứ? Tại sao anh lại đi bênh vực cho đám nghèo hèn thế kia là thế nào?

- Bỏi vì nhân cách họ tốt hơn cô!

- Anh.....!

Nói xong, Giải Giải chạy đi. Tuấn nhìn cô dần khuất trong đám đông, lòng anh nghẹn ngào. Một lúc sau, anh trở về lớp.

***

Ba hồi trống lại vang lên báo hiệu giờ vào lớp. Nhiều học sinh còn luyến tiếc giờ ra chơi sao mà ngắn thế! Còn hẹn nhau: "Ngày mai chơi tiếp nhé!" Tiết này là tiết thể dục của lớp 10A1. Đã chuyển tiết rồi nhưng Tuấn vẫn ngồi im lìm trong lớp, không nói lời nào, chẳng biết là đã chuyển tiết, cũng chẳng biết tiết này là tiết thể dục. Anh nhìn về một nơi nào đó xa xăm, nhìn vào mắt anh, cứ thể như đang bị thôi miên.

Thấy bạn của mình như thế, Hạ Vũ chạy lại phía Tuấn. Anh chàng nghịch ngợm này lại bày trò. Anh phi thẳng vào lưng Tuấn, ngồi một cách chễm chệ như đang ngồi trên ngai vàng. Thế mà Tuấn vẫn không nhúc nhích, anh gục đầu xuống bàn như thể đang ngủ say.

- Này! Ra tập thể dục coi thèn kia. - Vũ đánh vào đầu của Tuấn một phát.

- Ừ, đi thôi kẻo trễ! - Tuấn đứng dậy, chạy thẳng một mạch về phía sân thể dục như chưa có chuyện gì xảy ra.

- Ôi cái thằng này! Sao nó xoay đổi cảm xúc nhanh dữ? Này! Chờ tao với!!!

Tuấn chạy hì hục ra sân thể dục, vì cậu ra trễ nên mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu như thể cậu là một sinh vật lạ lẫm trong lớp. Cái vẻ ngoài đẹp trai kinh điển ấy làm cho bao nhiêu cô gái phải reo lên: "Soái ca kìa!" "Anh Tuấn ra rồi kìa!" "Đẹp trai quá"

Riêng Hy thì không nói gì, chỉ biết lặng lẽ quan sát anh trong im lặng. Vì cô đứng ở vị trí gần anh nên cô hay bị những cô gái khác "đánh ghen". Có nhiều lần cô bị lôi ra đánh nhưng đều bị Thiệu Huy - lớp trưởng của lớp ngăn lại. Huy thích cô nhưng vì cô là học sinh mới nên không dám nói ra, chỉ biết âm thầm bảo vệ cô khỏi những "chất xám" ghen tị trong lớp.

***

- Này Tứng! Mày có thấy con bé Hy xinh xinh thế nào không? - Vũ nhìn Hy chạy cùng đám con gái mà hỏi.

- Ừ. - Tuấn lạnh lùng nói.

- Nhưng tao thấy bé Đình ngồi cạnh tao dễ thương hơn cơ! - Vũ cười.

- Ô hay? Mày thích nó rồi à?

- Không, chỉ nói thế thôi.

Thiệu Huy lặng lẽ tiến tới phía Tuấn và Vũ ngồi. Anh ngồi xuống, đưa cho hai người hai chai hồng đào, hỏi:

- Hai người đang bàn tán về chuyện gì mà sôi nổi thế?

- Ông thấy con bé Hy đang chạy hì hục đó không? - Vũ hút một hơi hồng đào dài, rồi hỏi.

Huy nhìn Hy trong ánh mắt trìu mến. Mái tóc đen dài xoăn xoăn được buộc đuôi ngựa bay bay trong gió, che gần hết toàn bộ mặt của Hy nhưng Huy vẫn có thể nhìn thấy ánh mắt long lanh như hạt sương sớm của Tiểu Hy đang vui mừng. Anh trả lời Vũ như người mất hồn:

- Có!

- Giữa ông thì Vũ Đình và nó ai xinh hơn?

- Tất nhiên là Hy rồi!

- Hai người không biết thưởng thức sắc đẹp gì cả! - Vũ bậm môi, nhăn mặt.

Anh chàng nghịch ngợm này lấy chai hồng đào của mình chạy lại đưa cho Vũ Đình. Cô cảm ơn anh và nói chuyện với anh rôm rả. Còn Tuấn và Huy, hai người cùng nhìn vào người con gái có đôi mắt long lanh ấy - Tiểu Hy.

~///~///~///~///~///~///~///~///~///~///~///~///~///~~///~///~///~///~///~///~///~///~///~///~///~///~///~~///~///~///~///~///~///~///~///~///~///~///~///~///~~///~///~///~///~///~///
Hớt ep 3. Vào đọc thử và góp ý giúp mình nhé! @Maria Mariko @Lyo-chan @mangthibanhao@gmail.com @0979858718 @Kiro-san @Dương 10 năm sau .
 

Hồ Phong Linh

Học sinh chăm học
Thành viên
21 Tháng mười hai 2019
672
618
106
Bình Định
Sao Fireee
Ep 4 (Vì hôm nay mình rảnh nên sẵn viết ep 4 luôn cho các bạn đọc chứ bình thường 1 ngày ra 1 tập hà :D)

Dưới gốc phượng trên sân thể dục, Giải Giải lặng lẽ ngồi im nhìn tất cả. Ngay cả người không xinh như cô cũng được nam thần tặng nước, còn cô thì sao? Cô cứ ngồi im lặng mà suy nghĩ chuyện đời như thế. Đôi lúc, nước mắt cô rơi dài trên gò má nhưng một lúc sau, nó lại được lau bởi chiếc áo choàng da thú sang trọng của cô. Cô nhìn lên cây phượng, cũng năm ấy, cô tỏ tình người con trai vô tình ấy dưới bóng cây phượng già. Nay nhìn lại, cô cảm thấy trong mình vừa xao xuyến, vừa hận hờn mùa phượng nở.

Một lúc sau, một cô gái tay cầm chai cam vắt tiến về phía cô. Cô gái ấy đưa cho Giải chai cam vắt. Dù không biết cô gái lạ mặt ấy là ai cũng không biết tại sao cô gái ấy lại đưa cho mình nước uống. Giải nắm lấy chai nước từ phía người con gái lạ lẫm ấy và uống. Cô cứ uống.... cứ uống, uống như thể đang bị ai giành dật chai nước của mình. Khi đã hết nước, cô lấy tay chùi mép, để lộ bờ môi đỏ quyến rũ của mình.

- Bạn xinh quá! - Cô gái lạ mặt ấy tấm tắc khen.

- Cảm ơn. - Giải chỉ lạnh lùng đáp bằng hai chữ ngắn ngủn.

- Sao bạn không ra chơi cùng các bạn nữ khác mà lại ngồi đây thế?

- Tôi không có bạn.

