Bạn ơi, thi gì là quyết định của bạn, bố mẹ là người góp ý. Bố mẹ không thể nào quyết định hoàn toàn
Khi bạn chọn môn thi việc đầu tiên bạn phải xét sự yêu thích, điểm mạnh rồi mới nhìn nhận xung quanh (môn đó có quá nhiều người giỏi hơn mình ko???....)
Còn bố mẹ quyết chỉ là theo phong trào là chủ yếu chứ ko mấy bố mẹ nhìn nhận về con và bạn bè xung quanh con.
Nếu thi Toán, Anh thì thi môn nào cũng oke vì trong tất cả các kì thi (học kì, đại học, tuyển sinh,...) đều có 2 môn đó. Nhưng về tương lai thì nó theo mình hết cuộc đời. Bây giờ tiếng Anh vẫn đang hot, làm gì người ta cũng đặt ngôn ngữ Anh lên hàng đầu.
Bên cạnh đó, khi bạn đã phát hiện ra điểm mạnh của mình thì nên trải nghiệm điểm mạnh đó. Khi bạn trải nghiệm, bạn sẽ cảm thấy rằng mình tài năng riêng mà ko ai có thể có
Theo mình bạn nên nói chuyện riêng với bố mẹ. Năm ngoái mình thích Hóa mà mẹ muốn thi Lý nhưng mình cũng nói với mẹ, cũng phải cương quyết lắm mẹ mới thay đổi suy nghĩ đấy.
Hy vọng bạn cũng cương quyết như tớ để trải nghiệm tài năng của bản thân nhé!!!