Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Đề bài : Kể câu chuyện mà em biết ( bằng lời văn của em )
Bài làm
Vua hùng thứ 18 có một người con gái là Mị Nương . Nàng nổi tiếng xinh đẹp , nết na . Khi nàng đến tuổi lấy chồng , vua muốn kén cho nàng một người chồng thật xứng đáng .
Sau khi vua Hùng truyền tin kén rể , các chàng trai đến kinh thành đều để cầu hôn Mị Nương nhưng đều không làm vừa ý vua . Một hôm , có hai chàng chai đến cầu hôn . Cả 2 đều tuấn tú và có nhiều tài phép lạ . Người này là Sơn tinh , đến từ vùng núi Tản Viên . Chàng vẫy tay về phía Đông thì nổi lên cồn bãi , vẫy tay về phía Tây thì mọc lên các dãy núi đồi . Còn người kia là Thủy tinh , tài năng không thua kém gì Sơn tinh : Gọi gió , gió đến , hô mưa , mưa về . Cả hai đều xứng đáng làm rể vua . Vua Hùng băn khoăn không biết chọn ai , bèn gọi các lạc hầu vào bàn bạc . Cuối cùng , người quyết đinh :
- Ta thấy 2 chàng đều tài giỏi , đều xứng đáng . Nhưng ta chỉ có một người con gái , biết gả cho ai ? Thôi thì ngày mai , ai mang lễ vật đến trước sẽ được cưới Mị Nương .
Hai chàng tâu những lễ vật cần chuẩn bị là gì , vua bảo : " Một trăm ván cơm nếp , một trăm nệp bánh chưng , voi chín ngà , gà chín cựa , ngựa chín hồng mao , mỗi thứ một đôi ".
Sáng hôm sau , người dân thành Phong châu hồ hởi , nô nức để xem vị phò mã tương lai của đất nước là ai . Từ xa , Sơn tinh cưỡi trên lưng bạch hổ đi tới , theo sau là những lễ vật mà vua yêu cầu được chuẩn bị kĩ càng. Sơn tinh đến trước , rước Mị Nương về núi . Thủy tinh đến sau , nổi giận vì không lấy được vợ , bèn đem quân đuổi đánh Sơn tinh hòng cướp Mị Nương . Cuộc chiến xảy ra quyết liệt . Thủy tinh hô mưa , gọi gió làm thành giông bão rung chuyển đất trời . Nước dâng cao mãi làm ngập nhà cửa , ruộng nương . Nước đến lưng đôi , sườn núi , thành Phong Châu ngập trong biển nước . Người dân mất nhà cửa , của cải bị cuốn trôi ,... Không còn gì cả , ấy vậy mà nước vẫn ngày một dâng cao .
Sơn tinh giữ bình tĩnh bốc từng quả đồi , dời từng dãy núi , dựng thành lũy đất ngăn nước lũ . Nước dâng cao bao nhiêu , núi đồi cũng cao lên bấy nhiêu . Hai vị thần đánh nhau ròng rã mấy tháng trời , không ai nhường ai . Cuối cùng , Thủy tinh đã kiệt sức mà Sơn tinh vẫn vững vàng . Vị thần nước đành phải rút quân về .
Cuộc sống của người dân vẫn chưa được yên ổn . Hằng năm , hễ nhớ đến mỗi thú năm xưa Thủy tinh lại dâng nước trả thù Sơn tinh . Nhưng năm nào cũng vậy , Thủy tinh đều không thắng nổi , luôn luôn tủi nhục mà rút quân về .
Bài làm
Vua hùng thứ 18 có một người con gái là Mị Nương . Nàng nổi tiếng xinh đẹp , nết na . Khi nàng đến tuổi lấy chồng , vua muốn kén cho nàng một người chồng thật xứng đáng .
Sau khi vua Hùng truyền tin kén rể , các chàng trai đến kinh thành đều để cầu hôn Mị Nương nhưng đều không làm vừa ý vua . Một hôm , có hai chàng chai đến cầu hôn . Cả 2 đều tuấn tú và có nhiều tài phép lạ . Người này là Sơn tinh , đến từ vùng núi Tản Viên . Chàng vẫy tay về phía Đông thì nổi lên cồn bãi , vẫy tay về phía Tây thì mọc lên các dãy núi đồi . Còn người kia là Thủy tinh , tài năng không thua kém gì Sơn tinh : Gọi gió , gió đến , hô mưa , mưa về . Cả hai đều xứng đáng làm rể vua . Vua Hùng băn khoăn không biết chọn ai , bèn gọi các lạc hầu vào bàn bạc . Cuối cùng , người quyết đinh :
- Ta thấy 2 chàng đều tài giỏi , đều xứng đáng . Nhưng ta chỉ có một người con gái , biết gả cho ai ? Thôi thì ngày mai , ai mang lễ vật đến trước sẽ được cưới Mị Nương .
Hai chàng tâu những lễ vật cần chuẩn bị là gì , vua bảo : " Một trăm ván cơm nếp , một trăm nệp bánh chưng , voi chín ngà , gà chín cựa , ngựa chín hồng mao , mỗi thứ một đôi ".
Sáng hôm sau , người dân thành Phong châu hồ hởi , nô nức để xem vị phò mã tương lai của đất nước là ai . Từ xa , Sơn tinh cưỡi trên lưng bạch hổ đi tới , theo sau là những lễ vật mà vua yêu cầu được chuẩn bị kĩ càng. Sơn tinh đến trước , rước Mị Nương về núi . Thủy tinh đến sau , nổi giận vì không lấy được vợ , bèn đem quân đuổi đánh Sơn tinh hòng cướp Mị Nương . Cuộc chiến xảy ra quyết liệt . Thủy tinh hô mưa , gọi gió làm thành giông bão rung chuyển đất trời . Nước dâng cao mãi làm ngập nhà cửa , ruộng nương . Nước đến lưng đôi , sườn núi , thành Phong Châu ngập trong biển nước . Người dân mất nhà cửa , của cải bị cuốn trôi ,... Không còn gì cả , ấy vậy mà nước vẫn ngày một dâng cao .
Sơn tinh giữ bình tĩnh bốc từng quả đồi , dời từng dãy núi , dựng thành lũy đất ngăn nước lũ . Nước dâng cao bao nhiêu , núi đồi cũng cao lên bấy nhiêu . Hai vị thần đánh nhau ròng rã mấy tháng trời , không ai nhường ai . Cuối cùng , Thủy tinh đã kiệt sức mà Sơn tinh vẫn vững vàng . Vị thần nước đành phải rút quân về .
Cuộc sống của người dân vẫn chưa được yên ổn . Hằng năm , hễ nhớ đến mỗi thú năm xưa Thủy tinh lại dâng nước trả thù Sơn tinh . Nhưng năm nào cũng vậy , Thủy tinh đều không thắng nổi , luôn luôn tủi nhục mà rút quân về .