- Sao lại không có bạn? Mình làm bạn với bạn được không?

- Được.

- Bạn tên gì?

- Giải Giải, còn cô tên gì?

- Mình là Giai Tuệ.

Nói xong, Tuệ kéo cô ra sân,khi thì chơi trò mèo đuổi chuột với cô, khi thì chơi bóng rổ, khi thì chơi trốn tìm.

Giai Tuệ chạy ùa vào sân bóng đá, nơi mà các cậu con trai đang vờn nhau để giành lấy bóng, trong đó có Tuấn.

- Này, Giải Giải à! Vào đây! - Tuệ bảo.

Cái dáng người cao cao của Tuấn trong sân bóng lại lẩn vào đầu Giải Giải. Anh chơi bóng đá tuyệt thật, ngay cả cô cũng phải khen. Cái sân bóng lại gắn với kỉ niệm của anh và cô. Cô muốn né gặp mặt anh, cô muốn anh không lẻn vào đầu cô nữa.

- Thôi, mình mệt rồi. Mình về lớp trước nhé. - Giải Giải viện lí do để né bóng của Tuấn.

- Ơ? Đang chơi vui mà.

Giai Tuệ đuổi theo cô. Tuấn nhìn bóng dáng chạy của Giải Giải mà biết cô đang né tránh điều gì. Anh cũng không nói gì thêm nữa, cứ lặng lẽ mà chơi bóng. Anh chơi bóng dưới đôi chân điêu luyện của mình và dưới mấy trăm con mắt ngưỡng mộ của các cô gái khối 10, 11. Chẳng bao lâu, chỉ sau một tháng học trong trường, anh được vote danh hiệu "Á Quân Hotboy của trường Big Planet", còn danh hiệu Quán Quân thì thuộc về Đông Quân - nam sinh 12A1 được cả trường bầu chọn là "Quán Quân Hotboy của trường Big Planet".

Còn về phần hotgirl, cũng chỉ sau một tháng, cả hai nhị đại mỹ nhân khối 10 cũng được xếp vào hạng mục. Tiểu Hy thì đứng hạng 2, Giải Gỉai đứng hạng 3. Còn hạng nhất, không ai khác chính là Nghiên Dương - Hotgirl lớp 12A1 được bầu chọn làm Quán Quân vào một năm trước.

Nghe đồn rằng cả hai thích nhau và Quân đã tỏ tình Dương vào mùa hè năm trước - mùa hoa phượng nở. Nhưng Dương đã từ chối vì lí do học hành, cô nói rằng học xong lớp 12 thì muốn yêu đương sao cũng được.

***

Nghiên Dương đến lớp 10A1, cô tìm Tiểu Hy. Ai thấy cô cũng nhận ngay ra cô là hotgirl xinh đẹp nhất trường. Những ánh mắt tò mò đổ dồn về phía cô: "Sao Dương lại đến dãy phòng lớp 10 chi vậy nhỉ?"

Chỉ có mỗi Tiểu Hy - là học sinh mới vào trường nên không biết cô là ai. Cô gọi Tiểu Hy ra ngoài hành lang.

- Chúc mừng em nhé!

- Chúc mừng em chuyện gì ạ? Mà chị là ai?

Nghiên Dương chưa kịp nói thì Tĩnh Anh đã thì thầm vào tai Hy:

- Mày không biết à? Chị ấy là Quán Quân hotgirl của trường mình đấy!

- Chị Nghiên Dương ấy hả?

- Ừ!

Nghe Tĩnh Anh nói xong, Hy mắt sáng long lanh, lao vào, ôm vào cổ Nghiên Dương trong một niềm vui sướng tột cùng. Bây giờ Hy mới ngắm nhìn được rõ nhan sắc thật sự của Dương. Vóc dáng cô thon thả, cô có vòng eo "con kiến" làm cho bao nữ sinh phải ghen tị. Cô có khuôn mặt V-line độc đáo, toát lên một vẻ sang trọng và quý phái. Cô có cặp lông mày dài như lá liễu, mắt long lanh như mắt bồ câu, mũi cao, môi đỏ hình trái tim. Nhan sắc như thế thì chắc chắn ai gặp lần đầu cũng phải siêu lòng rồi!

Hy bỏ Dương ra. Phấn khích nói:

- Em.... em ngưỡng mộ chị lắm ấy!

- Chị nói thật nhé, em có đôi mắt rất đẹp mà ngay cả chị còn không có!

- Thật vậy ạ? Em cảm ơn chị.

- Báo cho em tin vui nè, em được chọn làm Á Quân hotgirl của trường rồi đấy.

- Cái đó thì em biết rồi, nhưng mà làm Á Quân hotgirl thì có gì vui đâu chứ, cái biệt danh là thế thôi. Đi học quan trọng là học tập.

Nghiên Dương xoa đầu Hy, nói:

- Em nghĩ được như thế là tốt, nhưng nếu em có "chức" trong ngôi trường này thì cũng phải chiếm một ít spotlight phải không nè? À mà cho chị hỏi là lớp em có bạn nào tên là Giải Gỉai không?

Hy chưa kịp lên tiếng, Giải Giải bước ra hành lang một cách dứt khoát.

- Là tôi đây.

- Em được trúng tuyển vào Team của bọn chị, em đồng ý không?

- Được.

- Là Uniteam nhé! Khi các em vào team rồi sẽ được giao cho nhiệm vụ để hoàn thiện cho trường, em đồng ý chứ?

- Vâng.

Nói xong, Giải Gỉai lẳng lặng bỏ đi, không một lời từ biệt. Tĩnh Anh lại nói trong một sự chê bai:

- Đúng là đồ bất lịch sự mà!

- À mà chị ơi, Uniteam là gì thế ạ? Mà bọn em phải làm nhiệm vụ gì? - Tiểu Hy hỏi

- Unite là đoàn kết, team này chỉ được sử dụng cho các bạn hotgirl, hotboy của trường mà học giỏi, giao tiếp giỏi thôi. Còn các nhiệm vụ là khi các em đã được vào team, các em phải cố gắng hết sức mình để lập nhóm tổ chức các hoạt động ngoại khóa, các tiết học tự nhiên, các nhiệm vụ liên quan đến hoạt động của trường.

- Nếu về yêu cầu giao tiếp giỏi và học giỏi thì tất nhiên là Giải Giải không được vào rồi! - Tĩnh Anh lại nói trong sự chê bai.

- Chị cũng không biết nữa, anh Quân - trưởng team này cho bạn ấy vào. Về mặt tiêu chuẩn thì bạn ấy chỉ đủ một là xinh đẹp thôi, còn các mặt khác thì bạn ấy không có. Nghe nói là hotboy Duy Tuấn xin anh Quân cho bạn ấy vào team ấy.

- Duy Tuấn ạ?

- Ừ, thôi không nói chuyện này nữa. Tối nay chị sẽ gửi những công việc cần làm cho các thành viên mới trong team, em về nhớ check mail và chuẩn bị tốt nha.

