- 29 Tháng mười 2018
- 3,304
- 4,365
- 561
- TP Hồ Chí Minh
- THCS Nguyễn Hiền


CẢNH BÁO CỦA FIDEL VỀ KHẢI HUYỀN DO TÀN PHÁ MÔI TRƯỜNG
“Tôi không đến đây như một nhà tiên tri của cuộc cách mạng. Tôi không đến để hỏi hoặc ước mơ rằng thế giới sẽ trở nên mạnh mẽ. Tôi đến để nói về hòa bình và hợp tác giữa các dân tộc, và tôi đến để cảnh báo rằng nếu chúng ta không chung sống hòa bình và thiếu khôn ngoan để giải quyết những bất công, bất bình đẳng, thì tương lai sẽ là khải huyền (tận thế)”.
“Cần thiết để chỉ ra rằng xã hội tiêu dùng về cơ bản chịu trách nhiệm về sự tàn phá môi trường. Họ được sinh ra từ các đô thị thuộc địa cũ và các chính sách hoàng gia, đến lượt họ, đã tạo ra sự lạc hậu và nghèo đói ngày nay ảnh hưởng đến phần lớn nhân loại.
Họ đã đầu độc các vùng biển và các con sông, không khí bị ô nhiễm, đã làm suy yếu và thủng tầng ozone, họ đã bão hòa không khí bằng các chất độc, thay đổi điều kiện thời tiết với các hiệu ứng thảm khốc. Các khu rừng biến mất, sa mạc trải rộng, hàng tỷ tấn đất đai phì nhiêu trôi ra biển mỗi năm.
Nếu bạn muốn cứu nhân loại khỏi sự tự huỷ diệt này, bạn phải phân phối công bằng hơn giữa những người giàu có và công nghệ có sẵn trên hành tinh với người nghèo. Hãy ít đòi hỏi sang trọng hơn và ít chất thải hơn (...). Không có nhiều chuyển giao cho thế giới thứ ba của lối sống và thói quen tiêu dùng làm hỏng môi trường. Hãy để cuộc sống con người trở nên hợp lý hơn. Áp dụng một trật tự kinh tế quốc tế công bằng (...). Trả nợ sinh thái chứ không phải nợ nước ngoài. Cơn đói cần phải biến mất chứ không phải là con người".
- Fidel Castro, 12/10/1979 (nhắc lại và làm rõ hơn vào năm 1992), Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc -
ST
Nguồn: ngôi sao rừng dừa
“Tôi không đến đây như một nhà tiên tri của cuộc cách mạng. Tôi không đến để hỏi hoặc ước mơ rằng thế giới sẽ trở nên mạnh mẽ. Tôi đến để nói về hòa bình và hợp tác giữa các dân tộc, và tôi đến để cảnh báo rằng nếu chúng ta không chung sống hòa bình và thiếu khôn ngoan để giải quyết những bất công, bất bình đẳng, thì tương lai sẽ là khải huyền (tận thế)”.
“Cần thiết để chỉ ra rằng xã hội tiêu dùng về cơ bản chịu trách nhiệm về sự tàn phá môi trường. Họ được sinh ra từ các đô thị thuộc địa cũ và các chính sách hoàng gia, đến lượt họ, đã tạo ra sự lạc hậu và nghèo đói ngày nay ảnh hưởng đến phần lớn nhân loại.
Họ đã đầu độc các vùng biển và các con sông, không khí bị ô nhiễm, đã làm suy yếu và thủng tầng ozone, họ đã bão hòa không khí bằng các chất độc, thay đổi điều kiện thời tiết với các hiệu ứng thảm khốc. Các khu rừng biến mất, sa mạc trải rộng, hàng tỷ tấn đất đai phì nhiêu trôi ra biển mỗi năm.
Nếu bạn muốn cứu nhân loại khỏi sự tự huỷ diệt này, bạn phải phân phối công bằng hơn giữa những người giàu có và công nghệ có sẵn trên hành tinh với người nghèo. Hãy ít đòi hỏi sang trọng hơn và ít chất thải hơn (...). Không có nhiều chuyển giao cho thế giới thứ ba của lối sống và thói quen tiêu dùng làm hỏng môi trường. Hãy để cuộc sống con người trở nên hợp lý hơn. Áp dụng một trật tự kinh tế quốc tế công bằng (...). Trả nợ sinh thái chứ không phải nợ nước ngoài. Cơn đói cần phải biến mất chứ không phải là con người".
- Fidel Castro, 12/10/1979 (nhắc lại và làm rõ hơn vào năm 1992), Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc -

ST
Nguồn: ngôi sao rừng dừa