- Vâng.

Nói xong, Nghiên Dương bỏ đi về lớp. Để lại một khuôn mặt ngơ ngác đang tự hỏi: "Tuấn ư? Tuấn xin cho bạn ấy vào làm gì nhỉ?" Đột nhiên một câu nói vang lên khiến cho những suy nghĩ của Hy bay mất.

- Mày được vào team đặc biệt luôn ấy, sướng quá cơ! - Tĩnh Anh chép miệng

- Sướng gì mà sướng. - Hy bỏ vào lớp.

~///~///~///~///~///~///~///~///~///~///~///~///~///~~///~///~///~///~///~///~///~///~///~///~///~///~///~~///~///~///~///~///~///~///~///~///~///~///~///~///~~///~///~///~///~///~///
Hớt ep 4. Vào đọc thử và góp ý giúp mình nhé! @Maria Mariko @Dương 10 năm sau @0979858718 @nguyenvandung7579@gmail.com @Lyo-chan @mangthibanhao@gmail.com @Kiro-san @Đ.Hà Linh☆
 
Last edited:

Hồ Phong Linh

Học sinh chăm học
Thành viên
21 Tháng mười hai 2019
672
618
106
Bình Định
Sao Fireee
Ep 5:

Tối hôm đó, Tĩnh Anh và Vũ Đình phải chuyển đến nhà Tiểu Hy ngủ vì ba mẹ của họ đều đi công tác hết. Tối nay trời đầy sương, rất lạnh lẽo và âm u, tiếng lá cây lay chuyển xào xào vì gió đủ khiến cho người đi đường sợ dựng tóc gáy. Mưa rồi, đêm nay mưa trút xuống một cách vội vã, không gian tĩnh mịch, hai bóng dáng lom khom trú mưa trong một cái áo khoác mở cửa nhà Hy.

- Ủa? Sao lại ướt hết thế này? - Hy mở cửa, nhìn thấy hai người bạn của mình đang ướt tầm tã.

- Thì đang đi trời nó mưa chứ sao! - Tĩnh Anh cởi đôi sneakers đắt giá của mình đặt vào kề.

***

- Lấy đồ tao nè, thay nhanh đi kẻo cảm lạnh bây giờ. - Hy đưa cho Đình một cái áo tay dài.

Cả ba leo lên giường, bật tivi cùng xem phim ma.

Ting ~ Một dòng tin nhắn gửi đến điện thoại của Hy. Một dòng tin dài xuất hiện trên màn hình điện thoại: "Ngày mai các em được "thử việc" nhé, chứ nếu muốn vào Uniteam và trở thành thành viên ưu tú của team đâu có dễ. Chị và anh Quân đã chia nhóm sẵn rồi, có hai nhóm sẽ thi đấu với nhau bằng cách 'thử việc", nếu nhóm nào hoàn thành tốt các nhiệm vụ nhanh và tốt hơn, có tính đoàn kết cao thì nhóm đó sẽ chính thức trở thành thành viên của Uniteam!" - Người gửi là Nghiên Dương, trong group Uniteam.

Hy đọc xong dòng tin, nhanh chóng hỏi lại Dương một câu: "Thế... Mỗi nhóm sẽ có bao nhiêu người và có những ai ạ? Còn tụi em phải hoàn thành những nhiệm vụ gì?" Ting ~ Một dòng tin nhắn dài nữa lại xuất hiện trong màn hình điện thoại của Hy: "Vì Uniteam chúng ta có những tân binh mới ứng tuyển vào nhóm ngoại khóa là: Duy Tuấn và Tiểu Hy và Giải Giải ở lớp 10A1. Cao Lãng, Y Na và Tử Đằng ở lớp 10A2, nên chị sẽ chia group ra theo lớp mà các em đang học. Các em hãy cố gắng đoàn kết với các cộng sự của mình để để đem lại hiệu quả tốt nhất cho việc hoạt động nhóm nhé! Còn công việc gì thì ngày mai chị và anh Quân sẽ phổ biến ở trường. Chào các em!"

- Vậy là mình ở chung nhóm với Tuấn ư? - Hy hỏi trong vô thức, thậm chí cô cũng không cần câu trả lời từ bất kì ai.

- Tất nhiên, không vui sao? - Đình chép miệng.

- Vui, nhưng nhóm mình có các bạn hồi sáng chặn đường tụi mình nữa đấy.

- Kệ nó chứ, nó mà làm gì mày thì để tao xử. - Tĩnh Anh lên tiếng.

- Với lại nhóm mình phải thi với nhóm người ta nữa, bên A2 toàn cao thủ không đấy.

- Sợ gì! Thôi, ngủ đi, mai lại phải dậy sớm nữa.

Tĩnh Anh kéo chăn, nằm xuống và ngủ. Cô ngủ say chỉ trong vòng 10 giây, không hay biết gì. Vũ Đình sau đó cũng tắt tivi và ngủ.

- Ngủ sớm đi mày. - Đình nói.

- Ừ, mày ngủ đi. - Hy lại nói trong vô thức.

Hy vẫn ngồi chất ngất đó như thể đang mong chờ điều gì. Ánh mắt cô nhìn ra cửa sổ, chiếu đến một nơi xa xăm. Nhưng hạt mưa rơi lộp độp, lộp độp, nghe sao thật buồn! Một lúc sau, ting ~ lại có người nào đó gửi tin nhắn đến cho cô. Cô thầm nhủ chắc là Nghiên Dương, nhưng không, lộ ra trên dòng tên là một cái tên khác lạ: Uniteam. Người con trai nào đó gửi đến cho cô một dòng tin ngắn ngủn nhưng chứa đựng bên trong một nội dung sâu sắc: "Chúng ta cùng cố gắng đánh bại lớp 10A2 nhé!" - Người gửi tin nhắn này là Tuấn.

Một lúc sau, anh lại gửi thêm một dòng nữa: "Các bạn muốn đặt tên nhóm mình là gì nào?"

- "Success" - Cái tên mà Hy đề xuất.

- "Enthusiasm" - Cái tên mà Tuấn bầu cử.

- "Unite" - Cái tên mà Giải Giải bầu cử.

- "Mỗi người có một ý kiến khác nhau, hay là chúng ta ghép ba cái tên ấy lại với nhau, được không?'' - Hy đề xuất ý kiến của mình.

- Như là: SE.U à? - Giải Giải nói.

- Ừ, đọc là "Si. Diu", giống See you quá!

- Chiến dịch đặt tên đã xong, ngủ thôi. Chúc mọi người ngủ ngon nhé! - Tuấn thả một icon mặt cười.

- Ừm, hai bạn cũng ngủ ngon nhé, Tuấn, Giải!

Xong, Hy tắt điện thoại và yên tâm đi ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Hy còn ngái ngủ bên chiếc chăn ấm áp. Đột nhiên một giọng hát vang lên làm cho nhà của Hy xíu nữa thì sập

- Này Tiểu Hy ~ Hãy tha thứ cho người con gái bị dính lời nguyền nói nhiều ~ Người con gái ấy đã biết lỗi rồi ~ Đừng làm cho mọi việc tồi tệ hơn ~ Ôi Hy ơi! Hu hú hù hu hù - Giọng hát của Tĩnh Anh vang lên.

- Trời ơi, mày im dùm tao cái! - Tiểu Hy bật dậy, bịt tai lại.

Đó là cách tốt nhất để gọi Hy dậy, vì cô gái bướng bỉnh này rất thích ngủ, mà một khi đã ngủ thì ngủ từ mùa xuân sang mùa đông. Chỉ có giọng hát của Tĩnh Anh mới đánh thức được cô dậy.

Một giọng nói ấm áp của một người con trai vang lên dưới nhà Hy

- Hy ơi, đi học thôi nào !!!

Hớt ep 5. Vào đọc thử và góp ý giúp mình nhé!
 
Last edited:

_Sherlock_Holmes_

Banned
Banned
Thành viên
28 Tháng năm 2019
547
234
101
17
Thái Nguyên
HOCMAI FORUM
- Này Tiểu Hy ~ Hãy tha thứ cho người con gái bị dính lời nguyền nói nhiều ~ Người con gái ấy đã biết lỗi rồi ~ Đừng làm cho mọi việc tồi tệ hơn ~ Ôi Hy ơi! Hu hú hù hu hù - Giọng hát của Tĩnh Anh vang lên.
Tau cười muốn chết quá :D
Ep 5:

Tối hôm đó, Tĩnh Anh và Vũ Đình phải chuyển đến nhà Tiểu Hy ngủ vì ba mẹ của họ đều đi công tác hết. Tối nay trời đầy sương, rất lạnh lẽo và âm u, tiếng lá cây lay chuyển xào xào vì gió đủ khiến cho người đi đường sợ dựng tóc gáy. Mưa rồi, đêm nay mưa trút xuống một cách vội vã, không gian tĩnh mịch, hai bóng dáng lom khom trú mưa trong một cái áo khoác mở cửa nhà Hy.

- Ủa? Sao lại ướt hết thế này? - Hy mở cửa, nhìn thấy hai người bạn của mình đang ướt tầm tã.

- Thì đang đi trời nó mưa chứ sao! - Tĩnh Anh cởi đôi sneakers đắt giá của mình đặt vào kề.

***

- Lấy đồ tao nè, thay nhanh đi kẻo cảm lạnh bây giờ. - Hy đưa cho Đình một cái áo tay dài.

Cả ba leo lên giường, bật tivi cùng xem phim ma.

Ting ~ Một dòng tin nhắn gửi đến điện thoại của Hy. Một dòng tin dài xuất hiện trên màn hình điện thoại: "Ngày mai các em được "thử việc" nhé, chứ nếu muốn vào Uniteam và trở thành thành viên ưu tú của team đâu có dễ. Chị và anh Quân đã chia nhóm sẵn rồi, có hai nhóm sẽ thi đấu với nhau bằng cách 'thử việc", nếu nhóm nào hoàn thành tốt các nhiệm vụ nhanh và tốt hơn, có tính đoàn kết cao thì nhóm đó sẽ chính thức trở thành thành viên của Uniteam!" - Người gửi là Nghiên Dương, trong group Uniteam.

Hy đọc xong dòng tin, nhanh chóng hỏi lại Dương một câu: "Thế... Mỗi nhóm sẽ có bao nhiêu người và có những ai ạ? Còn tụi em phải hoàn thành những nhiệm vụ gì?" Ting ~ Một dòng tin nhắn dài nữa lại xuất hiện trong màn hình điện thoại của Hy: "Vì Uniteam chúng ta có những tân binh mới ứng tuyển vào nhóm ngoại khóa là: Duy Tuấn và Tiểu Hy và Giải Giải ở lớp 10A1. Cao Lãng, Y Na và Tử Đằng ở lớp 10A2, nên chị sẽ chia group ra theo lớp mà các em đang học. Các em hãy cố gắng đoàn kết với các cộng sự của mình để để đem lại hiệu quả tốt nhất cho việc hoạt động nhóm nhé! Còn công việc gì thì ngày mai chị và anh Quân sẽ phổ biến ở trường. Chào các em!"

- Vậy là mình ở chung nhóm với Tuấn ư? - Hy hỏi trong vô thức, thậm chí cô cũng không cần câu trả lời từ bất kì ai.

- Tất nhiên, không vui sao? - Đình chép miệng.

- Vui, nhưng nhóm mình có các bạn hồi sáng chặn đường tụi mình nữa đấy.

- Kệ nó chứ, nó mà làm gì mày thì để tao xử. - Tĩnh Anh lên tiếng.

- Với lại nhóm mình phải thi với nhóm người ta nữa, bên A2 toàn cao thủ không đấy.

- Sợ gì! Thôi, ngủ đi, mai lại phải dậy sớm nữa.

Tĩnh Anh kéo chăn, nằm xuống và ngủ. Cô ngủ say chỉ trong vòng 10 giây, không hay biết gì. Vũ Đình sau đó cũng tắt tivi và ngủ.

- Ngủ sớm đi mày. - Đình nói.

- Ừ, mày ngủ đi. - Hy lại nói trong vô thức.

Hy vẫn ngồi chất ngất đó như thể đang mong chờ điều gì. Ánh mắt cô nhìn ra cửa sổ, chiếu đến một nơi xa xăm. Nhưng hạt mưa rơi lộp độp, lộp độp, nghe sao thật buồn! Một lúc sau, ting ~ lại có người nào đó gửi tin nhắn đến cho cô. Cô thầm nhủ chắc là Nghiên Dương, nhưng không, lộ ra trên dòng tên là một cái tên khác lạ: Uniteam. Người con trai nào đó gửi đến cho cô một dòng tin ngắn ngủn nhưng chứa đựng bên trong một nội dung sâu sắc: "Chúng ta cùng cố gắng đánh bại lớp 10A2 nhé!" - Người gửi tin nhắn này là Tuấn.

Một lúc sau, anh lại gửi thêm một dòng nữa: "Các bạn muốn đặt tên nhóm mình là gì nào?"

- "Success" - Cái tên mà Hy đề xuất.

- "Enthusiasm" - Cái tên mà Tuấn bầu cử.

- "Unite" - Cái tên mà Giải Giải bầu cử.

- "Mỗi người có một ý kiến khác nhau, hay là chúng ta ghép ba cái tên ấy lại với nhau, được không?'' - Hy đề xuất ý kiến của mình.

- Như là: SE.U à? - Giải Giải nói.

- Ừ, đọc là "Si. Diu", giống See you quá!

- Chiến dịch đặt tên đã xong, ngủ thôi. Chúc mọi người ngủ ngon nhé! - Tuấn thả một icon mặt cười.

- Ừm, hai bạn cũng ngủ ngon nhé, Tuấn, Giải!

Xong, Hy tắt điện thoại và yên tâm đi ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Hy còn ngái ngủ bên chiếc chăn ấm áp. Đột nhiên một giọng hát vang lên làm cho nhà của Hy xíu nữa thì sập

- Này Tiểu Hy ~ Hãy tha thứ cho người con gái bị dính lời nguyền nói nhiều ~ Người con gái ấy đã biết lỗi rồi ~ Đừng làm cho mọi việc tồi tệ hơn ~ Ôi Hy ơi! Hu hú hù hu hù - Giọng hát của Tĩnh Anh vang lên.

- Trời ơi, mày im dùm tao cái! - Tiểu Hy bật dậy, bịt tai lại.

Đó là cách tốt nhất để gọi Hy dậy, vì cô gái bướng bỉnh này rất thích ngủ, mà một khi đã ngủ thì ngủ từ mùa xuân sang mùa đông. Chỉ có giọng hát của Tĩnh Anh mới đánh thức được cô dậy.

Một giọng nói ấm áp của một người con trai vang lên dưới nhà Hy

- Hy ơi, đi học thôi nào !!!

Hớt ep 5. Vào đọc thử và góp ý giúp mình nhé!
Hay nha mày. Nhưng tao góp ý chút.
Mầy nên dùng ngôn ngữ toàn dân chớ dùng ngôn ngữ địa phương tao không có hiểu :)
Đương nhiên, cô không ghen tị với tụi nó vì cô không ưa con trai cho lắm và hôm nay bọn họ đã hứa với nhau là dù có chuyện gì xảy ra thì cũng phải vui vẻ không quạo mà! :D

- Vui vẻ hông quạo nha cô!

- Này Tứng! Mày có thấy con bé Hy xinh xinh thế nào không? - Vũ nhìn Hy chạy cùng đám con gái mà hỏi.
Tĩnh với Đình nhà best giàu mà sao lại đi trú mưa nhà Tiểu Hy ? Có thể nhờ người giúp việc trông mà =))
 

Maria Mariko

Banned
Banned
Thành viên
14 Tháng năm 2019
668
585
96
17
Nghệ An
THCS Quỳnh Hồng
- Này Tiểu Hy ~ Hãy tha thứ cho người con gái bị dính lời nguyền nói nhiều ~ Người con gái ấy đã biết lỗi rồi ~ Đừng làm cho mọi việc tồi tệ hơn ~ Ôi Hy ơi! Hu hú hù hu hù - Giọng hát của Tĩnh Anh vang lên.

- Trời ơi, mày im dùm tao cái! - Tiểu Hy bật dậy, bịt tai lại.

Đó là cách tốt nhất để gọi Hy dậy, vì cô gái bướng bỉnh này rất thích ngủ, mà một khi đã ngủ thì ngủ từ mùa xuân sang mùa đông. Chỉ có giọng hát của Tĩnh Anh mới đánh thức được cô dậy.
hihihihihi :D *cười muốn chớt quá* , cái này gọi là theo trend nhưng theo hổng được
giọng hát của bạn bè-nhạc báo thức thích hợp, dù mình vẫn buồn ngủ nhưng không dậy để "tắt báo thức" thì giọng hát sẽ "tra tấn" mình đến chớt
 

Hồ Phong Linh

Học sinh chăm học
Thành viên
21 Tháng mười hai 2019
672
618
106
Bình Định
Sao Fireee
Tau cười muốn chết quá :D
hihihihihi :D *cười muốn chớt quá* , cái này gọi là theo trend nhưng theo hổng được
giọng hát của bạn bè-nhạc báo thức thích hợp, dù mình vẫn buồn ngủ nhưng không dậy để "tắt báo thức" thì giọng hát sẽ "tra tấn" mình đến chớt
Cái này là vì mình thấy trend mạnh mẽ quá nên theo trend luôn cho truyện có một chút vui nhộn :>>>>
Hay nha mày. Nhưng tao góp ý chút.
Mầy nên dùng ngôn ngữ toàn dân chớ dùng ngôn ngữ địa phương tao không có hiểu :)
Mày có thể chỉ ra những ngôn ngữ địa phương tao dùng được không? Để tao còn sửa. Cảm ơn nha!
Tĩnh với Đình nhà best giàu mà sao lại đi trú mưa nhà Tiểu Hy ? Có thể nhờ người giúp việc trông mà =))
Nhưng mà có bạn có bè mà, với lại tụi nó là bạn chung, tối đó trời lại âm u nữa. Nếu là tao, tao ko ở nhà chơi với cô giúp việc đâu, cổ bắt cóc tống tiền ấy :>>>>
 

_Sherlock_Holmes_

Banned
Banned
Thành viên
28 Tháng năm 2019
547
234
101
17
Thái Nguyên
HOCMAI FORUM
Đương nhiên, cô không ghen tị với tụi nó vì cô không ưa con trai cho lắm và hôm nay bọn họ đã hứa với nhau là dù có chuyện gì xảy ra thì cũng phải vui vẻ không quạo mà! :D

- Vui vẻ hông quạo nha cô!

- Này Tứng! Mày có thấy con bé Hy xinh xinh thế nào không? - Vũ nhìn Hy chạy cùng đám con gái mà hỏi.
Không quạo là cái gì hả mầy ?
 

Hồ Phong Linh

Học sinh chăm học
Thành viên
21 Tháng mười hai 2019
672
618
106
Bình Định
Sao Fireee
Ep 6:

- Ai thế?

Tiểu Hy cứ để đầu tóc bù xù, quần áo nhăn nhó như thế kia xuống nhà, mở cổng. Một khuôn mặt điển trai kèm theo một nụ cười rạng rỡ như hoa xuất hiện trước mắt cô.

- T......Tuấn?

- Ừ, thay đồ nhanh kẻo trễ, sáng nay group chúng mình phải đến sớm để nhận nhiệm vụ đó! - Tuấn nói, mỗi câu chữ anh lại nở một nụ cười làm cho Hy phải xao xuyến.

- Ừ, ờ... chờ tớ chút nhé.

Cô chạy nhanh như chớp lên lầu, đánh răng, rửa mặt, tắm rửa, ... làm gì cũng vội vã. Chưa bao giờ cô vì ai mà vội vã như vậy. Cô ngậm nốt ổ bánh mì kẹo thịt, ăn như có ai đang giành ăn với cô vậy.

- Mình xong rồi, đi thôi.

- Bạn nhìn mặt bạn kìa, ăn từ từ thôi, dính trên môi rồi này.

Tuấn lấy tay lau mép Hy, ánh mắt của hai người lỡ va chạm vào nhau như thể hai người đang bị kẹt ở đó mãi mãi trước khi câu nói của Giải Giải vang lên.

- Nhanh lên!

- Cho chúng tớ đi nhờ với được không? - Tĩnh Anh và Vũ Đình hối hả xách cặp chạy tới.

- Được chứ. - Tuấn lại nở một nụ cười.

Cả năm người đi xe con, vì đi bằng xe "xịn" nên tốc độ cũng sẽ nhanh hơn. Mới chốc mà cả năm người bọn họ đến trường nhanh chóng. Tuấn nhìn vào đồng hồ, chỉ điểm 6:30.

- Lên phòng Đội nhanh lên, trễ rồi !!!

Cả ba người chạy thục mạng đến phòng Đội, nhưng ở đó chẳng có ai cả, bầu không khí vắng tanh không một bóng người.

- Ủa? Anh Quân, chị Dương đâu rồi? Sao lại khóa cửa? - Hy hỏi đầy ngơ ngác.

- Có bị nhầm gì không đấy? - Giải Giải hỏi.

- Đúng là sáng hôm nay mà!

Một vóc dáng hớt hải chạy đến, là Tĩnh Anh.

- Ba người còn đứng đó làm gì nữa? Anh Quân bị tai nạn xe, bây giờ nằm ở bệnh viện rồi, lớp 10A2 đang ở trong đó lấy lòng ảnh kìa!
 
Last edited:
  • Like
Reactions: ~ Su Nấm ~

Ngọc Bảo ~v~ Hàn Tiểu Hy

Học sinh
Thành viên
28 Tháng mười 2018
180
156
36
Quảng Trị
THCS - THPT Cồn Tiên
Ep 2:

Tiểu Hy liếc mắt sang bên cậu con trai ngồi cùng bàn. Cô nhẹ nhàng rút trong cặp ra một tờ giấy note, viết lên đó bốn chữ: "Cậu tên gì thế?" rồi đưa cho cậu. Cậu mỉm cười, âm thầm viết lên đó hai từ to tướng nhưng lại rất sắc xảo: "Duy Tuấn!" Cậu nhân lúc Tiểu Hy đang lơ đễnh, nhét tờ giấy note vào cặp của cô. Cô thấy tất cả những gì Duy Tuấn làm và chỉ giả vờ lơ đễnh thôi. Cô rút từ mép cặp ra tờ giấy đó, cũng viết lên ba chữ: "Hàn Tiểu Hy" rồi cô viết thêm một câu: "Cứ gọi tớ là Hy Hy nhé!" nhưng cô chưa kịp đưa cho anh thì ba hồi trống báo giờ vào lớp đã vang lên.

Cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp 10A1, vì hôm nay là thứ hai nên cô mặc một bộ áo dài thướt tha, trông cô như một cô tiên mới giáng trần. Dáng cô mảnh mai nhưng rất săn chắc nên mỗi bước đi của cô rất linh hoạt, khuôn mặt cô mang đầy vẻ phúc hậu nhưng cũng đầy nghiêm khắc, ai mới lần đầu tiên gặp cô cũng khen bờ môi cô là đẹp nhất, bờ môi ấy không đánh đỏ chót như bao thiếu nữ khác mà cô chỉ son lên nó một màu hồng nhạt mang đầy sự quyến rũ của phái đẹp.

Cả lớp đứng dậy chào cô một cách trang nghiêm. Các học sinh trong lớp lần lượt đứng dậy giới thiệu tên của mình. Cả lớp giới thiệu chỉ còn lác đác vài bạn nữa thì một cô gái bước vào lớp với một vẻ hối hả vì trễ học. Cô học sinh ấy đứng im đến nỗi không nhúc nhích.
- Thưa cô em đi trễ - Cô gái ấy nói với một vẻ lạnh lùng.
Rồi cô thản nhiên đi về chỗ ngồi của mình như không có sự xuất hiện của cô giáo đang đứng thừ lừ ra nhìn cô. Cô giáo gọi cô gái ấy đứng dậy, hình như là cô định chửi cô gái ấy một trận tơi bời hoa lá. Tĩnh Anh ngồi ở đầu bàn, nói chơi một cách khe khẽ:
- Vui vẻ hông quạo nha cô!
Không biết là cô giáo có nghe thấy Tĩnh Anh nói gì không nhưng một lúc sau, cô giáo đã định thần lại và nói với cô gái ấy:
- Lần sau nhớ không được đi trễ nữa nha em.
Tĩnh Anh nhìn thấy cách trả lời của cô gái đi trễ ấy, chê bai:
- Đúng là bất lịch sự mà!

***

Ba hồi trống lại vang lên, cả học sinh trong trường ùa ra sân như ong vỡ tổ. Lớp 10A1 thì toàn loại "cá biệt" nên còn hơn thế nữa, bọn con trai nghịch ngợm trong lớp chạy ùa ra sân trường nhanh như một vị thần. Bọn con gái trong lớp cũng không kém cạnh, ai cũng cố chạy nhanh hết sức như đây là một cuộc thi chạy dành cho cả trường vậy.

Duy Tuấn thì không như thế, cậu đi chậm rãi, còn nhắc nhở các bạn gái đi chậm lại kẻo ngã nữa. Tiểu Hy, Tĩnh Anh và Vũ Đình theo sau anh và nhìn ngắm anh một cách ngưỡng mộ. Cả bốn người xuống sân trường, Tĩnh Anh và Vũ Đình nhân cơ hội này đẩy Hy vào vai Tuấn. Anh ôm Tiểu Hy lại như thể sợ cô bị ai đó "cướp" mất, rồi anh bỏ cô ra. Hy như cảm thấy hơi ấm của lòng anh nên đỏ cả mặt, còn quay lại trách cứ hai người bạn nghịch ngợm của mình. Anh nở một nụ cười:
- Lần sau nhớ cẩn thận nha.
Tiểu Hy vẫn còn đứng ngơ người, nhìn anh dần khuất vào đám đông....

***

Tập thể dục giữa giờ song, ba cô nàng Hy, Anh, Đình quay trở về lớp. Tới cửa lớp, cả ba bị chặn lại bởi một cô gái đứng hiên ngang chắn đường. Tĩnh Anh nhận ra đó là cô gái lúc sáng đi trễ, cô nói:
- Cô né ra có được không?
Cô gái ấy lấy ngón trỏ chỉ vào măt Tĩnh Anh, nói môt cách lạnh lùng và dữ dằn:
- Lúc này mày nói tao gì cơ?
- Tôi có nói gì đâu chứ!
Cô gái ấy vòng tay vào ngực, dựa đầu vào mép tường;
- Ồ thế à? Thế mà lúc nãy bà Giải Giải đây nghe thấy có người nói bà bất lịch sự ấy chứ!
Tĩnh Anh cười một cách khinh bỉ:
- Ừ, bà đây nói đấy. Sao nào?
Giải Giải nắm một cuốn sách dày cộm định đánh một cú thật mạnh vào đầu Tĩnh Anh thì bị Đình ngăn lại. Đình dựt lấy cuốn sách ra từ tay Gỉai Giải và ném nó xuống đất. Bập....... Tiếng rơi cuốn cuốn sách vang lên trong lớp làm ai cũng phải nhấc con mắt tò mò của mình lên và chú ý vào cuộc đại chiến sắp xảy ra của chị đại lâu năm của trường và ba cô gái bình thường như bao người khác.
Đình nói một cách thách thức:
- Trước khi mày đụng vào bạn tao thì hãy đụng vào tao trước này!
Hy thì thầm vào tai của Tĩnh Anh, nói nhỏ:
- Vui vẻ không quạo!

~///~///~///~///~///~///~///~///~///~///~///~///~///~~///~///~///~///~///~///~///~///~///~///~///~///~///~~///~///~///~///~///~///~///~///~///~///~///~///~///~~///~///~///~///~///~///
Hớt ep 2. Vào đọc thử và góp ý giúp mình nhé! @Maria Mariko @Dương 10 năm sau @mangthibanhao@gmail.com @0979858718 @Kiro-san
Thích tên bạn nữ trong truyện nên ủng hộ bé nhaa:>>
Truyện của bé nên bớt quạo đi, quạo hơi nhiều thì hơi lố lăng thì phải :vv
 

Hồ Phong Linh

Học sinh chăm học
Thành viên
21 Tháng mười hai 2019
672
618
106
Bình Định
Sao Fireee
? Tau không hiểu ''ý nghĩa'' của câu nói trên
Thì như này nè:
Quân, Dương, và 6 bạn được chọn vào thực tập trong Uniteam. Sáng hôm nay là họp để cho nhiệm vụ mới, thì anh Quân bị tai nạn xe nên đã đc chuyển vào bệnh viện, 3 thành viên của lớp 10A2 đang ở trong bệnh viện cố tỏ ra quan tâm để lấy lòng Quân.
 

Hồ Phong Linh

Học sinh chăm học
Thành viên
21 Tháng mười hai 2019
672
618
106
Bình Định
Sao Fireee
Ep 7:

- Sao cơ? Anh Quân bị tai nạn xe? - Tiểu Hy hỏi trong vồ vập.

- Ừm, tao nghe mấy chị lớp 12 bàng tán nhau về chuyện đó. Mau vào bệnh viện đi thăm ảnh đi!

- Không được! Sắp tới giờ học rồi. - Giải Giải ngăn cản.

- Thôi để trưa nay đi cũng được. - Tuấn bỏ về lớp.

- Ơ... ? - Ba người để lại Tĩnh Anh đứng một mình giữa sân trường.

***

Trưa hôm đó, ba thành viên trong SE.U đến bệnh viện. Họ vào phòng bệnh của Đông Quân.

- Anh Quân, anh có sao không? - Tuấn hỏi.

- Anh ổn. - Quân cố gượng dậy.

Nghiên Dương để gối đầu giường, rót cho Quân một cốc nước.

- Này. - Dương đưa cốc nước cho Quân uống.

- Cảm ơn nha.

Cạch...

Tiếng mở cửa, ba thành viên lớp 10A2 bước vào. Y Na khoanh tay để trước ngực, nói một cách khinh bỉ:

- Nực cười! Đã có người nào đó trong SE.U nói luôn quan tâm đến hai trưởng Uniteam, còn bây giờ thì anh Quân bị tai nạn cũng không biết, thậm chí cũng đến thăm trễ, quan tâm như thế à?

- Nhưng chúng tôi cũng đến thăm anh Quân rồi còn gì! - Hy hậm hực.

- Nực cười! - Tử Đằng nói.
 
  • Like
Reactions: ~ Su Nấm ~

Hồ Phong Linh

Học sinh chăm học
Thành viên
21 Tháng mười hai 2019
672
618
106
Bình Định
Sao Fireee
Ep 8:

- Hôm nay sự cố xảy ra quá bất ngờ nên không thể giao nhiệm vụ ở trường được, chị và anh Quân sẽ giao nhiệm vụ cho các em làm ở đây. Sắp tới Tết rồi nên chúng ta sẽ có một chủ đề về Tết nhé! Cả hai nhóm SE.U và CCS sẽ thi đua làm một cái poster và một mô hình về Tết. Cả hai nhóm phải tổ chức tối đa ba hoạt động ngoại khóa liên quan đến Tết của riêng mình và làm sao để các thầy cô giáo/ học sinh trong trường "tự nguyện" tham gia. Nhiệm vụ chỉ có thế thôi, nhóm nào hoàn thành nhanh hơn và tốt hơn sẽ chiến thắng. Hôm nay là ngày 19 rồi, hạn chót "nộp bài" là ngày 25 nhé!

- Cái gì? Chỉ có 6 ngày thôi á? - Tiểu Hy ngạc nhiên.

- Đúng vậy, 6 ngày đó hai nhóm phải cố gắng hoàn thành nhanh và tốt nhất nhé! - Quân nở một nụ cười động viên.

***

Chiều hôm đó, vì không có tiết học thêm nên Hy ở nhà.

- Mẹ ơi! Nhà mình có giấy bỏ hay vỏ lon nào bỏ không mẹ? - Hy đứng từ trên lầu, hỏi vọng xuống.

- Có, nhưng để làm gì vậy con?

- Con làm kế hoạch nhỏ ấy mà!

- Ở dưới nhà kho đấy con, tha hồ lấy nhưng đừng xả rác lung tung trong nhà là được.

- Vâng ạ!

Tiểu Hy chạy lon ton xuống nhà kho, cô vội vàng đến mức ra ngoài bằng chân đất. Cô lục lọi như một con mèo đang tìm chuột, lúc thì bới ra, lúc thì ném vào. Sau một hồi lục lọi, cô lấy ra trong nhà kho một cái thùng cacton đựng rất nhiều vỏ lon, chai nhựa và giấy phế liệu. Cô bưng nó lên phòng của cô, để xuống sàn và bày tất cả ra. Cô chộp lấy cái cặp, lấy ra mấy cây bút chì, cục tẩy, viết màu, thậm chí mấy bìa sách vở cũ của cô hồi tiểu học cũng bị cô xé toạc hết.

Cô móc trong túi ra cái di động, gọi cho Tuấn và Giải, còn dặn dò mỗi người phải đem theo "nguyên liệu" cho "sản phẩm".

***

- Woaaa, bà có nhiều rác nhiều như thế sao? - Tuấn chép miệng.

- Cái gì mà "rác" chứ? Phải dùng từ "phế liệu" mới đúng! - Hy nhăn mặt.

- Rác là phế liệu rồi còn gì! - Tuấn chép miệng thêm lần nữa.

- Mặt nhem nhó vậy? - Tuấn nhìn vào Hy, nói.

Xong, anh lấy chiếc khăn tay của mình lau mặt cho Hy, hai ánh mắt ấy lại va phải nhau lần nữa.

Giải không phản ứng gì, nhìn bọn họ với một ánh mắt lạnh lùng kèm theo một sự khinh bỉ.

- Hai "đại hoàng gia" Tĩnh Anh và Vũ Đình xin han hạnh tài trợ chương trình này !!! - Đình và Anh từ trên lầu chạy lên như sấm chớp.

- Cái gì mà "đại hoàng gia" chứ? - Giải nói kèm theo một nụ cười khinh bỉ.

Hai ánh mắt ấy lại va nhau nhưng không phải hai ánh mắt tương tư của Hy và Tuấn mà là hai ánh mắt căm phẫn của Giải và Anh đang liếc nhau muốn rớt hai tròng.

Bọn họ ngồi xuống theo một vòng tròn, để các nguyên liệu ở chính giữa. Đình là người có nề nếp và kỉ cương nên xung phong phụ trách việc "lên đồ" phải làm, Anh vì nhà có "điều kiện" nên xung phong phụ trách việc 'thu gom" phế liệu ở khắp nơi, Giải là người nhanh nhẹn nên sẽ phụ trách việc sắp xếp, Hy là người sáng tạo nên sẽ đảm nhận việc chế tạo và các sáng kiến mới để làm mô hình, Tuấn rất khéo tay nên sẽ đảm nhận việc cắt dán.

~///~///~///~///~///~///~///~///~///~///~///~///~///~~///~///~///~///~///~///~///~///~///~///~///~///~///~~///~///~///~///~///~///~///~///~///~///~///~///~///~~///~///~///~///~///~///
Hớp ep 8, chiều nay mình không rảnh nên viết hơi ít, tối nay mình sẽ viết tiếp nhé! @Đ.Hà Linh☆ @Dương 10 năm sau @Maria Mariko @0979858718 @mangthibanhao@gmail.com
 
Last edited:

Hồ Phong Linh

Học sinh chăm học
Thành viên
21 Tháng mười hai 2019
672
618
106
Bình Định
Sao Fireee
Ep 9:

Cô nàng nề nếp Vũ Đình đã lên kế hoạch sẵn sàng:
Plan:
1. Chuẩn bị:
- Mô hình hoạt động của gia đình trong đêm Giao thừa
+ Quây quần bên nhau gói bánh chưng.
+ Cùng xem bắn pháo hoa.
+ Tụm năm tụm bảy chơi bầu cua tôm cá, chơi bài.
+ Lũ trẻ con đuổi bắt nhau, đùa nghịch.
- Cần khoảng 30 vỏ lon Coca nhựa, 20 chai nhựa rỗng, 10 xấp giấy phế liệu, 20 vỏ hộp sữa, 20 túi nilon nhựa, bộ đồ chơi nấu ăn trẻ em; 7,8 con búp bê nhỏ, kim chỉ, vải, bút chì, bút màu.
2. Thực hiện:
B1: May áo dài, áo bà ba, áo Tết mini cho nhân vật.
B2: Chuẩn bị phụ kiện (nồi bánh chưng, bánh chưng, bộ bài, bộ bầu cua, chiếu, nhà mini, đèn,.....) Tất cả đều "mini"
B3: Sắp xếp các nhân vật và phụ kiện thành một mô hình.
B4: Dùng keo nến cố định cho chắc.
3. Hoàn thành:
- Chuẩn bị bài thuyết trình về mô hình.

- Chi tiết ghê ha! - Tuấn khen ngợi.

- Tất nhiên rồi, hihi. - Đình vuốt nhẹ mái tóc thắt bím của mình.

Tĩnh Anh nhìn phần Plan của Đình mà trầm ngâm suy nghĩ. Một lúc lâu sau, cô mới ngước mặt lên và hỏi:

- Thế là tao phải chuẩn bị nhiêu đây hả?

- Tất nhiên! - Đình chép miệng.

- Ok! - Tĩnh Anh búng tay một cái - Na à!

Một anh chàng mặt áo đen, đeo kính đen như một người vệ sĩ thực thụ vào phòng Hy, tay ôm hai cái thùng cacton lớn. Anh chàng ấy bỏ hai thùng cac ton xuống một cách dễ dàng.

- Khỏe quá! - Đình tấm tắc khen.

- Đây nè, tất cả những dụng cụ cần cho sản phẩm tui để đây nha, cần gì nữa thì cứ nói tui nhé! - Tĩnh Anh nghểnh mặt.

- Woaa! Đúng là "con nhà có điều kiện" có khác ha! - Tuấn chép miệng - Nhà tui nghèo lắm cơ!

- Thế à? - Giải liếc mắt.

- Ừ. - Tuấn cười.

- Làm thôi! - Hy xoắn tay áo lên.

- Nè nè, sao cắt dài thế? Ngắn ngắn đi chút nào. Ráp vô, ráp cái túi nilon vào ấy! Đừng có bỏ cái ấy, hay là dùng súng bắn keo đi. Dán nó vào cẩn thận nha, kẻo lệch đó! Dao rạch dấy đâu? Rạch cái này hộ tui với.

***

- Haiz... Làm chi cho mệt chứ? Tụi mình đi mua cái mô hình trên mạng cũng được mà.

Y Na nằm dài trên sàn nhà, con mắt chỉ chăm chăm vào màn hình điện thoại. Lúc mệt mỏi quá thì ngáp vài cái, cô nàng chảnh chọe này chỉ biết vớt lấy cốc nước cam vắt mà hút ừng ực, rồi lại chăm chăm vào chiếc điện thoại.

- Nhóm mình cứ như thế thì sẽ thua SE.U đó! - Cao Lãng hậm hực.

- Thua à? Ôi chao, sợ quá cơ! Nhóm mình mà thua á? Nhóm mình tên gì? CCS! Là viết tắt của Champion, Confident, Success! Cái tên như thế thì chắc chắn thắng rồi. - Tử Đằng cắn miếng bánh quy, lại chằm chằm vào màn hình điện thoại.

- Ông có biết nếu cứ nằm dài ra như thế này thì vừa không thắng vừa không được nhận vào Uniteam không? - Cao Lãng đập lấy chiếc gối vào mặt Tử Đằng.

- Đúng là ngu si mà! Có tận 6 ngày lận đấy! Thì ngày mai rồi hẳn làm có sao đâu? Rồi còn 3 trò chơi ngoại khóa nữa, ngày mốt chúng ta search mạng cũng được mà. - Y Na nói nhưng cặp mắt vẫn chằm chằm vào di động.

Cứ thế, nhóm CCS vẫn chưa làm được gì trong ngày thứ nhất. Trong nhóm, chỉ có Cao Lãng là người chăm chỉ và gương mẫu nhất đội. Không biết tương lai nhóm CCS sẽ đi vào đâu!

Tối nay cũng hơi ít, sorry mọi người :( Vào góp ý nha! @Dương 10 năm sau @0979858718 @Maria Mariko @Đ.Hà Linh☆ @_Sherlock_Holmes_
 
Last edited:
Top Bottom